Thứ sáu, 19/04/2024,


Giao lưu thơ của CLB Lục bát Lâm Thao Phú Thọ (22/01/2014) 

 

CLB Lục Bát Lâm Thao Phú Thọ giao lưu thơ với tác giả Doãn Tới đến từ London Vương quốc Anh. Điện thoại:  004407984111741 tại nhà riêng của Chủ nhiệm CLB Đỗ Đức Năm. Sau đó đoàn tổ chức đi thăm viếng Đền Hùng.

 

 

 

 

 

ĐÔNG VỀ

  

 

Đông về gió lạnh heo may

Bên anh hơi ấm men say tình nồng

Thương nhau nên nghĩa vợ chồng

Trăm năm gắn bó thủy chung mặn mà.


 

Hồng Hải

 

Giao lưu thơ tại nhà riêng chủ nhiệm Đỗ Đức Năm

 

LÀM  ĐẸP

 

Xưa kia em xấu nhất nhà

Dân làng đùa bảo em là con nuôi

Đông con nghèo khó vậy thôi

Ăn mặc chưa đủ, đâu thời phấn son

 Bây giờ xã hội tiến hơn

Ăn ngon mặc đẹp phấn son ngại gì

Nào là tô mắt, nối my

Mày thì thêu vẽ, môi thì săm tươi

Nâng mũi, cắt mí đẹp rồi

Trông người trẻ lại hơn thời xuân xanh

Đi đâu chẳng ngại cùng anh

Bởi em đã đẹp đã xinh lên nhiều.

                     

 

Hồng Hải 

Email : nguyenthihai1009@gmail.com

Điện thoại: 091 301 2016


GIẬT MÌNH 

Giật mình tỉnh giấc chiêm bao 
Hồi chuông tin nhắn ngọt ngào nhẹ lay
Chớm đông cánh gió heo may 
Sương đêm chuyển lạnh tóc mây giao mùa...

Giật mình mõ điểm chuông chùa 
Thời gian trôi chẳng đợi chờ chi ai 
Giật mình ! lời nhắn sớm mai 
Lá vàng xào xạc rụng rơi góc vườn 

Thu qua nhạt nắng sân trường 
Hanh hao phố núi bản Mường chào đông 
Dòng tin ấm rực cõi lòng
Giật mình ! bừng tỉnh giấc nồng năm canh

 

     Hoa Cau

Điện thoại: 0912999967

 

Đoàn đi thăm Đền Hùng Phú Thọ


PHẬT TẠI TÂM

 

Hoàng Long - Chùa cổ  xã nhà *

Trang nghiêm lỗng lẫy tam tòa khác xưa

Chiều chiều mõ điểm nhặt thưa

Rập rờn sóng lúa vùng quê thanh bình

 

Chuông ngân mỗi sớm bình minh

Bốn mùa thượng Điện lung linh nến, trầm

Chân thành hướng thiện gieo mầm

Nhận về  quả Phúc... Đức – Nhân rạng đời

Phật trong tâm thức mọi người....

 

 * Chùa Hoàng Long   là ngôi chùa cổ

xã An Đạo Phù Ninh Phú Thọ  

 

LỠ ĐÒ

 

Vô duyên lỡ chuyến đò chiều

Chậm chân một chút bao điều dở dang...

Đành lòng đợi chuyến đò ngang

Trở về chốn cũ... mênh mang tình người...!


MẸ...
 


Lòng mẹ rộng tựa biển khơi
Mười ngày chín tháng gầy người...vì con
Tuổi thơ  khát sữa... gầy mòn
Đồng xa mẹ cấy,  bóng tròn...  chưa xong...
Sữa căng con đói đau lòng !
Bồng con, tiếng nựng chìm trong lệ nhòa...
Những đêm bão táp  mưa sa
Ôm con ủ ấm làn da mịn hồng           

Nhường con đệm ấm chăn bồng

Cả đời mẹ vẫn cứ không có gì.

Cứ mong vững bước con đi

Vui vầy biết mẹ những khi một mình.. 

 

Ngô Thái

Email.ngothaibbpt@gmail.com  

Điện thoại: 0983181320

 

NẾU

 

Nếu em là giọt sương mai

Thì rơi xin đậu xuống vai của mình

Nếu em là nắng bình minh

Thì tôi xin được làm nhành đào tươi

Nếu em là ánh trăng ngời

Thì tôi xin tắm dưới trời đầy trăng

Nếu đời hữu hạn trăm năm

Thí tôi xin hẹn thêm dăm chục lần

Để cùng trở lại tuổi xuân


Cùng em sống giữa cõi trần: Được yêu!

 

Phan Chúc

 

 

ĐÀU HÈ

 

Đầu hè, nắng đã gắt gay

Đêm qua mưa đổ nước đầy sông quê

Lá cành như vẫn say mê

Canh khuya mơ mộng bốn bề gió lay...

 

...Nắng mai trải mượt tán cây.

Vai mềm suối tóc huyền lay nhẹ nhàng.

Nghiêng mình, níu nhánh Ngọc Lan

Sông Thao, phố chợ, yêu càng yêu hơn


Phan Chúc

 Điện thoại : 01655223630
 

 

BỮA CƠM QUÊ

 

Ngon thay một bữa cơm quê

Rau mùng cà muối hả hê mát lòng

Cơm thơm gạo tám mẹ trồng

Bát tương, rau muống, ấm nồng tình quê

Đã từng bươn chải bốn bề

Sống trong khách sạn đề huề khang trang

Chẳng bằng một bữa cơm làng

Ăn rồi ngắm cảnh trăng vàng chân quê

 

Nguyễn Thị Lộc

 

THƠ LỤC BÁT

 

Nghe Ngô Văn Phúc bình thơ

Dạt dào sóng lúa lững lờ mây bay

Những cô thiếu nữ hây hây

Gánh thơ lục bát chân mây cuối trời

Câu thơ tiếng hát tình người

Cánh thơ bay bổng cho đời bổng bay

Bao năm bao tháng bao ngày

Vần thơ lục bát đắm say lòng người 

 

Nguyễn Đình Ban

 

 

 

HOA XUÂN

 

Bên thềm Lan trắng toả hương

Dịu dàng khoe sắc khói sương ảo mờ

Bóng ai đứng đó thẫn thờ

Hoa lan ngày ấy vẫn chờ người ơi

 

Ai mang xuân đến cho đời

Cho cây xanh tốt cho người mộng mơ

Xuân ơi có tự bao giờ ?

Hoa xuân đua nở để thơ kết vần …

 Hoàng Len

Email : lenhoang64@yahyahôoo.com.vn

 

SỢ


Anh ơi ! em sợ mùa đông

Sợ mất má hồng, sợ rét cắt da

Sợ khi gió lạnh qua nhà

Tìm quanh hơi ấm chỉ là mình thôi

Sợ môi sinh, chẳng thắm tươi

Hanh khô che mất nụ cười của em

 

Đỗ Đức Năm

 

CHỢ TÌNH KHAU VAI

 

 

Những ai còn nhớ người xưa

Chợ Tình đến hẹn, gió mưa... cũng về

Lứa đôi chưa trọn câu thề

Góp gom hạt nắng hong se sương chiều

 

Phút giây trở lại thời yêu

Ấm nồng chia sẻ bao điều tâm can

Vi vu gió núi mây ngàn

Suối reo dìu dặt tiếng đàn mùa xuân

 

Mỗi năm chỉ có một lần

Cầu ô bắc nhịp, tình thân nối liền

Nhớ ngày họp chợ thì lên

Quản chi vách đá chênh vênh " cổng trời"

 

Điệu khèn câu hát nụ cười

Tâm hồn lãng mạn, tình người đắm say!

 

 TẾT  ĐẾN NHỚ CON
Kính tặng Mẹ Việt Nam Anh Hùng



Tết này tết thứ bao nhiêu
Chờ con tựa cửa, liêu xiêu mẹ già
Ngoài vườn đào đã đơm hoa
Nhớ sao năm ấy con ra chiến trường

Đầu xuân từ giã quê hương
Làm trai quyết chí lên đường lập công
Ở nhà mẹ đợi mẹ mong
Nhưng ngày đại thắng con không trở về

Nắng mưa năm tháng dãi dề
Thân già mòn mỏi, tái tê nỗi lòng
Tiễn con tiếp bước theo chồng
Bảng vàng Tổ quốc ghi công mẹ hiền
 

Chờ con... thao thức ngọn đèn
Hắt hiu bóng mẹ bên hiên hao gầy
Xuân sang khắp chốn vui vầy
Vắng con lòng mẹ đêm ngày nhớ thương.

 

Nguyễn Đức Tùy

Email: ndtuy@yahoo.com.vn

 

Giao lưu thơ giữa Doãn Tới với CLB lục bát Lâm Thao

 

 

 

CHƯA LẦN NÀO ĐẾN LÂM THAO

 

Chưa lần nào đến Lâm thao

Đọc thơ rồi nhớ. Hỏi sao thế này?

Bạn bè chưa nắm chặt tay

Chưa lần gặp mặt đã say nhau rồi

Duyên thơ xao xuyến, bồi hồi

Nhớ Lâm thao - Nhớ núi đồi trung du.

  

 Doãn Tới

Email : doantoi@yahoo.com

 Điện thoại:  004407984111741 - London Vương quốc Anh 

 

 

THƯ MỜI

 

( Hoạ bài : CHƯA LẦN NÀO ĐẾN LÂM THAO )

 

Mời Doãn Tới - đến Lâm Thao

Tình thơ… bạn sẽ khát khao nơi này

Về đây tay nắm chặt tay

Nhìn qua ánh mắt đã say lắm rồi

Nhịp tim lại đập liên hồi

Xa Lâm Thao nhớ… bồi hồi lời ru 

 

Đỗ Đức Năm

Email : doducnam44@yahoo.com.vn

 Điện thoại:  0988 262 013

CN - CLB lục bát Lâm Thao 

    

BÂNG KHUÂNG

   

Đọc thơ anh đã bao lần

Bâng khuâng trong dạ tần ngần dõi theo

Đoc rồi hồn lại muốn reo

Cầu mong hoà nhịp …với theo thơ người

Xa anh em gửi đôi lời

Về Lâm Thao… anh nhận … tình đời … tình thơ

Quê hương nay vẫn mong chờ…..

 

Vũ Thanh Minh

Email : thanhminhv188yahoo.com.vn

 Điện thoại: 0915942915

 

NHẬN LỜI

 

Nhận lời mời của anh Năm

Khi nào về nước lên thăm quê mình

Lâm Thao mảnh đất đa tình

Sông viết thơ phú, núi bình văn chương

Xa quê nhớ nhớ... thương thương

NGƯỜI XƯA anh viết vẫn vương vấn tình

                                       

 

 Doãn Tới

 


Thắp hương tưởng niệm các vua Hùng

 

 

TÌNH LỤC BÁT

 

Nắng vàng rực rỡ mùa thu

Quyện vào Lục bát mặc dù xa xôi

Anh xa tít tận chân trời 

Mà Anh vẫn nhớ đến người quê hương

Mở Lục bát thấy vấn vương

Mong ngày Anh Chị lên đường về đây

Quê em Đất Tổ nơi này 

Những mong tay được trong tay đón Người 

Đền Hùng vẫn nét nguyên tươi

Dâng hương Mộ Tổ - Người ơi cùng vào 

Dẫu là thi sĩ má đào 

Hồn thơ vẫn cứ dạt dào hương bay

Rượu nồng chưa uống đã say

Xin Người nhớ buổi hôm nay ...tìm về ...

Cùng Lục bát trọn câu thề 

Dẫu rằng công việc bộn bề riêng chung

Nơi đây Đất Tổ Vua Hùng 

Những mong Anh Chị đến cùng dâng hương

Luân Đôn nơi ấy nhớ thương

Mai ngày Anh Chị lên đường ...,lại sang ...

 

Tình Lục bát quý như vàng

Hẹn cùng Lục bát ngày càng keo sơn .! 

 

KIỀU VIỆT 

Email : vitkiu@yah oo.com.vn 

 

GỬI LÂM THAO

( Sau lần gặp mặt 24/11/2013)  

 

Rất vui về với Lâm Thao

Tình người, tình đất xốn xao cõi lòng

Cầm tay thỏa nỗi chờ mong

Chia tay .... ánh mắt lại mong, lại chờ

Đành rằng dan díu vì thơ

Trầu têm cánh phượng bao giờ gặp duyên ?

Câu Xoan người hát rất chuyên

Ghẹo câu Quan họ ở miền quê anh

Giếng Ngọc mặt nước trong xanh

Chung soi tìm thấy long lanh mắt cười

Tứ thân hẹn chín, chờ mười

Bộ đầm gái Thái níu người phương xa

Tình quê là lá, là hoa

Tình thơ là bạn, là ta, là mình

Gửi Lâm Thao vẹn chữ Tình

Nặng với chữ Nghĩa trong hình dáng quê.

 

Xin chào Lâm Thao

        Hẹn ngày trở lại        

 

Doãn Tới

 

 

 Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

 

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị Kiều Việt  - Vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - Khu 15 Tứ xã Lâm thao Phú thọ   (Ngày 01/02/2014 13:50:30)

GỬI BẠN THƯ VŨ TUÂN
Berlin nơi ấy xa xôi
Bao năm lặn lội xứ người ...mù sương ?
Khi nào về với quê hương
Đến thăm Lục bát vấn vương tơ lòng
Lâm Thao Đất Tổ vẫn mong
Dẫu xa nhưng vẫn người trong một nhà
Việt nam - Tổ quốc sơn hà
Đền Hùng nơi ấy vẫn là quê hương
Dù cho xa cách dặm đường
Tháng Ba giỗ Tổ hành hương ...nhớ về...

  Nguyễn thị Kiều Việt  - Vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - Khu 15 Tứ xã Lâm thao Phú thọ   (Ngày 01/02/2014 13:32:27)

Bởi vì bận bịu đón Xuân
Hôm nay Lục bát mới dần mở ra
Cám ơn Anh Đỗ nơi xa
Gửi dòng khai bút kẻo mà Anh mong
Nơi đây Đất Tổ Vua Hùng
Những mong được đón Anh cùng bạn thơ
Lâm Thao vẫn đợi vẫn chờ
Có cô gái Thái vẫn mơ được về
Xuân Đỉnh-để giữ lời thề
Mua hồng xiêm của miền quê Hà thành
Đem về Nghĩa Lĩnh tươi xanh
Trong ngày Giỗ Tổ-lòng thành kính dâng...

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahjoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL-HN  (Ngày 27/01/2014 22:02:43)

GỬI LÂM THAO

ĐÔNG VỀ nay sắp ra đi
Mọi người LÀM ĐẸP chờ khi xuân vào
GIẬT MÌNH tưởng giấc chiêm bao
PHẬT TẠI TÂM thấy nôn nao mong chờ
LỠ ĐÒ lỡ cả mộng mơ
MẸ cho con những vần thơ vui buồn
NẾU không có suối ngọn nguồn
ĐẦU HÈ sông chẳng chảy tuôn nước đầy
BỮA CƠM QUÊ của tháng ngày
Vườn THƠ LỤC BÁT càng đày HOA XUÂN
SỢ em má phấn nhạt dần
CHỢ TÌNH ta hẹn mỗi lần gặp nhau
Mẹ ngồi bấm đốt từ lâu
NHỚ CON tựa cửa âu sầu xót thương
Người xa quê mọi nẻo đường
LÂM THAO chưa đến quê hương lần nào
THƯ MỜI xin hãy ghé vào
BÂNG KHUÂNG xem cảnh nơi nào đẹp hơn
NHẬN LỜI chẳng ngại quan sơn
Mối TÌNH LỤC BÁT quý hơn bạc vàng
Gửi Lâm thao -viết mấy hàng
Chúc câu lạc bộ ngày càng đông vui .

Lương Điền

  Vũ Tuân - vutuan14@yahoo.com - 0049032892219 - Berlin Cộng hoà liên bang Đức  (Ngày 26/01/2014 15:30:47)

Từ Berlin Cộng hoà liên bang Đức em rất vui được giao lưu cùng các chị,các anh CLB thơ lục bát Lâm Thao. Thơ CLB Lâm Thao có sự hấp dẫn và lôi cuốn lạ kỳ có phải chăng chính nơi đây đã khai sinh ra đất nước, con người Việt Nam. Vì thế nên hết thảy người Việt gần xa đều mong có được những lần về thăm và dâng hương nơi mộ tổ Vua Hùng. CLB thơ lục bát Lâm Thao có nhiều chương trình thơ giới thiệu trên mạng, những bài thơ mang dáng dấp rất riêng thấm đậm nghĩa Đất tình Người nơi đất Tổ như lời mời gọi những người con xa xứ chúng em hãy có một lần trong đời về với Tổ Tiên Nguồn Cội

VỀ THĂM NGUỒN CỘI

Thơ lục bát của Lâm Thao
Càng đọc, càng hiểu vì sao mong về
Mong về dạo cảnh chiều quê
Sáng đi chợ Đá thoả thuê ngắm hàng
Mong vừa về đến đầu làng
Lối vào xóm cũ cây bàng còn đây
Bao năm sống ở trời Tây
Vẫn mơ, vẫn mộng, vẫn ngây ngất tình
Từ Lâm thao mới có mình
Đền Hùng Đất Tổ bóng hình thủa xưa
Yêu câu lục bát nắng mưa
Lời tiền nhân mới như vừa hôm qua
Viết câu thơ để làm quà
Viễn xứ thăm thẳm nơi xa mong về

Chúc các chị, các anh CLB thơ Lâm Thao vui vẻ mạnh khoẻ, viết nhiều thơ về Xuân mới trên quê hương Đất Tổ Vua Hùng

  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 25/01/2014 6:28:55)

LỜI CẢM ƠN


Cảm ơn anh Đỗ Lương Điền
Quý nhau anh lại về miền quê tôi
Câu thơ lục bát rạng ngời
Lâm thao vinh hạnh được người lên thăm
Những ngày bận rộn cuối năm
Yêu thơ anh chẳng ăn năn chút nào
Thơ anh đầy ắp khát khao
Lâm thao đon đọc rạt rào tình ta
Chúc người lục bát phương xa
Đầu xuân năm mới cả nhà yên vui

Đỗ Đức Năm

  Hoàng Len - lenhoang64@yahoo.com.vn - 0210 36567683 - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 24/01/2014 6:23:28)

Cảm ơn anh Đỗ Lương Điền đã bớt chut thời gian ghé thăm trang thơ của lâm Thao - Rất vui khi được đọc những vần thơ của anh - Mong nhà thơ thường xuyên quan tâm với chúng tôi để cho trang thơ của Lâm Thao ngày càng tốt đẹp hơn Nhân dịp năm mới chúc anh và gia đình vui khoẻ - Hạnh phúc Khi nào có điều kiện mời anh lên thăm nơi rừng cọ đồi chè

Anh ở Hà nội xa xôi
Bao giờ em mới gặp người thủ đô
Cũng may nhờ có vần thơ
Gặp anh trên mạng ngẩn ngơ cõi lòng
Tình lục bát mãi sáng trong
Hẹn ngày gặp mặt... em momg em chờ…

  Ngô Văn Thaí - Bút Danh : Ngô Thái - ngothaibbpt@gmail.com - 0983181320 - TT Phông Châu - Phù Ninh - Phú Thọ  (Ngày 23/01/2014 18:41:50)

Hẹn anh lễ Hội sang năm
Giao lưu Lục bát cùng anh vùng đôi
Duyên tình đâu ngại xa sôi
Gặp nhau nâng chén rượu mời mừng Xuân

Cám ơn nhà thơ Lương Điền ghé thăm trang Lục bát CLB Lục bát Lâm Thao và luôn dành tình cảm tốt đep, cổ vũ động viên anh em. KÍnh chúc anh và gia dình đõn xuan ăn tết bình an vui vẻ an khang thịnh vượng.

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahjoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL-HN  (Ngày 22/01/2014 20:58:01)

Chuẩn bị đón xuân lại được đọc chùm thơ của CLB LÂM THAO .Hội viên viết hay làm say lòng người .Xin chia sẻ cùng hội viên .

Lâm thao đến đã lâu rồi
Nhưng ngày ấy khác với thời ngày nay ...
Đồi chè, rừng cọ gió lay
Cái duyên lục bát chưa say như giờ
Say người, say cả vần thơ
Lâm thao Phú thọ mộng mơ tình đời
Chúc câu lạc bộ rạng ngời
Nở hoa lục bát-nhiều người lên thăm .

Lương Điền

Các bài khác: