Thứ sáu, 03/05/2024,


Lê Bá Duy (15/01/2009) 

Tác giả Lê Bá Duy (còn có các bút danh khác: Anh Vỹ, Bá Duy, Bá Minh…) sinh năm 1966.  

Hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Định.
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định.
ĐÃ XUẤT BẢN:
* Hạt Tình (Tập thơ, NXB Đà Nẵng, 2003).
* Nhóm lửa (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2005).
* Tứ tuyệt tình thi (Tuyển chọn và giới thiệu, tập 1 & 2, NXB Đà Nẵng, 2005).
* Thơ tình lục bát (Tuyển chọn và giới thiệu, NXB Đà Nẵng, 2005).
* Sóng thời gian (Tuyển chọn và giới thiệu, NXB Đà Nẵng, 2006).
* Thời gian, Nỗi nhớ (Tập thơ 2 tác giả:Chúc Mai & Lê Bá Duy, NXB Văn Nghệ, 2006).
* Như những cơn mưa (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2008)...
GIẢI THƯỞNG:
* Tặng thưởng năm 2005 của CLB Văn học Xuân Diệu (TT Văn hóa tỉnh Bình Định) cho tập thơ 'Nhóm lửa'.
* Giải khuyến khích cuộc thi thơ Nguyên Tiêu lần thứ II năm 2007- Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định- (Dành cho bài thơ 'Nghe').
* Giải Nhất cuộc thi thơ Vịnh Kiều - Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai - (Dành cho 2 bài thơ 'Đọc Kiều' và 'Từ Hải').
Email:
lebaduyph@gmail.com; Điện thoại: 0169 6506 939.

 

 

LÊN NON

 

Có người thi sĩ lên non

Cùng Sơn ca hát véo von một đời

Thác reo, suối lượn chân trời

Bến thơ trăng hát vọng lời núi sông

 

Trở về nguồn cội Tiên Rồng

Hội xuân giục giã trống đồng Văn Lang

Từ trong sâu thẳm đại ngàn

Trái tim rực lửa âm vang Lạc Hồng

 

Băng qua trăm núi nghìn sông

Cũng không qua hết ruộng đồng nước non

Trái tim đã cảm sắt son

Chàng thi sĩ Việt vẫn còn trong ta.

 

 

TRI ÂN

 

(Tưởng nhớ Đại thi hào Nguyễn Du  -

Kính tặng: Chủ nhân “Vườn Kiều” và các anh,

chị trong CLB Thơ ca Long Bình - Đồng Nai)

 

 

Một ngày dạo bước “Vườn Kiều ”

Chia tay vương vấn bao điều nghĩa nhân…

Tình thơ xa -  Tình thơ gần 

Người thơ năm ấy - người thân bây giờ

 

Bước vào cõi thật mà mơ

Bước vào cõi nhớ, say thơ Tiên Điền.

Mười lăm năm được đoàn viên

Hai trăm năm lẻ lạc miền lệ rơi…

 

Tạ ơn đất mẹ và trời

Câu thơ muôn thuở nghẹn lời tri ân!

 

 

SƯƠNG THỜI GIAN

 

Không màu sắc, không vị hương

Sương rơi nghiêng, đổ tình thương biển bờ

Mỏng manh biến ảo không ngờ

Nhuộm sâu màu tóc ngẩn ngơ một đời

 

Tuổi thơ thả mộng lên trời

Câu thơ chưa trọn một thời truân chuyên

Bạc đời tình vẫn chưa yên

Sương thời gian, phủ lời nguyền trong ta…

 

 

 

 

ÁO ĐỒNG

 

Mùa đông sạ lúa ngoài đồng
Căm căm rét, nhớ chăn bông ở nhà


Vung tay mầm lúa tung ra
Áo đồng xanh sưởi ấm ta. Áo đồng!

                                                   

 

NEO NGƯỜI


Ngôi sao neo giữa bầu trời

Anh neo anh giữa cuộc đời áo cơm

Mẹ cha neo giữa rạ rơm

Hoa neo một chút hương thơm cho đời


Tháng năm vật đổi sao dời

Cỏ neo đất với màu trời xanh tươi...

Dây neo có lúc rã rời

Riêng ta vẫn mãi neo người với thơ.

 

 

 

 

NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN

Biết bao ca khúc để đời
Mênh mông một cõi đất trời cưu mang


Tà dương lặn xuống địa đàng
Trở về cát bụi hóa vàng thiên thu...

 

 

 

 

KHÚC HÁT TRẦN GIAN


Trần gian một nửa là đêm

Nửa còn lại anh đợi em đi về

 

Ngân Hà ai tắm trong mê

Sao ta còn mộng câu thề năm xưa


Xin trời đổ xuống cơn mưa

Vết thương ngày ấy vẫn chưa vẹn lành

 

Tri âm ở  tận cao xanh

Câu thơ mòn mỏi hóa thành vọng phu…

 

Lê Bá Duy

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đàm thanh tuệ - zanygirl0212@gmail.com/ -  - bình phước  (Ngày 1/05/2011 11:40:59 PM)
cảm ơn anh vì những vần thơ hay. chúc anh súc khoẻ hạnh phúc và nhiều đóng góp hơn nữa cho cuộc đời
  pham xuan bac - bacbeo1989 - 01684457168 - 24 lac trung hai ba trung ha noi   (Ngày 12/12/2010 06:27:15 PM)

toi rat yeu tho luc bat .nhat la nhung bai ve phong canh .vi chung mang y nghi rat quan trong voi thien nhien .toi cung co 1 cau tho luc bat ve tinh yeu la ; tren troi trieu trieu vi sao . vi sao chi co mot nguoi toi yeu . cac ban thay the nao


Phải viết chữ Việt có dấu

Sau đây sẽ xóa đi đấy!

  phạm thị sánh - sanhphạm2000 - 0919062301 - 81/27 Huỳnh Tấn Phát  (Ngày 7/07/2010 09:48:47 AM)
Tôi là một người rất yêu thơ. Vì vậy vô tình đọc được mấy bài thơ lục bát của nhà thơ Lê Bá Duy . Những bài thơ đầy cảm xúc và sâu lắng, đầy hình ảnh thơ mà không phải nhà thơ nào cũng thể hiện được. Cảm ơn nhà thơ Lê Bá Duy đã có những đứa con tinh thần ý nghĩa và thú vị. chúc bạn có những bài thơ hay và hay hơn nữa. Thân chào!
Các bài khác: