Thứ bảy, 27/04/2024,


Chùm thơ tháng 4 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (25/04/2014) 

CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên

 

 

CHUÔNG THU KHÔNG

 

Bảy mươi xuân không gia đình

Không nhà cửa với một mình vu vơ

Còn ai đợi, còn ai chờ

Sớm nghe tiếng cuốc, tối chờ vạc kêu

Đời người cũng lắm chớ chêu

Bảy mươi rồi đọc chữ yêu chưa thành

Vì đâu mắc nợ nghiệp tình

Để rồi trả nát đời mình chưa xong

Hai lần lỗi nhịp ván long

Vẫn bâng khuâng đứng bên sông gọi đò

Bến sông ngỡ tiếng ơ hò

Giật mình ra tiếng chuông chùa không thu.

 

Lê Minh Hợi

Điện thoại:0983738645

 

 

ĐẠI TƯỚNG ĐI RỒI

 

Được tin Đại Tướng đi rồi

Ruột đau thắt quặn rối bời con tim

Gió ngừng thổi, cây lặng im

Cung đàn lưu thủy cất lên não nùng

Dòng người thăm viếng lệ rưng…

Chim buồn không hót, núi rừng tả tơi

“Anh cả" ơi!  “Anh cả” ơi!

Nhớ anh trời cũng sụt sùi đổ mưa

Một đời dậy sớm, thức trưa

Vì dân đâu dám ước mơ thánh trần

Sử vàng sáng mãi Anh Văn

Vũng Chùa Đảo Yến đón anh trở về

Ngọt ngào gió nội hương quê

Vĩnh hằng yên nghỉ trọn bề thiên thu

 

Nguyễn Ánh Quang

Điện thoại:0321986725

 

 

 

 

NỢ

 

Anh ngồi tuốt sợi heo may

Tết  thành hương bưởi rắc đầy vai em

Hoàng hôn nhạt sợi nắng thềm

Cau già bùi hạt lên duyên nợ nần

 

Lung linh nốt nhạc phù vân

Ai đem chốt cửa góc trần màn đêm

Vẳng nghe hơi thở con tim

Lạc vào nơi ấy lặng im nghẹn lòng

 

Nguyên Hương

Điện thoại 01684761692

 

HOA CHẲNG VỀ TRỜI

 

Bâng khuâng chỗ trống bên tôi

Thương cha héo hắt chị thôi tới trường

Vai gầy nặng gánh gió sương

Buôn mưa, bán nắng sớm hôm nhọc nhằn

Xuân thì chẳng đợi tháng năm

Chị đi bỏ lại trăng rằm bơ vơ

Có còn một thoáng ngu ngơ

Tranh nhau hoa cải vàng mơ cuối chiều?

Ấm tay em chiếc khăn thêu

Rưng rưng chị nói những điều bâng quơ…

Tiếc sao đò vội sang bờ

Nhói tim em đến bao giờ chị ơi?

Hoa thương chị chẳng về trời

Vương vương khỏa lấp những lời trao nhau

 

Đò đầy em sợ nông sâu

Em đem bán khoán nỗi đau vào chùa

Kiếp này chị nhé em tu…

 

Nguyễn Thanh Long.

Điện thoại:0904738363

 

 

 

 

NGUYỆN CẦU

 

Giữa đường đứt gánh giời ơi

Em như áo ướt đem phơi trong nhà

Càng phơi càng rỏ nước ra

Phận em rồi khổ đến già chưa thôi

Trách thân chẳng dám giận trời

Chót đa mang để cuộc chơi dở chừng

Người thân bỗng hóa người dưng

Mười hai bến nước xin đừng phụ nhau.

 

Nguyễn Thành

 

 

ĐOẢN KHÚC

 

Chiều về vẫn nghĩ tới ai

Ngày dài trống vắng, đêm dài năm canh

Liệu rằng em đã quên anh

Liệu rằng anh đã trở thành người dưng!

Vần thơ trong lúc mịt mùng

Tiếng tơ giữa lúc nửa đừng, nửa mong

Đừng vì sợ có nói không

Mong vì không muốn để lòng giận nhau

Bến tương tít tận nơi nao

Khúc cầm ca ấy xé cào lòng ta

Bao giờ nhỉ lúc tháng  ba

Cho ta trả được chữ xa chữ gần.

 

 

Xuân Ư

Điện thoại:01659335218

 

 

 

MẸ TÔI

 

 

Mẹ tôi không ruộng, không nương

Sớm khuya vất vả đẫm sương vai gầy

Ai đem nhuộm trắng sợi mây

Dệt vào tóc mẹ , rắc đầy mắt con

Thời gian mài tấm thân mòn

Gánh đông, đội nắng mong con thành người…

Thân tằm đi hết cuộc đời

Bóng hình của mẹ trong tôi nghẹn ngào.

 

Lê Thị Duyên

Điện thoại:0979987850

 

 

ĐỀN GIỀNG

 

Khuôn trăng soi mặt gương này

Tiên Dung ơi! Mạch nguồn đây tỏ tường

Cùng Đồng Tử- thắm tình duyên

Để đời đẹp mãi lời nguyền tri âm

Ngọc Hoa cùng với Sơn Thần

Ba Vì sừng sững Tản viên ong ngời

Về thăm Đền Giềng người ơi!

Mà như thấp thoáng ong người còn đây

 

Cùng nhau giữ nước non này

Mà nghe cối giã đâu đây thập thình

Người ơi! Nghĩa Lĩnh non xanh

Nhớ ngày giỗ tổ cội nguồn mình đây

Trời cao đất rộng hôm nay

Trên đất Đền Giềng – tràn đầy ước mơ.

 

Nguyễn Đình Chiến

 


 

 

VIẾNG NHÀ TƯỞNG NIỆM NAM CAO

 

 

Đây nhà tưởng niệm Nam Cao

Khiêm nhường dáng đứng tạc vào quê hương

Mồ hôi, xương máu tình thương 

Làm nên sự nghiệp văn chương để đời

“Sống mòn” số phận nổi trôi

Còn như đâu đó kiếp người trầm luân

Đất Vị Hoàng vốn nhân văn

Cháu con Lão Hạc đã lần tìm thăm

 

Đêm mưa mong ánh trăng rằm

Bờ ao, bụi chuối vũ vần đục trong

Quê còn bao chuyện ngoài đồng

Vai nồng bùn đất long đong nhiều bề

 

Nhà văn- liệt sĩ lắng nghe

Còn như chia sẻ, chăm be nỗi làng

Tép tôm mơ hóa rồng vàng

Hương thơm chuối ngự xốn xang tình người

 

Nam Cao sống mãi với đời

Dõi trông dâu bể…mong đời đổi thay!

 

Phan Ngọc

Điện thoại.01654807920

 

 

 

MẮT EM

 

 

Cho ta đắp đập dưới mi

Để ngăn cảm xúc mỗi khi lệ trào

Dẫu là xa cách là bao

Vẫn long lanh hút gió vào chân mây.

 

Trần Ngọc Tài

Điện thoại: 01275801101

 

 

 

CHÚC THỌ ĐẠI TƯỚNG

 

 

Trải qua hai cuộc chiến tranh

Pháp thua, Mỹ cút vang danh đất trời

Anh hùng nổi tiếng khắp nơi

Thế gian khâm  phục con người tài hoa

Non sông gấm vóc một nhà

Gác gươm thanh thản tuổi già nghỉ hưu

Dưỡng sinh thể dục sớm chiều

Bỏ qua hiềm khích nghĩ điều bình an

Lừng danh văn, võ song toàn

Việt Nam, Tướng Giáp giang sơn tự hào.

 

 

Ngọc Vinh

Điện thoại: 01653334878

 


Biên Tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

               

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huong Sinh - huong Sinh 1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 11/05/2014 9:08:18)



DÒNG SÔNG NHỚ NGƯỜI
(Tặng người xa quê)

Sông Hồng nước lững lờ trôi
Đêm đêm rưng rức nhớ người xa quê
Hạt phù sa ruột não nề
Mây kia ngơ ngẩn, triền đê rủ màu

Tuổi thơ ngật ngưỡng lưng trâu
Bóng bà còm cọm ruộng sâu đồng nhà
Nhớ từng tiếng mẹ ru xa
Bánh chưng xanh, lá dong cha ươm vườn

Hà Giang ai ngóng cội nguồn?
Hoa rừng sắc cánh, chim muông ngọt lời
Khăn tiêu ủ ấm cuộc đời
Tiếng khèn vọng núi bên đồi hoa sim

Nhìn về phía ấy lặng im
Xa quê thổn thức con tim rối bời…

Hương Sinh
ĐT:01237124046

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 28/04/2014 9:41:06)

NHỚ HOÀI NGÀY ẤY...

Thơ Hưng Yên thật là hay
Chưa đọc mà đã thấy say...nhãn lồng
Xốn xang...môi thắm má hòng
Nụ cười xao xuyến bềnh bồng trong mơ

Gặp rồi...thương ngẩn nhớ ngơ
Mong ngày hội ngộ duyên tơ trao lòng
Tình đời bát ngát mênh mông
Ngạt ngào hương sắc mặn nồng đắm say...

Chia xa... mong tháng đợi ngày
Câu thơ bỏ ngỏ hao gầy yêu thương
Một đời xa cách vấn vương
Hoàng hôn thấp thoáng...đêm buông giọt thầm !

Hè về rả rích ve ngân
Nhớ hoài ngày ấy...một lần khát khao !!!
Phạm Tự

Các bài khác: