Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ tháng 2 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (03/03/2014) 


Chùm thơ Lục Bát của CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên tháng 2/2014.
   

 

 

Chụp ảnh lưu niệm kỳ sinh hoạt thơ tháng 2 năm 2014

 

TÌNH TRĂNG MUỘN   

 

 

 

Gom xuân lại nhuộm mái đầu

Che con tim yếu vò nhàu nếp da

Nàng thơ trằn trọc xuân già

Gửi tình trăng muộn phôi pha giấc nồng

Khêu đèn cào tãi tơ lòng

Bút phơi kỷ niệm, giấy hong xuân đời

Yêu nhau theo tận chân trời

ở nơi vô vọng mình tôi với nàng

 

 

MEN ĐỜI

 

Nghiêng vò rượu mở nút thơ

Thoảng hương mùi nhớ bên bờ môi em

Sóng tình dường đã say men

Ai sui em quẳng áo quen hơi người

Dù anh thang bắc hỏi trời

Dẫu trôi hết cả một đời cho trôi

Để cho viết tiếp chương hồi

Ngợi ca sự sống trong tôi ở nàng.

 

Quách Xuân Việt.

Điện thoại: 01666473618

    

 

 

KHÚC KHÔNG ĐỀ

 

 

Ta đi hóng gió heo may

Để khoe mái tóc nửa ngày nửa đêm

Ai khuyên bỏ nhớ lấy quên

Để tình nhân đợi lỡ đêm hẹn hò

Hôm đi thăm bạn qua đò

Rút hơi điện thoại biết dò hỏi ai

Đọc thơ quên kính thở dài

Ấp a ấp úng chán tai gieo vần

Duyên già cỗi, buổi trống xuân

Tiếng tùng, tiếng cắc lạc sân chiếu chèo.

    

 

Nguyễn Xuân Quách. 

 

 

 

CHIỀU XUÂN

 

 

 

Mặt sông lênh nổi con thuyền

Chân quê chiều tím đổ xuyên bóng chờ

Câu hò vỗ sóng đôi bờ

Bóng ai chèo lái ngẩn ngơ giữa dòng

Mắt nhìn nghiêng nhịp cầu cong

Tiếng chim gợi nhớ giọt lòng đầy vơi

Cánh cò chớp trắng chân trời

Riêng ta tình vẫn nguyện lời trang thơ

Thả hồn theo cạn dòng mơ

Ước thuyền đến được bến bờ chiều xuân.

   

Vũ Thanh Thế

Điện thoại: 0163367289

 

 

 

 

YÊU THƠ

 

 

  

Chót yêu nên phải đi tìm

Bâng khuâng ngồi tựa bên thềm nhớ thơ

Tự khi còn tuổi học trò

Học bài không thuộc thầy cô phê bình

Bây giờ tóc bạc hoa dâm

Ngẩn ngơ yêu vụng nhớ thầm khôn nguôi

Mong ngày hai mốt tới nơi

Điệu vần bằng chắc lại ngồi bên nhau

Chân quê mộc mạc dãi dầu

Đánh xoay, đánh vật từng câu từng từ

Nhỏ đem nướng, lớn kho nhừ

Mút tay vợ thử  gật gù khen hay. 

 

Nguyễn Tùy Thực

 

TƯƠNG TƯ LÀNG

  

Làng quê trải ánh nắng vàng

Nhà cao, tường trắng ngỡ ngàng chân tre

Xuân đi chỉ nắng vào hè

Nằm mơ tiếng cuốc gọi về xa xăm

 

Ổ rơm ấm chỗ mẹ nằm

Gió chiều thổi dọc tháng năm điệu hò

Trăng vàng vỡ nhịp chèo khua

Hoàng hôn đủng đỉnh, chuông chùa vang vang

Khói lam vờ vật giăng màn

Đồng xanh sóng lượn khẽ khàng lời ru

Mẹ ngồi thăm thẳm mùa thu

Chập chờn cánh bướm đánh đu lá cành

 

Lời yêu gói lại để dành

Vẫn làng quê đấy mình thành tương tư

  

 

 

 

ĐỒNG XUÂN MỞ HỘI

 

 

   

Nói cười nô nức lòng người

Đồng xuân mở hội đất trời ấm lên

Mạ non nương dáng lưng em

Chắn che sương gió nỗi niềm sớm trưa

Cuốc cày cha đội nắng mưa

Bạc màu nón lá cõng mùa đi qua

Đàn cò về lại đồng nhà

Ấp iu tình của mẹ ta đồng này

Đói no nắm mở bàn tay

Người lên vũ trụ cấy cày không quên

Nồng oai bùn đất mà duyên

Cái duyên lúa mạ làm nên mùa màng

Dỗi tay công việc anh sang

Nghe đồng lúa hát rộn ràng bước xuân.

 

Dương Xuân Diễn

Điện thoại: 01648759822

 

 

 

CHỢ VIỀNG

 

 

   

Mỗi năm chỉ có một phiên

Chợ Viềng mùng bảy tháng riêng đây rồi

Xôn xang lòng dạ bồi hồi

Về quê Vụ Bản ấm  hơi thơ tình

Thi nhân Nguyễn Bính quê mình

Linh thiêng phần mộ nghĩa tình đất cha

Đầu xuân đi chợ quê ta

Mua may, bán rủi – sắc hoa tươi hồng

Đêm buông xe cộ chất chồng

Ai về đều thấy cõi lòng thảnh thơi

Năm canh chân chẳng muốn rời

Cầu hôn đã được ấm hơi chúng mình

Chợ Viềng mang đậm nghĩa tình

Se tơ hai đứa chúng mình gặp nhau.

   

 

Trương Văn Tính

Điện thoại :01668125205

 

 

BÀN CỜ THỜI VỤ

 

 

 

Tay em gieo hạt mạ mùa

Thời gian đã kẻ bàn cờ vào quê

 

 Bao giờ cây lúa gặt về

Máy vào làm đất mải mê với đồng?

Thục – thì có kịp nhau không?

Mạ già chờ đất cho lòng người đau

 

Bàn cờ nào thấy quân đâu

Cả làng ra trận dãi dầu nắng mưa!

 

Cơm đồng quanh gốc đa xưa

Tiếng chim gióng dục được thua mùa màng. 

 

 

Lưu Tuấn Kiệt

Điện thoại: 0987094033

   

 

 

 

 

 

NGÀY VỀ

 

 

 

Tất niên về với làng Dồi

Quê cha đất mẹ đời tôi sinh thành

Nắng mưa mòn cả mái tranh

Núm rau cắt ruột để thành quê hương

Mải mê bước vội trên đường

Cỏ may níu chặt vấn vương nắng chiều

Bóng dài bóng đổ liêu xiêu

Con đê ngày ấy, con diều đứt dây

Sông xưa ai xuống đò đầy

Chòng chành sóng nước bến này nhớ ai.

  

 

Nguyễn Đức Bình

 

 Điện thoại:0988067898

 

 

HOA BÈO

 

 

 

Lục bình hoa tím lá xanh

Như lần quyết định yêu anh cả đời

Tim em thổn thức bồi hồi

Môi hồng mắt sáng miệng cười nhìn anh

Tay tiên viết một chữ thành

Bút Trường Sơn tím mối tình thủy chung

Sinh ra con Lạc cháu Hồng

Mỹ nhân, quân tử, nối dòng nho gia

Chịu nhiều bão táp mưa sa

Lục bình vẫn lại nở hoa theo mùa

Đường quê đỏ thắm sắc cờ

Nước trong sóng gợn, lượn lờ cá bơi

Ao sâu đáy nước in trời

Ngắm hoa lại nhớ đến người yêu anh…! 

 

Đào Ngọc Quang

Điện thoại 0938856945

 

 

TRỞ VỀ CÁT BỤI

(Chia tay anh Bùi Kiên Quyết tạ thế ngày mùng 7 tháng riêng năm giáp ngọ)

 

Đoàn người lại đến thăm anh

Mây đen phủ kín thôn Tranh - Minh Hoàng*

Vẫn con đường nhỏ vào làng

Cỏ hoa ủ rũ hai hàng lệ rơi

 

Hẹn ngày các bạn về chơi

Cá ao nhà thả lại ngồi đầu xuân

Bài thơ viết dối lòng mình

Còn gì để lại cho lần gặp sau

 

Mỗi lần tin nhắn gửi nhau

Mang theo cả những cơn đau tim cùng

Ngọn đèn tắt giữa trời đông

Vần thơ thờ thẫn ngóng trông bóng người

 

Âm dương cách biệt đôi nơi

Vườn thơ trống một chỗ ngồi từ đây

Xót xa nghiền nỗi đau này

Mùa xuân sáu chín chất đầy nhớ thương

 

Vòng hoa tươi quện khói hương

Bạn bè đẫm lệ trang nghiêm ngậm buồn

Trời chia sẻ, đổ mưa tuôn 

Trở về cát bụi, vọng hồn thơ anh.

   

 

 

Hương Sinh

Điện thoại 01237124046

 

 Biên Tập & giới thiệu : Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 03/03/2014 20:09:01)

Chúc mừng chùm thơ tháng 2 của câu lạc bộ lục bát Đoàn thị Điểm Hưng yên.Xin cảm tác qua những bài thơ và những tấm ảnh rất thơ.

Dòng sông bến đợi con đò
Cây đa, rặng nhãn luôn chờ người thân
Đường làng chờ những bước chân
Cánh đồng đợi lứa mạ xuân vào mùa
Chùm thơ đợi bạn sớm trưa
Hội viên phấn khởi say sưa hát mừng .

Lương Điền

  Vũ Đình Long - vulonghadong@yahoo.com.vn - 0915982463 - P.Văn Quán Q.Hà Đông .TP Hà Nội  (Ngày 03/03/2014 10:02:15)

Chia sẻ nỗi mất mát một thành viên của CLB thơ LBĐTĐ .Thật xúc động với những vần thơ thương tiếc người đã đi xa của Hương Sinh
Ngọn đèn tắt giữa trời đông
Vần thơ thờ thẫn ngóng trông bóng người .
Âm dương cách biệt đôi nơi ,
Vườn thơ trống một chỗ ngồi từ đây ...

Nỗi buồn giữa ngày Xuân , Đau mà không lụy .

Các bài khác: