Thứ bảy, 11/05/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 60 (13/10/2013) 

Tác giả Nguyễn Hồng Văn
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 01659543284
Địa chỉ: 37A, Thư Trung 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

 
1. CHỮ “S”

Một hình cong chữ “S” thôi
Máu xương lớp lớp bao đời tạo ra
Hình thành Nước Việt Nam ta
Giang sơn một dải bao la biển trời.
 
Chữ “S” đứng trước biển khơi
Dáng như thiếu nữ đang thời lưng ong
Trải bao bom đạn… bão giông
Vẫn nguyên vẹn một hình cong tuyệt vời.
 
Máu xương lớp lớp bao đời
Vì hình chữ “S” dưới trời tự do
Ý trong câu nói Bác Hồ
Ngày thăm Đền Thượng(*) tới giờ chưa nguôi:

Các Vua Hùng dựng nước rồi
Giữ nước việc của muôn đời cháu con.
 
_________

* Đền Thượng: Đền thờ các Vua Hùng ở xã Hy Cương, Phú Thọ.
 Ý câu nói của Bác Hồ khi Người nói chuyện với bộ đội ở Đền Hùng
”Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”

 

 
 
 

2. BÊN TRONG CHIẾC ÁO CÀ SA
(Kính tặng các vị Đại Đức, Cao tăng Hội Phật Giáo Việt Nam)

 
Bên trong chiếc áo cà sa
Cũng là Người. Giống như ta ở đời
Cũng biết khóc, cũng biết cười
Cũng câu thưa gửi, cũng lời thi ca
Cũng có mẹ, cũng có cha
Anh em thân thích gần xa họ hàng.
 
Khác người: Tình ái không màng
Không ham danh lợi bạc vàng riêng tư

Muốn mình là một nhà sư
Được Phật truyền dạy Kinh thư Đại thừa(*)

 
Gửi thân nơi cửa nhà Chùa
Một lòng hướng thiện bốn mùa kệ kinh
Truyền Đạo pháp đến chúng sinh
Giúp người xa lánh hận tình hiểm sâu
Giúp người người biết thương nhau
Giúp đời qua khỏi bể đau nhân tình…
 
Cũng là bổn phận của mình
Công dân từ một gia đình sinh ra
Trả ơn nghĩa mẹ công cha
Người dùng chiếc áo cà sa giúp đời!
 

_____________
* Đại thừa: Phái Phật giáo thịnh hành vào thế kỷ thứ 1 và 2 sau Công nguyên cho rằng giáo lý Đại thừa mới là giáo lý phổ độ chúng sinh, khác với phái giáo lý Tiểu thừa thời kỳ đầu.


 

N.H.V

 

 
Tác giả Trần Đình Nhân
ĐT: 0986022765
Email: trndinhnhanductho@yahoo.com
Địa chỉ: Chi cục thuế Krông Păk - Đăk Lăk

             
1. NGỦ ĐI CON
 
À ơi... ngủ, ngủ đi con
Đôi bàn tay mẹ đưa tròn vành nôi.
Ngủ ngon mau lớn con ơi
Cùng cha giữ đảo, biển trời quê hương.
 
Ngủ đi cho mẹ lên nương
Ngủ ngoan cưng nhé mẹ thương, thương nhiều.
Con nghe tiếng sáo dặt dìu
Trương Chi quyện với câu Kiều mẹ ru.
 
Cỏ mùa xuân, sen tàn thu
Ngàn năm sau nhớ Tố Như - thi hào…
Ức Trai lấp lánh ánh  sao
Thiền sư Vạn Hạnh đức cao, nghĩa dày.
 
Lý Thái Tổ - đất Rồng bay
Ca dao, truyền thuyết… mê say lòng người.
Thắng giặc xong Gióng về trời
Mỵ Châu - Trọng Thủy, đắng lời thủy chung…
 
Cha xuống bể, Mẹ lên rừng
Con Hồng, cháu Lạc, chung cùng bào thai.
Keo sơn  gắn bó trúc mai
Lời ru theo suốt rộng dài… nước non.
 
À ơi… con ngủ… đi con
Trưa hè tay mẹ… đưa tròn vành nôi...!
 
 
2. NGÀN THU THƯƠNG NHỚ
 
Đông Kinh, Long Đỗ, Thăng Long...
Ngàn thu thương nhớ đất Rồng bay lên
Chiếu dời Đô, tiếng vua hiền
Mãi còn vang vọng khắp miền... “Đại La”.
 
Hoàng Thành phát lộ tinh hoa
Yêu thêm Lịch sử ông cha bao đời
Trấn Quốc con cháu ghi lời
 Hoàn gươm - Tháp Bút rạng ngời mai sau.
   
Qua rồi  lửa, loạn binh đao
Đông Đô - Hà Nội… Bay  cao dáng Rồng.
 
 
 
3. TRÚC LÂM THIỀN VIỆN
 
Đi tìm một chút tĩnh tâm
Ghé vào Thiền viện Trúc Lâm vãn chùa.
Đang trưa nắng nhặt, người thưa
Tiếng chuông ngân khẽ... như vừa vọng ra.
 
Thiền sư niệm Phật Di Đà
Tăng  ni, Phật tử gần xa nguyện cầu
Tuyền Lâm, sóng gợn lao xao
Mái chèo khua nhẹ tan vào thinh không.
 
Thông ca khúc hát ngàn thông,
Thung thăng cá lội giữa dòng suối reo.
Mây trôi bàng bạc lưng đèo
Ríu ran chim hót vang theo gió đồi.
 
Bon sai, cẩm tú, mâm xôi…
Trắng, xanh , vàng, tía… sắc tươi đủ  màu.
Tâm hồn chay tịnh, thanh tao
Phụng Hoàng cõi thực - lạc vào cõi Tiên.
 
 
4. PHÚ YÊN QUÊ EM
 
   
Quê em  lắm núi, nhiều sông
Lắm tôm cá, lắm cánh đồng... phù sa.
Lòng dân chân chất, hiền hoà
Danh lam, thắng cảnh món quà trời ban.
 
 Vũng Rô, Đá Dĩa, Ô Loan…
Đá Bia sừng sững giữa  làn trời xanh
Chóp Chài thuỷ mặc bức tranh
Xuân Đài tiên nữ - Tim anh thẫn thờ.
 
Nhạn Sơn in bóng người xưa
Cù Mông đỏng đảnh bên bờ biển khơi
Sông Ba bền bỉ đắp bồi
 Nếp đất xứ Nẫu, nết người Phú Yên.
 
 
 
5. BÀNG VUỒNG VÀ LÍNH ĐẢO
 
Dẻo dai sức sống bàng vuông
Quản chi sóng dữ đại dương bão bùng
Cùng anh lính trẻ kiên trung
Ngày đêm canh giữ giữa vùng biển khơi.

T.Đ.N
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: