Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 57 (15/09/2013) 
Tác giả Nguyễn Phi Diếu (85 tuổi)
ĐT: 064.3818.817
Địa chỉ: 286/17 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu


1. TỪ BI BÁC ÁI
 
Giờ con còn bé thơ ngây
Mai sau con lớn đó đây thuộc làu
Con  đi khắp cả địa cầu
Vòng quanh bốn bể, năm châu chân trời...
 
Hiểu cho rõ hết lòng người
Biết cho tường tận sự đời trắng đen
Sao người đố kỵ bon chen
Hại nhau chém giết gây nên hận thù.
 
Có trí tuệ, vụng đường tu
Nên lòng độc địa dập trù hại nhau
Thua súc vật, thua cỏ rau
Thua đàn gia súc, thua đau gia cầm...
 
Đêm đêm dưới ánh trăng rằm
Chấp tay xin nguyện chị Hằng sáng soi
Sinh  người hiền thuở trong nôi
Đến khi tóc bạc, da mồi chớ quên.
 
Bỏ xỏ lá, bỏ xỏ xiên
Hiền từ như các vị tiên trên trời
Con đi, đi khắp muôn nơi
Cầu cho nhân loại kiếp người thương nhau.
 
Không bệnh tật, chẳng ốm đau
Từ bi bác ái trước sau thuận hòa
Bốn phương dù khác màu da
Nghĩa tình sâu nặng đậm đà anh em.
 
 

2. NỢ
 
Tâm về với cõi tâm linh
Hồn về với cõi tử sinh niết bàn
Xác còn để lại nhân gian
Gói trong lòng đất chứa chan nổi chìm.
 
Bao nhiêu được mất quá trình
Trả cho đời cả... đi mình tay không!
Nợ còn nặng kiếp chưa xong
Nợ cha, nợ mẹ, nợ ông, nợ bà...
 
Nợ trời, nợ đất bao la...
Nợ cơm áo, nợ đôi ta trọn đời
Hãy xin hẹn kiếp luân hồi
Làm thân trâu, ngựa  đền bồi cho cam.
 
Chấp tay quỳ dưới Niết Bàn
Nợ trần con sẽ xin hoàn kiếp sau.
 
 

3. ĐÊM TRƯỜNG
 
Ước gì về lại quê xưa
Đói cơm, thiếu áo nhưng thừa tình thương
Lắng nghe tiếng vạc đẫm sương
Đau từng bắp thịt, khớp xương rã rời.
 
Không quê sao lớn thành người
Chôn nhau, cắt rốn đời đời nhớ thương
Bấy giờ sống cảnh tha hương
Nỗi lòng chan chứa đêm trường vạc kêu.
 
 
 4. SOI

Soi gương cảm thấy mình già
Soi vào em cảm thấy là thanh niên
Soi vào cha mẹ Tổ Tiên
Tưởng mình như tuổi thiếu niên nhi đồng.
 
Soi vào đỉnh núi, nguồn sông
Thấy mình trong bộc con Rồng cháu Tiên
Tuổi đà bát thập ngũ niên
Càng soi càng thấy đẹp duyên bên bà.
 
 

5. MẸ

Giữa trời nướng tấm lưng ong
Áo che thân, nắng  đốt cong - cháy lòng
Mồ hôi đẫm ướt nâu sòng
Đắng cay thân mẹ, mặn nồng vì con.
 
Đến nay mẹ chín chục tròn
Hình cong lưỡi mác vẫn  còn đeo  lưng
Hoàng hôn rơi! Tuổi rớt dần!
Gốc già lại nhú muôn mầm tốt tươi.
 
Mẹ ơi! Cơm mẹ, nước trời
Chữ thầy cô, áo tứ thời của cha
Mẹ hiền như đất quê ta
Từ tâm, hiếu thảo hiền hòa thơm danh.
 
Thương người thấu đến trời xanh
“Phúc hiền tại mẫu”quả lành trời ban
Muôn đời con cháu trần gian
Tu thêm đức tiếp, nối làn mẹ xưa.
  
 

6. TRỜI- PHẬT
 
Đi chùa lễ Phật, cầu kinh
Phật đâu? Phật ở tâm linh lòng người
Thắp hương cầu nguyện khấn trời
Trời đâu?Trời ở lòng người mà ra.
 
Phật Trời bao lả bao la
Ở nơi cao thẳm sâu xa cõi trần
Trời cao, cao ngất mười tầng
Mà gần, gần lắm rất gần bên ta.
 
Có tâm thì Phật hợp hòa
Không tâm, không đức quỷ ma dẫn đường
Chắp tay bái lạy thập phương
Tu nhân, tích đức - Cát Tường thảnh thơi.
 
Chính là Phật, chính là trời.
Phật Trời là ở tâm người từ bi.

N.P.D

 


Tác giả Nguyễn Trọng Đồng
Trường THCS Phú Lộc, Krông Năng, Đắc Lắc
 

1. NẮNG THU

Mùa thu mở nắng xạc xào
Cổng trường lại rộn đường vào non sông
Cánh cò như lúa đơm bông
Tảo tần bóng mẹ tuổi hồng nâng niu.
 
Cho ta mỗi sớm mỗi chiều
Tung tăng tới lớp cánh diều tuổi thơ
Người là điệu lý câu hò
Người là bến nước con đò sang sông.
 
Ta về muôn dặm quê hương
Ngát xanh nỗi nhớ mái trường mùa thu
Thao thức con sóng vỗ bờ
Cánh chim mãi miết bao giờ đại dương…
 
Bến bờ đây ngỡ dặm trường
Trái tim buổi ấy ngọt hồng chắt chiu…
 

2. MÀU QUÊ HƯƠNG

Dòng sông bến nước cuộc đời
Hai bờ mưa nắng xanh ngời quê hương
Vàng hanh ngọn gió cánh đồng
Bàn tay mẹ mở nắng hồng tháng năm.
 
Chắt chiu từng tấm vàng tâm
Mồ hôi nào giọt nong tằm vàng ươm
Cánh đồng vàng những vụ thơm
Vàng đôi mắt mẹ ngọn nguồn nước non…
 
Cho con vàng giọt lệ tràn
Vàng nhung nhớ thuở ve ngân lịm vườn
Vàng bãi mía, trái tươi vàng…
Bao non vàng – bấy tấm lòng thẳm sâu.
 
Mùa xuân ngọn gió vàng au
Gọi về cánh én bờ lau ngả vàng
Ôi màu vàng ấy quê hương
Nghe trong ký ức xốn xang nắng vàng…

N.T.Đ
 

 

Tác giả Hồ Thanh Ngân
ĐT: 0948794804
Email: hothanhngancm@gmail.com
Địa chỉ: Trường THPT Sông Đốc,Trần Văn Thời, Cà Mau
  

1. NHỚ QUÊ

Đã lâu không về thăm quê
Núi Nhạn vẫn đứng ngóng về Đá Bia
Chiều chiều mây phủ Chóp Chài
Vẫn tươi nguyên một sắc màu mưa xa.
 
Con đường thiên lý riêng ta
"Nẫu ca" rồi lại ngân nga nỗi buồn
Áo em trắng lúc tan trường
Cầu hai mốt nhịp trải lòng mây bay.
 
Bình Kiến, Ninh Tịnh, Xuân Đài
Gành Đá Dĩa với rộng dài Ô Loan
Mỗi khi gió Bấc thổi dồn
Là ta lại thả tâm hồn nhớ quê.
 
 
 

2. ĐỪNG NHÌN ANH GIỐNG NGƯỜI TA
 
Đừng nhìn anh giống người ta
Anh thì nửa Phật, nửa Ma, nửa Người
 
Nửa cười khóc giống Đười Ươi
Nửa vui trăng gió nửa hời hợt em
 
Anh còn có một bóng đêm 
Một son môi, một dáng em để hồng.

H.T.N
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lã hữu hòa - hoala_86@yahoo.com - 0994943883 - phong 302 _ a1 _ vĩnh hồ  (Ngày 19/10/2013 2:00:51)

...........:Hoài niệm:...........

... Hoa kia chưa nở đã tàn
Tình kia chưa tỏ, lỡ làng ly tan!
Thương sao phận kiếp gian nan;
Bắt duyên ta phải: chia san "nợ đời" ....!!!

  Ngô trọng Hải - lanviphong@yahoo.com.vn - 01236030641 - 79 ngõ Một Khâm Thiên Đống Đa Hà nội  (Ngày 07/10/2013 8:01:14)

Đọc bài ĐỪNG NHÌN EM GIỐNG NGƯỜI TA của tác giả H.T.N quả là muồn nhìn giống người ta cũng không được !

Nhìn anh khác hẳn người ta
Tưởng là theo Phật hóa Ma theo người
Phận Người lại dáng Đười Ươi
Nhìn môi son đỏ chất người để yêu ?

Bài NHỚ QUÊ của tác giả xem tới một tà áo trắng lúc tan trường và đây là một nỗi nhớ quê da diết Bài này cho ta nhìn chàng trai như những người quanh ta

  nguyễn minh quý - hoatuyetlien_khongquenban@yahoo.com.vn - 01659120327 - hà nội  (Ngày 01/10/2013 17:49:16)

cháu đọc xong chỉ hiểu được chút xíu nhưng cũng thấy hay lắm bác ạ .
cảm ơn vì những bài thơ của bác.

  GO BONG - khoahv4@gmai.com - 0995387952 - 72, Lý Nam Đế Nha Trang  (Ngày 16/09/2013 13:09:36)

Cảm ơn tấm lòng và tình cảm của tác giả Hồ Thanh Ngân dành tình yêu cho quê hương miền trung gian lao mà anh dũng.
Trong tình cảm, mảnh đất ấy khiêm nhường nhưng đang tự tin đi lên...

"Lẻ loi như cụm Núi Sầm
Thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan"
(Ca dao)


... Tiếp lời tác giả Thanh Ngân
Đá Bia mây phủ, sương giăng Xuân Đài
Quê hương đồng rộng, bãi dài
Ô Loan nhung nhớ, Chóp Chài chờ tin...
Gành tiên xếp đĩa tâm linh
Để cho "nẫu" nhớ quê mình đó thôi
Hòn Khoai-Đá Bạc xa xôi
Từ Cà Mau- Trần Văn Thời vọng trông!
*
Và:

Nhìn em đâu giống người ta,
Em là con Phật Trời cho đất này!
Hiền hòa như một áng mây
Ngưng trên bục giảng mỗi ngày tin yêu
Đàn em háo hức mỗi điều
Sáng trong kiến thức, dặt dìu lời văn...



 

Các bài khác: