Thứ bảy, 27/04/2024,


Giao lưu thơ giữa CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên) và CLB thơ cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô (31/07/2013) 

Nhận lời với CLB thơ cung văn hóa hữu nghị Việt- Xô Hà nội. Ngày 21 tháng 6 năm quý tỵ (tức ngày 28 tháng 7 năm 2013). CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) đã tổ chức đón đoàn 30 thành viên đến từ Hà Nội, đoàn do chị Ngọc Quý CN và anh Nguyễn Mạnh Hùng PCN dẫn đầu.
Anh chị em CLB Đoàn Thị Điểm vui mừng đón đoàn khách quý trong không khí nồng nhiệt, đầm ấm như đón người thân.
Những tiết mục múa, những bài ca đi cùng năm tháng được hai CLB trình bầy trong chương trình chào mừng ngày giao lưu thật ấn tượng. Hai MC của hai CLB thay nhau dẫn chương trình giao lưu thơ. Tiếng sáo, tiếng đàn cứ hòa quyện với những vần thơ làm say đắm lòng người. Cuộc giao lưu kéo đến tận 12 h trưa mà vẫn chưa muốn dứt.

Hương Sinh
(CN CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm)

Lucbat.vn xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh và thơ của các thành viên hai Câu lạc bộ trong buổi gặp gỡ giao lưu này:


MỘT THOÁNG DÂN CA

Dân ca như ngọn mùng tơi
Vẫy người bên ấy sang chơi bên này
Để thành muối mặn gừng cay
Để thành cau héo trầu gấy nhớ thương
Để thành ngọt ớt cay đường
Tiếng ai gọi bống đoạn trường ngày xưa
Ai mê táo rụng sân chùa
Để ai treo cái lẳng lơ giữa trời
Dùng dằng” người ở người ơi...”
Có về với ngọn mùng tơi cùng về.

Nguyễn Luật

ANH VỀ ĐẤT NHÃN
(Mừng CLB lục bát Đoàn Thị Điểm (HY) đón
CLB cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội giao lưu thơ ngày 28 tháng 7 năm 2013)

Từ cung hữu nghị Việt xô
Nồng nàn hoa sữa Thủ Đô anh về

Nhà em mái rạ chân quê
Khói lam chiều tỏa triền đê sông Hồng

Ruộng nhà ai lúa đơm bông
Nhấp nhô nón trắng uốn cong mây trời

Xích Đằng ngắm nửa trăng rơi !
Bến sông lộng gió ra khơi cánh buồm

Mai về nhớ nhớ thương thương
Vần thơ giọng hát vấn vương ngọt ngào

Bên nhau kẻ nhận người trao
Tình người xứ nhãn đọng vào con tim.

 Hương Sinh
ĐT : 01237124046

VIẾNG THĂM

Vòng hoa đỏ, vành khăn tang
Rưng rưng lòng với nén nhang lệ nhòa
Đón anh từ ở phương xa
Chia tay đồng đội quê nhà chờ mong
Xa xôi mảnh đất anh nằm
Cỏ cây sỏi đá âm thầm lời ru

Nhớ về cái thuở ấu thơ
Bên nhau đèn sách giấc mơ vào đời
Anh đi gìn giữ đất trời
Quê hương, Tổ quốc sáng ngời tên anh
Hôm nay với tấm lòng thành
Trước anh linh, đứng nghiêng mình tiếc thương.

Nguyễn Gia Nhì
ĐT:093626583


NHỚ CON

 Nhìn con di ảnh ngây thơ
Miệng cười hóm hỉnh giấc mơ tuổi hồng
Nhớ khi qua đoạn đường vòng
Con rằng : » Chưa hết giặc không trở về «

Bên tai văng vẳng lời thề
Đã tan quân giặc chưa về ơi con ?
Nhà bên tiếng trẻ cười ròn
Âm thầm, lòng mẹ vẫn còn mông lung...

Nơi đâu! góc bể, bìa rừng ?
 Cỏ cây, đá sỏi, che từng cơn mưa
 Tuổi già... tiếng gọi dần thưa
Khói nhang, nhờ ngọn gió đưa phía trời...


Nguyễn Thị Hạnh
ĐT: 01656518380


ANH VỀ

Em và con đưa anh về
 Trở lại với mảnh đất quê sinh thành
Xóm làng cô bác, em anh
Nén nhang thơm, tấm lòng thành viếng thăm

Trông chờ đã bốn mươi năm
Xa xôi biền biệt anh nằm gió sương
Ngọn đèn thao thức đêm trường
Nhìn đàn con, dạ càng thương anh nhiều

Mảng tường nhà tróc xanh rêu
Nghe tin bão, em như diều đứt dây
Giọt mồ hôi bạc luống cày
Bữa rau, bữa cháo tháng ngày mẹ con...

Lời xưa anh dặn xanh non
Chiến tranh bom đạn, mất còn đâu xa
Anh đi vắng cửa, vắng nhà
Em nuôi dạy con chúng ta lên người

Thủy chung em giữa trọn lời
Các con khôn lớn vào đời tròn vuông
Các cháu nội, ngoại sáng gương
Khăn tang đứng cạnh, xót thương lệ chào

Đổi thay nhà rộng, cửa cao
Anh về con cháu tự hào gia phong.

Bích Hảo
ĐT:01253029182

 MỐI TÌNH LÍNH ĐẢO

Anh như sóng vỗ bờ em
Mối tình lính đảo ngày đêm mặn nồng

Hải Đăng dõi sóng biển đông
Nghĩa tình bè bạn tấc lòng nguôi vơi

Tháng năm đất kể với trời
An Tiêm chuyện của muôn đời biển xanh

Trao nhau bền vững ngọt ngành
Anh là điểm tựa ngọt lành tình em

 Dương Xuân Diễn
ĐT:01648759822

 
TIẾNG ĐÀN BẦU ĐÊM XUÂN

Ba lô xộc xệch sau lưng
Tai bèo dép lốp người thương trở về
Em đang dạy học mải mê
Tay cầm tay giữa miền quê thanh bình

Phách vang phượng đỏ trường mình
Máu anh loang máu vì tình miền Nam
“ Chỉ vì giặc Mỹ sói lang”
Chiến trường anh gửi lại bàn tay đây.

Trở lại trường để làm thầy
Yêu trò quý bạn lòng đầy hân hoan
Hình như cái vệt máu loang
Chắc là đâng chảy tận sang tim này.

Mối tình đầu gặp lại đây
Khối tình nằm trọn vòng tay anh rồi
Tim em rung động bồi hồi
Kỷ vật ấp ủ trọn đời trao em

Bão giông ngưng lặng nhìn xem
Phải chăng thượng đế rất thèm tình yêu
Ba tám năm một thoáng chiều
Giật mình ngẫm lại tình yêu vô bờ.

Hoàng Nơi
ĐT: 01692152675

  TIẾNG LÀNG

Tiếng làng có tự bao giờ ?
Khơi từ lòng đất, ấm bờ tre xanh
Dòng sông bồi lở chạy quanh
Lam chiều khói tỏa, kết thành hồn quê

Người đi, người ở, người về
Tuổi thơ rơm rạ, câu thề năm xưa
Chiều hôm vắng tiếng chuông chùa
Sáo diều réo rắt giấc trưa oi nồng

Giữa làng giếng nước xanh trong
Cây đa soi bóng đêm lồng trăng khuya
Vai em thơm mái tóc thề
Trúc - Mai gửi giấc mơ về mai sau

Chắt chiu từ những cọng rau
Tiếng ru của mẹ, tươi màu phù sa
Cho dù bão táp phong ba
Cội nguồn sâu thẳm trong ta tiếng làng.

Nguyễn Thị Thanh
ĐT :0936568194

MẸ

Con đi thăm mẹ chiều nay
Ruộng xa bóng mẹ hao gầy đồng chua
Đòng đong, tép mại, tôm cua
Nón mê áo lá gánh trưa nắng hè
Khói lam chiều mái rạ quê
Ấm êm lời mẹ vỗ về con yêu

Nén nhang gửi ngọn gió chiều
Bên con mẹ vẫn răn điều dại khôn
Nhà mình nay sáng màu son
Muốn tìm bóng mẹ đâu còn mẹ ơi !
Phù vân cũng một kiếp người
Vai gầy đời mẹ, khoảng trời gian lao.

Nguyễn Thanh Thế
ĐT :01653367289

 NGÀY MAI

Tôi tìm chỗ đứng cho mình
Loay hoay mà lại vô tình bước qua
Ngày mai gần, ngày mai xa
Trắng tay vẫn chửa nhận ra được mình.

Phạm đức Nghiệm
ĐT :01674805549

 EM MƠ

Em mơ một khoảng trời trong
Hồng tia nắng sưởi ấm lòng ái ân
Thủy chung, son sắt ân cần
Vén xuân đục giữ vạn xuân xanh đời.

Nguyễn Mạnh Hùng
ĐT : 01673851616

 
QUÊ TÔI

Ai qua Trưng Trắc quê tôi
Cỏ cây xanh tốt đất bồi phù sa
Dòng sông Hưng Hải hiền hòa
Đường Năm nhộn nhịp xe ra xe vào
Năm trường, năm cấp đẹp sao
Trẻ thơ tấp nập đón chào bình minh
Quê tôi cảnh vật hữu tình
Nông thôn phấn đấu vươn mình giầu sang.

Đào Hồng Kiểm
ĐT:0948687642


Lục Bát Việt Nam

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ lương Điền  - luongdien48@gmail.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 01/08/2013 7:29:40)

Chúc mừng Hội Giao lưu th ành công .

U bảy mươi đâu đã già
Vẫn say thơ phú, lời ca ngọt ngào
Anh thổi sáo trúc vút cao .
Chị ngâm thơ tiếng lọt vào con tim

Lương Điền

Các bài khác: