Thứ bảy, 20/04/2024,


Khúc ru - Chùm thơ của CLB thơ Lục bát Hải Phòng (26/08/2014) 
Đáp ứng nguyện vọng của đông đảo hội viên, nhằm làm phong phú thêm nội dung, chương trình sinh hoạt CLB. Ngày 17.8.2014, CLB thơ Lục bát Hải Phòng đã tiến hành sinh hoạt, giao lưu với CLB Hát Xẩm thành phố. Lucbat.hp trân trọng giới thiệu hình ảnh và chùm thơ "khúc ru" được thể hiện trong chương trình.
 
 

 
Quang cảnh buối sinh hoạt CLB thơ Lục bát Hải Phòng
 
 

 
Tiết mục hát Xẩm do NS Bạch Linh thể hiện
 
 

 
Tiết mục thơ giao lưu do Kim Oanh (CLB Hát Xẩm) thể hiện
 
 

 
Chủ nhiệm CLB thơ Lục bát HP chụp ảnh cùng anh chị em CLB Hát Xẩm HP
 

 

KHÚC RU

 

 

 
À ơi…
Bé nhỏ của anh
Ngủ ngoan nào
Trống điểm canh đã dồn
Bàn chân đang giục bước hồn
Nhanh về ngủ cửa chín con rồng chầu
Áo cơm thôi kệ đâu đâu
Cao sang mặc chốn công hầu
Thẳng
Ngay…
 
À ơi…
Ngủ nhé, ngủ say
Ta
Em
Thu lại vòng tay giấc tròn
Sớm đầu núi
Chiều dọc non
Con tim rong ruổi vàng son kệ người
Nụ môi se trọng tiếng cười
Mắt dao cau đắm đuối lời hương hoa…
 
À ơi…
Lấp ló trăng ngà
Say đi
Say nữa
Nào ta ru mình
Đã buông sạch bả hư vinh
Đã trần trụi đến cái đinh cuối cùng
Mặc thiên hạ há chờ sung
Mắt nai ta cứ ung dung buông
Diều
Bay bay
Bay suốt trời phiêu
Mơ mơ
Mơ cánh rừng chiều thả lưng
Phượng loan chen lối ngập ngừng
Tóc mây suối tiếng đàn rung chuốt đều
Giăng ô gấm vóc núi thêu
Dường như đá khoác vai rêu tự mình…
 
À ơi…
Chùa vẳng câu kinh
Ngân chuông thỉnh
Thôi mình ngủ đi
Áo xiêm vào hội kinh kỳ
Sang sông ngựa đá vinh quy
Giấc dài
Đỏ mặt đào
Rạng sắc mai
Phải bao tiết hạ kết đài sen đây
À ơi… Mượn ngọn gió gầy
Ngủ đi
Bé nhỏ ngủ say đi nào!!!
 
Trần Đức Lộc

 

RU ANH
 
 
Em ru anh ngủ giấc thu
Trăng nghiêng, nghiêng cả lời ru xuống thềm
Nghẹn lời lệ ngấm đêm đêm
Bao năm gió quất trăng mềm vẫn trôi
 
Giấc thu anh ngủ yên rồi
Đêm còn thao thức bời bời khát khao
Chông chênh đứng giữa trời sao
Bóng cây cổ thụ đổ vào lòng em
 
Ngực trăng nghiêng sáng bên rèm
Bao đêm dốc ngược vị men hỏi đời
Có trăng bầu bạn trăng ơi
Mà sao khuyết một khoảng trời trong ta.
 
 
Kim Cúc
 

 

BIÊN GIỚI
 
Tìm về lớp học ngày xưa
Bâng khuâng đứng giữa cái trưa nắng hè
Gió đưa kẽo kẹt bờ tre
Lớp không còn nữa, bạn bè cũng không
 
Căn hầm tránh đạn phòng không
Giờ thành nhà ở của ông láng giềng
Lơ ngơ lối ngõ chiều nghiêng
Tìm đâu thấy được khoảng riêng cái bàn
 
Một thời viên phấn vạch ngang
Để làm “biên giới” giũa nàng và tôi
Ngăn bàn cũng được chia đôi
“Chủ quyền Tổ quốc” - bạn tôi cứ cười
 
Tôi đi đánh giặc xa xôi
Cái bàn ngồi học phấn rơi rụng dần
Bạn buồn chẳng dám lấn chân
Cho tôi trống trải tuổi xuân học trò
 
Bây giờ về lại con đò
Trường xưa vắng bóng cánh cò nghiêng trao
Con đường đất cạnh bờ ao
Tưởng như vạch phấn ngày nào của tôi
 
Em về phố xá tinh khôi
Bỏ quên “biên giới” giữa tôi và nàng
Thẩn thơ đi dưới nắng vàng
Mênh mang kỷ niệm một trang học trò.

 

Ngô Trung Dũng

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn đức nhân - nguyenducnhan_hp@yahoo.com - 01289230720 - 39 lê hồng phong - vũng tàu  (Ngày 20/09/2014 11:24:36)

HỌA THEO BÀI THƠ (RU ANH)

GỬI THU CÚC-LB HẢI PHÒNG
MƯA NGÂU
Xót thương cho vợ chồng ngâu
Mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần
Lệ tuôn trào khắp sông Ngân
Làm cơn mưa đổ xuống trần bấy nay
Đôi ta ước hẹn bao ngày
Mà sao chẳng được sum vầy như ngâu
Hồn em giờ ở nơi đâu
Còn anh vẫn đợi vẫn cầu nguyện em
Ước gì anh hóa thành tiên
Cùng em vẫy cánh bay lên thiên đàng ./.

NGUYỄN DỨC NHÂN 

ĐT 01289230720

Các bài khác: