Thứ sáu, 26/04/2024,


Giao lưu thơ chủ đề ngày TBLS 27-7, Vu lan Báo Hiếu của CLB Di sản thơ Luc Bát VN Tỉnh BR-VT và CLB thơ Đường Tỉnh BR-VT (22/07/2014) 

Ngày 18-7-2014 CLB Di sản thơ Lục Bát VN Tỉnh BR-VT tổ chức giao lưu thơ: Chủ đề ngày TBLS 27-7. Vu lan Báo hiếu và các chủ đề khác. Những bài hát và bài thơ viết về người lính, về thương binh liệt sỹ và về mẹ rất sinh động. Chủ nhiệm CLB Thơ Đường Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Lê Đình Dực và các thành viên. Chủ nhiệm CLB thơ TP Bà Rịa Phan Tiến và các bạn thơ tham dự.

BTV Lục Bát.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ và những hình ảnh trong buổi giao lưu. 

 

 

Giao lưu thơ tháng 7-2014 CLB Di sản thơ Lục Bát VN Tỉnh BR-VT và CLB Thơ Đường Tỉnh BR-VT

 

MÙA VU LAN

 

Tháng bảy lại mùa Vu lan

Phương Nam trời vẫn nắng tràn nơi nơi

Xa quê nhớ mẹ, mẹ ơi

Vu lan ngoài ấy chắc trời đang mưa

Hình dung bóng mẹ ngày xưa

Đồng xa lăn lội, chợ trưa tảo tần

Thoắt rồi hơn tám mươi xuân

Giờ đây bóng mẹ cuối sân đổ gầy

Lao xao ngõ nhỏ heo may

Lá vàng đã rụng báo ngày sang thu

Vu Lan xa mẹ mấy mùa

Đáp đền năm tháng vẫn chưa đủ đầy

Sức tàn theo tháng theo ngày.

Nắng mưa,bão lũ, đắng cay trăm bề.

Mẹ như thuyền nhỏ sông quê

Thuỷ chung bến cũ, chẳng về bến xa.

Vu Lan nhớ mẹ thương cha

Mùa báo hiếu nữa con xa mẹ hiền .

 

Hồ Đình Bắc

 CN CLB DS thơ Lục bát.vn Tỉnh BR-VT

 

 

 

Ban Cố vấn, Ban Chủ nhiệm tổ chức tặng hoa sinh nhật cho các hội viên

có tháng sinh trùng với tháng sinh hoạt CLB

Nhà giáo Phạm Quang Quý (Phải), Hội viên Đinh Quang Huy (thứ 3 trái) và Hồng Hà (thứ 2 trái)

 

 

CHỊ TÔI

 

 

Tuổi xuân gửi lại chiến trường

Khi già chị sống đời thường cô đơn

Đạn bom bắn phá Trường Sơn

Mất bàn tay đẹp chị còn một tay

 

Da cam chất diệt cỏ cây

Nhiễm vào cơ thể từ ngày xuân xanh

Trường Sơn chị có mối tình

Với người lính trẻ công binh đồng hành

 

Anh đã dũng cảm hy sinh

Phá bom bảo vệ công trình giao thong

Bây giờ chị vẫn chưa chồng

Mỏi mòn đau yếu phòng không một mình

 

Đêm khuya trăng sang thanh bình

Nhớ bao đồng đội quên mình hy sinh

Chị mong đừng có chiến tranh

Mọi người vui sống đầy tình yêu thương

 

Bùi Văn Hoa

Điện thoại:0908720220

 

 

 


Tác giả Bùi Văn Hoa (đứng)

 

 

CHIÊU HỒN TỬ SỸ

 

Tôi về địa đạo Củ Chi

Thăm nơi chiến tích tạc ghi sử vàng

Đường hầm ngoắt nghéo dọc ngang

Đường vào xóm ấp đường sang bến đò

 

Dân quân đoàn kết một nhà

Bền gan chiến đấu quân thù phơi thây

Củ Chi mảnh đất đẹp thay

Đất này đất thép, đất này kiên trung

 

Đất này là đất anh hùng

Khoai mỳ cơm sắn vui cùng quê hương

Tháng năm chiến đấu ngoan cường

Gian nan chẳng ngại gió sương chẳng nề

 

Vẫn vang tiến hát điệu hò

Giặc vào lại đánh đánh cho tơi bời

Củ Chi đất thép tuyệt vời

Hoa Xuân thêm thắm hoa đời càng tươi

Đền thờ Bến Dược rạng ngời

Anh hùng liệt sỹ đời đời không quên

 

Nghiêng mình thắp nén tâm nhang

Chiêu hồn tử sĩ nhạc vang ân tình

Giờ đây đất nước thanh bình

Củ Chi mãi mãi in hình nước non

 

Đinh Quang Huy

Điện thoại: 01243688717

 

 

 

Những người mẹ, người chị là hội viên CLB trong mùa Vu Lan báo hiếu tháng 7-2014

 

 

NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TRƯỜNG SƠN

 

 

Dừng chân Bến Tắt Vĩnh Trường

Do Linh Quảng Trị vấn vương lòng người

Nhớ về quá khứ ngậm ngùi

Nghĩa trang Liệt sỹ đậm mùi Trường Sơn

Dâng hương đền đáp nghĩa ơn

Anh hùng liệt sỹ nhiều hơn mười ngàn

Nghĩa trang đồ sộ khang trang

Quy mô tầm cỡ xếp hang quốc gia

Tọa lạc năm hai hécta

Thượng nguồn Bến Hải đường xa gió Lào

Đêm khuya thấm giọt mưa rào

Quản trang nghe tiếng rì rào lướt nhanh

Bước chân rầm rập quân hành

Ghi ta réo rắt âm thanh dạt dào

Tâm linh huyền ảo làm sao

Hồn anh trong suốt sánh nào pha lê

Cây xanh bong mát bồ đề

Tự vươn mầm sống trùm che tượng đài.

Bia danh lưu lại ngày mai

Anh hung liệt sỹ trải dài Trường Sơn

Hy sinh trên tuyến đường mòn

Mang tên của Bác vàng son sáng ngời

Đồng bào ở khắp mọi nơi

Suy tôn tưởng niệm đời đời nhớ ơn

Nghĩa trang ba nhất Trường Sơn

Khói nhang quyện gió đẹp vòm trời cao

 

Hà Thị Đông

(bút danh Trước Xuân)

 

 

 

CN CLB thơ Đường Lê Đình Dực (phải) Tặng huy hiệu Thơ Đường Việt Nam và sách thơ

Cho CLB: CN CLB DS thơ Lục Bát Hồ Đình Bắc nhận.

 

 

NHỚ ƠN LIỆT SỸ

 

Ăn quả nhớ người trồng cây

Xướng vui hạnh phúc có ngày hôm nay

Nhớ ơn công đức cao dày

Của bao liệt sỹ tháng ngày trường sinh

Có người tên tuổi quang vinh

Nhiều người yên mộ một mình nơi nao

Không khói hương, không lời chào

Không tên không tuổi, quê nào hỡi anh?

Đã vì Tổ Quốc hy sinh

Ngàn năm dân tộc hy sinh sáng ngời

Anh nằm yên nghỉ anh ơi!

Chúng tôi, con cháu đời đời nhớ ơn.

 

Phạm Quang Quý

Điện thoại: 0975664078

 

 

 Ban Cố Vấn, Ban CN CLB DS thơ Lục Bát và Ban CN CLB thơ Đường Tỉnh BR-VT

 

THĂM CỦ CHI

 

Tôi về thăm đất Củ Chi

Bên song Bến Dược nói gì người ơi

Dáng Rồng bay tận chân trời

Đền thờ giữa bóng một thời các anh

Chiến khu nói với Sài Thành

Bền gan đất thép long lanh tình người

Dấu chân đến từ muôn nơi

Về đây tạm giấu những lời thương đau

Ngổn ngang máu đổ chiến hào

Nói thay lời- những khát khao yên bình

Những điều còn mất chiến chinh

Đường địa đạo lại phủ xanh lá rừng

Quân đi ngàn vạn điệp trùng

Với Củ Chi đất anh hùng sáng soi

Bao phen đạn lửa ngút trời

Vẫn xanh trong đến rạng ngời Việt Nam

Trở về thăm bến thăm làng

Thăm người – tình đất ngút ngàn Củ Chi

 

Lê Đình Triết

Điện thoại: 0966105121

 

 

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt giao lưu thơ tại Trung Tâm VH-TT Liên doanh Dầu Khí Việt-Xô TP Vũng Tàu

 

 

CHÚNG ĐÃ RÚT GIÀN KHOAN 981

 

Rút rồi! chúng đã rút rồi

Bẽ bàng, thất thế đến hồi thoái lui

Nhẩm nha, chậc lưỡi, ngậm ngùi

Dương oai, diễu võ cho người thị phi

Cờ dong, trống nổi khi đi

Khi về đuôi cụp, lâm ly, não nề

Phát ngôn ngoại, chúng “oai” ghê

“Dò dầu hoàn tất”- trở về Trung Hoa

Phải quay đầu vẫn lu loa

“Trường-Hoàng” quần đảo này là Trung Hoa

 

Trời ta, biển, đảo của ta

Chúng vào ngang ngược như nhà chúng đây

Mất công của – mấy tháng chầy

Để dân Trung Quốc khổ lây nhục lòng

Việt Nam - chính nghĩa sáng trong

Được cả thế giới đồng lòng đứng bên

 

Bành trướng thói tật đê hèn

Chớ tham kẻo lại phải “quên”đường về

Tỉnh rồi, phải nhớ đừng mê

Thu vòi bạch tuộc-bãi “nghề” xâm lăng

Nhắn hoài Trung Quốc nhớ chăng

Bỏ mộng bành trướng- để “thằng” lên “ông”

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Điện thoại: 01252699286

 

 

Chủ nhiệm Thơ Đường Lê Đình Dực giao lưu thơ

 

DI SẢN VÔ GIÁ


Vui từ mười tám đôi mươi

Rộn ràng sáu tám đẹp tươi say vần

Thể thơ rạo rực hồn xuân

Phát huy di sản từ ngàn năm nay

Vần thơ hừng hực men say

Vui đêm quan họ vui ngày hát văn

Làng cheo, ví dặm, hát xoan

Vẫn nhờ lục bát chứa chan tình đời

Mời trầu giã bạn người ơi

Trống quân cò lả đầy vơi ân tình

Đêm chèo tiếng nhạc xập xình

Chầu văn hầu bóng tựa hình sóng thơ

Truyện Kiều kiệt xuất Nguyễn Du

Đồng quê tiếng tự ngàn thu vọng về

Đồng giao, tục ngữ, hò vè

Khơi nguồn lục bát hả hê lòng người

Còn đây Di sản tuyệt vời

Con Hồng cháu Lạc mãi ngời sức xuân


Lê Đình Dực

CN CLB thơ Đường Tỉnh BR-VT




  

Nhà văn Đoàn Văn Thi (đứng)

   

SỢ


Đời người sợ nhất cô đơn

Sợ tình lẩn tránh, giận hờn mắt ai

Sợ đường đèo thác chông gai

Sợ nồng nàn ấy nhạt phai dần dần



TRẢ


 

Trả tôi cái tuổi hai mươi

Ngây thơ nũng nịu, mỉm cười làm duyên

Trả tôi má lúm đồng tiền

Để tôi e ấp thần tiên mộng đầu

 

 

Nhà Văn Đoàn Văn Thi

 

 

 

Nhà thơ Sỹ Châu Hội viên Hội VHNT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

 

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT

 



Tay vị tràng hạt cùng lên

Nghe chuông rớt dưới cửa thiền rất sâu

Nhẹ nhàng thôi khỏi cỏ đau

Đường vào cõi Phật nhuốm màu thời gian

Thông reo trên đỉnh non ngàn

Lặng yên trời đất Niết bàn tĩnh tâm

 

Sỹ Châu

 


BÁT CANH LÁ HẸ



Tháng ba trời mưa lâm thâm

Vườn xưa lá hẹ ướt dầm câu thơ

Con về trễ, mẹ vẫn chờ

Bát canh cua hẹ bây giờ còn thơm

 


Sỹ Châu

 

 

 

 

 

 

Tác giả Đinh Văn Danh

 

 

 

NẮNG VÀNG

 

Nắng vàng đậu ở vườn ai

Ta gói vạt áo vắt vai mang về.

Chiều đông giá lạnh hàng me

Thương Em gửi chút nắng hè cho Em 

Nắng vàng đậu ở ao sen

Ta gói vạt áo ta đem về nhà.

Yêu Em chẳng dám nói ra.

Mượn hương của gió mượn hoa của trời 

Mượn câu thơ giữa dòng đời,

Cánh thơ cõng nắng nói lời yêu thương

Nắng vàng là nắng vàng ươm.

Sợi tơ hồng đã vấn vương nắng vàng.

  

 Đinh Văn Danh

Điện thoại: 0909010966

 

 

   THƯƠNG NHỚ MẸ


 

Mẹ tôi nay đã không còn
Nhớ thương về mẹ mỏi mòn tâm can
Nhớ khi tôi trở về thăm

Thấy con mẹ sướng đăm đăm mẹ nhìn
Mẹ cười mẹ nói hân hoan
Đánh yêu mẹ mắng "thằng con bố này"
Mẹ đứng mẹ cười ngất ngây
Kỷ niệm về mẹ biết ngày nào phai
Bây giờ mẹ đã xa rồi
Tình thương của mẹ biển trời bao la
Tình mẹ là bản trường ca
Tình mẹ ôm ấp cho ta nên người
Thương mẹ lắm lắm mẹ ơi
Công cha nghĩa mẹ suốt đời con mang


  Trí Nhẫn

 

 

Biên tập & giới thiệu : BTV Lục Bát.vn Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 14/08/2014 3:30:41)

Đọc thơ tháng 7 với nhiều bài viết rất ý nghĩa về mùa Vu Lan và ngày kỷ niệm TBLS 27/7. Các chủ đề khác của CLB tôi đặc biệt yêu bài NẮNG VÀNG của tác giả Đinh văn Danh cách viết siêu thực mà lại rất thật, thật mức tôi cứ như nhìn thấy người con trai đang vắt vai gói gì đó rất nhẹ nét mặt tươi vui đi trên đường làng.
Nắng vàng đậu ở vườn ai
Ta gói vạt áo vắt vai mang về
Cũng là tinh yêu, cũng là nắng gió, hương hoa,thơ phú Văn Danh có cách xử lý rất riêng theo cảm xúc nhẹ nhàng mà tinh tế
Yêu em chẳng dám nói ra
Mượn hương của gió mượn hoa của trời
Mượn câu thơ giữa dòng đời
Cánh thơ cõng nắng nói lời yêu thương
Đọc xong bài thơ thấy vui lắm. Vì kết của bài thơ cũng là mơ ước của người đọc chúng em.
Sợi tơ hồng đã vấn vương nắng vàng
Trong câu :
Nắng vàng đậu ở ao sen
Ta gói vạt áo ta đem về nhà
Nắng ở vườn anh gói vào vạt áo rồi, vậy khi nắng vàng đậu ở ao sen thì anh đừng gói vạt áo nữa mà dùng ngay lá sen xanh để gói nắng vàng thì thật tuyệt
Đại loại như :
Nắng vàng đậu ở ao sen
Anh lấy tầu lá gói đem về nhà
Yêu Em .... xưng Anh như lời tâm sự có ok không anh, hay xưng Ta cho lãng tử cũng được
Em sống xa quê nên những cảm nhận không được sát lắm, song nghĩ thế nào viết thế ấy anh Danh đại xá cho nhé.
Chúc anh khoẻ và viết khoẻ

  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 07/08/2014 22:02:59)

Tôi đã đọc các bài thơ của CLB Bà Rịa- Vũng Tàu. Nhiều bài hay với chủ đề "uống nước nhớ nguồn" và tôi rất thích câu thơ lục bát của anh Hồ Đình Bắc
"Vu Lan xa mẹ mấy mùa
Đáp đền năm tháng vẫn chưa đủ đầy"
Cảm ơn CLB Bà Rịa- Vũng Tàu đã mang đến cho công chúng một sân chơi trí tuệ, văn hóa nghệ thuật

  NguyenMinhTuan - nguyenminhtuan1949@gmail.com - 0984420225 - HoaMac-DuyTien-HaNam  (Ngày 02/08/2014 17:06:41)

 

Tôi đã đọc các bài thơ của CLB Bà Rịa- Vũng Tàu. Nhiều bài hay vừa mang tính chất tuyên truyền vừa gợi lòng người "uống nước nhớ nguồn"

  nguyễn đức nhân - nguyenducnhan_hp@yahoo.com.vn - 01289230720 - 39 Le Hồng Phong  (Ngày 31/07/2014 17:00:21)

Tôi đã đọc bài thơ HƯƠNG CỐM LÀNG VÒNG của anh HỒ ĐÌNH BẮC ,cảm ơn anh đã cho tôi nhớ thương lây.

Các bài khác: