Thứ sáu, 26/04/2024,


CLB Thơ thôn Ngà (Tiên Nha) thuộc xã Phương Hưng- huyện Gia Lộc Tỉnh Hải Dương (16/12/2013) (16/12/2013) 

       CLB Thơ thôn Ngà (Tiên Nha) xã Phương Hưng- huyện Gia Lộc- Tỉnh Hải Dương. Được thành lập từ năm 2002. qua hơn mười năm thành lập, CLB đã liên tục phát triển, Thôn Ngà là một vùng quê nông nghiệp cho nên những bài thơ của CLB phần lớn là chủ đề nông thôn đậm chất của nền văn hoá Làng quê Bắc bộ.

Cánh diều ai thả trên đê

Véo von tiếng sáo làng quê thanh bình

Tiên Nha mảnh đất nghĩa tình

Chẳng vơi nỗi nhớ bóng hình làng tôi.

        CLB lúc đầu thành lập có 10 người qua bao đời chủ nhiệm mỗi năm một phát triển rộng lớn hơn thường xuyên phát động sáng tác phục vụ nhiệm vụ của địa phương đồng thời ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, hàng năm có tổng kết sơ kết và giao lưu với các CLB thơ bạn và đã ra được 2 tập thơ QUÊ HƯONG 1 và QUÊ HƯƠNG 2

      BTV Lucbat.VN biên tập và giới thiệu Chùm thơ lục bát đầu tiên của CLB thơ Thôn Ngà trong chuyên mục "CLB Lucbat " là nguồn động viên, khích lệ các hội viên trong sáng tác, giữ gìn thể thơ truyền thống của Việt Nam góp phần cùng cả nước tích cực vận động để tôn vinh thơ Lục Bát Việt Nam là "Quốc Thi" và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Với quy mô CLB thơ của một thôn đã tồn tại và phát triển trên 10 năm, giao lưu và ra mắt được 2 tập thơ quả là đáng trân trọng. Chúng tôi xin giới thiệu những hình ảnh và chùm thơ lục bát của CLB Thôn Ngà, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương. 

 

Buổi giao lưu thơ tháng 12 CLB thơ thôn Ngà


Ảnh giao lưu giũa T\G và ca sĩ làng quê

 

BÓNG MẸ

 

Bồi hồi nhớ bóng mẹ xưa

Vòng quay níu kéo sớm trưa vơi đầy

Mồ hôi nhỏ xuống tràng xay

Mặn mòi chát chúa bàn tay tảo tần

cảnh nghèo ngắn cả tuổi xuân

Bàn chân chai sạm xa gần bán mua

Vai mòn kẽo kẹt võng đưa

Gồng xiêu gánh mếch nắng mưa dãi dầu

Nhọc nhằn Mẹ quẩ nỗi đau

Nặng bao nhiêu để con sau nhẹ nhàng

Quê giờ đổi mới ngỡ ngàng

Mãi hình bóng mẹ con mang trong lòng

 

Đỗ Trọng Thành

 

SÔNG THƯƠNG

 

 

 

 

Khen ai khéo đặt sông Thương

Se lòng bến lở, vấn vương bên bồi

Đục trong níu mãi dòng trôi

Bến chờ, bến đợi tình đời mỏi mong

Trăm nguồn cùng chảy về sông

Sông Thương nước chảy đôi dòng bởi ai

Thầm mong, trộm nhớ, thương hoài

Dòng sông còn đó cho ai ngẩn lòng

 

 

Đỗ Trọng thành

 

 

CÂY LỤC BÌNH



Bao đời chìm nổi lênh đênh
Dòng sông ngọn suối chông chênh dạt dào
Một đời bè bạn chuôm ao
Tắm mình nắng lửa xối trào mưa giông
Lửa duyên càng bén càng nồng
Hòa trong trời đất nối vòng sinh sôi
Thương ai tím cả dòng trôi
Nhớ ai cùng với mây trời ngẩn ngơ
Đông tàn nước cạn, bờ khô
Hòa mình cùng với cá cờ vũng nông
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Chắt chiu hương đất mở lòng trời xanh.

 

Đỗ Trọng Thành

 


Tác giả Đỗ Hoàng Phong

 

XÂY DỰNG CHÙA NGÀ

 

Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa

Làng ta đã có chùa Dừa linh thiêng

Hàng năm vào tiết tháng giêng

Nhân dân tổ chức Thượng Nguyên lễ chùa

Lão Bà tụng niệm nam mô

Lễ dâng trước án chuông khua chiều tà

Sư về đẹp áo cà sa

Trầm nhang ngan ngát toả ra khắp miền

Giặc Tây đốt phá cửa thiền

Hương tàn, khói lạnh, Phật Tiên vắng chùa

Trải bao dầu dãi nắng mưa

Dân làng xây mới ngôi Chùa khang trang

Hồng tươi mái ngói tường vàng

Toà sen Phật ngự, khói nhang tỏ mờ

Lần tràng hạt niệm nam mô

Chư tăng cầu phúc nắng mưa thuận hoà

Xã gần cho chí Làng xa

Rủ nhau vào lễ chùa Ngà cầu may

Cờ hoa phấp phới tung bay

Chữ rằng trời Phật ở ngay tâm mình

Ở ăn có lý có tình

Thiện căn cũng ở lòng mình mà ra

Đừng nên khẩu Phật tâm xà

Cứu nhân độ thế Di Đà ban cho

Suốt đời việc thiện chăm lo

Để sau con cháu cơ đồ dựng xây

 

Đỗ Hoàng Phong

 

BẢN TÌNH CA

 

Bồi hồi nhớ lại tuổi thơ

Cùng em mang nỗi dại khờ ra hong

Rủ nhau gỡ mối tơ hồng

Để rồi lại buộc vào trong tình đời

Đến thời tuổi chớm đôi mươi

Má hồng thêm thắm nụ cười thêm duyên

Xinh xinh cái núm đồng tiền

Đôi mắt em liếc đã nghiêng đổ thành

Tóc thề ngan ngát hương chanh

Làm cho mê mệt những anh si tình

Nhớ đêm chèo hát sân đình

Nụ hôn cuồng nhiệt chúng mình trao nhau

Trăng khua thả bước bên cầu

Soi chung đôi bóng ghé đầu kề vai

Biết bao kỷ niêm chưa phai

Ngày xuân trẩy hội cầu may phước lành

Hương đồng, gió nội bay nhanh

Xe hoa anh định để giành đón em

 

Lá rơi bao lượt bên thềm

Sương Thu đã nhuộm tóc thêm bạc màu

 

Bây giờ ta lại gặp nhau

Xế chiều Xuân vẫn tươi màu thắm hoa

Hẹn em nối lại tình ca

Vần thơ bài vịnh mượt mà gieo châu

Sông Thương lại bắc nhịp cầu

Lục bát giờ phải lòng câu luật Đường

Vu vơ đi nhặt vấn vương

Xuân chiều vẫn toả ngát hương tình đời

 

Đỗ Hoàng Phong

 

 

ĐÓN BẠN THƠ

 

Làng Ngà là đất yêu thơ

Vòng tay rộng mở đón chờ thi nhân

Tỉnh xa cho đến Huyện gần

Đem câu Lục Bát ươm vần so dây

Nên rừng bởi có nhiều cây

Tao đàn mở rộng hương bay khắp miền

Gặp nhau cũng bởi cái duyên

Yêu nhau cái nết, ai hiền mà say

Mắt nhìn tay lại cầm tay

Thiên thanh bạch nhật, ban ngày tưởng mơ

Bõ công tháng đợi ngày chờ

Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao

Bấy lâu lòng những khát khao

Tao nhân, mặc khách biết bao nhiêu tình

Thơ hay bởi có lời bình

Người xinh ngâm vịnh, một mình cũng xinh

Ra về ta nhớ đinh ninh

Lần sau đến hẹn xin mình đừng quên

Tình thơ xin giữ cho bền

Tiếng lòng đồng cảm để bên dạ này.

 

Đỗ Hoàng Phong

 

 

T/G Đỗ Trọng Kim

 

TÌM

 

Tôi tìm cái nắng trong mưa

Tìm câu quan họ cuối mùa hội Lim

Nửa đời tôi vẫn đi tìm

Cái nhân cái đức nổi chìm tháng năm

 

Tìm về quá khứ xa xăm

Con trâu cày ruộng, con tằm nhả tơ

Tìm về với những vần thơ

Con cò, con vạc bây giờ còn đâu

 

Tìm em cái thủa ban đầu

Chân quê ngày ấy, đậm màu thời gian

Niềm vui trong những gian nan

Đói cơm mà vẫn chứa chan tình người

 

Đồng xanh lúa vẫn tốt tươi

Tìm trong gian khổ, tiếng cười giòn tan

Tìm ai tát nước bên đàng

Để cùng múc ánh trăng vàng đêm mơ

 

Tìm về dấu ấn tuổi thơ

Những chiều tan học ngẩn ngơ bên đình

Cây đa giếng nước hữu tình

Hồ sen trong vắt soi hình bóng ai

 

Xanh xanh cái giậu hoa nhài

Hương thơm như muốn nhắc ai đi tìm.

Biết rằng tăm cá, bóng chim

Ngày xưa, xưa ấy biết tìm nơi đâu.

 

8-10-2012

Đỗ Trọng Kim

 

 

RU ANH

 

 

 

Anh ơi hãy ngủ đi anh

 

Trời khua gà gáy sang canh lâu rồi

 

Sương rơi cành táo nẩy chồi

 

Ao sâu cá quẫy, ếch ngồi chờ mưa

 

Vườn ai tiếng dế nhạt thưa

 

Tiếng giun xáo đất, lá dừa lao sao

 

Ngủ đi anh, ngủ đi nào

 

Quên đi bao nỗi khát khao ở đời

 

Quên đi lo lắng đầy vơi

 

Ngủ đi, em hát vài lời ru anh

 

Thoảng thơm hương bưởi hương chanh

 

Cuộc đời nay vấp, mai thành xá chi

 

Xuân xanh nay đã quá thì

 

Công danh, tiền bạc cần gì hơn đâu

 

Cây nào mà chẳng có sâu

 

Vậy mà cây vẫn đẹp màu sắc hoa

 

Ngủ đi anh, ngủ đi mà

 

Cho vơi vất vả, đường xa hóa gần

 

Em như bông Huệ trắng ngần*

 

Ru anh giấc ngủ, gian truân cuộc đời.

 

Ngủ ngon đi nhé anh ơi

 

Yêu anh câu hát xa vời.... trong đêm.

 

 

Đỗ Trọng Kim

04-5-2013 

 

*Hoa Huệ trắng và thơm về đêm

 

 

 

 

EM VÀ THƠ


Từ ngày vương vấn vào thơ
Đa đoan lòng những thẫn thờ nao nao
Xa hoa nào dám ước ao
Vườn rau ao cá, thấp cao cần gì

Bao năm cỏ vẫn xanh rì
Để hồn thi sỹ thầm thì lời thơ
Trăng khuya lúc khuyết lúc mờ
Vài câu lục bát ngu ngơ bạn hiền

Bóng em
tất bật bên hiên
Lời thơ sâu lắng, đọng miền gió sương
Em là tất cả anh thương
Thơ và em đó, thiên đường anh yêu.

 

Đỗ Trọng Kim

 

 

T/G Bùi Thị Tưởng trao hoa cho diễn viên Ngọc Bích

 

ANH THƯƠNG BINH ẤY

 

Bao năm chiến đấu xa nhà

Trường sơn một gậy xông pha lên đường

Đỉnh đèo mây phủ mờ sương

Dưới chân róc rãch nước luồn qua khe

Bom rơi đạn nổ tứ bề

Kiên trung anh giữ lời thề sắt son

Bước đi chân cứng đá mềm

Hiểm nguy chẳng quản tiến lên diệt thù

Đêm khuya giá lạnh sương mù

Chân anh bị gẫy đạn thù bắn sang

Dù cho thịt nát xương tan

Quyết tâm bảo vệ giang san đến cùng

Nay về xây dựng quê hương

Nhân dân yêu mến nhớ ơn anh nhiều

Nương Dâu, đồng lúa phì nhiêu

Có anh góp sức sớm chiều chăm lo

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

“Tàn nhưng không phế” thắm tô sử vàng.

 

Bùi thị Tưởng

 

KỶ NIỆM 1-10

 

Hôm nay ngày một tháng mười

Cùng về dự lễ hội người tuổi cao

Cuộc đời vất vả gian lao

Nay về họp mặt, niên cao trong làng

Trẻ đi đánh giặc sẵn sàng

Giờ vui, đồng ruộng, mùa màng tăng gia

Chín năm chống Pháp đi qua

Mười năm đánh Mỹ nữa là bao niên

Giờ đây đất nước bình yên

Dân giàu cường thịnh mọi miền tươi vui

Quây quần con cháu, nghỉ ngơi

Chúc nhau trường thọ cuộc đời thêm xuân.

 

Nguyễn Trọng Du

 

TÌNH QUÊ

 

Sống trên mảnh đất Tiên Nha

Phương Hưng là xã sao mà thân thương

Hội quê mang mãi nẻo đường

Nghe ai hát gọi tình thương quê nhà

Hôm nay rộn rã lời ca

Phương Hưng sâu nặng Tiên Nha nghĩa tình

Yêu sao mảnh đất quê mình

Để thương để nhớ bóng hình hội quê.

 

Đỗ Ngừng.

 


 Biên Tập & giới thiệu: BTV Lucbat.VN Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Hải - haithanghb@gmail.com - 0904159454 - Làng Giỗ, TT Gia Lộc, Gia Lộc. Hải Dương  (Ngày 08/03/2014 10:03:56)

KÍNH CHÀO TRANG THƠ CLB THƠ THÔN TIÊN NHA
Chào chú Đỗ Hoàng Phong, anh Đỗ Trọng Thành và các bạn thơ CLB thơ thà Ngà. Thật vô tình trong lúc lang thanh trên trang LỤC BÁT.COM tôi vào trang thơ CLB thơ thôn Tiên Nha. Đọc những vần thơ lục bát mượt mà, giầu hình ảnh... nội dung khá phong phú. Đặc biệt với ba bài thơ của chú Đỗ Hoàng Phong làm tôi rất cảm phục, với cái tuổi ngoại bát tuần chú viết thành công bài thơ tình BẢN TÌNH CA thật tuyệt. Ngay từ câu đầu chú đã thông báo cho mọi người Bản TÌNH CA là một bài thơ hoài niệm viết về tình yêu đôi lứa. Nhưng khi đọc đến câu: Trăng khua thả bước bên cầu/Soi chung đôi bóng ghé đầu kề vai thì độc giả cũng vẫn nghĩ đây là tâm tình, cảm xúc của một chàng trai đang tuổi yêu đương mãnh liệt chứ không phải của một ông lão ngoại bát tuần. Với hai câu kết: Vu vơ đi nhặt vấn vương/Xuân chiều vẫn toả ngát hương tình đời thì khỏi phải bình luận về sự lạc quan, yêu đời... cũng như khả năng thi ca của tác giả.
Rất cám ơn chú và các anh, các chị trong CLB thơ thôn Tiên Nha, quê hương Gia Lộc chúng ta.
Chúc CLB luôn phát triển, có nhiều thơ hay cống hiến cho cộng đồng mạng nói chung và thơ lục bát nói riêng.
Chào thân ái: Hoàng Hải.

  Nguyễn Huệ - nguyenhue201@yahoo.com - 00420223019433 - Praha - Cộng hòa Séc  (Ngày 08/02/2014 23:42:29)

CLB thơ làng Ngà có lẽ là CLB nhỏ nhất về địa lý và dân số được giới thiệu trên lucbat.vn. Chỉ là một làng trong một xã, một huyện, một tỉnh nhưng thơ của CLB làng Ngà có sức lan tỏa rất xa đến với các vùng, miền trong cả nước và vượt qua biên giới gắn kết với những người yêu thơ đang sống xa Tổ Quốc. Phải chăng chất quê xưa vẫn được các tác giả lưu giữ, mô tả lại và nhân cách hóa một cách hài hòa với tâm tư tình cảm của những con người ở lứa tuổi U50 trở lên. Cây lục bình là hiện thực đối mọi người trong nước nhưng lại là kỷ niệm sâu nặng đối với người sống xa Quê Hương. Tác giả Trọng Thành đã khắc họa một lục bình vượt khó để nảy nở, sinh sôi. Một lục bình có tấm lòng bao dung và chung thủy. Huệ tôi đang liên tưởng đến lục bình của mình cả đời "bè bạn với chuôm ao" và có những khi phải "hòa mình với cá cờ vũng nông" ở vùng quê chưa giầu có. Nhưng điều tuyệt vời mà ít hoa nào có được chính là lục bình "Thương Huệ tím cả dòng trôi" "Nhớ Huệ cùng với mây trời ngẩn ngơ". Rất biết ơn anh Trọng Thành nói giúp những người xa quê và nhắc nhở mọi người hãy luôn nghĩ về nhau với những tình cảm chân thành tốt đẹp nhất.
Cây lục bình thì đơn sơ song ý nghĩa bài thơ CÂY LỤC BÌNH rất đa chiều.

  Đỗ Trọng Thành - dotrongthanh.gialoc@gmail.com - 0904489870 - Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương  (Ngày 08/02/2014 14:44:04)

Chúng tôi là những thành viên CLB thơ thôn NGÀ ,một thôn nhỏ ítdân .CLB thơ của thôn tuy đã đươc thành lập trên mười năm ,những thành viên tổ thơ đều cố gắng hoc tập ,sáng tác.Tuy vậy còn nhiều khiếm khuyết về tổ chức cũng như ít kinh nghiệm hoạt động.Chúng tôi cũng rất vui khi được BTVcâu lạc bộ thơ lục bát giới thiệu trên mạng.Có bạn thơ ở nước ngoài (Thủ đô PRAHA -Cộng Hòa SEC) đã viết cảm nhận trên mạng và những ngày đầu xuân còn điện thoại động viên chúng tôi làm nhiều thơ và thơ hay gần gũi với quê hương,gắn bó với nông thôn.Thay mặt CLBthơ thôn NgÀ xin chân thành cảm ơn BTVthơ luc bát VN,cũng nhân dịp đầu xuân này xin chúc các bạn yêu thơ xa gần luôn mạnh khỏe và đóng góp tích cưc cho sự phát triển thơlục bát VN xứng đáng là quốc thơ bao người mong đợi

  Nguyễn Huệ -  nguyenhue201@yahoo.com - 00420223019433 -  Praha Cộng hoà Séc  (Ngày 25/01/2014 14:48:39)

Cảm ơn các anh Đỗ Trọng Thành và Bùi Hải Dương đã giúp em có được sự liên lạc kết nối giữa Praha với CLB Thơ làng Ngà. Em hy vọng trong năm mới sẽ nhận được nhiều bài thơ của CLB viết về Xuân Quê Hương giúp ấm lòng những người con xa xứ.
Chúc các Chị các Anh CLB làng Ngà mạnh khoẻ, vui vẻ đón chào XUÂN MỚI

  Đỗ Trọng Thành - dotrongthanh.gialoc@gmail.com - 0904489870 - Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương  (Ngày 24/01/2014 17:45:54)

Bạn có thể liên lạc với hội thơ qua ông Thành theo địa chỉ trên

  Bùi Hải Dương - thienduongkio@gmail.com - 01658978089 - Gia Lộc Hải Dương  (Ngày 24/01/2014 17:42:41)

Bạn có thể liên hệ với hội thơ qua
Ông Đỗ Trọng Thành. Địa Chỉ Thôn Ngà-Xã Phương Hưng-Huyện Gia Lộc-Tỉnh Hải Dương.
gmail: dotrongthanh.gialoc@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/trongthanh.do.14

  Nguyễn Huệ - nguyenhue201@yahoo.com - 00420223019433 - Praha - Cộng hòa Séc  (Ngày 09/01/2014 13:54:43)

Đầu năm 2014 từ Praha thủ đô của Cộng hòa Séc gửi đến các Anh, các Chị CLB thơ làng Ngà sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống, viết nhiều thơ gửi đến bạn đọc trong nước và ở nước ngoài. Năm nay em 61 tuổi ở Bắc Ninh, sống xa quê hương khi đọc những bài thơ của CLB viết về sông Thương,về Hội Lim khiến em chạnh lòng nỗi da diết nhớ quê. Thật là gần gũi, thân thiết biết bao khi các tác giả CLB làng Ngà ở xứ Đông mà viết về vùng kinh Bắc với những câu thơ thắm đượm tình người, tình đất. Đọc bài ĐÓN BẠN THƠ của anh Hoàng Phong em biết các anh chị có tấm lòng rộng mở và tha thiết với các bạn thơ. Là người yêu thơ ở xa quê em xin được nhận tình cảm này của CLB thơ làng Ngà. Chưa về thăm quê nhưng em hình dung làng Ngà đẹp lắm qua thơ và qua ảnh các thành viên CLB chụp trước cổng làng. Thôi em cứ MƠ về làng Ngà vậy nhé.


Làng Ngà tên đã rất thơ
Ở xa vẫn nhớ, vẫn mơ mộng về
Mơ về dạo bước trên đê
Nghe lời gió nói lời quê ngọt ngào
Mơ về gặp lại câu chào
Câu chào quê mẹ - Séc nào có đâu
Mơ về được đứng trên cầu
Ngắm dòng sông cũ nói câu tâm tình
Sông vẫn giữ bóng, giữ hình
Mấy mươi năm trước của mình, của ai.
.......
Đầu năm e ngại mơ dài
Mời anh , mời chị gửi bài tặng em
PRAHA CH SÉC

Em rất muốn có được số Điện thoại, Email của CLB hoặc cá nhân tác giả để liên hệ về thì rất tốt. Hẹn gặp lại

Các bài khác: