Thứ bảy, 27/04/2024,


CHÙM THƠ THÁNG 6 / 2014 CLB LỤC BÁT LÂM THAO TỈNH PHÚ THỌ (30/06/2014) 


 

 

 

 

 

ÁO TỨ THÂN

 

Tứ thân có tự bao giờ

Để cho ai phải thẫn thờ phân vân

Xóm làng mở hội vui xuân

Gió bay tà áo tứ thân yếm đào

Má hồng ánh mắt xôn xao

Bao năm bao tháng đi vào vần thơ

Nhớ về tuổi trẻ xa xưa

Mà sao lòng cứ ngẩn ngơ cõi lòng

 

TIẾNG CHUÔNG CHÙA

 

Chiều chiều nghe tiếng chuông ngân

Lung linh trời đất như gần như xa

Từ bi xua đuổi ác tà

Xóm trên làng dưới thuận hòa vui tươi

  

THÂN CÒ

 

Cò đi bắt tép nuôi con

Sớm hôm lọ mọ mỏi mòn tấm thân

Ruộng lầy cò đứng một chân

Nước sâu tép lặn tần ngần ngóng trông

 

Ở nhà con đói con mong

Bò ra ngoài tổ ngóng trông mẹ về

Phải hôm mưa gió rầm rề

Mưa to gió lớn cò về làm sao

 

Trời vừa ngớt trận mưa rào

Cò tung đôi cánh bay cao mò về

Vòng quang đầm nước ven đê

Bắt được con tép đem về nuôi con

 

Trọn đời một tấm lòng son

Quanh năm vất vả vì con chẳng sờn

 

Nguyễn Thị Lộc

CLB luc bát Lâm Thao

 

 

  

 

 

NHỚ VỀ BẾN HẠC 

 

Tháng ba trẩy hội Đền Hùng

Ghé thăm Bạch Hạc một vùng ..mê say

 

Biết rằng Bến Hạc chiều nay

Đục trong ai nhớ vơi đầy ai mong

Từ trong sâu thẳm đáy lòng 

Nhớ về Bến Hạc chiều đông thẫn thờ 

Ngã ba sông những đợi chờ 

Trải đua sóng vỗ đôi bờ mênh mang

Hạc xưa đậu bến chen hàng

Bay xa rồi nỗi nhớ càng thiết tha

Ai về Bến Hạc cùng ta 

Người đi lòng nhớ quê nhà ...vẫn mong

Đình Tam Giang mái cong cong

Chùa Đại Bi đứng bên sông soi mình

Cầu Việt Trì đó xinh xinh

Tàu xe chở những tâm tình lao nhanh

 

Nương chè thắm đồi cọ xanh

Có lên Phú Thọ quê anh...nhớ về...

 

VẪN NHỚ BẾN SÔNG

 

Hòn Trống Mái ẩn bao điều 

Ra hang Sửng Sốt  nhớ nhiều Đồ Sơn

Sóng lừng ve vuốt yêu hơn

Sóng táp hôn mãi mây vờn ngoài xa

Hạ Long đang ấp ôm ta

Gió mơn man tóc chiều tà biển khơi

Xa xa thấy sóng hôn trời 

Mà say sưa ngắm bồi hồi nhớ sông

Dẫu đang giữa biển mênh mông

Vẫn nôn nao nhớ bến sông ...quê nhà 

 

Kiều Việt

Email : vitkiu@yahooo.com.vn

 

 

 

 

ĐÊM MÙA THU HÀ NỘI

 

Mùa thu năm ấy ta về
Đêm trăng Hà Nội cận kề... vui sao!
Bên hồ gió cũng xôn xao
Xua đi hết thảy gian lao tháng ngày
Bên nhau tình nghĩa tràn đầy
Tưởng như sống lại những ngày còn xuân

Chia tay vương vấn... tần ngần
Bao nhiêu lưu luyến gieo vần vào thơ
Để cho ai đợi ai chờ
Bâng khuâng trong dạ giấc mơ... chẳng thành 
Hồ Tây xanh - Hà Nội xanh 
Thả vào nỗi nhớ ngọt lành cho nhau.

 

THƯ LÍNH ĐẢO

 

Gửi về em khoảng trời xanh
Vi vu làn gió trong lành biển khơi

Anh từ hải đảo xa xôi

Đong đầy nỗi nhớ với người yêu thương

 

Nơi anh cát trắng dặm trường

Bàng vuông như cũng vấn vương quê nhà

Muốn trao em vạn lời ca

Tình yêu đôi lứa mặn mà thủy chung

 

Hận quân Bành trướng vô cùng
Ngang nhiên khuấy đục một vùng Hoàng Sa

Anh đang gìn giữ đảo nhà

Lặng nghe tiếng vọng Đống Đa thuở nào

 

Biển yên trời lại xanh cao

Anh về quê mẹ ngọt ngào tình em !

 

Đỗ Đức Năm

Email : doducnam44@yahoo.com.vn

 

 

 

BỨC TRANH QUÊ

 Bức tranh quê thật ngọt ngào
 Ru hồn ta mãi dạt dào tình thơ 
Đưa ta về lại bến mơ
 Đưa ta về với tuổi thơ nồng nàn


 
Trưa hè đội nắng chang chang 
Trò chơi đuổi bắt lang thang khắp đồi 
Ô ăn quan bạn gái mời 
Tắm sông, đá bóng nói cười râm ran


Tình quê ôi thật chứa chan
 Dù xa lòng vẫn căng tràn niềm yêu
 Dặm trường sóng gió phiêu diêu
 Quê hương vẫn bức tranh thêu tuyệt vời


 Quê ru ta lớn thành người 
Quê nâng ta bước đường đời thênh thang
 Tình quê ta vẫn nặng mang 
Dù xa lòng vẫn ngập tràn tình quê
                 

Thanh Quế Hoa

  

ANH NỢ EM NHÉ


Anh nợ em nhé em ơi
Xin em đừng để thơ rơi vô tình 
Nhớ lời hẹn của chúng mình
Mùa Thu Hà Nội thắm tình muôn phương

Cũng chưa rằng một chữ thương 
Mà sao dạ cứ vấn vương hỡi người
Trao nhau ánh mắt nụ cười 
Hình như...nỗi nhớ duyên trời tặng ban

 Thơ là bạn của nhân gian 
Truân chuyên một kiếp đa đoan thôi đành
 Anh nợ em nhé để dành
Mai ngày ghép lại để thành câu thơ


Nguyễn Thị Liễu -  Bút danh: Thanh Quế Hoa
 Emai: 
Hoathanhque1971@gmail.com
 
ĐiệnThoại : 0986067407

 

 

CHO ANH NỢ…!



Bài thơ "Anh nợ…” không dài.! 
Tiếng lòng  muốn nói cùng ai…hỡi người
Nợ em – Nợ cả cuộc đời 
Làm sao trả hết?…em ơi thôi đành !

Cho anh nợ - Của để dành
Ủ men rượu ngọt, kết thành tâm giao 
Tình thơ cao cả đẹp sao
Nguồn vui có bạn nâng cao tinh thần…

Giao lưu… ta xích lại gần
Cùng nhau chia sẻ, tình thân vô bờ  
Nguồn vui không cạn bao giờ
Tâm hồn bay bổng nguồn thơ dâng tràn

  
Ngô Thái 

  Email:ngothaibbpt@gmail.com
 
ĐiệnThoại : 0983181320

 

   

 

 

ĐẢO SINH TỒN

Ai  khai sinh đảo Sinh Tồn
Phải chăng từ thuở cội nguồn Hùng Vương
Bây giờ Đảo giữa trùng dương
Đồng bào – hai tiếng thân thương nồng nàn!

Người người vượt mọi gian nan
Dựng xây, gìn giữ ấm làng xóm quê
Phong ba bão táp  bộn bề
Đảo xanh cây vẫn xum xuê đất trời

Sinh Tồn, phát triển, sinh sôi
Sâu xa tình đất – tình người Đảo xa…!
Ru hời…tiếng mẹ ngân nga
Gió đưa sóng hát, giao hòa ngày đêm…

Sinh Tồn ai khéo đặt tên
Khơi nguồn hy vọng – yêu tin ngàn đời…
Còn  Non,  còn Nước, còn Trời
Việt Nam còn mãi đẹp tươi Sinh Tồn…!

Phan Chúc

tổ 16 Thanh Miếu Việt Trì
 
ĐiệnThoại : 0165522630.

 

LỤC BÁT RU MÌNH

 

Chưa bao giờ ước làm vua

Lần này thăm Huế giả vờ tí thôi

Mai kia hồn vía lên trời

Nhỡ đâu được xếp chỗ ngồi vung vinh

 

dủi may số ở thiên đình

Dủi may đâu phải tại mình mà nên

Phút này Hoàng Hậu là em

Phút sau trả áo, ta tìm về ta.

 

Nguyễn Phúc Nghị 

Email:nguyenphucnghisd@gmail.com

 

 

 

 

 

LÒNG MẸ

 

Giọt chiều bên cửa xe hoa

Xanh cau đẹp lễ lòng cha ngọt lành

Mẹ cười mà lệ ngấn quanh

Phúc đây đã có chốn dành cho con

 

Mẹ cha tuổi lẻ tuổi tròn

Cây cao chẳng thể mãi còn xanh cây

Chẳng lo gối mỏi vai gầy

Chỉ mong con cháu xum vầy mới yên

 

Mừng con có bến có thuyền

Thảo thơm chồng vợ ơn đền mẹ cha

Gió lay cành bưởi cành na

Chồi non lộc biếc vườn nhà ngát hương ...

 

Hà Thị Cầu

CLB lục bát lâm thao

 

LỄ CHÙA

 

Con cầu chữ rụng, chữ rơi

Chữ thừa, chữ thiếu ở nơi cửa thiền

Ngược xuôi tất tả bao phen

Thoắt sấp, thoắt ngửa đảo điên phận người 

Con đâu dám ước người ơi !

"Tiền vào như nước, ăn chơi tối ngày"

Sân chùa lất phất mưa bay

Đường đời muôn nẻo đắng cay cõi trần

Nẻo nào dẫn lối bàn chân

Nẻo nào lỡ bước... phù vân nẻo nào ?

Đồng tiền mua bán thấp cao

Đồng tiền nhầu nhĩ lạc vào bến mơ

Chắp tay tạ lỗi câu thơ

Chiều nghiêng, nghiêng cả bến bờ nhân gian

 

 Bùi Văn Phẩm

 ĐiệnThoại : 01275761905

 

 

 

 

 

 TÌNH NGƯỜI ĐẤT TỔ

Tình người Đất Tổ thân thương
Mỗi lần gặp mặt vấn vương cả đời
Chè xanh xanh ngát bên đồi
Cọ xòe ô thắm che người phương xa
Làng phây* tình nghĩa đậm đà
Đêm thơ Phú Thọ cho ta thêm gần
Chung hơi ấm - men rượu cần
Về đây hâm lại tình xuân ngày nào
Thơ tình ta lại gửi trao
Tung đi muôn nẻo gửi vào trang phây...
Thế rồi ngày đợi qua ngày
Hãy chờ nhau nhé... đêm này năm sau

 

 

Nguyễn thị Điểm

ĐiệnThoại : : 0982 929 774 

Email : imnguyn61@yahoo.com.vn

 

 

Biên tập và giới thiệu: Đỗ Đức Năm, BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - CN Câu lạc bộ Lục bát Lâm Thao  (Ngày 01/08/2014 22:16:24)

Cảm ơn Doãn Tới Đã vào thăm trang thơ của Lâm Thao và đã có những lời nhận xet rất quý báu - Đó cũng là những lời động viên các thành viên trong CLB - Thay mặt các hội viên trong CLB trân thành cảm ơn - Chúc anh và gia đình vui khỏe - Hạnh phúc

  Doãn Tới - doantoi48@yahoo.co.uk - 00442070550125 - london - Vương quốc Anh  (Ngày 10/07/2014 1:44:35)

Rất nhiều nhà thơ viết về Hạ Long , tâm đắc nhất đối với tôi là bài VẪN NHỚ BẾN SÔNG của Kiều Việt . Một cái nhìn tinh tế , dùng câu chữ hay đến tột đỉnh nói về sự giao thoa Trời Biển
Xa xa thấy sóng hôn trời
Mà say sưa ngắm - bồi hồi nhớ sông
Dẫu đang giữa biển mênh mông
Vẫn nôn nao nhớ bến sông .... quê nhà

  Ngô Thái - ngothaibbpt@gmail.com - 0983181320 - CLB thơ lục bát L:âm Thao  (Ngày 01/07/2014 23:36:05)

Bài thơ "Anh còn nợ em" còn thiếu một câu, xin đăng lại khổ cuối đủ 4 câu như sâu:
Thơ là bạn của nhân gian
Truân chuyên một kiếp đa đoan thôi đành
Anh nợ em nhé để dành
Mai ngày ghép lại để thành câu thơ
(thành thật xin lỗi tác giả và bạn đọc)

Các bài khác: