Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ tháng 7 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (25/07/2014) 

Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 -7- 2014, CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) tổ chức thăm quan quần thể khu du lịch Ba Vì Hà Nội 2. Điểm dừng chân của đoàn là khu du lịch sinh thái hồ Tiên Sa của nhà thơ Bành Thanh Bần. Đoàn chúng tôi được gia đình NT tạo điều kiện hết sức thuận lợi như miễn vé tham quan, giảm tiền khách sạn... Qua thời gian ăn nghỉ tại khu du lịch Tiên Sa. Mỗi chúng tôi đều ấn tượng  tốt đẹp về NT Bành Thanh Bần một con người văn võ song toàn. Làng văn chương Việt Nam  tự hào có một người anh đáng trân trọng. Tôi xin thay mặt đoàn tham quan cảm ơn NT và gia đình, chúc đại gia đình NT mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ và hình ảnh sinh hoạt tháng 7 của CLB LB Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên).

 

 

Chụp ảnh kỷ niệm sinh hoạt giao lưu thơ tháng 7 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng yên



TRÁCH

 

 
Ai mang hồ đặt lưng đồi?
Cho mây mê mải nghiêng soi bóng lồng
Bên hồ cánh bướm thong dong
 Mơ màng ai lạc long đong chốn này!
 
Trách  người vụng dại đôi tay
Vẽ Tiên Sa để đọa đầy hồn thơ.

 

Hương Sinh

01237124046

 

 

 

  CN CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hương Sinh (Phải)

 

NHỚ CON

 

 

Nhìn con di ảnh ngây thơ

Miệng cười hóm hỉnh giấc mơ tuổi hồng

Nhớ khi qua đoạn đường vòng

Vẳng lời chưa hết giặc không trở về 

 

Bên tai văng vẳng lời thề

Giặc tan con vẫn chưa về ơi con !

Nhà bên tiếng trẻ cười ròn

Âm thầm, lòng mẹ vẫn còn mông lung...

 

Nơi đâu góc bể, bìa rừng ?

Cỏ cây , đá sỏi , che từng cơn mưa

Tuổi già tiếng gọi dần thưa…

Khói nhang, nhờ ngọn gió đưa phía trời

 

Nguyên Hương

 

 

 

 

ĐÊ TRÊN BIỂN

 

 

Con đê biển ấy xôn xao

Thương hai người đứng bên nhau thầm thì

Vô tình rơi ánh sao khuya

Cho con sóng dội chân đê bồi hồi

 

Ai xui gió biển mặn mòi

Để cho mái tóc em tôi chẳng mềm

Phập phồng biển thở thâu đêm

Ngực em rung, thủy triều lên xô bờ

 

Em ơi giông tố đâu ngờ

Muôn con sóng đổ thẫn thờ chân đê

Nghĩ cơn biển giận mà ghê

Con đê mỏng thế mong chi thôi đành!..

 

Thế rồi biển lại yên lành

Sóng ru những khúc ân tình lứa đôi

Đê dâng mình trước biển khơi

Cho ta nói hết những lời thương yêu,

 

Lê Minh Hợi

ĐT:0983738645

 

 

 

 

CHỊ TÔI

 

 

 Thẫn thờ ngắm ảnh chị tôi

Ngồi gom sợi nắng vàng rơi một mình

Tai bèo vành mũ mỏng manh…

Tháng năm nhuộm khúc quân hành Trường Sơn

 

Nay về vui với cháu con

Thác ghềnh, bóng ngả hoàng hôn bến chiều

Nổi chìm đổi lấy chữ yêu

Cõi lòng người mẹ những điều đầy vơi!

 Sóng chùm xô dạt kiếp người

Niềm khao khát ấy đọng lời hát ru.

 

Nguyễn Ánh Quang

ĐT:03213986725

 

 

 

 

ĐỒNG LÀNG MỞ HỘI

 

Nói cười nô nức lòng người

Đồng làng mở hội đất trời ấm lên

Mạ non nương dáng lưng em

Chắn che sương gió nỗi niềm sớm trưa

 

Cuốc cầy cha đội nắng mưa

Bạc đầu nón lá cõng mùa đi qua

Đàn cò về lại đồng nhà

ấp iu tình của mẹ ta đận này.

 

Đói no nắm mở bàn tay

Người lên vũ trụ cấy cầy không quên

Nồng vai bùn đất mà duyên

Cái duyên hóa mạ làm nên mùa màng

 

Hẹn ngày mai mốt anh sang

Nghe đồng lúa hát rộn ràng bước xuân.

 

Dương Xuân Diễn

ĐT:01648759822

 

 

 

 

TRĂNG SUÔNG

 

 

Không sao ánh sáng nhạt nhòa

Mờ mờ ảo ảo như xa, như gần

Lạc hồn vào chốn trầm luân

Sương giăng lạnh lẽo đôi chân rã rời

Ngẩn ngơ nhìn bốn phương trời

Tìm đâu dược ánh sao rơi mà tìm

Mây đen lướt nhẹ qua tim

Đời là bể khổ ngập chìm yêu thương

Rút lòng con nhện tơ vương

Đan đầy nỗi nhớ trăng suông rọi vào

Đêm dài theo những ước ao

Nỗi buồn, buồn đến khi nào mới thôi

 

Bùi Kiên Quyết

 

 

 

 

 

ĐI TÌM

 

 

Bao năm anh vẫn kiếm tìm

Mà sao tăm cá bóng chim mịt mờ

Tìm người con gái tên Mơ

Long lanh đôi mắt bên bờ Long Giang.

 

Xe qua bom dội tắc đường

Đội em dựng” trạm chữa thương”trong hầm

Anh em người bó toàn thân

Người băng kín mặt, người chân vỡ đùi

Nhìn em hay hát hay cười

“Răng, ri, mô, rứa…” khéo lời động viên

Cơn đau dịu bớt tiếng rên

Điều trị, điều dưỡng em kiêm toàn phần

Bỗng bom phát nổ ầm ầm

Như con thoi kéo cửa hầm em che

Đường thông từng cáng lên xe

Trao nhau mảnh giấy vội ghi mấy dòng

Hẹn anh thống nhất non sông

Trông đôi mắt ấy bỗng dòng lệ rơi

Nhìn nhau bịn rịn nghẹn lời

Băng còn ngấm máu chúng tôi sững sờ

 

Ơi người! Con gái tên Mơ

Vẫn in năm tháng đến giờ trong tôi

Đã đi khắp cả vòm trời

Mà sao chưa thấy bóng người tôi thương.

 

Trần Tự Bình

ĐT:0979376617

 

 

 

Tác giả Lê Văn Lương

 

TÌNH THƠ

 

Tình cờ duyên nợ với thơ

“Hồn xưa” lục bát trang thơ hữu tình

Cây đa, bến nước , sân đình

Còn bao kỷ niệm của mình với ta

Điệu chèo khúc hát dân ca

Qua nhiều năm tháng trong ta vẫn còn

Còn trời còn nước còn non

Có câu lạc bộ ta còn gặp nhau

Hôm nay mới buổi ban đầu

Giao lưu gửi tiếng đàn bầu vào thơ

Bâng khuâng lòng dạ ngẩn ngơ

Tình yêu thi hữu, tình thơ chất đầy

Chia tay bằng hữu hôm nay

Ra về lòng ngững mong ngày gặp nhau

 

Lê Văn Lương

ĐT:01642533372

 

TÌNH QUÊ HƯƠNG

 

Lớn lên đã xa quê hương

Nghĩa tình sâu nặng vấn vương trong lòng

Đi theo tiếng gọi non sông

Chiến tranh vệ quốc lập công dâng đời

Ra đi khắp bốn phương trời

Tình quê vương víu, lòng người mênh mang

Cây đa, giếng nước, đình làng

Nhớ cây "cải Giộc" chợ Đường Cái vui

Trường đời có lúc đầy vơi

Chỉ riêng quê Giộc trong tôi dịu dàng

Đẹp thay hai tiếng quê hương

"Như chùm khế ngọt" thân thương suốt đời

Quê hương thắm thiết người ơi.

11/2006

Nguyễn Thu Xuân

ĐT:03213980448

 

 

 

 

ƯỚC MƠ

 

 

Đời người vẫn êm đềm trôi

Chung vui xây đắp rạng ngời tình xưa

Thanh bình cuộc sống nên thơ

Ung dung nhàn tản đón chờ bạn đây.

 

TÌNH SUÔNG

 

Bâng khuâng thao thức đêm dài

Sáng - trưa - chiều - tối - nào người thấy đâu

Suốt ngày dài lại đêm thâu

Bóng ai in đậm bấy lâu mơ màng

Tại vì yêu chỉ đơn phương ...

 

 

Lương Khánh

ĐT: 0983566935

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Duy - xuanduy117ly@gmail.com - 01682823366 - 117 Lãng Yên Hà Nội  (Ngày 10/09/2014 19:40:21)

Chúc mừng ngày hội Lục Bát 6/8AL.2014: LỤC BÁT GIÁP NGỌ:


Mừng ngày lục bát năm nay
Thăng hoa lan tỏa, bao ngày đợi mong
Hồn thơ dân tộc sáng trong
Cha ông nhắc nhở, nối dòng thi văn
Mỗi ngày lục bát xoay vần
Đủ đầy ý nghĩa, phong trần qoanh ta
Xới vun nhựa sống mọi nhà
Niềm vui đất nước, đều hòa nhịp chung
Giữ gìn biển đảo ung dung
Biên cương truyền lửa, không ngừng ngày đêm
Hòa Bình quyết giữ xây nền
Noi gương Tiên Tổ, vững bền Việt Nam...Xuân Duy

  Xuân Duy - Nguyenxuan.duy117ly@yahoo.com - 01682823366 - Yên Phú Yên Mỹ HY  (Ngày 01/08/2014 18:13:49)

HẠT MƯA
Hạt mưa là những giọt vàng
Hạt mưa giọt ngọc của nàng lỡ rơi
Hạt mưa tình dốc ra khơi
Hạt mưa đắm đuối đầy vơi cuộc tình
Hạt mưa đầy ắp đón nghinh
Hạt mưa sao lãng để mình lỡ duyên
Hạt mưa thánh thót trinh nguyên
Hạt mưa lơ đãng đưa thuyền trôi xuôi
Hạt mưa dai dẳng dưỡng nuôi
Hạt mưa kết trái, mỉm cười hẹn nhau
Hạt mưa chăm bón tươi mầu
Hạt mưa hy vọng, giọt ngâu chờ hoài
Hạt mưa vun đắp gái trai
Hạt mưa tươi tốt cho hai chúng mình
Hạt mưa tạo dựng trúc xinh
Hạt mưa vốn quý, chung tình biển yêu
Hạt mưa lưu giữ sớm chiều
Hạt mưa vĩnh cửu, diễm kiều trần gian
Xuân Duy
Yên Mỹ. HY

  Nguyễn Xuân Duy - xuanduy117ly - 01682823366 - Yên Phú- Giai Phạm- HY   (Ngày 29/07/2014 9:40:36)

Xuân Duy xin thêm đôi câu vào bài TÌNH SUÔNG của Anh Khánh: Trái tim thổn thức còn vương nỗi lòng-...Bóng coi rõ nét chờ mong-..Chạm tay hình ấy tan không biển ngờ-..Niềm tin ấy chớ trong mơ-..Gửi tình yêu ấy bến bờ hằng nga...Cảm ơn anh.

Các bài khác: