Thứ bảy, 20/04/2024,


CLB Lục bát Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ( chùm thơ về ngày thương binh liệt sỹ 27-7) (22/07/2013) 

Giao lưu thơ với chủ đề về ngày thương binh liệt sỹ 27-7, các thành viên CLB Di sản thơ lục bát Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có các ca khúc, bài thơ ca ngợi sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ và các thương binh trên mặt trận xây dựng tổ quốc rất  ấn tượng. Lời bài hát " Cúc ơi em ở đâu" do Nhà thơ Hồng Hà thể hiện đã gây xúc động cho người nghe, anh như đang gọi các em thanh niên xung phong (10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc) đã hy sinh anh dũng cho Tổ Quốc với giọng hát yêu thương từ trái tim mình.

      BTV Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ tháng 7 và một số hình ảnh sinh hoạt của CLB Di sản thơ Lục Bát.VN Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

Sinh hoạt CLB tháng 7 chủ đề ngày thương binh liệt sỹ 27-7

 MỘT TAY 

 

(Kính tặng ông Ngô Văn Minh – CCB huyên Côn Đảo

Một tay bỏ lại chiến trường

Mang về hơn chục vết thương trong người

Lính tăng thiết giáp mười mươi

Một tay còn lại xanh tươi ruộng vườn

Lợn gà, ao cá, vườn ươm

Nhãn lồng trĩu quả, lúa nương đầy bồ

Anh là bộ đội Cụ Hồ

Gia tài một chiếc ba lô thiếu thừa

Quản gì nắng gió, trời mưa

Bảy mươi bảy tuổi vẫn chưa thấy già.

Chắt chiu từng những quả cà

Sớm hôm tận tụy tăng gia chuyên cần

Xóm làng gần gũi thương nhân

Gọi “Ông hai cụt” nghĩa nhân cuộc đời

Huân chương kín ngực rạng ngời

Tàn mà không phế ngàn lợi ngợi ca!

Cùng trên mảnh đất ông cha

Đất trời Côn Đảo chan hòa tình thương!

Côn Đảo

27/7/2007

 

Nguyễn Bình Diệp

Điện thoại:01212121954

 

Bến tàu "không số" Lộc An Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

 

BẾN TẦU KHÔNG SỐ

 

Tôi v vi đt Lc An

“Bến tàu không số” ngập tràn nắng thu

Gió rừng hòa tiếng sóng ru

Qua sông Ray đến “chiến khu”đây rồi

Tượng đài cao vút trên đồi

Đường mòn trên biển sáng ngời chiến công

Cửa rừng, cửa biển, cửa sông

“Bến tàu không số”một lòng kiên trung

Ghi danh chiến sỹ anh hùng

Tượng đài sừng sững bên rừng nguyên sinh

Đường mòn biển-Hồ Chí Minh

Là nơi gửi trọn nghĩa tình Bắc Nam

 

Hồ Đình Bắc

Điện thoại: 0912280375

 

 

TỰ HÀO DÒNG MÁU QUANG VINH

 

Ra đi gìn giữ nước non 

Tự hòa có những đàn con quên mình 

Xả than vì nước hy sinh 

Tự hòa dòng máu quang vinh Tiên Rồng

Dựng lên đất thép thành đồng

Buộc bao thế hệ xâm lăng nhừ đòn

Dù cho song cạn đá mòn

Công ơn Liệt sỹ vẫn còn thiên thu

Hàng hang mộ chí gió ru

Bằng lời non nước cho dù nắng mưa

Làm lên sức mạnh thượng thừa

Hương binh liệt sỹ ngày xưa tài tình

Xả thân giải phóng quê mình

Nước nhà thống nhất hòa bình về ta

Công ơn ấy dẫu hải hà

Cũng không đong đặng phần ba ân tình

Giờ lên mộ chí nghiêng mình

Cầu cho anh chị yên bình thiên thu

Hàng hàng mộ chí gió ru

Bằng lời non nước cho dù nắng mưa

 

Trần Đình Thư

Điện thoại: 0909657525

 

 

TRẢ NỢ TANG BỒNG

Thù nhà nợ nước đâu quên

Biết bao chiến sỹ báo đền non sông

Ngàn thu nhớ đức ghi công

Anh hung, nữ kiệt con rồng cháu tiên

Anh linh muôn thuổ còn truyền

Trưng Vương Triệu Ẩu miếu đền nguy nga

Quang Trung hào khí vang xa

Quân Thanh khiếp đảm, Xiêm La hãi hùng

Đại Vương Hưng Đạo uy hung

Toa Đô Ô Mã khốn cùng bại vong

Biết bao hào kiệt chiến công

Trải Đinh,Lê, Lý vô cùng vẻ vang

Đánh tan Pháp Mỹ xâm lăng

Noi gương truyền thống cha ông Lạc,Hồng

Dưới cờ Đảng Bác chung lòng

Quyết tâm gìn giữ non song vững bền

 

Nguyễn Đình Cẩm

Điện thoại: 01252699286

 

Lục Bát Quán Tại Thành phố Vũng Tàu

 

CÒN ĐÓ NỖI ĐAU

Hai bảy tháng bẩy đến gần

Toàn dân tưởng nhớ tri ân nghĩa tình

Các liệt sỹ đã hy sinh

Cho nền độc lập hòa bình dài lâu

Với mẹ còn đó nỗi đau

Con trai của mẹ nơi đâu đang nằm

Hòa bình đã mấy chục năm

Mộ con chưa thấy âm thầm nhơ thương

Dũng cảm chiến đấu ngoan cường

Con hy sinh giữa chiến trường cam go

Mộ phần đắp vội đơn sơ

Bao năm thay đổi đồi gò còn đâu

Cầu mong phúc đức dài lâu

Cin về báo mộng nơi đâu con nằm

Để mẹ thanh thản yên tâm

Nỗi đau nhẹ bớt những năm tuổi già

Bùi Văn Hoa

Điện thoại:0908720220

 

Bài hát "Anh thương binh làm vườn" do tốp ca CLB thể hiện

 

THĂM CHIẾN KHU D

(Nơi trung ương cục Miền Nam đóng năm 1961-1962)

Ghé thăm “bộ óc” Miền Nam*

Đường rừng xa thẳm ngút ngàn cây xanh

Xe đi vòng lộn uốn quanh

Chim kêu phượng hót như tranh họa đồ

Đến đây ai cũng bất ngờ

Dây leo chằng chịt, đêm mờ trăng sao

Gió trời chẳng có lối vào

Mùa mưa; thác đổ, nhão nhào bùn đen

Nơi này cuộc sống vươn lên

Bộ óc sáng suốt toàn miền Việt Nam

Trung ương Cục, nơi họp bàn

Chỉ thị nghị quyết rõ ràng từ đây

Truyền vang nam bắc đông tây

Đánh cho Mỹ cút, Ngụy quay, Ngụy nhào

Thăm quan long thấy tự hòa

Trung ương Cục đã đi vào sử danh

28-4-2013

 

Phạm Quang Quý

Điện thoại: 0643597844

      *Đ/c Nguyễn Văn Linh làm BT Trung ương Cục  Miền Nam

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỤC BÁT QUÁN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 

 

 

 

 

 

Trong buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm thông báo tin vui: Ngày 12-7-2013 Nhà thơ Ngô Doãn Dậu bút danh Ngô Thanh Tùng đã ra Hà Nội nhận giải của Hội đồng giải thưởng thơ Quốc gia"Hương thơ Đất Việt" năm  2012-2013 (giải nhì không có giải nhất) do CLB sáng tác VHNT Việt Nam kết hợp với Nhà xuất bản Văn Học tổ chức. Ảnh: Nhà thơ Ngô Doãn Dậu PCN CLB lục bát VN Tỉnh BR-VT với cúp và giấy chứng nhận đạt giải nhì cho thi phẩm lục bát "Mong manh".

Biên tập và giới thiệu: BTV Lục Bat.vn Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Bình Diệp - thanhfphobien 1954@.gmel - 01212121954 - 69/5 Lê Hồng Phong P7 Vt  (Ngày 26/09/2013 8:26:11)

TRONG CLB LỤC BÁT BÀ RỊA-VŨNG TÀU., RẤT NHIỀU BÀI THƠ ĐĂNG TRONG TRANG ĐỀU SAI CHÍNH TẢ TRẦM TRỌNG. TÔI ĐỀ NGHỊ KHẮC PHỤC NGAY VÀ KHÔNG ĐƯỢC SAI CHÍNH TẢ ĐÁNG TIẾC NHƯ VẬY NỮA

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 23/07/2013 15:19:01)


GIỌT THƯƠNG

Đọc thơ thư pháp thầm say
"Sợi nhớ" vương vấn tháng ngày trong anh
Vũng Tàu bát ngát biển xanh
Giọt thương thao thức năm canh...nhớ lòng!
Phạm Tự

  chaunamphong - namphongchau@rocketmail.com - 0957945745 - Long Hải BR-VT  (Ngày 22/07/2013 21:30:28)

TAM KHOÁI....!!!!

Nhắn ai ra đến Vủng Tàu
Thi đàn lục bát đón chào khách xa
Di Sản văn hóa sâu xa
Tiếng vang đồng vọng ngân nga ba miền
Vần thơ điệu nhạc nối liền
Một là văn hóa,một là tâm giao
Câu thơ điệu nhạc vút cao
Hai là trà đạo chung nhau tấm hình
Nghệ thuật mến khách tận tình
Muối ớt ổi xẻ đải mình đải ta
Đang trưa bụng rổng xót xa
Cố mà móm mém cố mà măm măm
Trà bắc ổi xẻ ớt băm
Ba là vạn tuế …trăm năm xin chào
Namphong Long Hải
(Ghi lại ngày 19/7/2013 buổi giao lưu thơ C.LB Di Sản luc bát Vủng Tàu)
 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/07/2013 17:49:26)

VƯƠNG VẤN

Thơ thư pháp tựa Rồng bay
"Sợi nhớ"vương vấn tháng ngày trong anh
Vũng Tàu bát ngát biển xanh
Tình ai thao thức năm canh...đêm gầy!
Phạm Tự

 

Các bài khác: