Thứ sáu, 19/04/2024,


CLB Di sản Thơ Lục Bát Việt Nam Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đón nhận bằng Vinh Danh và giao lưu thơ tháng 9-2014. (19/09/2014) 

              Do không có điều kiện về dự Lễ hội 2014 tại Hà Nội. Được sự ủy quyền của Chủ nhiệm Website Lục Bát Việt Nam Đặng Vương Hưng và Ban Tổ chức Lễ Hội. Biên tập viên lucbat,vn Hồ Đình Bắc đã trao bằng Vinh Danh cho CLB Di sản Thơ Lục Bát Việt Nam Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho PCN CLB Nguyễn Bình Diệp nhận trong buổi sinh hoạt CLB  tháng 9-2104 tại Thành Phố Vũng Tàu.

              Tới dự có nhà báo Quang Việt (Đài PTTH Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và CLB thơ ca huyện Châu Đức do ông Hồ Đành Chủ nhiệm (trưởng đoàn) tới dự và giao lưu thơ. Ngoài ra còn nhận bằng Vinh danh của 13 hội viên tích cực tham gia xây dựng CLB vững mạnh năm 2013-2014. CLB rất vinh dự thông báo tác giả Nguyễn Phi Diếu là hội viên CLB được trao giải Trăng Vàng tại Lễ Hội về cuộc thi thơ”Tổ Quốc và Đạo Pháp”

             Buổi giao lưu thơ, ca hát với chủ đề Cách mạng tháng 8, Quốc Khánh 2-9 và các chủ đề khác rất sinh động. BTV Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ và hình ảnh sinh hoạt CLB tháng 9-2014 của CLB Di sản Thơ Lục Bát Việt Nam Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 


 

Chụp ảnh lưu niệm sinh hoạt thơ tháng 9-2014

 

BA ĐÌNH LỊCH SỬ

 

Mồng hai tháng chín vinh quang

Ba Đình lịch sử âm vang tiếng Người

Tuyên ngôn Độc lập ra đời

 Rạng danh con cháu giống nòi Rồng Tiên

Từ trong ngục tối vùng lên

Giành quyền Độc lập giành quyền Tự do

Học hành, áo ấm, cơm no

Đã thành hiện thực giấc mơ ngàn đời

Cỏ cây sông núi biển trời

Giang sơn gấm vóc của người Việt Nam

 

Đinh Quang Huy

Điện thoại: 01243688717

 

 

DI CHÚC BÁC HỒ

 

Áng văn di chúc để đời

Bốn nhăm năm Bác thành người tiền nhân

Cháu con năm tháng khóc thầm

Thương Bác vì Đảng vì dân suốt đời

Nước Độc Lập, thống nhất rồi

Vắng Bác mọi người muôn nhớ ngàn thương

Lối đi Bác đã vạch đường

Di chúc để lại - Tình thương vạn đời

Phạm Quang Quý

Điện thoại: 0643597844

 

 

 

Ban Cố vấn và Ban CN tặng hoa chúc mừng sinh nhật tháng 9 tác giả Hoàng Yến

 

 

BA ĐÌNH VANG MÃI TIẾNG NGƯỜI

 

Ba đình rực rỡ cờ sao

Tuyên ngôn Bác đọc năm nào còn vang

Việt Nam sáng chói sử vàng

Đánh Tây Tây cút, Mỹ nhào Mỹ lui

Đường Cách mạng tới đích rồi

Ngày hai tháng chín sáng ngời ánh dương

Tin vui tràn khắp muôn phương

Tuyên ngôn Độc lập mở đường tương lai

Bác ung dung giữa khán đài

Toàn dân mừng đón nhân tài Việt Nam

Cuộc đời giản dị cao sang

Một đôi dép lốp thế gian tung hoành

Áo ka ki đượm màu xanh

Làm lên lịch sử vang danh nước nhà.

 

 

Hoàng Yến

Điện thoại: 0972008539

 

 

 

Được sự ủy quyền của CN Website Lục Bát Việt Nam Đặng Vương Hưng và Ban Tổ chức Lễ Hội.

BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc trao bằng Vinh danh cho CLB Di sản Thơ Lục Bát VN tỉnh BR- VT

(Đã có thành tích tham gia trang mạng cộng đồng Lục Bát Việt Nam và xây dựng CLB vững mạnh.)

Phó chủ nhiệm CLB Nguyễn Bình Diệp (trái) nhận bằng Vinh Danh.

 

 

 BÀNG HOÀNG

 

Gặp anh giữa hội tao đàn

Nghe thơ anh những bàng hoàng nỗi xưa

Nhớ đêm đò chở cơn mưa

Anh qua sông – mẹ mắt mờ nhìn theo

Lạnh lùng thức với đêm thâu

Nỗi đau mất nước – nỗi sầu nhớ con

Lòng nao nao nỗi “mất-còn”

Mẹ mong thống nhất nước non con về

Đá mềm chân cứng anh đi

Trong tim bỏng cháy lời thề mang theo

Qua trăm suối, vượt ngàn đèo

Rau rừng, nước suối thân đeo lá cành

Lòng ghi lời Bác đinh ninh

“Ngụy nhào – Mỹ cút” phải giành chiến công

Đỏ cờ nhuộm máu cha ông

Tuổi xuân anh nguyện được mong góp phần

Bóng hình anh, một thiên thần

Đánh Nam dẹp Bắc bao năm chưa về

Một ngày bỗng dậy trời quê

Cờ bay khắp nẻo, tàu xe kín đường

Niềm vui thỏa nỗi đau thương

Nụ cười êm ấm khói vương cuộn tròn

 Người anh còn vết đạn bom

Càng thêm lấp lánh sao vờn ngực anh

Thơ anh dậy khúc quân hành

Vang hồn đất nước thắm xanh đất trời

Ngọt ngào như tiếng à ơi…

Tiếng lòng anh khiến lòng tôi bàng hoàng.

 

 Hồ Bạch Cúc (Hồ Thu)

Điện thoại: 0907414959

 

 

 

Tác giả Hồ Bạch Cúc (Hồ Thu) 77 tuổi là hội viên xa nhất trên 50 km vẫn thường xuyên

về dự sinh hoạt CLB và có thơ đăng trong sách Lộc Phát Giáp Ngọ 2014.

 

 

HỒN THU

 

 

Trống trường lay động trời thu

Gió thu nâng bước em thơ tới trường

Nắng thu dệt lụa trên đồng

Đường thu xanh mát thơm nồng hương hoa

Biển thu dạo khúc hòa ca

Rừng thu suối nhạc ngân nga, mơ màng

Mùa thu lộng lẫy nắng vàng

Hồn thu xao xuyến dâng tràn yêu thương

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Điện thoại: 0125699286

 

 

 

BÃO BIỂN

 

 

Hàng dừa duyên dáng trên bờ

Nghiêng mình soi bóng đợi chờ tàu anh

Chiều nay nổi sóng biển xanh

Bâng khuâng trước biển nhớ anh muôn phần

 

Biển Đông đang có bão gần

Ngoại khơi biển động ngàn lần thương anh

Sóng to tàu lắc tròng trành

Nhớ anh đêm ngủ bồng bềnh trong mơ

 

Bão giông tàu nhỏ vào bờ

Tàu anh ở lại đợi chờ em mong

Bão tan sóng nhẹ biển Đông

Tàu anh về bến bão lòng trào dâng

 

Bùi Văn Hoa

Điện thoại: 0908720220

 

 

 

 

 Ông Hoàng Tấn Đạt (đứng) thay mặt Nhà thơ Bùi Nguyệt CHLB Đức

Cảm ơn Lục Bát Việt Nam và CLB đã nhận xét và Vinh danh Nhà thơ Bùi Nguyệt.

 

 

CỘI NGUỒN

 

“Còn cha gót đỏ như son

Bây giờ cha chết gót con đen sì

Có mẹ thì mẹ bù trì

Bây giờ mẹ thác con thì cậy ai”

 

Đêm khuya thao thức canh dài

Vắng cha vắng mẹ trong ngoài buồn tênh

Lời cha xưa dạy nghĩa tình

Giọng ru của mẹ trong lành khó phai

Bấy nhiêu năm vắng cả hai

Chập chờn đồng vọng bóng mai lạc nhòa

Lắng sâu đáy mắt lệ mờ

Dáng cha, bóng mẹ ông, bà, đạo con

Tiết rằm tháng bảy vu lan

Giấy vàng lệ bạc nén nhang lòng thành

Dâng người trọn đạo ba sinh

Đền ơn đáp nghĩa chút tình cháu con

Bồng lai tiên cảnh vong hồn

Ông bà, cha mẹ trường tồn muôn năm

Lòng thành thấu đến thiên cung

Người còn kẻ mất vẫn chung cội nguồn

 

Nguyên Phi Diếu

Điện thoại: 0643818817

 

 

 

Tác giả Nguyễn Phi Diếu (đứng) HV CLB đạt giải Trăng Vàng cuộc thi thơ "Tổ Quốc và Đạo Pháp"

 

EM VỀ

 

 

Em về thu đã về rồi

Mưa giăng tháng bảy lũ trôi cuộn dòng

Sóng gằn vò nát mặt sông

Lạnh lòng kẻ đợi người mong xum vầy

 

Em về cùng gió heo may

Chiều thu nắng nhạt loang đầy lối xưa

Về đi theo những cơn mưa

Nhớ cầu Ô Thước tình xưa mặn mà

 

Mưa Ngâu tháng bảy nhạt nhoà

Mỏng manh một chút tình xa - em về.

 

 

Hồ Đình Bắc

Điện thoại: 0912280375

 

                        

 

MỪNG SINH NHẬT

 

 

Đời em có một giấc mơ

Bao năm mong đợi bây giờ có anh

Nhìn nhau ánh mắt long lanh

Mừng ngày sinh nhật anh giành cho em

Món quà sinh nhật em khen

Là anh hôn nhẹ môi em thắm nồng

Qùa quí nhất một tấm lòng

Mà anh mang nó suốt trong cuộc đời

Hôm nay sinh nhật em ơi

Bông hoa tươi thắm là đời của anh ./.

 

 

 

Nguyễn Đức Nhân

Điện thoại: 01289230720

 

 

 

 

Tốp ca nữ và những tiết mục văn nghệ kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2-9

 

 

CƠN MƯA TRƯỜNG CŨ

 

Gặp nhau tóc đã điểm sương

Khúc vui nhớ buổi tựu trường năm xưa

Bỗng òa trời đổ cơn mưa

Chung che tàu lá ướt thừa hai vai

Long lanh giọt ngắn giọt dài

Cơn mưa thấm ngọt nhớ hoài trường quê

 

 

Sỹ Châu

Điện thoại:0982086711

 

 

 

Chụp ảnh lưu niệm với CLB thơ ca Châu Đức do ông Hồ Đành (thứ 3 bên phải)

trưởng đoàn đến dự và giao lưu thơ.

 

 

 

Nhà báo Quang Việt (Đài PTTH Tỉnh BR-VT) đến dự và đưa tin.

 

 

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt CLB tháng 9-2014

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trác Hùng - nguyentrachunghd@gmail.com - 01693306672 - Bình Hàn TP Hải Dương  (Ngày 22/09/2014 23:17:07)

NẰM MƠ…

Nằm mơ con thấy mẹ về
Áo nâu với chiếc nón mê, mẹ gầy
Quần thâm còn vạt bùn lầy
Như hồi ruộng khoán như ngày trẻ trung
Hai sương nắng gội trên đồng
Gió mưa đời mẹ đổ còng tấm lưng
Cả đời đâu biết lụa nhung
Tóc đen vấn vội mấy vòng khăn thô
Ưu tư nặng mãi đến giờ
Miếng trầu đỏ quạch giấc mơ ngày nào
Mắt giờ chầm chậm nghiêng vào
Mẹ nhìn con tựa cõi nào xa xăm
Một đời vất vả gian truân
Giờ về với đất, mẹ thành ngày xưa…

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Bóng mẹ tan giữa giấc mơ nhớ hoài
Chuông chùa da diết ngân dài
Khẽ khàng con khấn mấy lời cầu mong
Lạy trời, xin bớt long đong
Chốn hư không, mẹ cõi lòng thảnh thơi…


Nguyễn Trác Hùng
15/7/2014





THU QUÊ HƯƠNG

Đã đi qua mấy chiến trường
Giờ về thăm lại quê hương bao đời
Hình như thu đã sang rồi
Se se ngọn cỏ hương trời se se
Nắng vàng gõ rối ngọn tre
Chảy lênh láng cả trên hè cô đơn
Tôi đi về phía hoàng hôn
Nghe hương cúc đã giục hồn chiều nay
Đếm từng bước gió heo may
Để xao xuyến mãi bao ngày thu sang
Đã đi đến vẹt đường làng
Giữa thu tôi cứ ngỡ ngàng heo may!

Nguyễn Trác Hùng
CCB Bình Hàn



TƯỞNG VỀ HOA

Ngày xưa mướp chẳng hoa vàng
Nụ cà không tím ngỡ ngàng cánh ong
Bây giờ đầy sắc hoa hồng
Thôi gai thôi cả hương nồng mắt ai
Dưới giàn thiên lý bạc phai
Thương con chích chích thở dài tìm sâu
Tiếng chim rụng giữa mưa ngâu
Đây bông súng tím vò nhàu hương sen
Giữa làng phố đã mọc lên
Trăng vàng trơ trẽn dưới đèn đêm thâu
Ước ao một chút hương cau
Làm da diết mãi cánh trầu bên em
Trầu cau giờ tưởng như quên
Chỉ còn dấu kín trong miền nhớ nhung!

Ngày thơ Lục bát 2014

Các bài khác: