Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ tháng 11/2013 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (27/11/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

EM VỀ ĐẤT CẢNG

 

 

 

 

(Tặng CLB LB Hải Phòng đại hội lần thứ nhất

Ngày 17 tháng 11 năm 2013)

 

 

Về thành phố Cảng sớm nay

Lâng lâng lòng những dâng đầy xốn xang

Tới nhà văn hóa Vân Trang

Một rừng lục bát ngút ngàn tỏa hương

 

Nụ này nhớ nhớ thương thương

Hoa kia thờ thẫn bên đường đợi ai?

Nhà em cửa đóng then cài

Tình anh chan chứa lâu đài ngất ngây

 

Khư khư câu hát trên tay

Về đây em thả thơ bay vào rừng

Chí Phèo- Thị Nở vẫy vùng

Dưới tàu lá chuối né từng sợi trăng

 

Thu đi gửi lại nắng hồng

Ấm vườn Lục bát Hải Phòng sắc hương.

 

Hương Sinh

 

 


 

Sau tiết mục Hương Sinh ngâm thơ và Trần Xuân Đậu đệm sáo. Hai giỏ hoa CLB LB Hải Phòng tặng cho tiết mục.

 

  

EM TÔI

 

Sang ngang vượt tuổi trăng tròn

Tươi xanh như quả mướp non đầu mùa

Lưng trần dãi nắng dầm mưa

Đôi lần vượt cạn cũng thừa nguy nan!

 

Chẳng may gãy gánh giữa đàng

Lênh đênh sóng nước dọc ngang một mình

Tay thon gạt mối tơ tình

Mặc cho bướm lượn dập dình tìm hoa

 

Chân quê tím mãi bông cà

Đơn côi đêm lạnh cắt da buốt lòng

Trường đời gạn đục khơi trong

Còn đâu sớm nhớ chiều mong u phiền

 

Một tay chèo lái con thuyền

Ngắm nhìn trăng khuyết đổ nghiêng phía trời

Mải vui bến đậu đầu đời

Sắc hoa vẫn tím …rụng rơi cửa chùa.

 

 

Vũ Thanh Thế

Điện thoại:01653367289

 

 

BÌNH MINH- SÂN CẦU 

(Kỷ niệm 10 năm CLB cầu lông huyện Văn Lâm- Hưng Yên)

 

Bình minh ngậm giọt sương đêm

Ngõ quê rộn bước chân em nhịp nhàng

Đường cầu cao thấp, dọc ngang

Người nâng kẻ vít say nàng, say anh

 

Khói lam tỏa ngọn tre xanh

Mười năm xây dựng để thành hôm nay

Văn minh trí tuệ là đây

Nụ cười vui khỏe điều này Bác răn

 

Tự hào trên mảnh đất Văn

Đường cày tay súng, khó khăn chẳng sờn

Áo xanh cha cởi trao con

Hành quân bước tiếp, nước non vững bền

 

Dẻo mềm thon thả dáng em

Long lanh sương sớm, tiếng chim bổng trầm

Mặn nồng hai tiếng Văn Lâm

Phong trào thể dục xứng tầm vươn xa.

 

Hương Nguyên

Điện thoại: 01237124046 

 

 

ĐI TÌM CHỊ HAI QUAN HỌ

 

Ngày xuân anh đến đồi Lim

Trèo lên Quán Dốc đi tìm chị hai

Nắng mưa tình ấy chưa phai

Cái duyên Quan họ… hỏi ai có còn?!

Mắt nào tiện chũm cau non

Yếm đào nào để cho mòn mắt xanh

Qua đình nhớ bụi trúc xinh

Lá tình còn đượm hương tình …đôi ta

Dập dìu mớ bảy mớ ba

Chòng chành nón lá, ai là em đây

Qua cầu gió thổi gió bay

Mà thêm nỗi nhớ mà đầy niềm mong…

 

Ả ru hời – chớ lội sông

Chị hai ngày ấy lấy chồng làng bên!

 

Bâng khuâng đứng giữa hội Lim

Tìm em những tưởng… hóa tìm trong mơ.

 

Nguyễn Công Toàn

Điện thoại :01687732214

 

 

GỬI THEO NỖI NHỚ

 

Gởi theo nỗi nhớ nơi em

Một chiều bản Thái tôi đem xuân về

Sàn rung nổi nhịp múa xòe

Trống lòng gõ, lửa lập lòe vào đêm

Ô nghiêng che lệch ánh đèn 

Xuân như lực hút mắt em thế rồi:

Rượu cần vít trĩu lòng tôi

Cổ tay ngần ngận mảnh trời…chung chiêng…

Chơi vơi giây phút lạ quen

Sạp dồn tôi nắm tay em thế là:

 

Tuột đêm sương đậu cành hoa

Tôi đem ủ cái nõn nà vào Xuân.

 

Ngô Ngọc Thăng

Điện thoại:01656570690

 

 

 

 

TƯƠNG TƯ LÀNG

  

Làng quê trải ánh nắng vàng

Nhà cao, tường trắng ngỡ ngàng chân tre

Xuân đi chỉ nắng vào hè

Nằm mơ tiếng cuốc gọi về xa xăm

 

Ổ rơm ấm chỗ mẹ nằm

Gió chiều thổi dọc tháng năm điệu hò

Trăng vàng vỡ nhịp chèo khua

Hoàng hôn đủng đỉnh, chuông chùa vang vang

Khói lam vờ vật giăng màn

Đồng xanh sóng lượn khẽ khàng lời ru

Mẹ ngồi thăm thẳm mùa thu

Chập chờn cánh bướm đánh đu lá cành

 

Lời yêu gói lại để dành

Vẫn làng quê đấy mình thành tương tư

 

 

Nguyễn Văn Thích

Điện thoại: 01655050968

 

 

 

BÂNG KHUÂNG BẾN CŨ

 

Một năm biết bấy nhiêu ngày

Vẫn mong đợi vẫn vơi đầy ngóng trông

 

Bến xưa còn đó dòng sông

Đò nan vắng bóng còn ông lái già

 

Về đây tình cảm thiết tha

Đôi lời bộc bạch cũng là chúc nhau

 

Bỏ qua những chuyện đẩu đâu

Những thương con trẻ nông sâu khó dò

 

Dòng trôi bồi lở đôi bờ

Bến sông xưa vẫn con đò nắng mưa

 

Nhìn sông nhớ lại ngày xưa

Một thời mát mái chèo khua xuôi dòng

 

Nghĩa quê ấp ủ cõi lòng

Bâng khuâng bến cũ chênh chông nỗi niềm.

 

Phan Ngọc

Điện thoại:01648759822

 

 

LỤC BÌNH

 

Duyên hèn chút phận nổi nênh

Mây trôi bèo dạt biết mình về đâu?

Đổi thay mấy độ bể dâu

Cánh bèo vẫn đậu ao sâu quê nhà

 

Dù cho năm tháng phôi pha

Thủy chung sau trước vẫn là thủy chung

Giữa dòng gạn đục khơi trong

Tình em con sóng mênh mông vẫn bền

 

Nắng mưa đâu quản thân mềm

Màu hoa tím vẫn vẹn nguyên giữa đời

Phận duyên em chịu thiệt thòi

Lòng em gắn bó chẳng rời nước non.

 

Phạm Dụng

Điện thoại:01656807001

 

 

NHÃN ĐẦU MÙA NHỚ NGƯỜI XƯA

 

Hương thơm nhãn tỏa dâng đầy

Ta về hái nhãn chiều nay vườn nhà

Quả tròn dịu ngọt mặn mà

Quê hương hai tiếng kiêu sa nhãn lồng

Hỏi người còn nhớ hay không?

Lời thề hoa cỏ còn trong dạ này

Nhớ chiều hôm ấy trồng cây

Anh nâng, em đặt chạm tay giật mình

Nhìn nhau ánh mắt lặng thinh

Mà như thấy trái tim mình xốn xang

Xuôi dòng em đã sang ngang

Bỏ tôi đứng đợi bên đàng trông theo

Phải chăng nhìn mái tranh nghèo

Mà em sợ cái gieo neo dốc đời

Em đi về phía chân trời

Sáng son tòa tháp thành người giàu sang

Lầu cao vắng tiếng tao đàn

Mộng em mơ ước bọt tan mây trời.

Em nhìn về phía có tôi

Hình như em thấy đánh rơi điều gì.

 

Ngọc Vinh

 

 

 

 

 

MỘT THOÁNG QUÊ

 

Dù đi đâu cũng nhớ về

Làng quê thấp thoáng bốn bề cây xanh

Cầu tre lắt lẻo bập bềnh

Cưỡi trâu, đuổi bướm, dập dềnh tắm bơi

Đầu làng có nước giếng khơi

Cây đa tán rộng che người chân quê

Rêu phong cổng cổ ngũ bề

Đường làng nát gạch guốc tre bước dồn

Nắng chiều ngậm bóng hoàng hôn

Khói lam quện mái rạ thơm ngày mùa

Trước nhà chùm mướp đung đưa

Tiếng ve trầm bổng giữa trưa nắng hè

Tuổi thơ ăm ắp tình quê

Gần xa rồi vẫn nhớ về quê hương.

 

Nguyễn Ánh Quang

Điện thoại:03213986725

 

 

DUYÊN THƠ LỤC BÁT

 

Mình về lục bát với ta

Nhớ mang theo cả nết na quê mình

Hàng mi cong uốn đao đình

Dao cau đôi mắt đưa tình thêu duyên

 

Đôi ta chung bến chung thuyền

Nhớ ngày Lễ hội thường niên lại về

Yếm đào, khăn xếp áo the

Bàn tay hờ hững ô che hai mình

 

Trúc xinh trúc đứng sân đình

Yêu thơ lục bát chúng mình thành đôi

Bên nhau chẳng muốn xa rời

Ta mình ước hẹn trọn đời có nhau.

 

Phùng Văn Ban

Điện thoại: 0915243004

 

Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

 

 

  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  xuanduy - nguyenxuanduy1943@yahoo.com.vn - 01682823366 - 117langyen  (Ngày 05/02/2014 8:12:03)

HOA XUÂN :--Rực rỡ hoa xuân đủ loại nhiều ... Bích Đào+Ly+Quất+Sứ+Hồng điều ... Cúc vàng+Dơn đỏ+Tiên Ông tím ... Da Báo
+Thủy Tiên, đẹp mỹ miều ... Hồ Điệp+Hải Đường, cây uốn thế ...Mai Hoàng+Huệ trắng, dáng Sung xiêu ... Móng Rồng+Thược Dược+ViÔLét ... Đua sắc hương thơm, tỏa sớm chiều . Xuân Tươi Mãi Mãi

  Xuân Duy ( Quê Hương: Yên Mỹ. HY ) - nguyenxuanduy1943@yahoo.com.vn  - 01682823366 - 117 Lãng Yên. Hai Bà Trưng . Hà Nội  (Ngày 01/02/2014 13:56:31)

Tôi xin gửi bài Tình Mưa góp vui với quê hương :TÌNH MƯA
Hạt mưa là những giọt vàng ...Hạt mưa giọt ngọc của nàng lỡ rơi ...Hạt mưa tình dốc ra khơi ...Hạt mưa đắm đuối đầy vơi cuộc tình ...Hạt mưa đầy ắp đón nghinh ...Hạt mưa sao lãng để mình lỡ duyên ...Hạt mưa thánh thót trinh nguyên ...Hạt mưa lơ đãng đưa thuyền trôi xuôi ...Hạt mưa bền bỉ dưỡng nuôi ...Hạt mưa hy vọng mỉm cười hẹn nhau ...Hạt mưa chăm bón tươi mầu ...Hạt mưa kết trái chứa sầu cho ai ...Hạt mưa vun đắp gái trai ...Hạt mưa tươi tốt cho hai chúng mình ...Hạt mưa tạo dựng trúc xinh ...Hạt mưa vàng ngọc chung tình biển yêu ...Hạt mưa lưu giữ sớm chiều ...Hạt mưa vĩnh cửu diễm kiều trần gian.

  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLBLB Doan Thi Diem( HY)  (Ngày 07/12/2013 18:36:57)

Rời xa dòng chảy sông Hồng
Lạc vào miền đá nay trông lối về
Nhớ từng sợi cói ai se
Luống cày đổ ải, mùa về gạo thơm
Tuổi thơ ăm ắp tình thương
Cây đa bến nước quê hương bộn bề
Chân cầu soi bóng trăng khuya
Bên này hương nhãn, bên kia điệu chèo.





  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 28/11/2013 9:33:39)


ĐỂ VÀO TƯƠNG TƯ

Đông về thơ vẫn đắm say
Nghĩa tình lục bát đong đầy hồn quê

Miền xa mong đợi ngày về
Mộng mơ hạnh phúc hẹn thề gửi trao

Hưng Yên hoa trái ngọt ngào
Một lần đến nhớ...để vào tương tư !
Phạm Tự

Các bài khác: