Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 51 (01/08/2013) 

Tác giả: Nguyễn Trọng Đồng
ĐT: 0948958037
Email: nguyentrongdongpl@gmail.com
Địa chỉ: Trường THCS Phú Lộc, Krông Năng, Đắk Lắk
 

1- CẢM THỨC ĐÌNH LÀNG
 
Lịch sử ngàn đời dựng xây
Đất quê lề thói những hay đình làng
Quê hương con Lạc cháu Hồng
Mỗi làng quê - một tấm lòng sắt son.
 
Với cha ông, với thổ thần
Với bậc tiên liệt giúp dân cứu đời…
Đình làng - một cõi mây trời
Nơi hồn Việt vẫn ngàn đời sáng trong.
 
Nơi thờ phụng Thành hoàng làng
Trái tim nung nấu non sông cội nguồn
Mái đình cong vít trời Nam
Phượng Rồng quấn quýt như ngàn ánh dương!
 
Ta về gặp lại cố hương
Cây đa - bến nước - đình làng còn sao
Sân đình nhà cửa thấp cao
Nắng nghiêng cửa sổ mà nao nao lòng…
  

2- CHÙA LÀNG
    
Ẩn mình dưới nắng hàng cây
Xa xanh riêng một cõi mây đi về
Sân chiều thấp thoáng Ni Cô
Thoảng hương đồng nội. Cánh cò bờ tre.
       
Một không gian lặng như tờ
Một chùm hoa đại trắng ngà tháng năm
Cuộc đời ký thác vầng trăng
Mặc cho thằng Cuội chị Hằng gió mây…
       
Chùa làng ai đã đắp xây
Cho đời thanh thản tháng ngày mùa xuân
Ngày xuân tháng tết hương dâng
Thoảng nghe tiếng mõ mà lòng lâng lâng.
       
Hỡi người tràng hạt tay lần
Nắng từ đây đã tỏa sang cuộc đời…
 

3- MẸ VÀ CÁNH ĐỒNG QUÊ CHIÊM TRŨNG

Hạt thóc nuôi cả cánh đồng
Mẹ là bông lúa chờ mong đất trời
Lớn từ hạt lúa củ khoai
Đời - con - máu - mủ - hình - hài - quê - hương
Cánh cò bay lả dòng sông
Để cho dài rộng cánh đồng mùa xuân
Mà sao đôi cánh tần ngần
Quê hương mà ngỡ muôn phần nước non…
Một đời tần tảo sắt son
Một đời mưa nắng cho con ân tình
Thẳm sâu nơi ấy quê mình
Cánh đồng Mẹ cấy còn xanh bây giờ!...
Từng qua bão táp mưa sa
Cánh đồng chiêm vẫn trổ cờ tháng năm
Bởi từng hạt lúa chứa chan
Trái tim Mẹ ngỡ vầng trăng quê nhà…
   

 4- VỚI CÁT MIỀN TRUNG
 
Gió Lào - cát trắng - miền Trung
Người và cát vẫn mặn nồng có nhau
Mãnh đất cắt rốn chôn rau
Bao thế hệ lại trước sau lên đường.
 
Hỡi người một nắng hai sương
Vẫn mùa đông rét thấu xương cấy cày
Hạ về nắng lửa cháy cây
Lại khi bão tố… bàn tay chống chèo.
 
Miền Trung giàu cát còn nghèo
Cha ông bám đất sớm chiều có nhau
Cơ đồ non nước ngàn dâu
Như tình khoai sắn dãi dầu nắng mưa…
 
Thương nhau chẳng quản sớm trưa
Tảo tần bóng Mẹ. Con chưa đáp đền?
Người là ngọn gió Trường Sơn
Cho ta thao thức nước non ngời ngời.
 
Người là hoa của đất trời
Cho ta muôn đặng ánh ngời vầng dương!
Ta về với cát miền Trung
Bắc Nam là một. Biển Đông sóng cồn.
 
Cha ông truyền lửa cháu con
Há sao chẳng quyết xây non nước này?
Xưa từng lấy đêm làm ngày
Thời ta có cả trời mây rạng ngời.
 
Từng cồn cát trắng ngút trời
Bàn tay ta hóa xanh ngời lúa ngô…
Bao nhà máy ngỡ trong mơ
Dung Quất – Vũng Áng… Bài thơ sơn hà.
 
Ôi tình đất đó như hoa
Miền Trung đây nắng chan hòa non sông!

N.T.Đ

 

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến
ĐT: 01635702184
Email: nguyentiensusu@gmail.com
Địa chỉ: Du Viên, Tân Viên, An Lão, Hải Phòng

THỪA KẾ
 
Sinh ra cũng một kiếp người
Biết bao năm tháng miệng cười, lòng đau
Ngoài trời đang đổ mưa mau
Có đôi bạn trẻ dắt nhau giữa đường.
 
Còn ai cứ mãi nằm giường
Đùa vui với bốn bức tường xung quanh
Ba mươi đang độ tuổi xanh
Bạn bè nay đã công danh vẹn toàn.
 
Đứa vào bộ đội làm quan
Đứa đi xuất khẩu Đài Loan mới về
Đứa nào cũng có một nghề
Gia đình hạnh phúc đuề huề bình an.
 
Riêng mình chịu cảnh lầm than
Âu là cũng bởi gian nan chiến trường
Đời cha chống Mỹ đau thương
Đời con chịu cảnh nằm giường soi gương.
 
Tốt thì người đến cho đường
Bao nhiêu kẻ ác vẫn thường rày la
Cho rằng quả báo ấy mà
Họ đâu có biết đó là Da Cam.
 
Ngày xưa quân Mỹ dã man
Hòng nhằm xâm lược Việt Nam nước mình
Đời cha kháng chiến hi sinh
Nay con tiếp bước chiến binh hòa bình.
 
Mong sao đất nước phồn vinh
An lòng cho những anh linh suối vàng
Con đây vẫn sống đàng hoàng
Cho dù có nhiễm Da Cam, da vàng.
 
Ngày mai đời sẽ sang trang
Ngày mai Mỹ lại đầu hàng Việt Nam
Ở trong cuộc chiến Da Cam
Bởi vì chân lý thường mang tình người.

N.V.T

 

Tác giả Đặng Văn Toàn
ĐT: 01683823033
Địa chỉ: Kỳ Trọng, Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình


1- ĐI
 
Từ ngày ta có tấm thân
Ta mang đi khắp nẻo gần chốn xa
Gặp sông, sông chảy hiền hòa
Gặp người, người rạng rỡ qua tháng ngày.
 
Này trưa hè trắng dải mây
Này đàn chim mải miết bay sang mùa
Ta là của nắng của mưa
Của thương và mến. Ta chưa là gì.
 
Thấy trời thấy đất thì đi
Đi cho đến nghĩa đến nghì trước sau
Cho tường nguồn ngọn nông sâu
Gian nan chẳng ngại, khổ đau chẳng nề.
 
Đi cho tận nỗi đam mê
Cho thắm cho thiết mà về xinh tươi
Đi cho hết nhẽ con người
Nữa mai có lạc cuối trời cũng cam!
  

2- NGƯỜI ƠI
 
Sống xong rồi sẽ đi đâu?
Trăm phương nghìn lối ai cầu mà chi?
 
Sống xong rồi sẽ làm gì?
Thì ai đã biết chi chi đâu mà?
 
Thế xong rồi có còn ta
Hay thành gợn gió, thành ma dưới mồ?
 
Ơ kìa sao quá âu lo
Những thăm thẳm với mịt mờ không đâu.
 
Mai sau là của mai sau
Dài lâu là của dài lâu muôn đời...
 
Người ơi trân trọng lấy người
Đến bao giờ sống xong rồi hãy hay!
 
  

3- LỜI  THANH MINH CHO MỘT MỐI TÌNH
 
Chẳng duyên cũng gọi là duyên
Một đêm vườn chuối xui nên vợ chồng
Đêm ấy trăng sáng rất trong
Chứng cho đôi lứa đem lòng đến nhau.
 
Chuyện đời ai dễ biết đâu
Dây gầu - đáy giếng nông sâu thế nào
Kể gì miệng thế thấp cao
Thị Nở vẫn với Chí Phèo sóng đôi.
 
Tháng năm in bóng hai người
Dìu nhau đi giữa tiếng cười nhân gian
Từ hôm ra khỏi cổng làng
Váy thâm xòe giữa muôn hàng váy hoa.
 
Mối tình không cửa không nhà
Cứ hồn nhiên rẽ lối qua dại khờ
Lon ton bước cộc bước hờ
Thiên hạ khối kẻ đến giờ còn ghen.
 


 4- NẾP XƯA

 
Gặp em giữa chợ đông người
Em che nón vội vàng rồi quay đi
Nón ơi! xa lạ nỗi chi
Người xưa sao nỡ quay đi với người?
 
Tôi ra thành phố xa xôi
Còn em ở lại lần hồi nắng mưa
Quanh năm những cấy cùng bừa
Vai thon gánh cả bốn mùa gió sương
 
Người quê đi ở giữa đường
Chợ quê họp ở gữa làng đông vui
Tôi chẳng ân nghĩa thì thôi
Em đừng cả nghĩ để tôi chạnh buồn
 
Nước trong trong tự mạch nguồn
Miếng cau têm miếng trầu thơm đầu mùa
Tôi chen vào chốn tranh đua
Quê nhà em giữ nếp xưa ruộng đồng.
 
Áo nâu giấu một tấm lòng
Bờ tre giấu một nếp làng thân thương
Cho đời còn chút vấn vương
Cho tôi còn gốc quê hương để về.

Đ.V.T 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 19/08/2013 21:30:01)

chúc mừng anh Đặng Văn Toàn ( chủ nhiệm C.L.B thơ Đông Hưng. Thái Bình) có chùm thơ hay dự thi. câu chữ không chải chuốt nhưng đầy cảm xúc . đây là khúc nhạc đồng quê réo rắt tôi thích nhất bài: "lời thanh minh cho một mối tình" có những câu:
tháng năm in bóng hai người
dìu nhau đi giữa tiếng cười dân gian
nhiều bài thơ bàn về chuyện của Thị Nở. Chí Phèo song có tứ hay và câu thơ đắt như vậy hiếm
T.H

Các bài khác: