Thứ tư, 24/04/2024,


CLB Lucbat Lâm Thao Phú Thọ chuẩn bị văn nghệ trình diễn trong lễ hội lục bát Quý Tỵ 2013 (19/08/2013) 

CLB Lucbat Lâm Thao Phú Thọ đã luyện tập để chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ Lê Hội Lục bát Quý Tỵ 2013. BBT giới thiệu một số hình ảnh và chùm thơ của các tác giả: Kiều Việt,Trần thị Biên, Vũ Thị Thanh Minh, Ngô Thái, Ngô Thành, Phan Chúc,  Phạm Thị Hoa,Hương Sam.

CÓ NHỚ GHẸO XOAN

Thao Giang gió trải lụa đào

Điệu xoan, yếm thắm theo vào trang thơ

Lô Giang sóng gọi câu hò

Ai đưa câu ghẹo cặp bờ qua sông

Người về có nhớ ta không

Trung Du lòng vẫn mênh mông sóng trào

Đoan Hùng hương bưởi ngọt ngào

Mênh mang nỗi nhớ quyện vào giấc mơ


Ai đem Xoan ghẹo giăng tơ

Trách chiều vướng sợi thẫn thờ năm canh

Kiều Việt

Điện thoại: 016675221440


 

TÌM VÀ THẤY

 

Tìm trong mật ngọt thấy ruồi

Tìm trong cay đắng thấy nơi thật thà

Tìm trong lục bát, dân ca

Lời ru của mẹ thiết tha ân tình

Tìm trong nghê đá – sân đình

Bản sắc văn hóa dân mình thật sâu

Tìm trong tháng bẩy mưa ngâu

Ngưu Lang – Chức Nữ dắt nhau qua cầu

Tìm trong cổ tích “Trầu Cau”

Thấy tình người vẫn đậm mầu sắt son

Tìm trong lục bát chấm com

Thấy bao tác giả vẫn gom thơ tình

Tìm trong sâu thẳm lòng mình

Thấy đời còn vẫn nặng tình với thơ.

 

NÉT QUÊ

 

Ngọt ngào lời mẹ đưa nôi

Cái cò, cái vạc trong lời hát ru

Lá vàng nhuộm cả mùa thu

Câu thơ lục bát lời ru ân tình

Mái chùa – bến nước – đa xanh

Từ bao giờ đã hóa thành nét quê.

 

 Trần Thị Biên

CLB lục bát Lâm Thao

Điện thoại: 0975547476

 

ƯỚC GÌ

 

Biết là sóng dữ người ơi

Mà sao em vẫn muốn bơi qua dòng

ước gì sóng lặng sông trong

Để thuyền em được thong dong tới bờ …

 

LUỐNG CUỐNG

 

Tóc em thơm lựng hương hoa

Mắt huyền lóng lánh sao sa cõi trần

Em phô bồng đảo trắng ngần

Khiến ai luống cuống tay chân rụng rời

  

HÁI SAO

 

Cầu thiên đường mình cùng xây

Chỉ tay anh hái sao này cho em

Ngước lên trời thuộc từng tên

Ước gì hái được sao đêm… như lời

  

KHÁT 

 

Anh ơi đem nước lại đây

Em sắp chết khát suốt ngày sang đêm

Uống xong vẫn cháy vẫn thèm

Rót đầy thêm nữa cho em thoả lòng … 

 

Vũ Thị Thanh Minh

CLB lục bát Lâm Thao

Điện thoại :0915942915

 

 NỬA NÀO...?

(Với Diệu Thu)


Nửa nào sâu lắng tứ thơ ?

Nửa nào ta đợi, ta chờ… lời thương ?

Nửa nào xa thẳm dặm đường ?

Nửa nào sắc thắm tỏa hương lời thề ?


Nửa nào khao khát tìm về ?

Nửa  nào mong đợi… đến mê mẩn người...?

 


 Ngô Thái

CLB lục bát Lâm Thao

 

 

NINH KIỀU- BẾN ĐỢI

(Tặng Cúc Nguyễn-Cần Thơ)

 

Ninh Kiều cảnh đẹp mộng mơ

Dệt thành khúc nhạc vần thơ tuyệt vời
Đò ngang gắn bó bao đời
Ninh Kiều cảnh đẹp đón mời khách thơ


Cần Thơ, ai ngóng ai chờ
Để cho thi hữu ngẩn ngơ nhớ người
Du thuyền lướt sóng nhẹ trôi
Dâng trào cảm xúc chơi vơi nỗi lòng...!
                              
  
Sóng xô con nước bềnh bồng
Hữu tình thơ mộng bên dòng Cửu Long
Hàng dừa nghiêng nhẹ bến sông
            Để cho lữ khách nhớ mong trong đời          
   

Mắt ai xanh ngát da trời
Làn môi gợi cảm, nụ cười thủy chung
Bồng bềnh mái tóc nhẹ rung
Ninh Kiều bến đợi...về chung một nhà...!

 

Ngô Thành

CLB lục bát Lâm Thao


 

BIẾT

 

Biết em yêu một người thôi!

Nên tôi chẳng ngỏ nửa lời nào thêm

Thôi đành vì một chút riêng

Cho vơi vợi nỗi chung chiêng giữa đời

 

… Biết em yêu chỉ nột người

Cầu mong em vẹn như lời ước mong

Dõi chiều bóng sáo sang sông

Tôi nghe sóng vỗ bên lòng… chơi  vơi !

 

Biết em chỉ một….Em ơi!

Nửa lời chưa ngỏ… Nửa lời vẹn nguyên.

 

 Phan Chúc

CLB Luc bát Lâm Thao

Điện thoại: 01655 223 630

 

CHỢ PHIÊN

 

Vợ chồng A Páo hôm nay

Dắt ngựa xuống núi kịp ngày chợ phiên

Thắng cố ngây ngất hơi men

Chưa say chưa hết lời khen-giọng hò


Gật đầu anh đã nhận thua

Say rồi vui lắm quá trưa ngại gì

Xuống chợ còn nhớ đường đi

Giờ thì chẳng biết đường về lối nao


Vắt ngang lưng ngựa cao cao

Lịm rồi có vợ đi đầu dắt cương

Đi mãi sao chẳng hết đường

Leo mỏi cái gối cứ thương cái chồng


Dép thì bên có bên không

Sỉn say...(dép vợ dép chồng bỏ đâu)

Bóng chiều đã ngả từ lâu

Vợ chồng A Páo dìu nhau về nhà


Phan Thanh Hoa

CLB Lục bát Lâm Thao

 

CÒN RỪNG - CÒN BIỂN

 

Biên cương, hải đảo là nhà

Còn rừng, còn biển, còn ta, còn mình

Tháng ngày khuya sớm đinh ninh

Nước non đâu chỉ riêng mình với ta.

 

Đát trời rừng biển bao la

Giữ yên cho ấm mọi nhà sớm hôm

Con thơ ước đẹp vuông tròn

Mẹ già canh ngọt, cơm ngon sáng chiều

 

…Một lòng giữ đảo quý yêu

Biển rừng giầu đẹp như diều giữ dây

Cho âm thanh vọng trời mây

Ngân nga tiếng sáo, ru say lòng người!

 

 Hương Sam

CLB Luc bát Lâm Thao

 

Biên Tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: