Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (16/10/2013) 
 
Qua hai năm hình thành và phát triển CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  Ngày 25 tháng 9 năm 2013 . Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Thường Xuyên,( Hội Khoa Học Tâm Lý Giáo Dục Việt Nam) ,đã chính thức công bố quyết định thành lập CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) và QĐ bổ nhiệm Ban chủ nhiệm CLB. Các quyết định do PGS- TS Trịnh Minh Tứ GĐ Trung Tâm PTGDTX ký
 
     Về dự và trao QĐ có ông Nguyễn Hữu Tiến phó GĐ TTPTGDTX (GĐ chi nhánh Hưng Yên). Ông Nguyễn Hoàng Huynh phó GĐ Trung Tâm PT GDTX (chi nhánh Hưng Yên). Trong niềm hân hoan, phấn khởi của hội viên CLB. Ông Nguyễn Hoàng Huynh đọc QĐ và thông qua bản quy chế hoạt động của CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) . Ông Nguyễn Hữu Tiến trao QĐ cho Ban chủ nhiệm, trước sự vui mừng của hội viên CLB chúng tôi.
     Bản quy chế được trao đến tận tay mỗi HV để lấy đó làm điểm tựa cho mọi người chung tay góp sức xây dựng CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) thực sự là một vườn thơ lục bát, là điểm đến của nhiều bạn bè yêu thơ trên cả nước.
    Chúng tôi trân trọng giới thiệu chùm thơ tháng 10 và một số hình ảnh trong buổi lễ trao quyết định.
 
 
 
 
 
 LỜI THỀ ĐÁNH RƠI
 
Xuân đi, xuân chẳng quay về
Ta đi tìm lại lời thề hôm xưa
Bờ sông vẫn tiếng gió đưa
Con đường vẫn ấm như vừa mới qua
 
Cảnh gần, kỷ niệm lại xa
Gầm trời rộng với bao la lời thề
Xuân đi, xuân chẳng quay về
Ta lần sóng, vớt lời thề đánh rơi
 
 Nguyễn Văn Thích
 Điện thoại:01655050968
 
 
 
MỐI TÌNH LÍNH ĐẢO
 
Anh như sóng vỗ bờ em
Mối tình lính đảo ngày đêm mặn nồng
 
Hải Đăng dõi sóng biển đông
Nghĩa tình bè bạn tấc lòng nguôi vơi
 
Tháng năm đất kể với trời
An Tiêm chuyện của muôn đời biển xanh
 
Trao nhau bền vững ngọn nghành
Anh là điểm tựa ngọt lành tình em.
 
Phan Ngọc
  Điện thoại:01648759882
 
 
 
 
KHÔNG HẸN
 
Đến thăm nào có hẹn đâu
Gặp nhau vẫn thắm xa lâu vẫn bền
 
Cự ly đâu chắc đã duyên
Câu thơ xưa vẫn tạc bên dạ này
 
Phút giây tay nắm được tay
Cái nhìn thôi để dãi bầy con tim
 
Vẫn đây còn đó niềm tin
Thời gian xa cách mong tìm về thăm
 
Dòng đời bao nỗi trở trăn
Bốn mùa vẫn đợi, bao năm vẫn chờ
 
Nỗi lòng gửi trọn vào thơ
Một thời thơ ấu bây giờ là đây.
 
 
Ngọc Thủy
  Điện thoại:01676429303
 
 
 
 
 
NGUYỆN LÀM HẬU DUỆ HỌ HỒ
 
Chắp tay lạy mẹ Xuân Hương
Ván cờ “Tổng Cóc Vĩnh Tường” dở dang
Con xin thắp một nén nhang
Mong người xóa tội chuyển sang cờ hòa
Cả cành đa, lẫn lá đa
Mẹ còn không tiếc nữa là được thua
Tha cho một lũ ngẩn ngơ
Bắt đem vôi quét cổng chùa làm chi
Chấp gì “ Quả mít” xù xì
“Lá trầu” xanh, xót lòng vì quệt vôi
Tài tình chi lắm người ơi
Kiếp hồng nhan, phận bánh trôi nổi chìm
 
Ngàn lần lạy mẹ con xin
Gà thôi mắc tóc con tìm về thơ
Nguyện làm hậu duệ họ Hồ
Chữ nào xót lại vét bồ con xin.
 
Nguyễn Luật
 
 
 
 
 
CHIỀU NAY
 
Nửa cao vút, nửa lặng thầm
Hạ Long sóng vỗ ầm ầm chiều nay
 
Không men, lòng vẫn ngất ngây
Tưới vào khô cạn cho say cõi tình
 
Giữa ồn ào vẫn lặng thinh
Chân mình sóng vỗ, lòng mình nguội tanh.
 
Hương Nguyên
ĐT: 01237124046
 
   
 
EM ĐỪNG
 
Em chồng huyền thoại lên mưa
Nước kê chân tuổi ngày chưa phải ngày
 
Tong teo trên khúc sông đầy
Em đừng làm lá đò gầy không anh.
 
 
Phạm Đức Nghiệm
  Điện thoại:01674805549
 
 
 
EM TRAO
 
Cái nhìn e thẹn em trao
Vài lần như thế đan vào tim tôi
 
Biển tình nhiều lúc đầy vơi
Cứ mơn man thế để rồi nhớ lâu
 
Tôi như người khách đợi tầu
Cháy lòng khao khát bởi câu em chờ
 
Xuân nuôi chồi biếc non tơ
Căng tràn nhựa sống đón chờ bình minh
 
Gió nâng cánh bướm dập dình
Như đang níu kéo chúng mình…Kìa em!
 
Đỗ Bá Chi
 Điện thoại: 0979272617
 
 
 
 
ĐẦU NĂM ĐI LỄ CHÙA
 
Người ta cầu bạc cầu vàng
Tôi cầu đừng có trái ngang ở đời
 
Người ta cầu lộc cầu tài
Tôi cầu sức khỏe dẻo dai cho mình
 
Người ta cầu phúc bằng đình
Tôi cầu ai đó hại mình trời tha
 
Mùa xuân đua nở trăm hoa
Mọi người sống tốt như là anh em.
 
Nguyễn Đình Phiêu
 Điện thoại:0972556640
 
 
 
NHÂN TÌNH
 
Thơ mang tôi đến với tình
Đôi chân lục bát chông chênh giáng chiều
Vốn thơ chẳng biết bao nhiêu
Rượu mời ánh mắt nói điều thiết tha
Cũng buồn vui, cũng xót xa
Nhân tình thế thái cũng ta với mình
Nếu không trúc đừng đầu đình
Cây hoa, chậu cảnh nghiêng mình lên thơ
Nhẹ tênh chút cái dại khờ
Vời tình là bạn, với thơ là hồn.
 
Lê Xuân Nhiên
  Điện thoại:01246877980
 
 
 
MÙA NÀO CŨNG ĐỢI
 
Mùa nào cũng đợi hả em?
Để anh cất dấu nỗi niềm nhớ mong
Con đò vẫn đậu bến sông
Muốn sang bên ấy, em không sang đò
 
Để anh ra ngẩn vào ngơ
Cuối mùa se lạnh, rét hờ anh mong.
 
Vũ Đình Long
  Điện thoại:0915982463
 
  
 
ĐƠN PHƯƠNG
 
Ban mai đứng ngắm sân đình
Trúc xinh đứng đó một mình em thương
Đêm dài dưới ánh trăng suông
Tứ bề gió tạt, màn sương lạnh lòng
Giá đừng gãy gánh giữa dòng
Cho mai bên trúc vượt sông tới bờ
Ngưu Lang- Chức Nữ trong mơ
Luân thường đạo lý bây giờ ngổn ngang
Thu đâu lá  ngả màu  vàng
Trả trần gian những bàng hoàng tỉnh say
Nhìn trời mong một đám mây
Che cho trúc đỡ bóng gầy nắng oi
Chờ ai ở cuối chân trời
Gặp nhau mai- trúc sóng đôi thỏa lòng.
 
Lệ Vui
 Điện thoại: 0984682522
 
 
 
 
HỎI
 
Trời đông giá buốt chân trần
Đôi tay lẩy bẩy, áo quần mỏng manh
Run run chiếc nón không vành
Chắt chiu từng hạt nghĩa nhân vòng đời
 
Sinh ra cũng kiếp con người
Đồng tiền, bát gạo đè đôi vai gầy
Mấy đồng bạc lẻ trên tay
Nụ cười hiu hắt lòng đầy xót thương
 
Bát cơm sẻ, manh áo nhường
Lom khom tay gậy nẻo đường gần xa
Bến xe, góc chợ là nhà
Hỏi ngày lá rụng, còn xa hay gần?
 
Lê Thị Duyên
 Điện thoại:0979987850
 
 
NGẨN NGƠ
 
Nhớ câu lục bát năm xưa
Em về Lễ hội đung đưa gió ngàn
 
Sang sông một chiếc thuyền ngang
Bồng bềnh trên sóng dâng tràn tứ thơ
 
Nhện ơi đừng vội giăng tơ
Để vần sáu tám ngẩn ngơ cõi lòng
 
Nhìn nhau thấp thoáng nhớ mong
Hội sau đến hẹn, em không lối về.
 
Nguyễn Duy Hiền
  Điện thoại:0129910344
 
 

Biên Tập & giới thiệu : Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 17/10/2013 9:45:55)

Chúc mừng CLB thơ luc bát Đoàn thị Điểm .Là đọc giả quen thuộc của câu lạc bộ dù mỗi tháng có một số nhưng đọc thơ của hội ngày càng hay , ngày càng để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn đọc .Xin phép các tác giả trong chùm thơ cho tôi được nhặt mỗi bài thơ một câu để ghép lại thành bài thơ mang tính động viên và khích lệ .

GHÉP VẦN

Ta lần sóng-sóng bờ em
Câu thơ xưa vẫn tạc nên dạ này
Mong người xá tội từ đây
Không men lòng vẫn ngất ngây cõi tình
Em đừng làm lá không anh
Vài lần như thể đau thành tim tôi
Mùa xuân hoa nở muôn nơi
Thơ mang tôi đến tình người thiết tha
Để anh ra ngẩn vào ngơ
Gặp nhau mai chúc mộng mơ thỏa lòng
Đôi tay lẩy bẩy, chân trần
Để vần sáu tám tần ngần nhớ mong .

Lương Điền

Các bài khác: