Thứ tư, 24/04/2024,


CHÙM THƠ THÁNG 9 CLB LB ĐOÀN THỊ ĐIỂM (Hưng Yên) (12/09/2013) 

 

 CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên với lễ hội Lục Bát Quý Tỵ 2013.

 

ĐẾN HẸN

 

Vai mang đầu đội hồn quê

Nhớ ngày Lễ hội em về tìm anh

Đem theo lời hẹn ngọt lành

Non cao, rừng rậm dệt thành ý thơ

 

Mớ ba mớ bẩy thẫn thờ

Bàn tay, ánh mắt hững hờ bâng khuâng

Vần thơ nỗi nhịp lặng thầm

Tiếng tơ, tiếng trúc tri âm sóng trào

 

Chân quê bát nước vối trao

Củ khoai, hạt đỗ lạc vào câu ca

Cồng chiêng nức nở canh gà

Điệu chèo  lắng hạt phù sa sông Hồng

 

Sài Thành hương sắc mặn nồng

Trăng thanh hương sữa bềnh bồng tiếng thơ.

 

 

Nguyên Hương

ĐT:0972158753


 

SÓNG

 

Ai se sợi nhớ lưng giời

Để cơn nắng lửa chuyển trời bão giông

Xót thương hơi thở lạnh lùng

Đêm đêm sóng cuộn chếnh chông  dạ này

Nhìn dòng sông nước dâng đầy

Bên đồi khô cạn từng ngày khát khao

Ngắm hoa lúng liếng cánh đào

Vầng trăng vỡ vụn mắc vào ban mai

Đơn côi ai nỡ nối dài

Gió bên thềm đợi đến phai nắng chiều

Bao giờ mọng đỏ trái yêu

Để hoàng hôn vẫn phiêu diêu nốt đời.

 

 

Đinh Tiến Đăng

ĐT:01686717454


 

TÂM TÌNH VỚI BIỂN

 

Mặt ao  phẳng lặng âm thầm

Đáy cuồn cuộn những sóng ngầm bao phen

Bốn mùa giông bão triền miên

Giữa lòng đất mẹ khát miền êm xuôi

Thịnh Long ngọn sóng tung  trời

Cũng suy tư thể chia vơi cõi lòng…

Ngọt bùi, cay đắng, sâu nông

Lòng ta- con sóng có chung nỗi niềm?


 

Lương Văn Khánh

ĐT: 0983566935

 

 

GẶP LẠI

 

Trở lại xóm Khách năm xưa

Con đường quê cũ nắng mưa vơi đầy

Gặp Người tóc xõa xanh mây

Xa nhau mấy chục năm nay ngỡ ngàng

Bây giờ lòng thấy xôn xang

Cả hai cùng đã bước sang tuổi già

Vẫn ùa về cái thẫn thờ

Phút e thẹn ấy bao giờ  quên nhau.

 

 

Đỗ Trung Xá

ĐT:01636799828

 

 

MỘT THỜI

 

Một thời nay gọi ngày xưa

Hành quân ra trận nắng mưa đường dài

Ngủ hầm, cơm vắt, nước chai

Tai bèo vành mũ, gửi ai lời thề

Người đi rồi chẳng quay về

Sau rèm ứa lệ, góc quê nghẹn lời

Qua đi nhớ lại một thời

Bốn mươi năm… đã đất trời là đây

Non cao , biển rộng, rừng cây

Ẩn sâu lòng đất còn đầy nhớ thương

Mẹ già làng xóm quê hương

Một thời in dấu con đường hành quân.

 

 

Vũ Thanh Thế

ĐT:01653367289

 


BÂNG KHUÂNG THU

 

Lá vàng gõ nhịp thu sang

Đâu bồi…đâu lở…! Ngỡ ngàng heo may

Vầng trăng hư thực hao gầy

Một tôi đứng với vơi đầy tình sông

Dòng trôi nước tỏ hay không

Bến quê mưa nắng bão giông nổi chìm

Trời chiều bãng lãng cánh chim

Thương người viễn xứ nổi chìm tha phương

Sen tàn niệm xác khói sương

Dòng sông loáng bạc còn vương nhân tình.

 

Dương Xuân Diễn

ĐT:01648759822


 

NÉT HUẾ

 

Vẫn là nét Huế mộng mơ

Câu thơ dang dở đến giờ còn thương

Ngự Bình soi nước dòng hương

Mẩn mê Huế đẹp vấn vương tơ lòng

Cung đình một thoáng mông lung

Nắng mưa dầu dãi hỏi cùng rong rêu

Diễm xưa vẫn đó dáng kiều

Chén vui sóng sánh dáng chiều dần phai

Ngọt ngào bùa ngải cho ai

Thấy tà áo tím mơ hoài – Huế ơi!

 

 

Phạm Dụng

ĐT:01656807001


 VÔ ĐỀ

 

Trời mênh mông, đất mênh mông

Bao nhiêu có để lại không có gì

Làm chi ? nào biết làm chi

Nỗi buồn như cũng biết đi từng ngày

 

Tấc gang bỗng hóa đông tây

Nửa kia thì vắng, nửa này lại đông

 

Thôi đừng trách nước dòng sông

Đầy vơi thì cũng tại lòng cả thôi

Câu thơ xé toạc tim người

Nửa xuống đất , nửa lên trời thành tro!

 

 

 

Nguyễn Văn Thích

ĐT:01655050968

 

 

 

MƯA NGÂU

 

Ai làm duyên phận bẽ bàng

Rẽ duyên để thiếp với chàng xa nhau

Mỗi khi gặp gỡ trên cầu

Sông thương Ô Thước làm đau lệ tràn

Mối tình đẫm cả thế gian

Mưa ngâu sùi sụt chứa chan lòng người

Ngưu Lang Chức Nữ đâu rồi

Chuyện tình ngang trái cho đời thêm đau

Nhớ ngày tháng bảy mưa ngâu

Vong nhân xóa tội lễ cầu Vu Lan.

 

 

Đào Hoa Vương

ĐT: 0984028031


 

TÌNH THƠ LỤC BÁT

 

Riêng anh câu lục chưa thành

Chờ em câu bát cho anh vẹn tình

Vần thơ êm ái dịu xinh

Lời thơ ấm áp giữa mình với ta

Anh em tình nghĩa chan hòa

Vuông tròn đôi lứa mặn mà sắt son.


 

Mai Xuân Sổ

 

 CHÙM ẢNH THAM DỰ LỄ HỘI LỤC BÁT QUÝ TỴ 2013 CỦA

CLB LỤC BÁT ĐOÀN THỊ ĐIỂM HƯNG YÊN

 

 

 

 

 

Biên tập: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NGUYÊN kHẮC kHOAN - ngkhoan@gmail.com - 0977 567 059 - 93 Đường Lê Lợi Q. Thắng Nhì Vũng Tàu  (Ngày 13/02/2018 11:26:06)

MỘT THOÁNG XUÂN

Nàng xuân yểu điệu lại về
Nụ đào chúm chím môi khoe sắc hồng
Nhà bên hương bưởi thơm nồng
Có cô con gái chưa chồng đợi xuân
Vườn quê cánh bướm trắng ngần
Ong xưa vẫn cứ chuyên cần với hoa
Ngắm mai vàng nhớ bạn xa
Hưng Yên xuân đến ai là nhớ ai!

  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLBLB Doan Thi Diem( HY)  (Ngày 28/09/2013 18:03:05)




Hội về lại nhớ Người xa
Sinh từ đất mẹ quê ta Thái Bình
Sông Hồng vẫn đậm bóng hình
Cầu Triều Dương sáng lung linh trăng thề
Chiều chiều ai hướng phía quê
Hà Giang hồn đá cũng mê mẩn lòng
Câu thề ai thả theo sông?
Để cho ngọn gió bềnh bồng lẻ loi
Hoàng hôn đồi tím đầy vơi
Ai mong? Ai đợi? Đứng ngồi ngóng trông!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 19/09/2013 9:46:39)

MỘNG MƠ

Nhớ về lục bát Hưng Yên
Thoáng lòng vương vấn say mềm ý thơ
Hồn quê xao xuyến tình mơ
Nhớ người xứ nhãn bao giờ gặp nhau!

Sông quê ta nối nhịp cầu
Đôi bờ thương nhớ cau trầu trao duyên
Tình đời mưa nắng đẹp thêm
Nụ cười ánh mắt thân quen trao lòng!

Sắt son một trái tim hồng
Hưng Yên ngọt lịm nhãn lồng...Mộng mơ!
Phạm Tự

Các bài khác: