Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 48 (15/07/2013) 

Tác giả Võ  Bá
ĐT: 0976 198 200
Email: vobaduyxuyen@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 1, đội 6, Phước Mỹ 2, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
 

1- MỘT  NGÀY 
 
Sáng ra tay bắt mặt mừng
Sang chiều hồ hởi vỗ lưng, chạm đầu
Đêm về tính lại trước sau
Yêu thương chưa hết nửa câu thật lòng
Người xuôi con nước ra sông
Tôi loay hoay mắc giữa dòng. Vẫn bơi…

 

2- LÃO  NÔNG
 
Thở hơi đất, nói giọng làng
Thấp cao chân ruộng, mùa màng trên vai
Mụn khoai, mẩu sắn chạc chài
Dắt người qua cửa trần ai nợ phiền
Nghiêm dung hiếu hạnh, thảo hiền
Phước lành con cháu, xóm giềng nghĩa nhân
Thiện lương tỏa sáng chân tâm
Tàn tro đã lạnh hương trầm còn thơm.
  
 

3- MỘT  MAI 
(Tặng người hành khất)
 
Mòn chân khắp nẻo chợ đời
Ngửa tay hứng những hạt rơi thương tình
Nổi, chìm trong cõi nhân sinh
Biết đâu người - lại là mình một mai?
Chút lòng, nào dám phước sương
Đỡ tay người lỡ cùng đường sẩy chân
Chút tình, nào dám ân nhân
Trần ai, ai biết xoay vần một mai?
 
   

4- NHIỀU KHI
 
Nhiều khi buồn lại phải cười
Dối ta, dối cả những người quanh ta
Nhiều khi cùng bạn chén trà
Hơn bia đầy cốc lòng xa cách lòng
Nhiều khi thả mộng phiêu bồng
Tìm trong cát bụi mình không thấy mình
Nhiều khi lời kệ, câu kinh
Bao nhiêu phiền lụy vây mình tiêu tan.
 
 

5- VỀ CHÙA 
 
Về chùa, về với yêu thương
Sống trong chánh niệm hết vương vấn buồn
Về chùa, về với cội nguồn
Cõi lòng thanh tịnh lắng chuông ban chiều
Về chùa, về với thương yêu
Vô minh ác nghiệp bớt nhiều trong ta
Về chùa phước, huệ thăng hoa
Thiên đường hạnh phúc - mở ra hiện tiền
Về chùa ươm hạt thiện duyên
Trồng cây nhân ái lên miền khổ đau
Về chùa, Phật Pháp nhiệm mầu
Nương theo Tam Bảo nguyện cầu liễu tri.

V.B
 
 
Tác giả Lương Duy Niệm
Điện thoại: 052 3670139 - 01657607867
Email: lduyniem@gmail.com
Địa chỉ: Thôn 3, Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
   

1- LÀNG LỆ SƠN
 
Ngồi xem phong cảnh quê hương (1)
Trông lên màn ảnh ngàn sương hững hờ
Nước sông Gianh chảy lững lờ
Lũy tre xanh biếc sững sờ cảnh tiên
Núi chiều đá đã ngủ yên
Chín mươi chín chóp rồng thiêng lượn chầu
Lưu truyền thuyết chúa Nguyễn sầu
Phượng hoàng tìm kiếm xây lầu kinh đô
Trăm chim bay lượn như phô
Thiếu đi một chóp bay vô Ngự Bình (2)
Ngàn năm nhân kiệt địa linh
Sinh bao võ tướng quang vinh rạng ngời
Thám Hoa khoa bảng ngất trời
Bát danh hương đã một thời dựng nên (3)
Khoa văn lớp lớp lưu tên
Tướng tài đánh giặc chí bền lập công (4)
Đất Văn Hiến rạng tổ tông
Lệ Sơn - Làng Vải (5) non sông lẫy lừng.
        

_______

Chú thích:
(1) Xem phóng sự “Đôi bờ sông Gianh”
(2) Truyền thuyết nói rằng : ngày xưa chúa Nguyễn lập đàn tế lễ xin trời đất đóng đô tại đây. Năm ngày sau, một đàn Phượng hoàng bay tới, mỗi con đỗ trên một chóp núi, chim đầu bầy thiếu nơi đỗ, bay thẳng vào Huế.
(3) Làng Lệ Sơn, đứng đầu tám làng của tỉnh Quảng Bình. Xưa là Sơn - Hà - Cảnh - Thổ - Văn - Võ - Cổ - Kim. Nay là thuộc xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
(4) Tướng Hoàng Sâm người ở làng Lệ Sơn.
(5)- Dịch tiếng Nôm: Làng Vải nghĩa là Lệ Sơn, hơn nữa tại đây ngày xưa là một rừng vải.
    

 

 
 2- NHỚ MẸ 
 
Canh thâu nhớ mẹ năm xưa
Áo nâu tóc bạc sớm trưa nhọc nhằn
Làm về cơm chẳng buồn ăn
Đêm nằm lo đủ băn khoăn tuổi già
Lũ về gió táp mưa sa
Trắng đồng biển nước cửa nhà liêu xiêu
Đêm Đông lạnh giá tiêu điều
Áo quần vá đụp canh riêu đỡ lòng
Suốt đời chạy chợ long đong
Ba Đồn, Chợ Sãi (1) mẹ mong đỡ đần
Một đời bươn chải nuôi thân
Một đời khốn khó trầm luân buồn phiền
Một đời lắm nỗi truân chuyên
Ôm con kể chuyện động viên cả nhà
Cha thời cày cuốc đồng xa
Các con chăm học cả nhà vui lây
Các con còn tuổi thơ ngây
Gắng công đèn sách mai đây nên người.    

_____
Chú thích:
(1) Hai chợ huyện lớn của phủ Quảng Trạch xưa.

  

3- CHƠI ĐỀN PHÚC TỰ
 
 
Cổng đền hai tướng cầm đao
Mũ đai áo giáp thanh cao lạ kỳ
Mặt mày dữ tợn lầm lỳ
Nhắc người du khách đứng đi coi chừng...
Vào đền hỗn láo chớ đừng
Cha tôi luôn nhắc đền từng linh thiêng
Con vào đó phải kỵ kiêng
Nói năng chỉ trỏ trống chiêng... chớ sờ
Con còn đứa trẻ dại khờ
Tính đà nóng nảy lơ mơ coi thường
Lời cha con đã tỏ tường
Do lòng hiếu kỵ khôn lường việc sau
Vào đền con đã bước mau
Hồn người vướng bận... đến sau tượng thần
Thắp hương con vội phân trần
Thưa rằng Ngài đã làm thần chùa thiêng
Biết lời đúng biết tình riêng
Biết điều nói phải, biết siêng học hành
Võ quan cầm kiếm tập tành
Quan văn cầm sách hiền lành hiển vinh
Ở đời từ mẹ cha sinh
Xin Ngài coi họ hiển linh ở đời
Ba mươi sáu vị tuyệt vời
Chỉ mong đoàn kết một lời thề non
Mắt thần nói với chúng con
Người trên kẻ dưới sắt son chung lòng
Thần - trần chỉ có lời mong
Thần lo kẻ dưới sáng trong cuộc đời
Con người chỉ sống một thời
Công bằng hạnh phúc đời đời ấm no.
 
 
 
4- LỄ TẾ LỤC NGOẠT (1)
                                            
Nhìn lên hương án cửa tiền
Ngoài đường cờ xí đen viền xung quanh
Cây đa tán lá vòm xanh
Sắc cờ in bóng long lanh mây trời
Dưới trăng mặt nước sáng ngời
Gió lay nến đỏ chơi vơi... hiện dần
Cõi trần khấn vái thì thầm
Cháu con đông đúc dâng mâm lễ vàng
Đình Trung - Đình Hậu - Đình Làng
Cây đa cờ xí... trăng vàng lung linh
Lễ làng như được hồi sinh
Khói hương men rượu sân đình nến hoa
Cồng chiêng trống ếch thanh la
Hồ sen thoảng gió sương sa nhị vàng
Đêm rằm trăng sáng xóm làng
Thoảng thơm thơm mãi Thành Hoàng linh thiêng
Trời xanh mây trắng chao nghiêng
Thanh bình no ấm vui yên tháng ngày.

________
Chú thích:
(1) Lễ tế Thành Hoàng Làng Lệ Sơn vào ngày rằm tháng 6 hàng năm.  

  

5- TÌNH CHA
 
Đêm nằm con nghĩ về cha
Vai gầy chân đất cửa nhà lo toan
Đời người lo nghĩ không an
Nắng nhiều sợ hạn mưa chan lũ về
Mùa thu nước ngập bờ đê
Gặp thời lúa trổ... ê chề lòng cha 
Những ngày nắng hạn mưa sa
Củ khoai củ sắn quả cà thay cơm
Cháo ngô loãng tay mẹ đơm
Cha vào hung Mít - hung Thơm - hung Cày (1)
Đào khoai mài (2) dộp bàn tay
Cả nhà rau má tàu bay... ấm lòng
Suốt đời cơ cực long đong
Các con đâu nỡ thong dong học hành
Cha từng thất học đã đành
Mát lòng cha mẹ công danh thành tài
Dặn con vươn tới ngày mai
Đói nghèo ngày một ngày hai qua dần
Trên đời hơn ở chữ tâm
Dù nghèo dù khó vạn lần vượt qua
Cuộc đời con một bông hoa
Vào trường đại học mẹ cha vui mừng.

L.D.N
      

_______
Chú thích:
(1) Ba lòng chảo lớn ở làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
(2) Củ Hoài sơn
 
              

 

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng
Tel: 0982 105 015
E.mail: nthiminhhong@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Phòng 204 Chung cư A13 Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
 
 

1. BÓI NẮNG 
 
Ấm vàng là nắng mùa Xuân
Gắt gay cháy bỏng bàn chân nắng Hè
Nắng hồng thanh thoát Thu se
Sau mây nắng tắt Đông be ủ mùa.

Nhờn nhợt nắng gió đan lùa
Miền Trung giông bão, đau qua Sài Thành
Bao giờ nắng nhuộm thêm xanh
Một dải chữ S no lành bát cơm.

Bao giờ nắng có mùi thơm
Quan - dân một dạ, nớp nơm tan dần
Ngày mai nắng luống tần ngần
Trầu cau mẹ hỏi, anh cầm tay em.
                      
 

 2. ĐỐT RƠM
 
Giữa hạ lại ngỡ đang thu
Nao nao khói phủ - sương mù đồng quê
Đốt rơm cháy giữa lối về
Nồi cơm thiếu lửa ủ… tê cõi lòng.

Qua rồi, trâu hỡi còn mong
Khoan thai nhai nắm rơm hong ngày cày?
Một thời ăn giả, món chay
Ngọt ngon chẳng lẫn độc… nay… ruột cào.

Hương rơm hương cỏ xốn xao
Đốt rơm mà vẫn thơm… sao rối đường?
Cổng làng mờ dáng người thương
Chú Cuội chờ mỏi môi hường ló ra.

Cây rơm nào đứng đầu nhà
Tháng Ba ngày Tám lọ là đỡ lo?
Em cùng anh trốn Thầy O
Cọng rơm mách lẻo, thơm tho nụ cười.

Đốt rơm, nhớ tiếc… Người ơi!
 

 

 3. GIỌT SƯƠNG TRÊN ĐÁ
(Khi quan chức hạ bút lệch chuẩn).
 
Sàng đêm trời thả làn sương
Long lanh lách khẽ khe vương đa chiều
Dưỡng mầm rêu phủ cô liêu
Giọt sương trên đá yêu kiều nằm mơ.

Sàng ngày người nhả dòng tơ
Vắt trong lòng đất suối thơ dạt dào
Quan chẳng lọc trí… bút… cào
Lời buông sắc cạnh đá bào giọt sương.

 

4. TƠ XUÂN
 
Thẽ thọt đợi lén nửa hiên
Cô em qua cửa ve nghiền ngực tơ
Xuân xui lộc nảy tưởng mơ
Chũm cau chạm nắng thẫn thờ vần say.
 
  

5- NGÀY BA MƯƠI THÁNG HAI

 

 
Bao giờ người hết khát tiền?
Xuôi tay, thành quách... bỏ miền phù du.
 
Cớ sao vô chốn lao tù?
Sân, si... khổ ải, rối bù đêm hoang.
 
Cây đa mà có thần hoàng
Gian tham khổ tận, xóm làng cam lai.
 
Thôi, thơ mở
trang tháng Hai
Ngày Ba Mươi
ước an bài người ngoan.
 
Ngày Ba Mươi
khúc khải hoàn
Tháng Hai 
dân gối rơm vàng giấc mơ.
 
 
 

6. VIÊN KIM CƯƠNG
 
Của Thiên - ban tặng châu viên
Chẳng mài đáy biếc, thẳng nghiêng xanh lòng
Nắng lên lấp lánh ánh trong
Trăng treo lộng lẫy như nong kén vàng.

Của Vua - thần Kiếm trao làng
Bốn mùa huyền ảo hào quang rực Hồ
Sắc màu máu, mắt cơ đồ
Ngàn năm văn hiến gột Hồ kim cương.

Của chung - ai đến soi gương
Lật từng trang sách mà thương dân mình
Hưởng hương Công Uẩn tài tình
Đóng Đô giữ nước tạc hình kim cương.

Của chung - ai đến soi gương
Chớ tham múc ánh ngọc vương chân cầu
Đài Nghiên, lấy Bút làm đầu
Tuyệt mỹ, du khách… làm giàu cho dân.

Mùa thu con bước nhẹ chân
Cùng yêu cùng ngắm cùng thầm biết ơn
Cùng rèn cùng chuốt sáng hơn
Lung linh Hoàn Kiếm - kim cương đời đời.

N.T.M.H
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ Bá - vobaduyxuyen@gmail.com - 0976198200 - Duy xuyên Quảng Nam  (Ngày 17/07/2013 7:49:04)

Võ Bá em xin chân thành cám ơn những lời chia xẻ và góp ý của anh Võ Khoa Châu. Kính chúc anh cùng gia đình an lành.

  Võ khoa Châu - chauvangia@gmail.com - 01663512731 - Tổ 2, thị trấn Vạn Gĩa, huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa  (Ngày 16/07/2013 21:19:54)

Nhiều khi thả mộng phiêu bồng

Tìm trong cát bụi mình không thấy mình
Câu thơ đẹp - ý tứ đắc - mình không thây mình trong cát bụị, chính là "tính thấy vô ngã"

Các bài khác: