Thứ sáu, 26/04/2024,


CLB Di sản thơ Lục bát VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Giao lưu thơ về Cách mạng tháng 8 và ngày lễ Vu Lan. (20/08/2013) 

       Những bài hát, bài thơ lục bát viết về kỷ niệm cách mạng tháng 8 và lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Buổi sinh hoạt đã mang lại cho mọi người những phút giây cảm động khi nhớ về các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho ngày cách mạng tháng 8 và ngày lễ Vu Lan, được các tác giả thể hiện đem lại cho buổi giao lưu thơ thành công tốt đẹp.

BBT Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ Lục bát và hình ảnh sinh hoạt của CLB Di sản thơ Lục Bát VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

 CLB Di Sản thơ Lục VN tỉnh Bà Rịa VũngTàu

BIẾT ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

Hai bảy tháng bẩy đến rồi

Xanh trong sâu thẳm đất trời lặng yên

Người người xúc động biết ơn

Máu đào tô thắm giang sơn đất trời

Ngàn năm Tổ quốc đẹp tươi

Hồn thiêng sông núi ngàn đời khắc ghi

Anh hùng hào kiệt trường kỳ

Xả thân cứu nước sá gì máu xương

Xông pha xuôi ngược chiến trường

Sử vàng con cháu noi gương anh hùng

Chiến công kỳ tích lẫy lừng

Năm châu bốn biển anh hùng Việt nam

Mảnh đất chữ S hiên ngang

Nguyên Mông khiếp vía ngoại bang khiếp hồn

Nguyện thề con cháu noi gương

Quyết tâm giữ vững giang sơn đất trời 

Hồ Đức Thi

Điện thoại: 0913695618

NHỚ ĐỒNG ĐỘI

Chiều tà sương phủ sườn non

Hoàng hôn buông xuống lối mòn ngàn lau

Trăm năm thông có bạc đầu

Rừng thông xanh ngắt dãi dầu nắng mưa…

Trở về thăm chiến trường xưa

Quanh co dốc núi, rừng thưa ngút ngàn

Nhớ thời đánh giặc gian nan

Tiếng chim “khắc phục” còn vang lưng đồi.

Dù đi cuối đất, cùng trời

Không sao quên được một thời chiến tranh

Tôi về viếng mộ. Thăm anh

Anh còn sống mãi đâu thành người xưa!.. 

Trại sáng tác Đà Lạt 

Thu 2008 

Hoàng Hữu Cát 

 

Tốp ca và những bài hát ca ngợi cách mạng tháng 8 thành công

LỜI CỦA ĐÁ 

Trơ trơ đá núi đá rừng

Côn Lôn đá cũng đã từng xót xa

Khổ sai đập nát đá ra

Xây thành địa ngục cõi ma giữa trần

Chuồng bò ngâm chết mấy thân

Chuồng Cọp xiềng xích nuốt chân người tù

Hầm xay lúa chốn mịt mù

Cầu Ma Thiên Lãnh âm u đường về

Ngập tràn bao cảnh tái tê

Hàng Dương thây chất dầm dề thịt da

Trăm năm mất nước mất nhà

Cầu Tầu còn đó như là bia chung

Máu xương hai vạn anh hùng

Thấm vào mảnh đất muôn trùng biển khơi

Như là nhân chứng một thời

Trơ trơ tự đá nói lời hờn căm 

Nguyễn Bình Diệp

Điện thoại: 01212121954

 

THĂM MỘ CHỊ VÕ THỊ SÁU

GIỮA HÀNG DƯƠNG

(Kính tặng anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu) 

Chị yên nghỉ giữa Hàng Dương

Trinh nguyên hồn quyện khói hương ngạt ngào

Âm vang sóng biển dạt dào

Ru say giấc điệp, lắng vào thi ca:

Võ Thị Sáu – Bản hùng ca

Can trường, anh dũng, xông pha quên mình

Quyết vì Tổ quốc hy sinh

Trái tim hóa ngọn lửa thiêng sáng lòa!

Mười sáu Xuân – Tuổi tròn trăng,

Chị đi vào cõi vĩnh hằng thiên thu,

Hiên ngang trước họng súng thù

Tạc vào trang sử nghìn thu Nước Nhà!

Côn Sơn – địa ngục ngày qua

Nay xanh, xanh thắm Thiên hà trần gian

Ngàn phương, khách đến Côn Sơn

Nghiêng mình trước vạn linh hồn Hàng Dương

Thăm lăng chị Sáu anh hùng

Bốn mùa hoa trái thơm cùng thời gian!

Sóng ru giấc Chị ngàn năm!

 Nguyễn Thị Thanh Hà

Điện thoại: 01252699286 

 

\

NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ LIỆT SĨ

Nếp nhăn xếp lại thời gian

Vai gầy xô lệch gian nan cuộc đời

Mẹ như vắng hẳn tiếng cười

Dầm mưa dãi nắng chơi vơi cảnh nghèo.

Đêm khuya dõi ánh trăng treo

Trải bao giông tố chống chèo từng cơn

Con đi xẻ dọc Trường Sơn

Quê nhà mẹ ngóng từng cơn gió đồng.

Giặc tan rợp bóng cờ hồng

Con xa biền biệt mẹ mong tháng ngày

Mùa thu lá đổi đau cây

Dáng gầy thân mẹ bóng mây chập chờn.

Đêm nay gió lạnh nhiều hơn

Non sông thống nhất mà con không về.

 Nguyễn Thanh Tùng (Thanh An)

Điện thoại: 0909701616 

BA ĐÌNH LỊCH SỬ

 

Tác giả Đinh Quang Huy

  

Mồng hai tháng chín vinh quang

Ba Đình lịch sử âm vang tiếng Người

Tuyên ngôn Độc Lập ra đời

Rạng danh con cháu giống nòi Rồng Tiên

Từ trong ngục tối vùng lên

Giành quyền độc lập giành quyền tự do

Học hành, áo ấm, cơm no

Đã thành hiện thực giấc mơ ngàn đời

Có cây sông núi biển trời

Giang sơn gấm vóc của người Việt nam

Trường kỳ kháng chiến gian nan

Kiên cường dũng cảm đánh tan quân thù

Khải hoàn xây dựng cơ đồ

Đàng hoàng hiện đại đẹp to mạnh giầu

Vươn lên thời đại tầm cao

Sánh vai cường quốc tự hào Việt nam

Quyết tâm toàn Đảng, toàn dân

Dựng xây Tổ Quốc ngàn năm thịnh cường

 Đinh Quang Huy

Điện thoại:0643590889

TÌNH CỦA ĐÁ 

Trơ trơ đứng giữa đất trời

Ai hay đá cũng có lời trái tim

Biển khơi năm tháng nổi chìm

Vươn lên sức sống cánh chim thiên thần

Là nền chinh phụ vững chân

Mượn bền sức đá hóa thân chờ chồng

Thủy chung son sắt tấc lòng

Niềm tin hy vọng mãi không phai mờ

Đá còn lưu giữ vần thơ

Khắc bia muôn thuở tôn thờ danh nhân

Tượng đài bao bậc thánh thần

Hồn thiêng sông núi hiện thân với đời

Ngàn năm sừng sững không lời

Nắng mưa dầu dãi đất trời bao la

Đôi hòn trống mái sơn ca

Dẫu là hóa đá vẫn ra hữu tình

Vấn vương trọn nghĩa ta mình

Đá in dấu ấn công trình nhân văn

Hoàng Yến

Điện thoại: 0972008539 

 

CHIỀU MƯA NHỚ  MẸ 

Chiều nay xối xả mưa tuôn

Cơn mưa bất chợt làm buồn lòng tôi

Ngửa bàn tay hứng mưa rơi

Ập về kỷ niệm từ hồi còn thơ

Mẹ tôi dầu giải nắng mưa

Áo tôi lá cọ con cua dính bùn

Quản chi nắng lửa mưa tuôn

Thân có lặn lội nuôi con tháng ngày

Đường xa dáng mỏng vai gầy

Chợ trưa mẹ gánh cả mây về nhà

Cha đi đánh giặc phương xa

Trên gương mặt Mẹ toàn là nếp nhăn

Mẹ đâu có biết tuổi xuân                                                                                   Tác giả Thi Thơ

Nuôi đàn con nhỏ tảo tần sớm hôm

 Mưa mùa lũ, nước ngập sân

Cánh đồng trắng xóa lúa thân héo gầy

Cơn mưa vẫn cứ giăng đầy                                                                             

Mẹ lo thót ruột đắng cay nỗi chìm

Chiều nay mưa chẳng lặng im

Con ngồi nhớ Mẹ lục tìm trong mưa.

5/5/2013                                                                                             

Thi Thơ

Điện thoại: 0982684013 

TÌNH MẸ

Mẹ là mẹ của các con

Mẹ mang nắng ấm vàng son tặng người

Tình mẹ lớn rộng biển khơi

Trao con tất cả cuộc đời- mẹ yêu 

Tuyết Nhung

Điện thoại: 0646250372 

Tác giả: Nguyễn thị Tuyết (Tuyết Nhung)

 

CHA TÔI 

Lom thom vóc dáng vai gầy

Liêu xiêu chậm chạp mỗi ngày của cha

Giao mùa, tháng bảy, tháng ba

Nắng sôi nước ruộng Làng Ngà, Đồi San*

Lưng còng theo nhịp thời gian

Mắt mờ theo những lo toan việc nhà

Ngủ đêm theo tiếng con gà

Bữa cơm theo nếp những nhà thiếu  ăn

Một đời vất vả lo toan

Một thời vì nước gian nan, quên mình

Bước mòn đỉnh dốc Pha Đin**

Thuộc từng lối nhỏ đất rừng Sơn La

Một đời vất vả của cha

Hai vai hai gánh: nước, nhà song song

Con đò bỏ lại dòng sông

Cánh diều đơn chiếc bềnh bồng chơi vơi

Mẹ cha như nước giếng khơi

Để con múc mãi hết vơi đến đầy. 

Hà Văn Tất

Điện thoại:0913181338 

* địa danh quê tác giả 

** địa danh của tỉnh Sơn La

TÌNH BIỂN ĐẢO

Em là con gái hậu phương

Gửi mây nhắn gió dặm trường biển khơi

Long lanh mặt nước đầy vơi

Người chia đôi ngả mấy lời vấn vương

Anh đi canh giữ biên cương

Nửa vì biển đảo nửa thương quê nhà

Vườn xuân chờ nụ đơm hoa

Đẹp tình non nước tình ta thắm nồng

Nụ hôn em giữa non sông

Nhờ dòng tin nhắn đến cùng bên anh

Hiên ngang trên đảo, biển xanh

Nhớ em anh vững súng canh biển trời

Nguyễn Thị Mót

Điện thoại:0993657574 

LỄ VU LAN 

Rằm tháng bảy lễ Vu Lan

Con về thăm mẹ muôn vàn thương yêu

Con giờ vất vả bao nhiêu

Cũng không bằng mẹ sớm chiều nuôi con

Con mẹ nay đã lớn khôn

Càng thêm thấu hiểu công ơn mẹ hiền

Ngày xưa gian khổ triền miên

Chẳng bao giờ mẹ than phiền vì con

Mẹ khuyên dù ở nông thôn

Cũng phải chăm học lớn khôn nên người

Mẹ vui con biết nghe lời

Học hành chăm chỉ cho đời đổi thay

Con đi công tác đó đây

Luôn nhớ về mẹ vai gầy nơi quê

Lễ Vu Lan chúng con về

Sum vầy bên mẹ tràn trề niềm vui

Những năm gian khổ qua rồi

Cháu con thành đạt cuối đời mẹ vui

Qua đắng cay đến ngọt bùi

Con cám ơn mẹ suốt đời vì con 

Bùi Văn Hoa 

Điện thoại: 0908720220. 

CLB tổ chức sinh nhật cho các hội viên sinh vào tháng 8 (tháng cách mạng thành công)

Từ trái qua Hồ Đức Thi, Trần Minh Thu, Hồng Vân, Ngô Doãn Dậu

MẸ 

Cả đời mẹ khổ vì con

Để câu lục bát mãi còn ngân vang

Hết đau thương đến lầm than

Xót xa cảnh mẹ cơ hàn lệ rơi

Bao la tình mẹ biển trời

Cho con có được cuộc đời hôm nay

Hồng Quân

Điện thoại:0909403319

 

VIẾT CHO CON 

 

Tiếng con gọi mẹ trong đêm

Vòng tay ấm áp êm đềm: Mẹ ơi

Ngây thơ trong trẻo những lời

Cứ văng vẳng mãi xa vời canh thâu

 

Bao mùa lá đã thay màu

Ôm con thổn thức nhịp cầu giấc mơ

Mẹ hòa nước mắt vào thơ

Khẽ ầu ơ... thả vần mờ đêm sương

 

Cuộc đời của mẹ tha hương

Mưu sinh vất vả vấn vương kiếp người

Tóc xanh sương tuyết nhuộm rồi

Kết thành cánh võng ru hời bóng con.
 

  Nhà thơ Bùi Nguyệt
   

Quê quán: Hà Nội; hiện định cư tại CHLB Đức;
   

  Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Thành phố Chemnitz;
    

Email: bimbenbon@yahoo.de 

Nhà thơ Bùi Nguyệt đã có đơn tự nguyện tham gia CLB Di sản Thơ Lục bát VN Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

( Sẽ gửi bài và giao lưu sinh hoạt thơ với CLB cũng như NT Triệu Quân Huấn Thị trấn Quốc Oai

 Hà Nội đang là hội viên của CLB DS thơ Lục bát VN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Song Ngư - nguyenducquy82bg@gmail.com - 0963997622 - Thành Phố Bắc Giang  (Ngày 16/04/2014 20:18:32)

Đất nước đã hết chiến tranh
Mà sao không thấy các anh trở về
Ra đi với một lời thề
Hiến dâng xương thịt chẳng hề sờn gan

Chiến trường máu nhuốm quan san
Anh em đồng đội chứa chan nghĩa tình
Giành lấy cái chết về mình
Hy sinh nhẹ tựa bình minh êm đềm

Đọc mấy bài thơ đề tài cách mạng và chiến sĩ, hậu bối mạo muội xin được góp một bài lấy hình ảnh người mẹ ngóng con. Thơ làm non tay, hay dở mong được thông cảm.


Ngày ngày mẹ đứng bên thềm
Cô liêu cùng với bóng đêm thở dài
Thâm tình mẫu tử không phai
Các con của mẹ đời trai làm tròn

Anh đi thương nhớ vẫn còn
Nơi anh nằm lại đường mòn rừng khô
Lấy máu mình để nhuộm tô
Cho thắm sắc đỏ màu cờ Việt Nam

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 21/08/2013 15:53:51)

Vũng Tàu...người đẹp thơ hay
Vu Lan nhớ Mẹ lệ đầy biển xanh!
Phạm Tự

Các bài khác: