Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ của CLB Di sản Thơ lục bát VN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (18/11/2013) 

CLB Di sản thơ lục bát Việt Nam Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức giao lưu thơ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Những bài hát, bài thơ viết về nhà giáo đã để lại ấn tượng khó quên bởi hội viên rất nhiều người là nhà giáo, khi nghỉ hưu ký ức xa xưa của những ngày trên bục giảng lại hiện về với từng câu thơ lục bát dịu êm.

      Niềm vui lại được nhân lên bởi CLB chính thức có quyết định trực thuộc CLB Di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm -Thuộc Hội Di sản Văn Hóa Việt Nam.

      CLB kiện toàn tổ chức bầu bổ sung chức danh Phó Chủ nhiệm và các ủy viên để cùng Ban chủ nhiệm duy trì và phát triển CLB ngày càng vững mạnh. Tiếp tục vận động và kết nạp thêm những hội viên mới là những người yêu thơ Lục Bát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và người Việt Nam ở nước ngoài đăng ký tham gia sinh hoạt chơi thơ trên mạng cùng với CLB.

     BTV chuyên mục Biên tập và giới thiệu chùm thơ Lục bát và những hình ảnh buổi giao lưu thơ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 của CLB Di sản Thơ lục bát VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Sinh hoạt giao lưu thơ lục bát kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

ĐÓA HỒNG TẶNG EM

Cao niên càng thắm nụ cười

Tình đời càng đẹp, càng ngời nghĩa nhân

Đương nhiệm dẫu lắm gian truân

Hồi hưu vất vả - tình xuân vẫn nồng

 

Mẹ vui con sớm thành Nhân

Ông bà vui – cháu lớn khôn từng ngày

Gia đạo vui- Đức cao dày

Hồng Ân, hồng Đức – Phúc này bền lâu

 

Trời xanh, xanh thắm một màu

Nhớ ngày nhà giáo cùng nhau trải lòng

Mừng em gia quyến phúc hồng

Tình thơ như đóa hoa hồng tặng em

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Điện thoại: 01252699286

 

 

Tốp ca CLB hát những bài hát về người giáo viên nhân dân

 

BIẾT ƠN THÀY CÔ

 

Đền ơn đáp nghĩa cô thày

Đóa hoa hồng thắm lòng đày biết ơn

Thời gian năm tháng lối mòn

Tóc thày điểm bạc lòng son không mờ

Trong cô trăn trở từng giờ

Các en học yếu dại khờ chưa quen

Tiết học phụ nâng dạy kèm

Rồi em được xếp bông sen tươi hồng

Cô yêu trò chẳng phụ mong

Chuyên cần chăm chỉ lập công dâng thày

Tình cô sóng biển đong đầy

Ươm mầm vun xới từng ngày tốt tươi

Kính dâng hoa tặng lên người

Cho chúng em được sáng ngời niềm tin

Đời thường xưa lắm ưu phiền

Bao cấp vất vả gạo tiền khó khăn

Vượt lên năm tháng gian truân

Thày cô như ánh trăng rằm sáng soi.

 

Nguyễn Thị Tùng ( Thanh An)

Điện thoại: 0909701616

 

Tác giả Hà Thị Đông

 

NHỚ THUỞ HỌC TRÒ

 

Sinh vào thời buổi chiến chinh

Bé thơ trống vắng đời mình chông chênh

Buồn vui rồi cũng lớn lên

Phong ba bão táp gập ghềnh gió lay

Bỗng dưng nhớ lại những ngày

Học đường áo trắng đẹp thay tuổi hồng

Nhớ lũy tre nhớ cánh đồng

Nhớ bạn bè cũ nghe lòng bâng khuâng

Làng quê cực khổ vô cùng

Bom rơi đạn nổ không ngừng gần xa

Nơi này địch nơi kia ta

Cầu tre lắt lẻo khó qua chân dò

Đùa vui rồi bỗng âu lo

Dọc đường xe hỏng vòng vo trễ giờ

Tuổi học trò đầy ước mơ

Mấy dòng lưu niệm hững hờ xa xôi

Hè về phượng vỹ đỏ tươi

Cặp này cặp nọ ghép đôi thẹn thùng

Tình yêu tình bạn chung chung

Thoáng chút hờn dỗi tháng chung đường về

Học trường Duy Hiệu vui ghê

Đứa thành thị, đứa cùng quê hương mình

Tâm hồn trong trắng thư sinh

Là con em của quê mình sinh ra

Chiến tranh bão táp phong ba

Xếp bút nghiên, bạn bè ta lên đàng

Hôm nay về lại xóm làng

Bồn vui xao xuyến bàng hoàng về anh

Xông pha chiến trận tuổi xanh

Hy sinh dũng cảm hoàn thành ước mơ

Đời anh dệt những vần thơ

Nhớ anh xa vắng vu vơ nỗi buồn

Quê hương hoài niệm cội nguồn

Ghi bao hình ảnh lòng luôn dâng tràn

Học sinh La Thọ, Điện An

Người còn người mất ngỡ ngàng xót xa

Tuổi mười bảy - nay sáu ba

Bữa ni gặp lại lên bà lên ông

Người sang giàu, đứa trống không

Đứa mập mạp đứa thoáng trông đen gầy

Qua rồi lứa tuổi thơ ngây

Bỗng dưng hồi tưởng những ngày học sinh

 

Hà Thị Đông

(Bút dang Hà Trước Xuân)

 

Từ trái qua: Chủ nhiệm Hồ Đình Bắc, ông Phạm Ngọc Thạch ủy viên, Cố vấn Trần Đức Hậu,

ông Hồ Đức Thi ủy viên Bà Nguyễn Thị Tùng (Thanh An) PCN và ông Nguyễn Bình Diệp PCN .

 

 ĐI GIEO CON CHỮ

 

Mảnh mai leo dốc lên đồi

Em gieo con chữ cho người vùng cao

Rét rừng da mặt xanh xao

Bước chân đường dốc đi vào bản xa

Tháng ngày con chữ nở hoa

Dạy cho con trẻ người già thạo thông

Em về với những bản Mông

Em gieo con chữ ấm lòng vùng cao.

 

Hồ Đình Bắc

Điện thoại: 0912280375

 

 

THÀY CÔ GIÁO

 

Suốt đời chăm sóc trẻ thơ

Trồng người vun sới ước mơ đạt thành

Từ măng non đọt chồi xanh

Rồi theo năm tháng trở thành tre vươn

 

Ngọc Thư

Điện thoại:0909657525

 

Tác giả Xuân Miền

 

“TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI”

 

Mười năm lợi ích - trồng cây

Trăm năm lợi ích dựng xây - trồng người

Bác “xa “ để lại cho đời

Khuôn vàng thước bạc những lời ngọc châu

 Xa xôi hẻo lánh vùng sâu

Các thày cô giáo dãi dầu nắng mưa

Trụ trường bám lớp sớm trưa

Ươm mầm gieo hạt-gió mưa không nề

Quý học sinh-mến yêu nghề

Chuyện riêng gác lại say mê lớp trường

Thày, cô là những tấm gương

Giầu lòng nhân ái yêu thương học trò

Xứng danh con cháu Bác Hồ

Góp phần làm rạng cơ đồ Việt Nam

Thày cô là ánh trăng Rằm

Vâng lời Bác dạy;”Trăm năm trồng người”

 

Xuân Miền

Điện thoại:0983274097

 

Tác giả Hoàng Yến

 

THÀY GIÁO VÙNG CAO

 

Thày mang cái chữ lên ngàn

Trái tim sưởi ấm cho đàn trẻ thơ

Nốt chân xóa vết sương mờ

Thương đàn em nhỏ mong chờ ngày đêm

Thày đi chân cứng đá mềm

Vì đời thày chẳng quản trên đường mòn

Đường mòn mà chí không mòn

Dẫu đi muôn dặm chân còn dẻo dai

Thày như biển rộng sông dài

Tưới rừng măng mọc tương lai cho đời

Tấm lòng yêu trẻ thương người

Rừng cao hẻo lánh làm nơi quê mình

Thương đàn em nhỏ tươi xinh

Thày đi mang cả bóng hình quê hương

 

Hoàng Yến

Điện thoại:0972008539

 

 

Trưởng ban Cố Vấn CLB: Trần Đức Hậu

PCN mới Nguyễn Bình Diệp (thứ 2 phải) và Nguyễn Thị Tùng (phải)

Hứa cùng Ban chủ nhiệm và Ban cố vấn duy trì và phát triển CLB vững mạnh.

 

Biên tập và giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: