Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên chúc mừng năm mới 2014 (17/01/2014) 

 Mọi người đang háo hức đón một năm mới lại về, một năm mới chứa chan đầy niềm tin và hy vọng. Năm tháng qua đi, để lại một dấu ấn trên những chặng đường đã đi qua. Không nằm ngoài lẽ đó, CLB LB Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên) được hình thành và phát triển đến nay vừa tròn 30 tháng tuổi. CLB lớn lên trong sự quan tâm của Nhà Thơ Đặng Vương Hưng, BBT, các bác, các anh, chị, các bạn bạn thơ trên trang Web lục bát.vn. Tại buổi lễ tổng kết năm 2013 CLB vinh dự được đón nhà thơ Đặng Vương Hưng Chủ nhiệm trang mạng cộng đồng Lục Bát.VN và nhà thơ Chử Thu Hằng BTV về dự. Nhân dịp năm mới Hương Sinh xin phép được thay mặt 78 hội viên CLB LB Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên), gửi  tới toàn thể mọi người trong gia đình lục bát lời kính chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng.

           BTV Lucbat.vn Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới và một số hình ảnh qua buổi tổng hết CLB năm 2013.

Trung tâm GDTX trao tặng giấy khen cho các Hội viên có thành tích cao trong năm 2013

 

GIA ĐÌNH LỤC BÁT ĐÓN XUÂN

 

Xuân về ướp lá xanh non

Vườn thêm hương sắc dệt hồn chênh chao

Nơi đây lối đẹp xanh rào

Xum xuê hoa lá, ngọt ngào trái thơm

 

Gom về từ những rạ rơm

Chắt từ  hạt đậu vị thơm lúa đồng

 Ai người qua ngõ ngóng trông

Đánh rơi ánh mắt mặn nồng chiều nay

 

Nàng để vương sợi lông mày

 Ngất ngây anh rót cạn ngày chưa vơi

Hẹn đi cuối đất cùng trời

Cạn dòng lục bát để rồi nợ nhau

 

Không mùi vị, chẳng sắc màu

Đâu màng danh lợi, sang giàu bon chen

 Phải đâu phân định nghèo hèn

Nhịp cầu sáu tám bạn hiền muôn nơi

 

Yêu thương, nhung nhớ người ơi!

Nối vòng tay khắp vòm trời có nhau.

Xuân về mộc mạc đôi câu

Gia đình lục bát sắc màu tình xuân.

 

Hương Sinh

01237124046  

 

 

NƠI MẸ SINH TA

 

Trở về nơi mẹ sinh ta

Lối xưa vườn cũ mái nhà rêu phong

Ngẩn ngơ bên cội nhãn lồng

Mới hay cây cũng lưng còng như cha

Trời làm dông gió chiều qua

Sớm nay mẹ quét vào ra mấy lần

Bao năm nhuốm bụi phong trần

Trở về bé nhỏ trước sân nhà mình.

 

Nguyễn cao



ĐỢI XUÂN

 

Vẫn là rét đậm cuối năm

Gió nghiêng lục địa tím bầm thịt da

Lá vàng rời cội la đà

Mênh mang chiều tím cho ta bồi hồi

 

ở đâu xa vậy xuân ơi?

Vòng tay này cũng mặt trời đong đưa…

Mạ đang chờ ruộng vào mùa

Rau xanh thắt ruột chờ mưa đêm ngày

 

Cách nhau chỉ một tầm tay

Lịch rơi trang cuối mai ngày là xuân

Trăng non lỡ hẹn cuối tuần

Hoa đào mong đợi người thân thăm nhà.

 

Nguyễn Kim Toàn

Điện thoại: 0976067226

 

Chủ nhiện CLB thơ lục bát Đoàn Thị Điểm đọc lời khai mạc buổi lễ tổng kết hoạt động của CLB năm 2013

 

KHÚC KHÔNG ĐỀ

 

Tôi đi bán gió heo may

Để mua mái tóc nửa ngày nửa đêm

Tôi đi bán nhớ mua quên

Để riêng kỷ niệm nỗi niềm ngày xưa

 

Tôi đi bán cả nắng mưa

Để mua trăn trở sớm trưa nẻo đời

Tôi đi bán tiếng nói cười

Lặn vào tâm khảm nột thời buồn vui

 

Tôi ngồi bán tới bán lui

Để mua bao cái ngậm ngùi tuổi xuân.

 

Thu Thủy

 Điện thoại: 01665288546

 

 

Nhà thơ Đặng Vương Hưng Chủ nhiệm Website Lục Bat.vn  về dự tổng kết

và tặng tác phẩm của chính tác giả viết :PHI CÔNG MỸ Ở VIỆT NAM  

 

DUYÊN TÌNH LỤC BÁT

  

Khau vai ngày ấy chợ tình

Ai đem lục bát buộc mình vào ta

Bây giờ bướm đỏ đường hoa

Tạ ơn lục bát cho ta lấy mình.

 

Nguyễn Thành Long

 Điện thoại::0904738236


DÒNG SÔNG NHỚ NGƯỜI

(Tặng người miền đá )

 

Sông Hồng dòng lững lờ trôi

Đêm đêm rưng rức nhớ người xa quê

Xuân sang năm mới lại về

Mây kia ngơ ngẩn, triền đê nhạt màu

 

Tuổi thơ ngật ngưỡng lưng trâu

dáng bà còm cọm ruộng sâu đồng nhà

Nhớ từng tiếng mẹ ru xa

Bánh chưng xanh, lá dong cha ươm vườn

 

Đà Giang ai ngóng cội nguồn?

Hoa rừng sắc cánh, chim muông ngọt lời

Khăn tiêu ủ ấm cuộc đời

Tiếng khèn vọng núi rót đồi hoa sim

 

Lòng sông năm tháng lặng im

Vần thơ lỗi nhịp con tim rối bời…

 

Nguyên Hương

ĐT:0974639107

 

Nhà thơ Chử Thu Hằng (BTV Lucbat.vn) tặng sách CLB.

 

 

XE ÔM

 

Người ta xe máy” Hon…Đa”

Tôi nghèo xe đạp đèo bà đi chơi

Hết xăng họ đứng giữa giời

Chúng mình xe đạp thảnh thơi đi về

 

Mình đi ra mép ra lề

Không ai va cũng chẳng hề quệt ai

Hôm nay bà mỏi tôi lai

Ngày mai tôi mỏi bà lai tôi ngồi

 

Chúng mình trông vẫn đẹp đôi

Còn hơn khối cụ cứ ngồi nhìn nhau

Bà cười ném cái bã trầu

Xe “ôm kiểu ấy” còn lâu mới già

 

Nguyễn Luật

 


XUÂN VĨNH HẰNG

 

Xuân về năm mới đã sang

Buồn! ông sắp được tuổi vàng tới nơi

Nếp nhăn làm khổ nụ cười

Răng đi đâu để làn môi bẽ bàng

 

Mong xuân! Nhưng chớ vội vàng

Đến, đi, đi, đến để tàn lại xuân

Hãy trao nhau những nghĩa nhân

Tình yêu mãi mãi là xuân vĩnh hằng.

 

Trần Ngọc Tài

 Điện thoại:01666979003

 

 

  

THÌ THẦM DÒNG SÔNG

 

Chiều chiều em lại ra sông

Bới tìm ở hạt nước trong quê nhà

Bồi hồi xao xuyến gần xa

Hỏi người còn có mặn mà với sông?

 

Đầu nguồn nước đã đổi dòng

Con đò bỏ lại đứng trông đôi bờ

Người đi dệt những vần thơ

Bỏ lều tranh với mịt mờ sóng mây

 

Bến đò ngơ ngẩn vơi đầy

Dòng sông vắng tiếng từ ngày người đi

Đêm buông gió vẫn thầm thì

Tỷ tê to nhỏ, những gì cùng sông?.

 

 

Vũ Sĩ Lung

 Điện thoại::01687640656

 

 

 

BẾN SÔNG MƠ

 

Mơ về một bến sông mơ

Để tan băng giá chỏng chơ bóng chiều

Chẳng còn đâu bến cô liêu

Cài hoa trong những lời yêu nhẹ nhàng

 

Trúc xinh trúc tắm trăng vàng

Đọng nơi ánh mắt dịu dàng người xinh

Đốt mình ngọn nến lung linh

Cháy lên cháy đến hết mình chưa nguôi

Thế rồi em chỉ em thôi

Trời thương trời tặng đời tôi có nàng.

 

Xuân Ư

 Điện thoại:ĐT:01659335218

 

 

 

TRONG TÔI

 

Tiếng anh còn vọng đâu đây

Dịu êm trầm lắng trải dày cánh hoa

Dáng người thi sĩ quê nhà

Ra đi về phía trời xa vô hình

 

Chia xa đơn lẻ một mình

Mà như vẫn giọng ân tình trao nhau

Mệnh trời kẻ trước người sau

Lá rơi về cội đớn đau nghĩa tình


Tìm đâu nữa! thấy bóng hình

Trở về cát bụi vong linh cõi trần

Để đời vần điệu  thơ ngân

Tháng năm sâu lắng luôn gần trong tôi.

 

 

Vũ Thanh Thế

 Điện thoại: 01653367289

 


 

TỰ XUÂN

 

Tình xuân rộng mở mênh mông

Du di gì cũng đi trong đất trời

Cười về tình bạc như vôi

Khóc cho chú tễu chán đời ngu ngơ

 

Phấn son mưa cậy nắng nhờ

Cánh màn khép lệch so tơ sao đành

Ví dụ như em và anh

Nụ hôn hóc gió thơ thành đơn côi

 

Xuân đi xuân trở lại rồi

Hẳn là thương lắm sự đời dở dang.

 

Dương Xuân Diễn

 Điện thoại:01648759822

 

  

 

 

 

CHỊ TÔI

 

Bao năm bố, mẹ đi xa

Đồng rau đồng muối trong nhà chị lo

Các em, đứa mới biết bò

Đứa còn chập chững lò dò tập đi

 

Vách nhà dốc đứng vân vi

Bát cơm manh áo những khi thân cò

Cơn bão táp lúc mưa to

Đêm đêm cơn xoáy tơ vò chị tôi!

 

Gian lao gánh một khoảng trời

Tuổi xuân may vá thả trôi theo dòng

Tảo tần gạn đục khơi trong

Bóng hình chị mãi trong lòng khôn nguôi

 

Nhớ ngày xưa lắm chị ơi!

Bông hồng đỏ thắm chị tôi ân tình.

 

Trương Văn Tính

 Điện thoại: 01668125205



Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh; BTV Hồ Đình Bắc

 

 

     

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Kim Quy - kimquybl@yahoo.com vn - o1275236565 - Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 18/02/2014 22:30:46)

Đào Kim Quy là hội viên CLB thơ Tầm Xuân(CLB thơ tình HÀ NỘI)đã có lần đến giao lưu với CLB thơ lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên. Nhân dịp đầu xuân lạị đươc đọc thơ trên trang lục bát Kim Quy thấy CLB lớn mạnh quá nhiều bài hay Kim Quy xin chúc mừng ban chủ nhiệm cùng các hội viên một năm mới dồi dào sức khỏe, phát triển không ngừng
văn chương nở rộ

  Huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 0`1237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)  (Ngày 28/01/2014 19:08:59)


Hương Sinh xin chào Bác Vũ Đình Long! Em xin cảm ơn bác đã bớt chút thời gian ghé vào trang thơ của CLB nhà em. Bác đã cổ vũ động viên chúng em thêm phấn khởi. Nhân dịp năm mới, em xin kính chúc bác và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. CLB chúng em rất mong được gặp lại CLB thơ Trang Văn, Hà đông, Hà Nội. Bác cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới mọi người trong CLB, và chúc CLB Trang Văn đi giao lưu được nhiều nơi hơn nữa trong năm 2014.

  Vũ Đình Long - vulonghadong@yahoo.com.vn - 0915982463 - P.Văn Quán Q.Hà Đông .TP Hà Nội  (Ngày 26/01/2014 20:43:39)

Xin chúc mừng một năm gặt hái thành công của CLB Thơ LBĐTĐ Hưng Yên
năm 2013 .Đọc một số bài thơ đăng trên trang tổng kết này thấy rõ
chất lượng thơ Lục Bát của CLB ngày càng hay về nội dung ,chuẩn về kỹ thuật. Tôi rất thích các bài Xe ôm của Nguyễn Luật thật vui ,hóm hỉnh
Bài Nơi mẹ sinh ta của Nguyễn Cao chỉ có 8 câu ngắn gọn ,súc tích mà
rung động tình cảm mọi người xa quê ,và nhiều bài khác nữa...
Là bạn thơ của CLBLBĐTĐ xin kính chúc Ban chủ nhiêm và toàn thể hội
viên CLB năm mới an khang thịnh vượng ngày càng có nhiều bài thơ hay .
Xin hẹn có dịp sẽ xuống giao lưu cùng CLB vào dịp thích hợp .
Vũ Đình Long Q. Hà Đông TP Hà Nội.

  Huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)  (Ngày 21/01/2014 16:37:45)

Hương Sinh xin cảm ơn thầy Trần mạnh tuân ! Nhân dịp năm mới, chúc thầy và gia gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 19/01/2014 17:21:16)

Chúc mừng CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm HY nhé!
Năm mới mọi thành viên vui khỏe, tâm hồn tươi trẻ, thơ văn mới mẻ, mọi điều suôn sẻ...

Các bài khác: