Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Tao Phùng Thành Phố Vũng Tàu. (26/02/2014) 

          CLB thơ Tao Phùng thuộc Trung Tâm Văn hóa Thành Phố Vũng Tàu trao quyết định thành lập tháng 10-2000 đến nay đã 14 năm. Với sự nhiệt tình của Ban Chủ nhiệm và hội viên, CLB đã xuất bản được 20 tập thơ. Sinh hoạt nhiều thể loại thơ như Thơ Đường, Thơ tự do và thơ Lục bát…Đối với thơ Đường, từ chủ nhiệm tới Hội viên mỗi kỳ sinh hoạt đều có thơ mời họa cho kỳ sinh hoạt sau, được hầu hết các thành viên tham gia họa thơ một cách hứng thú và rất chất lượng. Ban Chủ nhiệm tập hợp để in sách đều đặn hàng năm. CLB thường dành riêng nhiều kỳ sinh hoạt bàn về sáng tác, vần điệu và luật thơ Lục bát. Chủ nhiệm Duy Tiến là người yêu thơ Lục Bát, anh đã viết hàng trăm bài thơ lục bát và đã được đăng trên Diễn đàn nhiều bài thơ hay. Đến với CLB thơ Tao Phùng chúng tôi rất cảm động vì có cụ đã ngoài 80 tuổi vẫn nhờ con cháu dẫn dắt đi chơi thơ và đọc thơ  hào hứng , thơ viết về tình yêu rất hay.

        BTV Lục bát VN tập hợp và giới thiệu chùm thơ Lục Bát và một số hình ảnh giao lưu thơ thường kỳ ngày 25 - 2-2014.

 

CLB thơ Tao Phùng sinh hoạt thường kỳ ngày 25 hàng tháng (25-2-2014)

 

GÁNH XUÂN

  

 Em tôi đang gánh xuân về

Gánh theo cả những đam mê với tình

Gánh xuân em gánh một mình

Gánh tình em gánh cả tình cho xuân

Đường xuân biết mấy xa gần

Đường tình biết mấy tảo tần em qua

Có xuân em chẳng sợ già

Có tình chẳng sợ sắc hoa sớm tàn

Ung dung gánh cả đôi đàng

 Nhịp nhàng em quẩy bước sang đò chiều

Đò chiều còn lắm là yêu

Gánh xuân đò chở bao nhiêu là tình

 

 

CHIỀU MƯA

 

Mưa rơi lướt thướt cả chiều

Cồn cào giọt nhớ liêu xiêu giọt buồn

Dẫu không chớp bể mưa nguồn

Cũng làm nặng trĩu cánh chuồn mỏng manh

Bỏ đi thì cũng không đành

Nhìn theo lá chiếc trên cành lặng rơi

Chiều đi chầm chậm không lời

Để rồi tắt lịm cuối trời hoàng hôn

Nghe như con nước đổ dồn

Gửi theo dòng chảy nỗi buồn vào đêm

 

Duy Tiến

Chủ nhiệm CLB thơ Tao Phùng

 

 

 

BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc (phải) tặng sách Di sản Văn hóa 3 miền cho CN Duy Tiến

 

CẢM XÚC MÙA XUÂN

 

Mùa xuân ngan ngát hương xuân

Mai, đào khoe sắc, tần ngần mây bay

  

Rượu xuân em chuốc chén đầy

Uống vào trời, đất càng ngây xuân tình

 

Nhìn em ánh mắt lung linh

Mùa xuân rực rỡ, lòng mình xuân hơn

  

 Nhà thơ Hoàng Hữu Cát

 Điện thoại: 0643581968

 

Nhà thơ Hoàng Hữu Cát

 

GẶP XUÂN

 

Gặp xuân thì bút đã già

Em ngồi chép lại giá mà ngày xưa

Bồng bềnh như tỉnh như mơ

Ngày xưa đang của bây giờ là em

Lâng lâng xuân đậu vai mềm

Em đi tìm đến một miền mộng mơ

Vườn xuân xanh biếc bất ngờ

Chim ca ríu rít hương đưa ngọt ngào

Từng bầy ong bướm xôn xao

Trăng thanh gió mát nao nao lòng người

Em đi về phía chân trời

Của ngày xưa ấy cái ngày xốn xang

Em ngồi chép ngược thời gian

Gặp xuân trở lại muôn vàn nụ yêu.

 

Hoàng Yến

Điện thoại:0972008539

 

 

Tác giả Hoàng Yến

 

 RẠNG DANH ĐẤT TỔ

 

Nhớ ngày giỗ tổ đền Hùng

Đường đi lên xuống trập trùng núi non

Bước chân năm tháng đã mòn

Tổ tiên ghi tạc nếp son sáng ngời

Cháu con ở bốn phương trời

Tháng ba giỗ tổ mồng mười về đây

Đò ngang, sông nước, rừng cây

Một vùng trời đất gió mây hiền hòa

Đền thờ tỏa ngát hương hoa

Tấm lòng thành kính nơi xa hướng về

Phú Thọ mảnh đất miền quê

Rạng danh đất tổ say mê ngàn đời

Nén nhang tâm nguyện thay lời

Đền Hùng nước Việt đất trời thiêng liêng

 

Đức Nhận

Điện thoai: 0985961259

 

 

Tác giả Đức Nhận

 

ĐỪNG QUÁ

 

Quá mù nên mới ra mưa

Quá dông thành bão, quá trưa sang chiều

Quá ghen chưa hẳn vì yêu

Quá giận mất bạn, quá liều không nên

Quá tham thành kẻ thấp hèn

Quá khôn người ghét, quá hiền người chê

Còn duyên đừng quá kiêu kỳ

Hết duyên quá lứa, nhỡ thì trách ai

Khi quá đúng, lúc quá sai

Quá ngắn chê thấp, quá dài chê cao

Quá đông đừng có chen vào

Kén vợ đừng kén cô nào quá xinh

Hạnh phúc thường quá mong manh

Vì sao lại quá vô tình người ơi

Đừng quá đầy, đừng quá vơi

Quá xanh thì chát, quá lời thì đau

 

Ai ơi xin nhớ lời nhau

Muốn cho trên dưới trước sau vẹn tròn

Chỉ nên vừa phải thì hơn

Quá tốt thành xấu, quá ròn thì tan

Quá khô héo ắt lụi tàn

Quá căng là đứt dây đàn vậy thôi

Còn bao chữ quá trên đời

Góp vui người hãy cùng tôi góp vần

 

HẢI ĐƯỜNG

CLB thơ Tao Phùng

 

 

 Tác giả Hải Đường

 

 

 

Tác giả Thanh Long

 

 

Tác giả Phạm Quang Quý (đứng)

 

 

Tiết mục song ca sen kẽ chương trình thơ cho không khí buổi giao lưu thêm sinh động.

 

Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc.

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Cổ Nhuế _ Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 02/03/2014 10:43:03)

Nhân vào trang Lucbat.com, được thấy các nhà thơ của CLB thơ Tao Phùng, với đội ngũ đông đảo, lại được thưởng thức những vần thơ dạt dào tình cảm, triết lý sâu xa. Đặc biệt được gặp lại bác Phạm Quang Quý - nguyên chủ nhiệm CLB thơ Nhuệ Giang - Từ Liêm - Hà Nội ( chuyển tới Vũng Tàu năm 2010)các bạn thơ Nhuệ Giang rất vui, cùng ôn lại những kỷ niệm sâu sắc những ngày Bác Quý sinh hoạt xây dựng hội thơ.
Chúc bác Quý cùng toàn thể thành viên CLB sống vui, sống khỏe, có nhiều sáng tác hay đóng góp cho Lucbat.com. Chúc CLB Tao Phùng ngày càng phát triển và vững mạnh.
Xin chia sẻ cùng bác Phạm Quang Quý và các thành viên CLB:

NGHĨA ĐẤT TÌNH QUÊ

Bấy lâu chung đất thôn Trù
Nay người Hà Nội, người vô Vũng Tàu
Trăng thu chênh chếch ngang đầu
Trắng phau mái tóc, xa nhau càng buồn.

Cũng là đắm đuối vì con
Anh đi, nỗi nhớ bồn chồn sang tôi
Từ nay, đôi chốn xa vời
Mong anh bảo trọng khi trời trái ngang.

Gửi anh nửa ánh trăng vàng
Gió, hương của đất xóm làng Trù Hai
Để rồi mỗi sớm hôm mai
Đất sâu nghĩa đất, quê dài tình quê.

Nguyễn Hồng Ba
CLB Nhuệ Giang


XA NHAU NHỚ MÃI NGƯỜI ƠI.

Nay mai bác tới Vũng Tàu
Trời xanh, biển biếc một màu bao la
Êm đềm sóng, gió hòa ca
Vườn thơ trĩu trái, thơm hoa dâng đời
Chia tay, nhớ mãi người ơi
Bạn thơ thân thiết một thời Nhuệ Giang.

Đặng Duy Phiên
CLB Nhuệ Giang


ĐI TẮM VŨNG TÀU
( Thơ vui)

Chiều qua nhảy sóng Vũng Tàu
Làm cho mấy gã bạc đầu trẻ ra
Lặn gần rồi lại bơi xa
Khi thì trộm ngắm người ta ... bồng bềnh.
Mới hay - ngà ngọc dáng hình
Khác chi thần dược hồi sinh xuân thì.
Ước chi mỗi tháng đôi kỳ
Song xuôi công việc, lại đi Vũng Tàu
Để rồi mượt tóc, xanh râu
Phục hồi nguyên khí,dài lâu đủ đầy
Sáng đầu óc, mạnh chân tay
Phục vụ xã hội, dựng xây gia đình...
Phải đâu cái tỉnh tình tinh
Chỉ vì trách nhiệm, nên mình phả đi.
Vợ nghe... nhếch mép cười khì
Thế thì tôi với ông đi Vũng Tàu
Nghe như sét nổ trong đầu
Tóc tai bỗng chốc đượm mầu rêu phong.

Đặng Duy Phiên
CLB Nhuệ Giang

Các bài khác: