Thứ năm, 28/03/2024,


Biển Đông sóng dậy - Chùm thơ của CLB thơ Lục bát Hải Phòng (21/05/2014) 

Tháng Năm với những ngày kỉ niệm lịch sử quan trọng của Đất nước và Thành phố đã làm cho không khí sinh hoạt của CLB thơ Lục bát Hải Phòng trở nên hào hứng, sâu lắng hơn. Đặc biệt, trước sự kiện Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan HD - 981 vào thềm lục địa của Việt Nam đã gây nên sự bất bình của hết thảy anh chị em trong CLB...

 

 

 

 

Lưu Xuân Đồng
CON VỀ LÀNG SEN


Con về quê Bác chiều nay
Tâm tư chất chứa niềm say nghĩa tình
Ánh sao Đất Mẹ lung linh
Nhớ mùa sen nở - bóng hình Bác yêu.


Ngát hương gợi mở bao điều
Cứu nhân chuyển thế, thân xiêu cũng đành
Nức lòng nhân loại vinh danh
Thắm hồng trang sử, quyết giành giang san


Giặc ngoài hiểm mấy đều tàn
Thù trong hiềm khích cũng tan bởi tài
Quân hùng, dân mạnh, sức dai
Non sông một mối, tương lai chu toàn


Tiếng “huyền thoại kép’ toả lan
Khắc sâu tôn kính muôn vàn Bác ơi!

Tự do chân lý sáng ngời
Thế gian thấu suốt lòng người Việt Nam

Làng Sen nguồn cội vui an!

 

 

Lương Thế Phiệt
VỀ LẠI ĐIỆN BIÊN

Kính tặng các chiến sỹ Điện Biên

 

Mai cha về lại Điện Biên
Sớm nay Tây Bắc rực miền cờ hoa

Bài thơ con viết tặng cha
Còn nghe cả tiếng súng xa vọng về

Sương giăng Hồng Cúm tứ bề
Bên đồi A1 lời thề còn vang
Mường Thanh đồng trải nắng vàng
Him Lam màu lửa vắt ngang lưng trời


Lặng người tàn nén hương rơi
Vai gầy rung hạt lệ rơi nghẹn ngào

Vọng từ trên đỉnh non cao
Bao vong linh giữa chiến hào, giờ đâu?


Sáu mươi năm đã bạc đầu
Ngàn năm sử sách vẫn màu vàng son

Dẫu cho thế cuộc vuông tròn
Tiếng thơm đồng chí mãi còn khơi khơi

Điện Biên nay sáng mặt người
Điệu xoè gọi bạn trắng trời hoa ban
Bâng khuâng mây trắng về ngàn
Ngẩng đầu đêm chạm muôn vàn ánh sao


Trăng khuya… khua lá xạc xào
Bóng cha soi giữa chiến hào rưng rưng…

 

 

Trần Tích Thiện
TÔI YÊU


Tôi là dân nước Việt Nam
Tôi yêu, tôi quí vô vàn nước tôi
Từ rừng núi, đến biển khơi
Trường Sơn cao ngất, tới nơi đảo chìm

Rộng dài, hùng vĩ, uy nghiêm
Máu đào, xương trắng chất lên mà thành
Dân tôi oán ghét chiến tranh
Nước tôi quyết giữ thái bình dài lâu

Không xưng bá, chẳng đối đầu
Chủ quyền biển đảo từ lâu rõ ràng
Tôi là dân nước Việt Nam
Tôi yêu, tôi quí vô vàn nước tôi!

 

 

Nam Phụng
CHUYỆN BIỂN ĐÔNG

 

Nước tôi thuở ấy chiến tranh
Nanh vuốt giặc dữ rập rình Biển Đông
Ông khôn, ông ở nhà ông
Dại đâu vơ lấy cái không thật này…


Bây giờ cỗ đã sẵn bày
Ông ranh ma kịp vạch ngay con đường
Giở trò lừa bịp bốn phương
Biến không thành có, sở trường đã lâu


Đặt giàn khoan kiếm mỏ dầu
Biển Đông ông ngờ sân sau nhà mình
Mặc ai mưu sống yên lành
Riêng ông cậy lớn rấp ranh làm càn


Xưa nay “cua gọng bớp gan”
Ngàn năm lịch sử cừu oan đã nhiều
Quên hờn giận để mà yêu
Tưởng ông tỉnh thức bớt điều trái ngang


Rành rành biển đảo Việt Nam
“Con Trời” lại nổi máu tham cũ rồi
Tôi tôn trọng luật biển khơi

Ông không thể mãi giống thời “bành” xưa

Khuyên ông chớ có làm bừa
Điều mình không muốn chớ dưa cho người

Thế gian biết tỏng ông rồi!

 

 

Phạm Hữu Trung
ĐIỆN BIÊN TRÊN BIỂN

 

Xa gần tìm đến Việt Nam
Tham quan, hội thảo chứa chan bạn hiền
Mừng ngày chiến thắng Điện Biên

Giàn khoan phương Bắc cuồng điên tiến vào

Lòng dân phút chốc dâng trào
Chủ quyền biển đảo, ai nào chịu yên

Hai lần tác những Điện Biên
Trên không mặt đất - những thiên sử vàng


Biển Đông dậy sóng ầm vang
Lòng dân - ý Đảng lại càng sục sôi

Điện Biên trên biển đây rồi
Vùi quân giặc giữ tiêu đời gian tham

Tự hào Tổ quốc Việt Nam
Bốn ngàn năm những trang vàng sáng soi
Rồng Tiên chung một giống nòi
Chủ quyền lãnh hải quyết đòi lại ngay!


Tháng Năm rực rỡ cờ bay
Trẻ già, trai gái dắt tay lên đường
Còn nguyên bài học Chương Dương

Bạch Đằng, Ải Bắc… chiếc gương chưa mờ

Quân tham… cứ đợi, cứ chờ!

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huong Sinh - huong Sinh 1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 21/05/2014 22:26:26)

LỜI RU TỪ SÓNG

Vĩnh hằng ở giữa biển khơi
Vần thơ em viết đẫm lời tri ân
Ngàn năm khúc hát trong ngần
Thẳm sâu biển gọi ngàn lần tên anh.

Tuổi xanh ôm ngọn sóng xanh
Trước dông bão vẫn vang hành quân xa
Biển của ta, đảo của ta
Giữ yên bờ cõi vọng xa đời đời

Mỗi vòng hoa lệ trào rơi
Gửi vào sóng vỗ xa khơi bềnh bồng
Nén nhang thắp tự đáy lòng
Sóng ru anh những giấc nồng đại dương.

Các bài khác: