Thứ sáu, 19/04/2024,


CHÙM THƠ THÁNG 8 / 2014 CLB LỤC BÁT LÂM THAO TỈNH PHÚ THỌ (07/08/2014) 


Gồm các tác giả:  Nguyễn Đức Tùy, Đỗ Đức Năm, Kiều Việt, Nguyễn Thị Liễu, Ngô Thái, Thủy Nguyên. Phạm Quỳnh Loan, Phan Chúc, Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Ri, Đỗ Văn Từ, Dáng Chiều


 

 

 

 

TRUNG DU ĐÓN BẠN


(Thân tặng nhà thơ Lê Minh Dung

tác giả bài thơ "Giấc mơ trung du")


Tháng Ba hoa gạo đỏ cờ
Miền quê mở hội đợi chờ người xa

Câu xoan, ghẹo giọng mượt mà
Trống rung nhịp bước vào ra ảo huyền

Nụ cười hoa nở trao duyên
Vui tươi chào đón bạn hiền bốn phương

Trung du bưởi ngọt chè hương
Người về thoả nỗi nhớ thương đất lành !

 

 

Nguyễn Đức Tùy

 

 

 

HỒN THƠ LỤC BÁT

 

Lục bát là lời dân gian

Bao nhiêu câu hát, vô vàn lời ru

Dân mình đi đến nơi đâu

Có thơ lục bát thêm giầu tình quê

 

Trăng lên lấp ló bờ tre

Mẹ mang lục bát ra hè ru con

Yêu nhau thề nguyện nước non

Trao câu lục bát để còn nhớ lâu

 

Hồn thơ lục bát nhiệm mầu

Thấm vào máu thịt, ghi sâu lòng người

Bác Hồ đi bốn phương trời

Về thăm quê mẹ, vận lời ca dao:

 

Quê hương nghĩa nặng tình sâu

Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình*

Truyện Kiều là của dân mình

Từng đôi sáu tám bóng hình tơ vương

 

Lục bát để nhớ để thương

Để hồn thơ Việt ngát hương ngàn đời!

 

Nguyễn Đức Tùy

Email: ndtuy@yahoo.com.vn 

*Lời Bác Hồ nói khi về thăm quê hương

Nam Đàn Nghệ An năm 1957.

 

 

 

 

 

 

TÌNH MẸ

 

Cất lên tiếng khóc chào đời

Trong vòng tay mẹ bao lời yêu thương

Bi bô cắp sách tới trường

Chọn thầy, chọn lớp... trăm đường mẹ lo

Chăm con từng phút từng giờ

Quản chi khó nhọc, ốm o héo mòn

 

Tới nay nào mẹ nhàn hơn

Vẫn theo từng bước trên đường con đi....

Sự đời cũng thật diệu kỳ

Con trong mắt mẹ chẳng khi... trưởng thành

 

Đỗ Đức Năm

Email : doducnam44@yahoo.com .vn

 

 

MỜI NHẮM RƯỢU THƠ

 

Tối nay mời các thi huynh

Bình thơ nhắm rượu tại dinh Hồng Đào

Xong rồi đây món thơ xào

Đem ra nhắm rượu ..sơn hào đấy anh

Em vào nấu món thơ nhanh

Là thơ ứng khẩu thêm hành với sâm

Còn đây là món thơ ngâm

Móng giò chặt nhỏ đem hầm cho lâu

Món thơ đường luật ..vui ..sầu

Em đem xào với rau câu lòng gà

Món lục bát cũng bê ra

Đã hấp cách thủy thật là thơm ngon

Thơ trào lộng rán cho giòn

Song thất lục bát ai còn dám chê

Thất ngôn bát cú rất mê

Ngũ ngôn tứ tuyệt tràn trề niềm vui

Ghé tai Cuội -Chị Hằng xui:

Xuống trần nhắm rượu ...thơ...vui cùng Người

 

Kiều Việt

 

 

 

LỜI RU CỦA MẸ

Kính tặng bà KIỀU THỊ THANH 80 tuổi Sơn Dương-Lâm Thao

 

Tiếng ve ra rả kêu vang

À ơi tiếng Mẹ dưới  hàng tre xanh

Lớn rồi các chị các anh

Mẹ sinh từ dưới mái tranh nghèo nàn

Cha con đã khuất non ngàn

Quãng đời còn lại như đàn đứt dây

Thăm con đi đó đi đây

Cháu bồng cháu bế Mẹ nay vui rồi

Thương cháu Mẹ vượt núi đồi

Tiếng ru của Mẹ vang nơi phố phường

Còn bà các cháu tựa nương

Tiếng ru bay bổng trên đường xe qua

Thoáng nghe ại biết chăng là

Tiếng ru của Mẹ của Bà ..Lâm Thao...?

 

Kiều Việt

Email : vitkiu@yahoo.com.vn

 

 


NHẮN GỬI 

Mình ơi gạn đục khơi trong
Nén ưu tư để nhớ mong thật nhiều
Lòng còn trăn trở bao điều 
Trời đang nín gió đợi chiều ghé qua

Một ngày mới ở trong ta
Mong cho hạnh phúc nở hoa tình đời
Mình trong nhau vẫn tuyệt vời
Nhớ thương nhắn gửi đôi lời chào thưa

Giờ này mình đã ngủ chưa
Phương em trời vẫn gió mưa lạnh lùng
Mong cho cái nắng về cùng
Thơ em gửi nhớ một vùng trời anh

 

Nguyễn Thị Liễu

 

 

 

ANH VÀ EM



Anh và em lạ chẳng quen
Lời thơ kết nối mà nên bạn hiền
Anh và em ở hai miền
Dẫu xa nhau lắm, lời nguyền chung đôi

Anh và em ở hai nơi
Chẳng bên nhau để dạo chơi mỗi ngày
Anh và em nhớ vơi đầy
Khúc ca sum họp mong ngày bên nhau

Hãy quên đi nhé nỗi đau
Mình bên nhau nhé trước sau một lòng

 

Nguyễn Thị Liễu

Emai: Hoathanhque1971@gmail.com

 

HỒI ÂM

Nhớ về kỷ niệm đã qua

Rưng rưng nỗi  nhớ lệ nhoà hàng mi

Buồn thương giữ mãi làm chi

Tâm hồn thanh thản, từ bi cõi lòng

 

Tương lai hạnh phúc chờ mong

Long lanh sương đọng đoá hồng chào xuân

Bần thần… vạt áo - tay vân

Tâm hồn trinh bạch… dành phần trao nhau

 

Để không ân hận buồn đau

Nhủ lòng hãy để … mai sau chung tình

Khi yêu -  tỉnh tào, thông minh

Không bao giờ phải trách mình hận ai?

 

Trắng trong như thể bông mai

Hương thơm như thể bông nhài lan xa

Tình yêu nồng cháy, thiết tha

Gửi người một chút gọi là hồi âm !

 

Ngô Thái

 

 

 

 

 

 

BÔNG MAI MÙA THU

 

Cánh mai đọng giọt sương Ngâu

Ngỡ ngàng vẻ đẹp tưởng lầu cõi mơ

Thật là chuyện lạ không ngờ

Hoa Miền Nam lại nở bờ Lô Giang

 

Phải chăng Chức Nữ - Ngưu Lang

Được ân Ngọc Hoàng cho phép “tái Xuân”

Hai miền Nam - Bắc  tụ quần
Bình minh hửng sáng… gian truân* vơi dần…!

 

Ngô Thái

Email:ngothaibb@gmail.com

Điện thoại: 0983 181 320


 

KHÁT KHAO



Trời hè nắng đổ chói chang
Đi đường khát nước chẳng mang nước cùng
Nhìn ngang có một dòng sông
Nửa trong , nửa đục, nửa lòng thực hư

Tình tôi khao khát từng giờ
Mong Trời mưa xuống giọt thơ thỏa lòng
Bầu Trời cứ mãi xanh trong
Cứ khô hạn mãi để lòng...khát khao

Dòng sông sóng gợn lao xao
Như đang vẫy gọi ta vào bến sông
Cho dù ... khao khát cháy lòng !
Có ai uống tạp nước sông bao giờ ?

Thủy Nguyên

CÂY ĐA CỦA CHA - MẸ 

Con về tìm lại cây đa
Rưng rưng trước chỗ mẹ cha đã ngồi
Cây xanh, tán rộng rợp trời
Mẹ Cha thường nghỉ sau thời gian lao

Hồn cha - mẹ ở nơi nào ?
Con bưng nước mát tưới vào gốc cây
Nhớ Cha, thương Mẹ những ngày
Nuôi con vất vả đến nay trưởng thành

Cây đa mơn mởn tươi xanh
Vi vu làn gió ngọt lành đón con
Bây giờ con đã lớn khôn
Chăm lo đền đáp công ơn cao dày

Cuộc đời như lá trên cây
Gió to, sương lạnh... một ngày rời xa
Nén hương thắp dưới cây đa
Thành tâm cầu nguyện Mẹ Cha yên bình!

Cây cao bóng cả mát lành
Nhớ công dưỡng dục sinh thành Mẹ Cha
Bồi hồi dưới gốc cây đa
Con nghe gió hát bài ca nghĩa tình...

 

Thúy Nguyễn
Email: 
accthu@gmail.com

 

 

 

TUỔI MƯỜI LĂM.


Mười lăm ! Em ghé chợ tình 
Kìa chàng A Sử sém nhìn liếc ngang
Khèn môi khèn lá ngân vang 
Lời ai tình tứ xốn xang lưng đồi 

Ngu ngơ lòng dạ rối bời 
Môi hồng má thắm mắt cười làm duyên
Tiếng khèn dìu dặt trời đêm
Thoảng nghe núi vọng :" Em về làm dâu... ? " 

Lần đầu xuống chợ lần đầu ...
Thẹn thùng bẽn lẽn chân cầu chênh chao
Khăn Piêu thả giữa trời sao
Thay lời hò hẹn nôn nao  tình đầu

Khăn em đủ bảy sắc màu 
Nhặt đi anh... Để ngày sau chung lòng!
Khăn thêu thêu trái tim hồng 
Trinh nguyên con gái tình nồng trao anh

 

Phạm Quỳnh Loan

Email: Quynhquynh65@gmail.com

 

 

 

 

 

MEN TÌNH

 

Rượu quê, nộm chuối xuềnh xoàng

Đầy vơi, chén chén, rót tràn hồn nhau…

Tình thơ thấm đẫm lắng sâu

Dư âm mấy cõi, mai sau còn nồng

 

Men quê ngây ngất tim hồng!

Ban ơi! nâng cạn, ấm lòng đầy vơi…

 

Phan Chúc
 Điện Thoại: 01655223630

 

 

NHỚ NGƯỜI XƯA

 

Người ơi người bỏ đi đâu ?

Để ai ở lại lòng đau viễn hoài

Đêm đêm trăng chếch non đoài

Trong lòng thao thức ngắm hoài theo trăng

 

Nguyễn Thị Lộc

CLB lục bát Lâm Thao

Điện Thoại: 02103 788 360

 

GIÓ ĐÙA

 

Hỡi em tóc xõa ngang vai

Bạn bè đi học nắng mai tươi hồng

Trên cầu thành phố ba sông

Gió đùa nâng áo bềnh bồng hồn tôi

 

VTTM

 

 

 

HỘI XUÂN

 

Đình làng trống gọi xôn xao

"Mớ ba - mớ bẩy" em vào hội xuân

Đa tình anh cứ đứng gần

Vào nghe em luyến đôi vần đã say

Nào ai "cuối mắt đầu mây"

Trống giòn, phách rộn, vòng tay điệu đàng

Lưng ong mắt sáng nét ngang

Bờ môi hồng tỏa ánh hàng răng trong

Bổng trầm như rót vào lòng

Hút hồn bao kẻ vòng trong vòng ngoài

"Đường trường - Sa lệch" ai ... ơi...

Lại tình tứ, rộn : điệu mời " Trống quân"

Nón nghiêng - nghiêng cả đêm xuân

Cho anh chung giọng đôi vần cùng em ?

Sắc xuân tươi dưới ánh đèn

Hội tan rồi cứ mơ em gặp mình...

Giá em biết ở sân đình

Có người mê hát mê mình em ơi !

 

Nguyễn Ri

Điện Thoại: 0912847653

 

ĐONG MƯA

 

Lâm thâm rắc bụi mưa rơi

Em đi ướt áo vì người em mong

Ùn về như suối như sông

Đền Hùng ngày hội mênh mông biển người

Dập dìu biết mấy lứa đôi

Diễu qua em cứ ngời ngời như hoa

Hội vui là của người ta

Còn em...nát cả cánh hoa đợi người

Phone anh, anh chẳng phản hồi

Lật trang tin nhắn vẫn lời hôm qua

"Đợi anh dưới gốc đại già

Tám giờ có mặt..." Thế mà đơn sai ! ?

Người đời "rót biển vào chai"

Còn em chỉ biết thở dài đong mưa !

 

Đỗ Văn Từ

CLB Lục bát Lâm Thao

 

 

MỘT MÌNH

 

Đêm nằm thiếu bóng tri âm

Tưởng như gối cũng thì thầm cùng ta

Bâng khuâng chạnh nhớ gần xa

Ánh đèn mờ ảo xót xa một mình

 

Nhớ người tri kỷ ân tình

Nhớ quên đôi lúc… chúng mình lặng im

Nhớ khi ánh mắt trốn tìm

Làm em nhượng nghịu… lặng im mỉm cười

 

Một mình lại nhớ đến người

Sao không cùng được xuân đời xe tơ

Một mình nghĩ vẩn nghĩ vẩn nghĩ vơ

Ước gì tìm được giấc mơ… hai người

 

Dáng Chiều

dangchieu43@yahoo.com.vn

 

 

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 14/08/2014 13:37:01)

Anh Đức Tuỳ nhiệt tình gửi thơ tặng. Cảm ơn anh.
Nhận thơ của anh Đức Tuỳ
Rất vui, rất nhớ tuy chưa gặp người
Xa quê rất khát tiếng cười
Tiếng cười bạn hữu của người yêu thơ
Cầu Trời cho một thời cơ
Lâm Thao điểm hẹn thoả chờ đợi nhau
Cùng với chủ đề này khi đọc hai bài thơ NHẮN GỬI , ANH VÀ EM cuả Nguyễn thị Liễu tôi rất trân trọng những tình cảm của tác giả trong thơ. Tình thơ, tình đời đan xen tạo nên những ý thơ lạ mà hay
Lòng còn trăn trở bao điều
Trời đang nín gió đợi chiều ghé qua
..............................
Giơ này mình đã ngủ chưa
Phương em trời vẫn gió mưa lạnh lùng
................................
Anh và em ở hai nơi
Chẳng bên nhau để dạo chơi mỗi ngày

Dù thật hay thơ tác đã rất thành công khắc hoạ cảnh nhớ mong chờ chờ đợi. Những bài này cũng có mối tương đồng về tình cảm của nhừng người sống xa QUÊ.
Chúc chị và gia đình vui khoẻ

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 -  Phú Thọ  (Ngày 11/08/2014 9:23:47)

Cảm ơn bạn Doãn Tới từ xứ sở sương mù đã ghé đọc chùm thơ của CLB Lục bát Lâm Thao và đã có những điều cảm nhận sâu sắc động viên những người làm thơ ở quê nhà.
Bạn thơ dù cách phương trời
Sẻ chia, đồng cảm, nối lời tâm giao
Được cùng bạn hữu đổi trao
Người thơ lục bát Lâm Thao vui mừng
Diễn đàn Lục bát vui chung
Chúc tình thi hữu mặn nồng bền lâu.
Chúc bạn luôn vui khỏe và thường xuyên quan tâm đến thơ Lâm Thao nói riêng cũng như trang Lucbat.vn nói chung.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 09/08/2014 18:08:03)

Cảm ơn CLB lục bát Lâm thao đã gửi đến bạn đọc chương trình thơ tháng 8 /2014 . Nhắm rượu với các món thơ xào, thơ ning, thơ rán ... bữa tiệc đặc biệt này chắc chỉ có ở Lâm thao với tài nấu tuyệt hảo của Kiều Việt mới có được. Sống xa quê hương tôi rất yêu câu :
Dân mình đi đến nơi đâu
Có thơ lục bát thêm giầu tình quê
( bài Hồn thơ lục bát của Đức Tuỳ )
Rất tâm đắc bài Khát khao của Thuỷ Nguyên một bài thơ giầu cảm xúc. Đọc xong tôi cứ có cảm giác mình cũng đã phải trải qua khát khao như tác giả.
Cho dù ... khao khát cháy lòng
Có ai uống tạp nước sông bao giờ ?
Thương người nhịn khát trong thơ
Nước sông đã khát, đôi bờ vẫn xanh
Trong bài Một mình tác giả Dáng Chiều có câu thơ rất tài hoa:
Một mình nghĩ vẩn, nghĩ vơ
Ước gì tìm được giấc mơ ... hai người
Đã lâu không được đọc những tác phẩm của Thanh Minh, Hoang Len ... và một số anh chị em khác của CLB. Chúc CLB phát triển, giới thiệu đều đặn thơ đến với bạn dọc

Các bài khác: