Tác giả: Nguyễn Bá Hòa
ĐT:0914041783
Email: xbahoa@yahoo.com
Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Nam
Số 102 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
1. TIẾNG CHUÔNG CHÙA
Chuông chùa
buông nhịp thinh không
Ngân xa
xa mãi
tan trong cõi nào?
Đường duyên
lạc bước nơi nao?
Ngập ngừng đất Phật
một màu hư nhiên.
2. HOA BẤT TỬ
Đã từng nghe kể chuyện xưa
Mười cô con gái mới vừa đôi mươi
Mùa xuân chớm nụ hoa cười
Mùa hương sắc tỏa một thời đau thương.
Tuổi xanh khuất lấp chiến trường
Tóc xanh rụng mỗi cung đường tình yêu
Thời thiếu nữ ước mơ nhiều
Đạn bom vùi dập bao điều riêng tư.
Về Đồng Lộc một chiều thu
Dịu dàng nắng lụa mây ru gió ngàn
Nghe câu hát nhớ miên man
“Đi mô rồi cũng...” ngỡ ngàng bước chân.
Đất thiêng tụ mấy ngàn năm
Mười ngôi mộ nhỏ quây quần bên nhau
Lược gương e ấp gối đầu
Mượt mà tóc chảy một màu hư không.
Các chị ơi! Những linh hồn
Đóa hoa bất tử giữa lòng quê hương
Kính dâng người những yêu thương
Câu thơ tưởng niệm vô thường hóa sinh...
3. NGHE MẸ KỂ CHUYỆN
Ngồi nghe mẹ kể chuyện xưa
Tự thời cơ cực thuở chưa có chồng
Mộng mơ gói thả trôi sông
Tản cư theo ngoại gánh gồng gian nan.
Tưởng rằng chuyện sẽ lan man
Chín mươi lẩn thẩn tuổi hoàng hôn rơi
Lạ kỳ thay những trang đời
In trong tim mẹ thành lời hôm nay.
Con ngồi nghe chuyện mà say
Vườn xưa quê cũ hương ngây ngất lòng
Mái tranh dưới tán vông đồng
Tao nôi đọng tiếng ru nồng đời con.
Album ảnh đã cũ sờn
Bóng cha vẽ lại nét còn tinh nguyên
Bà con nội ngoại xóm giềng
Mắt hom hem gọi đúng tên từng người.
Con nghe lần thứ mấy mươi
Vẫn không tìm thấy những lời vãn than
Dẫu rằng đời mẹ gian nan
Thuở còn con gái dở dang học hành.
Chúng con từng đứa trưởng thành
Dòng đời trôi chảy thác gành đẩu đâu
Một mình mẹ với đêm thâu
Đợi con về kể lại câu chuyện đời.
4. CÁNH DIỀU QUÊ
Cánh diều quê thuở học trò
Cánh diều quê thuở giữ bò chăn trâu
Có xa tận đẩu tận đâu
Vẫn không quên được ngày nào chuyện xưa.
Cánh diều quê mặc áo mùa
Nàng hương mấy vụ bờ xưa trổ đòng
Ba trăng cấy muộn còn trông
Ngỡ ngàng lúa mới xanh đồng mai sau.
Cánh diều quê chẳng sắc màu
Chắc bền dung dị vàng nâu đất cằn
Sạm đen những tấm lưng trần
Ươm xanh màu lúa quen thân ngàn đời.
Cánh diều quê thả lên trời
Mang theo thóc lúa rối bời không gian
Gió giê gió sẩy gió sàng
Nắng phơi nắng đảo hạt vàng sân mây.
Cánh diều quê kiểu dáng gầy
Lượn theo ví thá đường cày đổi công
Mỏi mòn nắng đợi mưa trông
Chao đôi cánh mỏng bão dông đi về.
Bay cao theo cánh diều quê
Ước mơ rơm rạ chẳng hề nhạt phai.
5. ĐÊM HUYỀN DIỆU
Sau hàng cau một mái chùa
Câu kinh an niệm mới vừa bung hoa
Hương tam bảo mãi ngân nga
Tiếng chuông siêu độ sáng lòa thềm không
Đêm giác ngộ xuyến xao lòng
Hồn du tử mãi phiêu bồng cõi thiêng
Hương quê quyện với hương thiền
Trăng lên thắp lễ khơi huyền diệu đêm.
6.TRỞ VỀ
Mệt nhoài những bước chân hoang
Chập chờn ma mị tiếng đàn mỹ nhân
Hong phơi khô hết lỗi lầm?
Khóc thương ngâm ủ hạt mầm mồ côi?
Ngàn non gió động rối bời
Biển xanh chiều mặn khát lời yêu thương
Mơ hồ đêm lấp khói sương
Mắt rơi theo những cung đường đa mang.
Nửa chừng rơi để dở dang
Nửa xuân hé nụ hoa vàng lắt lây
Nắng mưa một nắm cầm tay
Phồn hoa rồi cũng một ngày rỗng không.
Hướng tâm nhìn nẻo thong dong
Về thôi! Ở lại với lòng mình thôi
Mùa yên vui lại đâm chồi
Vẫy tay một cánh chim trời khuất xa.
N.B.H
Tác giả Đỗ Minh Tâm
ĐT: 01698976886
Email: dominhtam1952@gmail.com
Địa chỉ: Quảng Yên, Quảng Ninh
CHÙA LÀNG
Mái chùa Đống Phúc hôm nay
Sáng thơm công đức cao dầy ngàn năm
Sông Đằng bồi đắp chữ tâm
Nghĩa dân vun đắp thăng trầm thời gian.
An Hưng sáng mãi chữ vàng
Bóng chùa ôm đất ôm làng từ bi
Nâu sồng - trí tuệ - trụ trì
Quang lâm Giáo Hội - uy nghi nhiệm mầu.
Chuông ngân thức tỉnh mai sau
Chúng sinh hoan hỷ lạy cầu Thế Tôn
Chùa làng kính Phật trường tồn
Toả hương thơm ngát giữ hồn núi sông.
Chở che nuôi dưỡng trứng rồng
Anh minh Hoàng Đế Thánh Tông Lê triều *
Rạng danh Phật pháp cao siêu
“Nhân thừa khai ngộ” sớm chiều hương bay.
Về chùa Đống Phúc hôm nay
Qủa thơm đã chín ngất ngây vườn thiền.
Đ.M.T
_____
* Ghi chú: Hoàng Đế Lê Thánh Tông ( 1442 - 1497 ) là vị Hoàng Đế thứ 5 của nhà Hậu Lê. Trị vì từ năm 1460 đến1497. Ông tên thật là Lê Hạo, là người đã đưa Đại Việt lên tới thời hoàng kim của chế độ phong kiến. Khi tuổi ấu thơ đã cùng mẹ là bà phi Ngô Thị Ngọc Dao được Đại Thần Nguyễn Trãi
đưa đi lánh nạn về ở tại chùa Đống Phúc thuộc xã Yên Giang, huyện Yên Hưng. Nay là Thị Xã Quảng Yên, Quảng Ninh.
Tác giả Trần Thị Kim Cúc
CLB thơ Lục bát Hải Phòng
ĐT: 0987339628
1. CHÙA ĐẬU*
Linh thiêng chùa Đậu đây rồi
Thiền sư như mới vừa ngồi cùng ta
Đã từng ở chốn ta bà
Chứng đời nhân thế phù hoa khóc cười.
Bao nhiêu số kiếp con người
Vàng thau lẫn lộn nói lời trắng đen
Niết bàn nhập thế đài sen
Từ bi hỉ xả nhang đèn tựa mây.
Gác chuông chùa Đậu còn đây
Bước chân ngài vẫn lấp đầy sân trai
Giọt chuông đánh thức hồn ai
Hình như ngài vẫn niệm hoài đâu đây.
______
* Chùa Đậu: Nơi thờ hai vị thiền sư Vũ Khắc Trường và Vũ Khắc Minh
2. BÁNH ĐA CUA
(Đặc sản của Hải Phòng)
Hải Phòng có bánh đa cua
Màu nâu của bánh bao mùa ai hay?
Hương đồng thơm ngọt mà say
Phù sa sắc đất nhắc ngày xa xưa.
Giỏ tre chân lấm bao mùa
Mò cua bắt ốc nắng mưa nên người
Đồng lần duyên nợ người ơi
Chưa ăn đã muốn nói lời cảm ơn.
Giàu nghèo ai nghĩ thiệt hơn
Bát canh dân dã thay cơm xứ này
Duyên thêm thắm, tình thêm say
Váng chiều dịu ngọt canh này nhớ nhau.
3. MẦM YÊU
(Viết tặng chợ Hàng ở Hải Phòng)
Hỏi em: Sao gọi chợ Hàng?
Em cười tủm tỉm liếc ngang đáp lời
Nhiều hàng thành chợ, thế thôi
Cái tên dân dã bao đời vẫn yêu.
Chủ nhật phiên chợ họp đều
Tinh mơ tấp nập sang chiều vẫn đông
Bạn mua, chị bán, em trông
Dạo chơi ngắm chợ vài vòng cho khuây.
Thú đi chơi chợ ở đây
Khác chi du lịch ngắm cây mọi miền
Ngút ngàn tiểu cảnh thần tiên
Hoa thơm cỏ lạ xếp liền thỏa xem.
Ngất ngây quên cả có em
Men tình men chợ đan xen diệu kì
Khoác tay em dẫn anh đi
Nơi thì cá cảnh, nơi thì chim muông.
Xem này, đàn giống dễ thương
Chó, mèo, thỏ, lợn... khắp phương tụ về
Nơi em có một chợ quê
Giữa lòng thành phố ai về cũng yêu.
Nhìn em anh hiểu một điều
Chúng mình mua được mầm yêu chợ này.
_________
* Chợ Hàng thuộc quận Lê Chân, Hải Phòng họp vào các ngày Chủ Nhật.
Chợ chuyên bán cây cảnh, chim cá cảnh và các loại cây con khác.
4. VÒNG HOA TRẮNG
(Tặng 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc)
Dưới trời nướng tấm lưng ong
Cơn mưa rừng chẳng ướt lòng, chị ơi
Bom thù cày đất đá rơi
Gồng mình san lấp mặc trời nắng mưa.
Thông đường huyết mạch như xưa
Mồ hôi trộn lẫn hạt mưa ấm lòng
Bỗng đâu bom nổ trời long
Ngả nghiêng lòng đất cuồng phong quặn trào.
Cung đường bật khóc xót sao
Hàng cây rủ tóc nghẹn ngào tiếc thương
Cây bồ kết vẫn đưa hương
Bâng khuâng giữa ngã ba đường... chị đâu?
Nồi khoai luộc chín đã lâu
Mẹ chờ, em gọi...đỏ ngầu mắt nhang
Lặng nhìn bia mộ xếp hàng
Đội vòng hoa trắng muôn vàn xót xa.
T.T.K.C