Thứ ba, 19/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 95 (12/08/2014) 

Lucbat.vn: Trong thời gian qua BTC cuộc thi sáng tác thơ Lục bát “Tổ quốc và Đạo pháp” có nhận được bài dự thi của các tác giả Huy Trụ (Thanh Hoá), Ngô Thị Ngọc Thấm (Phú Yên), Sơn Cao Thắng (Trà Vinh), Nguyễn Văn Tú (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Mai (Hà Tĩnh), Phạm Thị Én (Hải Dương), Trần Công Xuân Liên (TP.HCM).
Trong số này chúng tôi xin trích giới thiệu chùm thơ của các tác giả Huy Trụ (Thanh Hoá), Sơn Cao Thắng (Trà Vinh) và Nguyễn Thái Mai (Hà Tĩnh).

 
 
Tác giả Huy Trụ
Văn phòng Đại diện Báo Gia Đình & Xã Hội Bắc Trung Bộ
ĐT: 0913.568.936
 
 
 1. TIẾNG RU VỌNG TỪ BIỂN ĐẢO
(Kính tặng các chiến sĩ đang giữ đảo Hoàng Sa, Trường Sa)


À ơi... Con ngủ cho ngoan
Bố còn giữ đảo Sinh Tồn, Hoàng Sa
À ơi... Biển đảo là nhà
Máu xương nghìn thuở ông, cha đắp bồi
 
Chỉ là giọt nước biển thôi
Mặn tê lưỡi, nói nghẹn lời thương nhau...
Chỉ là hạt cát cùng đau
Khi giàn khoan lũ cướp Tàu lấn sang
 
Rõ ràng lịch sử nghìn trang
Nguyên, Mông máu nhuộm Bạch Đằng còn đây!
Nước non, vẫn nước non này
Anh hùng hào kiệt chung tay giữ gìn
 
À ơi... Một tấc chủ quyền
Một gang biển đảo, bố nguyền chắc tay
À ơi... Con ngủ cho say
Nghìn con sóng biển Đông này ru con...
 


2. CHUYỆN TÌNH LÍNH ĐẢO


Quê nhà em có biết không
Những ngày động biển - Vắng không cánh buồm
Lính đảo nào chịu cô đơn
Chụm đầu, rôm rả ngồi “buôn" chuyện nhà
 
Giọng hài, thằng Quyết ngân nga:
"Sau lần tranh thủ… vợ ta có… bầu"
Lính cười, đá cũng nôn nao
Đảo chìm cũng nổi, vẫy chào sóng hoa
 
Trăm quê biển, đảo là nhà
Bắp ngô bẻ nửa, quả cà cắn đôi
Ngày biển động, thế mà vui
Thằng Bình giọng Huế cất lời, xuýt xoa:
 
"Người yêu mình tính hay lo
Thư nào cũng dặn mặc cho ấm vào…"
Áo len vừa gửi hôm nao
Cổ tròn, rồi lại cổ cao, đủ màu
 
Ăn sóng, nói gió ào ào
Thằng Trung - quê biển Lạch Trào xứ Thanh
Cả làng khen vợ tớ xinh
Cứ đi biền biệt, giữ mình sao đây?
 
Tớ cười ha hả đáp ngay:
Đã là lính đảo buộc dây tơ hồng
Khác gì dây cáp buộc sông
Dây neo buộc biển, bão không là gì
 
Riêng anh, anh cứ cười khì
Đố em, anh nói câu gì về em?
"Người yêu tôi mắt rất đen
Tôi là hòn đảo riêng em chủ quyền…"
 
 

3. CÚI ĐẦU LẠY MẸ

Nửa đời hồn vía liêu xiêu
Đôi tay quờ quạng vịn chiều, mẹ đi
Ngỡ như mẹ chẳng còn gì
Đứa con trai mẹ, đã hy sinh rồi.

Chặn tàu giặc giữ đảo khơi
Xác chìm, cho đảo nổi... ngời chiến công
Tiếng con như sóng biển Đông
Xoáy vào tim mẹ, bão lòng chao nghiêng...

Còn chồi, đất lại xanh lên
Những thằng lính đảo trăm miền về thăm
Đứa may áo, đứa mua khăn
Đứa têm trầu để mẹ ăn ấm lòng.

Mẹ là dáng núi hình sông
Thả neo, lính đảo nối vòng tay ôm
Vén mây, nhặt bớt nỗi buồn
Cúi đầu, xin được làm con của người.

H.T


Tác giả Sơn Cao Thắng
Chuyên viên Ban Giới và Dân tộc của Trường Đại học Trà Vinh
ĐT: 0168.320.9245


1. PHẬT - ĐỜI NGỜI SÁNG


Cùng Dân tộc, Đạo đồng hành
Hai nghìn năm ấy kết thành tư duy.

Truyền trì đạo mạch một khi
An dân hộ quốc, từ bi đi đầu.
 
Phật đà - Đạo pháp nhịp cầu
Giúp đời giải thoát, nỗi sầu thế nhân.

Liền kề đoàn kết nhân dân
Cùng chung Đạo pháp, an thân Quốc bình.
 
 

2. ĐẠO - ĐỜI VỚI NGƯỜI KHMER

Hôm nay chấp bút thơ đề
Mượn dòng Lục bát, tỏ bề bày phân.
Đôi dòng sáu - tám thêm gần,
Đạo - Đời như thể, mười phân vẹn mười.
 
Với người Khmer, Đạo như Đời
Phật đà như đến để người gột tâm.
Hòa chung Đạo pháp hương trầm
Sống Đời với Đạo, cho tâm tịnh trường.
 
Nhân đây, mượn bút khai đường
Một khi đã viết, cho tường tâm can.
Sống đời thanh thản an nhàn
Người Khmer con: vốn chẳng màng so đo.
 
Tâm hồn vì được trời cho
Tịnh tâm tinh túy, cố lo xây đời.
Thấm nhuần Đạo pháp trong người
Trẻ già ai nấy, nơi nơi thực hành
 
Đạo - Đời như lá với cành
Cùng chung một gốc, “mẹ” dành sữa tươi.
Ví như Tổ quốc gốc nuôi
Cành kia Đạo pháp, con người lá kia.
 
Bao ngày lá rụng rơi lìa
Như đời ngắn ngủi, ô kìa kết nhanh.
Sống sao khi thác để dành
Mùi thơm hương đất, gốc cành được lây.
 
Đạo - Đời - Tổ quốc như cây
Cùng dân là lá, cố xây đẹp bền.
Tâm can nhân đức khắc nền
Đậm lòng thấu tận, đừng quên lối về.
 
 
Tịnh tâm dưới góc bồ đề
Sao cho trí sáng, mang về khắp nơi.
Người Khmer sống với Đạo - Đời
Trà Vinh tình đất, tình người thiết tha.

S.C.T

 

 


Tác giả Nguyễn Thái Mai

ĐT: 0912 517 949
Email: nguyenthaimai56@gmail.com
Địa chỉ: xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
 
 

1. HỒN QUÊ

Tiếng chim trầm bổng say mê
Nhắc lòng ai nhớ, nhớ về quê hương

Hiền hòa xóm nhỏ thân thương
Lối mòn thấp thoảng bên đường hàng dâm…

Bao năm đơn lẻ lặng thầm
Sướng vui những tháng thăng trầm nơi đây

Duyên tình kỷ niệm chất đầy
Hồn quê muôn sắc đắm say nghĩa tình.
  
 

2. QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI

Quê hương nở rộ mùa hoa
Ngát thơm hương bưởi sắc hòa biết bao ?
Cổng làng văn hóa đón chào
Ta về, mình đến, tình trao quê nhà.

Mái trường vang vọng bài ca
Tương lai đất nước nở hoa tươi hồng.
Chợ quê buôn bán người đông
Lái thương tấp nập thỏa lòng người dân.

Sân chơi, bãi tập tăng dần
Thể thao rèn luyện xa gần về đây.
Lương tâm thầy thuốc đủ đầy
Tiếng vinh từ mậu thơm lây khắp vùng.

Hộ nghèo, hộ đói vui mừng
Công ơn Đảng, Bác sáng lừng muôn năm
 
 

3. HƯƠNG KHÊ QUÊ MÌNH

Bể dâu từ thuở ấy - xa
Bao lần thay đổi quê nhà đẹp thay
 
Nhà tươi ngói đỏ, thóc đầy
Bưởi ngon thơm ngát hương say lòng người
 
Đường làng nhựa trải muôn nơi
Cầu vươn thay bến đổi đời vùng quê
 
Đi xa lòng mãi nghĩ về
Tình quê dào dạt - Hương Khê quê mình.

N.T.M
 
CÁC TÁC GIẢ MUỐN THAM DỰ CUỘC THI
 THƠ LỤC BÁT “TỔ QUỐC VÀ ĐẠO PHÁP”
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: