Thứ ba, 19/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 97 (12/09/2014) 

Tác giả: Đỗ Tấn Đạt
ĐT: 0933805261/ 0905967839
Email: dodat963@gmail.com
Địa chỉ: Công ty TNHH MTV ô tô tải Chu lai - Trường Hải,
KCN Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng nam.

 

1. KHÁCH CỦA MẸ

Cầm lòng hỏi một trận mưa
Dăm ba giọt nhỏ có vừa cơn đau?
 
Mẹ già sân trước sân sau
Nón tơi che cái dãi dầu sớm hôm...
 
Sáng thừa bấc trưa thiếu nồm
Dư cơn gió lạ mà làm khách quen...
 

2. NHỚ QUÊ

Mùa đi hoang hoải
chiều phai
Gót mưa dặm nắng chiếc hài tuổi thơ
Ngược dòng sông cũ trăng mơ
Con đò xưa cũng tờ mờ nhớ ai...
 
Lối về guốc nhả nhịp mai
Ngõ quê mẹ đã trầu cay miếng trầu
Nửa đời lắng cuộc bể dâu
Xót lòng muỗng cháo ốm đau những ngày...
 
Lặng một chút
Đã thành say!
Say nghiêng ngả nắng say này trang thơ...
Lòng quê giữa phố trơ trơ
Đèn xanh đèn đỏ bao giờ đóm lên?
 
 

3. LỜI TỰ TÌNH THÁNG NĂM

Thèm về với những ngày mưa
Giấc mơ ướt sũng môi vừa chạm môi
Thèm về hứng bóng mây trôi
Lắm khi hứng khởi nhìn đời đang qua
 
Thèm về gọi tiếng người ta
Áo đan bóng nắng buổi tà chớp mi
Thèm về với những đôi khi
Lạc nhau lại thấy chút gì trong nhau
 
Thèm về rẽ nước buông câu
Tiếng tăm cá lặn dưới bàu sen quê
Thèm về cắt cỏ chân đê
Bỏ trâu ăn lúa nát bề ham chơi
 
Thèm về ngắt cọng mồng tơi
Nồi canh ngọt những tả tơi trưa hè
Thèm về chiếc võng bờ tre
Câu ca mẹ hát bài vè ru em
 
Thèm về ôm cả bóng đêm
Để nghe mùa rụng bên thềm sao rơi
Thèm chi thèm quá người ơi!
Bài đồng dao cũ vợi vời tháng năm...
 
Thèm ta với ánh trăng rằm
Rọi qua nẻo khuyết mà thâm một đời...
 
 

4. MẸ QUÊ

Triêng gióng đèo mủng mạ non
Vai gầy mẹ gánh tuổi con ra đồng
Chân loạng choạng, nắng trồng ngồng
Mồ hôi bện sợi mưa hồng mùa khô
 
Nghiêng bờ thấp, chổng bờ cao
Chênh vênh bóng mẹ tạt vào bóng mây
Dặm gian khổ, cấy hao gầy
Một năm ba vụ chờ ngày con khôn
 
Bờ đê sạt, cỏ chỉ mòn
Bao la lòng mẹ vẫn tròn niềm tin
Chiều nay cò trắng lội sình
Thương con mẹ lội gập ghình tháng năm...
 

Đ.T.Đ

 
 

 

Tác giả Nguyễn Anh Tuấn (Đồ Cóc)
Đ.T: 01678321775
Email: nguyenanhtuanhydc@gmail.com
Địa chỉ: 63 K2 Thị trấn Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên
 
 
 
1. NGƯỜI QUÊ

Cầy sâu cuốc bẫm quanh năm
Ngại chi nắng lửa, mưa dầm, sương sa
Trống chèo dịu ngọt khúc ca
Bình minh đánh thức tiếng gà gọi con…
Cánh diều no gió, trăng tròn
Người quê gửi gắm mảnh hồn vào thơ.
 
 
                 

2. THÀY ƠI !
 
Chúng con là những trò nghèo
“Đói cơm rách áo” muốn theo gương Thày
Bây giờ cuộc sống đổi thay
“No cơm, lành áo” thấy Thày nữa đâu!
         
Chữ Nhân, chữ Nghĩa cao sâu
Chữ Tài, chữ Đức bắc cầu mà noi!
Âm dương cách biệt đôi nơi
Thày đi để lại cho đời chữ Tâm
         
Dâng Thày một nén hương trầm
Gửi lên tận cõi xa xăm Niết Bàn
Cửa Thiền rộng mở thênh thang
Sắc không - không sắc lại càng nhớ thương!
         
Trăm năm là mấy cung đường
Luân hồi dâu bể, vô thường Thày ơi!
 
     
   

3. GÀ MƠ - BÒ VÀNG
(Ngụ ngôn)
 
Gà Mơ bảo với Bò Vàng:
Chúng mình mau phải bỏ làng trốn thôi!
Chuyện gì khiếp thế chị ơi?
Bỗng dưng sao lại phải rời quê cha!
      
Thế anh chưa biết thật à?
Năm nay đến lượt cậu nhà trẩy kinh.
Cái thằng đoản tướng, trường tinh
Học hành chểnh mảng, khoe mình chịu chơi!
      
Đi thi: nó cắt tiết tôi
Vinh quy bái tổ: chúng đòi mổ anh.
Giấc mơ võng tía, lọng xanh
Cha con nó tưởng, không thành được đâu!
       
Nhưng mà nhà nó rất giàu
Thi tiền… nó sẽ đỗ đầu… có khi?
Khoa này nó bị cấm thi
Chữ như chị bới, học thì giống tôi!
 
Gà Mơ ngoác mỏ phì cười!
  
                            

4. YÊU!
 
Yêu ai, yêu cả đường đi
Ai yêu, cái gỉ cái gì cũng thương
Yêu ai, yêu cả phố phường
Ai yêu, cái nõn, cái nường* cũng xinh
        
Yêu ai, yêu cả bóng hình
Ai yêu, cái tỉnh tình tinh cũng giòn
Yêu ai, hẹn biển thề non
Ai yêu, cái cỏn còn con cũng tìm.
 

______
* Theo Từ điển của nhóm Văn Tân:

Nõn: cái của đàn ông. Nường: cái của đàn bà.
 

 

 
                     

5. NGHIÊNG
 
Em nghiêng dấu nụ cười duyên
Trăng nghiêng cho lúm đồng tiền thêm sâu
Gió nghiêng nhịp thở hòa nhau
Anh nghiêng gửi trọn tình đầu cho em
 
N.A.T

 

 

 

Tác giả Vương Hồng Trường
ĐT: 0915 185 692.

 

Địa chỉ: 206, tổ 8. phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
 
 
1. MƠ SUÔNG

Em
là em
của ngày xưa
Của miền cổ tích
dạ thưa sẽ sàng
 
Tôi
là tôi
của đa mang
Cánh ong chậm nhịp
lỡ làng mùa hoa
 
Nhụy hương
giờ của người ta
Nửa đời
nửa giấc
mơ là
mơ suông.


 
2.CHỊ ƠI
(Tặng Họa sĩ Nguyễn Thị Phụng, vợ nhà thơ, họa sĩ quá cố Anh Vũ)


Biết là sống ở thác về
Trọn đời người vẫn u mê cõi trần
 
Bụt vườn nhà1 dẫu rất gần
Mà sao chẳng hiện một lần cùng ông
 
Phận bà như cỏ Lông chông
Hai vai trĩu gánh thờ chồng nuôi con

Lặng nhìn thân chị héo hon
Cánh sen2 dần khép mãi còn thơm hương.

 ______
1. Sinh thời nhà thơ, họa sĩ Anh Vũ đã bỏ nhiều công sức cùng con trai tạo tác một vườn tượng bụt ngay trước nhà.

2. Họa sĩ Nguyễn Thị Phụng ra mắt tập thơ “Sen”, NXB Hội nhà văn, 2007 và được giải C của UBTQ các HVHNT.

 
 
3. NƠI TUỔI THƠ TÔI

Trở về cùng tuổi thơ mình
Rộn ràng lối gió rối tinh cánh chuồn
Hồn làng ủ giữa rạ rơm
Trăng sao trộn lẫn bát cơm ngày mùa
 
Âm dương nơi cặp cày bừa
Bà tôi đi lễ chân chưa sạch bùn
Thanh bình từ tiếng dế giun
Đàn diều phởn gió thêm hun hút trời
 
Đói no lên sắc mặt người
Vô tư lũ trẻ nô cười vợi đêm
Dân quê chẳng cậy sang hèn
Xóm giềng tắt lửa tối đèn có nhau

Đường về thưở ấy bao lâu
Bỗng nghe mưa quất trên đầu tả tơi.

 
 
4. THAO THỨC LÒNG TRẦN

Chuông chiều buông tiếng thở dài
Thẫn thờ giọng mõ rơi ngoài khuông tu
Trốn đời người náu cửa chùa
A-di-đà Phật tình chưa chịu tàn
 
Tụng kinh đầu óc chẳng an
Rối lòng nghe tiếng mõ tràn nhịp sai
Cổng chùa lơi lỏng then cài
Đường trần muôn ngả kề ngoài vùng chuông
 
Vườn đêm huyền ảo trăng suông
Nhìn cây lá thức vấn vương trăm bề
Nhón chân trở dậy bước khuya
Mượn tuần nhang thắp vơi đi nỗi niềm
 
Nghe con dế hát chân thềm
Vẫn thon thót nhớ đêm bên bạn tình
A-di-đà Phật độ sinh
Nặng căn trần thế sao thành chân tu
 
Nhang thăng về cõi mịt mù
Lòng người bấn loạn vườn chùa nõn trăng.

V.H.T
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: