Thứ sáu, 26/04/2024,


Giao lưu thơ ca chào mừng năm mới của CLB Di sản Thơ Lục Bát VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. (19/01/2014) 

         Giao lưu thơ ca chào mừng năm mới Giáp Ngọ 2014 và liên hoan tổng kết năm 2013 của CLB Di sản Thơ Lục Bát Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khách mời : Ông Duy Tiến PCN CLB thơ Thành phố Vũng Tàu; Nhà thơ Lương Xuân Khôi Chủ nhiệm CLB thơ ca Phường 11; Nhà thơ Phan Viết Đan Chủ nhiệm CLB thơ ca Hải Âu thành phố. Nhà thơ Hoàng Hữu Cát Chủ nhiệm CLB thơ Hoa Sen thuộc TTVH tỉnh BR-VT; Nhà thơ Hồ Đành Chủ nhiệm CLB thơ ca huyện Châu Đức cùng đông đảo các bạn thơ đến dự. Những bài hát và những bài thơ viết về mùa xuân, chan chứa tình yêu quê hương đất nước, con người. Tập san chào xuân Giáp Ngọ 2014 của CLB đã trao tặng cho khách mời và hội viên, đây là tổng hợp những kết quả hoạt động trong năm 2013 mà CLB đạt được, là nguồn động viên khích lệ cho sáng tác, gây được niềm tin đối với các tác giả, bạn đọc và người yêu thơ lục bát đến với CLB.

          BTV Lucbat.vn biên tập và giới thiệu hình ảnh và chùm thơ chào xuân mới Giáp Ngọ 2014 của CLB Di sản Thơ Lục Bát VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.


Giao lưu thơ ca chúc mừng năm mới Giáp Ngọ 2014

 

HOA ĐÀO ĐÓN XUÂN

 

Hoa đào có tự bao giờ

Để em thao thức đón chờ xuân sang

Màu hồng phơn phớt dịu dàng

Đâu cần đỏ rực chói chang làm gì

Chẳng hoa nào dám sánh bì

Lung linh cảnh sắc diệu kỳ mùa xuân

Mỗi năm hoa nở một lần

Đất trời rực rỡ thêm phần điểm trang

 Muôn loài hoa nơ nhân gian

Thiếu cành đào tết ai mang xuân về.

 

Hoàng Yến.

Điện thoại:0972008539

 

HOÀI NIỆM ĐẦU NĂM

 

Chuông chùa đếm nhịp giao thừa

Ngoài hiên se lạnh tiếng mưa nguyện cầu

Giờ này anh ở nơi đâu

Bên ly rượu đắng - giọt sầu ai quên?

 

Dã quỳ thoảng ngát hương đêm

Nhìn hoa hạnh phúc bên thềm vắng anh.

Biết xưa duyên cũ chẳng lành

Thẫn thờ một chút mỏng manh giao mùa

 

Vớt từng sợi nhớ trong mưa

Mộng mơ hương khói như vừa qua đây

Giao mùa điểm nhịp từng giây

  Mà nghe đắng chát những ngày xa anh. 

                                               

 

Thời gian ghép sợi tơ mành

Đan bao nỗi nhớ, giờ thành cô đơn

Góp gom dồn hết giận, hờn

Hóa vàng theo gió, mà buồn không nguôi.

 

Giao thừa chỉ một mình tôi.

Ngổn ngang hoài niệm khi trời vào xuân

Nguyện cầu đã biết bao lần

Mà sao vắng lạnh tiếng chân “xông nhà”.

 

Hồ Đình Bắc

Điện thoại: 0912280375

1-1-2014

 

 

Ban Chủ nhiệm tặng hoa chúc mừng sinh nhật hội viên sinh tháng 1 trùng với tháng sinh hoạt CLB

Từ trái qua: Thanh Xuân, Bác Nguyễn Đình Cẩm, Nhà văn Đoàn Văn Thi, Thanh An

 

LỤC BÁT”QUỐC THI”  

 

Thể thơ lục bát diệu kỳ

Chúng ta đề cử “Quốc thi” nước nhà

Lục Bát sâu sắc hài hòa

“Tinh hoa ngôn ngữ” đậm đà sắc hương

Để lòng người mãi yêu đương

“Ngàn năm hồn Việt” còn vương vấn hoài

Vần thơ đẹp tựa sao Mai

Ngợi ca thực tại…tương lai huy hoàng

Tôn vinh lục bát Việt Nam

Người dân nước Việt hân hoan đón chào

Thể thơ sáu tám hay sao

“Truyện Kiều” kiệt tác đỉnh cao tuyệt vời

Việt Nam đất nước con người

Nhờ ơn Đảng, Bác cuộc đời đổi thay

Quê hương tươi đẹp từng ngày

Vần thơ lục bát mê say lòng người

 

Nhà thơ Hoàng Hữu Cát

Điện thoại: 01635781094

 

Tập san Xuân Giáp Ngọ 2014 kết quả một năm hoạt động của CLB dày 100 trang tổng hợp các chùm thơ Lục Bát đăng tải trên Mạng LucBat.VN, giới thiệu các bài viết, hình ảnh về Lục bát, các buổi giao lưu thơ với các CLB bạn...thực sự là niềm tin đối với các tác giả, bạn đọc và người yêu thơ lục bát trong tỉnh quan tâm đến với CLB

 

 

THĂM BIỂN CHIỀU NAY

 

Quê nghèo thừa nắng thưa mưa

Nay về thăm biển lại thừa mênh mông

Biển xanh xanh đến lạ lùng

Biển đen đen đến vô cùng biển ơi

Biết bao con nước đầy vơi

Bao điều tâm huyết bao lời thị phi

Biển gào thét biển thầm thì

Biển im lặng muốn nhắn gì nữa đây

 Nhìn lên tượng Chúa dang tay

Hai ngàn năm ấy đến nay thế nào

Phật Bà ngự giữa trời cao

Niết Bàn có phải lối vào cửa chung

Cảm ơn biển cả bao dung

Chứa bao bụi thế mà không thấy buồn

Tôi ngồi lặng giữa hoàng hôn

Bâng khuâng mơ một nét son cuối trời

Dấu chân trên cát vừa rồi

Biển đừng xóa vội làm tôi chạnh lòng

 

HƯƠNG XUÂN

 

Hương xuân tắm gội đất trời

Nghe từ sâu thẳm vọng lời nước non

Bạc đầu một tấc lòng son

Dẫu trong sương gió vẫn còn nguyên hương


Duy Tân

Điện thoại: 09079688466 

 

 Khách mời, bạn thơ và hội viên CLB trong buổi giao lưu.

 

CHÀO ANH, CHÀO CHỊ, CHÀO EM

 

Chào anh, chào chị, chào em

Chào người lục bát thân quen đây rồi

Tôi hân hoan cả tiếng cười

Tôi rưng rưng cả những lời yêu thương

Nắng xuân ấm áp thi trường

Nhớ câu lục bát vấn vương nỗi niềm

Lòng xuân cũng có lời riêng

Cho câu lục bát tới miền tâm tư

Trời xuân như một cánh thư

Cho câu lục bát vọng từ cao xanh

Chào em chào chị chào anh

Chào câu lục bát đất lành quê ta

Ba trăm năm vẫn mặn mà

Kiều ơi em vẫn thiết tha với tình

Nâng niu lục bát quê mình

Ơi người lục bát tươi xinh-điệu đàng

Trên đường lục bát thênh thang

Cùng ai ngâm vịnh mênh mang bến đời

Hôm nay tôi có mấy lời

Dăm câu lục bát một trời nhớ nhau

 

Duy Tiến

PCN CLB thơ Thành phố Vũng Tàu.

 

HỒNG ÂN, HỒNG PHÚC

(Quý tặng Minh Quế, Diệp Lục)

 

Đời vui rộng mở chữ LÒNG

Sáng tươi chữ ĐỨC, ấm nồng chữ NHÂN

Xa quê chín núi mười sông

Bước chân muôn dặm, chí không phai sờn

Anh em bạn hữu xa gần

Tin yêu, chung thủy - thắm nồng nghĩa ân

Đường đời biết mấy gian truân

Công tư trọn nghĩa, vẹn tình trước sau

Chí cao, nghĩa cả, ân sâu

Cao niên-gia đạo tươi màu hiển vinh

Đón xuân- rực rỡ bình minh

Tình thơ nâng bút - mây vờn, hoa say

  Mừng em- Hạnh phúc tròn đầy

   Hồng Ân, Hồng Phúc dài lâu

   Đồng đường tứ đại-sum vầy bên nhau

 Hoa thơm, trái ngọt-thắm màu tình yêu

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Điện thoại: 01252699286

 

Tác giả: Kim Thoa

 

LINH TINH

 

Con người lắm chuyện linh tinh

Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay

Mỹ nhân danh tướng xưa nay

Trời ghen chẳng để cho ai bạc đầu

Mệnh tài tương đố đã lâu

Có cau thì lại không trầu, không vôi

Minh quân lương tướng có đôi

Trai tài gái sắc lôi thôi khó thành

Niềm tin cuộc sống an lành

Phải chăng con tạo đã tranh mất rồi

 

Nhà văn Đoàn Văn Thi

Điện thoại: 0985432202

 

MÃI NGỜI SẮC XUÂN

 

Ba trăm sáu mươi lăm ngày

Một năm thấm thoát đổi thay cũng nhiều

Dòng sông lục bát thân yêu

Vẫn hài hòa chảy sớm chiều nên thơ

 

Những khi mưa gió sóng xô

Mặt sông gợn sóng đôi bờ vẫn xanh

Hội viên chung một tâm tình

Xây câu lạc bộ trưởng thành khang trang

 

Dù ai đi tắt, rẽ ngang

Câu lạc bộ vẫn ngày càng đông vui

Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi

Diễn đàn Lục bát mãi ngời sắc xuân.

 

(Kỷ niệm một năm hình thành và phát triển CLB)

Bùi Văn Hoa

 Điện thoại:0908720220

 

Nhà giáo: Phạm Quang Quý

 

XUÂN

 

Xuân thì bất tận em ơi

Người thì chỉ có một thời mà thôi

Một thời cũng đủ thêm tươi

Nhờ xuân của đất của trời tặng cho

Xuân về thêm nụ thêm hoa

Lòng người rộn rã chan hòa mùa Xuân.

 

XUÂN TRÊN GIÀN KHOAN

 

Con đi khai thác giếng dầu

Để cho đất nước thêm màu mùa Xuân

Mùa Xuân đến với toàn dân

Mùa Xuân đất nước muôn lần nở hoa

 

Phạm Quang Quý

Điện thoại : 0643597844 

 

 

ĐẸP LẮM - MÙA XUÂN

 

Khí Xuân giục giã nở hoa

Hương xuân vẫy gọi cho tà áo bay

Nhựa xuân dồn đập trong cây

Nắng xuân chiếu rọi phủ đầy vườn xuân

Gió xuân quấn quýt quây quần

Tình xuân nhè nhẹ dần dần dâng cao

Ý xuân bỗng thấy xôn xao

Mưa xuân lặng lẽ đậu vào tóc em

Thơ xuân đã ghé bên thềm

Em Xuân thấp thoáng dịu hiền bên ta


Phạm Ngọc Thạch                                                                                                

Điện thoại: 0974982908  

                                      

 

                                                                                Nhà giáo Mai Thu Hiệu Phó Trường THCS Trần Phú cũng đến dự


                                                    

MỪNG XUÂN MỚI

 

Đón xuân ai cũng xốn xang

Vôi ve, quyét dọn, tìm hàng bán mua

Quanh năm bận rộn chiêm mùa

Chỉ chờ một phút giao thừa thảnh thơi

Mừng xuân bận rộn mà vui

Bâng khuâng nỗi nhớ bùi ngùi niềm thương

Tình người gần gũi nhau hơn

Giận nhau xích lại, dỗi hờn cho qua

Xuân về ấm áp mọi nhà

Gần thêm thắm thiết, xa là nhớ mong 

 

Phạm Văn Hãn

 

Điện thoại: 01678156717 

 

NỢ - VAY

 

 

Nợ tình tôi trả xong rồi

Nợ thơ tôi trả cả đời chưa xong

Vay trời một sắc cầu vồng

Nợ anh chiếc áo tím hồng ngày yêu

Vay thơ để níu cánh diều

Nợ câu lục bát làm xiêu lòng người

Vay của anh một cuộc đời

Nợ đàn cò trắng, nợ đồi hoa sim

Nợ anh giọt máu về tim

Thôi thì sống gửi thác tìm về nhau

Nợ thơ tôi nợ từ lâu

Trả thơ đến tận bạc đầu chưa xong. 

 

Thi Thơ 

Điện thoại: 0982684013

 

chương trình ca nhạc mừng xuân

 

ĐÊM GIAO THỪA

 

Đêm ba mươi tối như bưng

Người người chuẩn bị đón mừng xuân sang

Bàn thờ nghi ngút khói nhang

Tím, xanh, vàng, đỏ nhập nhoàng đèn giăng

Đêm nay vắng bóng chị Hằng

Đông tàn, sao lặn lại càng nao nao

Gia đình đầm ấm biết bao

 Quây quần chờ đón bước vào tiết xuân

Lặng như tờ khắp xa gần

Dõi theo thời khắc dần dần nhích qua

Xuân sang vui với muôn nhà

Bầu trời tung nở pháo hoa đỏ, vàng

Ngoài đường bỗng chốc rộn ràng

Người đi hái lộc cầu sang xuân lành

Mong cho mọi sự đạt thành

Khéo tay tạo hóa đã gành đêm nay…

 

Hải Long ( Xuân Khu )

 

SẮC XUÂN

 

Nhụy hoa thơm ngát ong say

Xuân về thi nguyện hương bay dâng đời

Vũng Tàu non nước mây trời

Xuân sang hoa thắm lòng người mộng mơ

Lời thơ khao khát mong chờ

Dệt trong tình sử giấc mơ trao người

Ngàn hoa khoe sắc thắm tươi

Lung linh sương sớm chói ngời sắc xuân

 

Nguyễn Thị Tùng (Thanh An)

 

Biên tập & giới thiệu ; BTV Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: