Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ tháng sáu của CLB thơ Đoài Phương (Hà Nội) (23/06/2013) 

CHIỀU NAY

Ngửa tay hứng hạt mưa sa
Hạt thương, hạt nhớ, hạt đà chia ly
Mùa đông lạnh lẽo qua đi
Cánh chim én liệng báo thì xuân sang
Đợi ai đợi đến võ vàng
Mỏi mòn con mắt, dạ càng long đong
Hỏi ai còn nhớ nữa không?
Để ai chín đợi mười mong một người
Tuổi xuân thuở ấy đâu rồi
Bao giờ mới trở lại thời hoa niên
Thời mà hơi ấm mới nhen
Bàn tay vụng dại, môi thèn thẹn môi?

Thoắt đi đã nửa cuộc đời
Tình xưa vẫn giữ chờ người mình mong
Đã đành chẳng vẹn trăm năm
Trong sâu thẳm vẫn trở trăn một người
Bây giờ cách trở đôi nơi
Câu thơ nhắn gửi vài lời thăm nhau
Chút tình trầu nhớ đến cau
Xin đừng đánh mất nỗi đau nhân tình

Mùa xuân Quý Tỵ (2013)
Lương Mai Hồng
ĐT: 094 345 7201
Email:luongmaihong1945@gmail.com


GIỌT BUỒN

Rượu ngon vắng bạn tương tri
Đưa cay mấy chén nhâm nhi giải sầu
Sợi buồn chẳng trói mà đau
Người dưng sao nỡ dối nhau lời thề
Men tình chửa ngấm bùa mê ?
Nâng li chỉ thấy não nề… Người ơi!
Ngồi mình mượn chén tam bôi
Cũng toan khỏa lấp đơn côi cõi lòng
Nghiêng vò gạn đục khơi trong
Chén say, chén tỉnh như đong giọt buồn
Chiều thu nhạt nắng hoàng hôn
Đỗ quyên gọi bạn héo hon cạn ngày
Vắt bình khô kiệt mới hay
Nhạt tênh rượu đế, mà cay giọt tình.

Trần Thư (Trúc Tâm)
DĐ : 01683477654
Email: tranvanthu006@gmail.com

 

ƯỚC GÌ

Cùng sinh ra ở một quê
Cùng chung một lớp đi về có nhau
Những chiều trời đổ mưa ngâu
Nửa tàu lá chuối che đầu cùng đi
Bên nhau chẳng nói điều gì
Chỉ con tim cứ thầm thì lời yêu
Bước chân nghiêng cả trời chiều
Chẳng ai dám nói cái điều ấy ra
Thế rồi đến lúc phải xa
Tôi vào bộ đội-ở nhà em mong
Tháng ngày lạnh lẽo phòng không
Ngọn đèn leo lét em trông tôi về
Mẹ khuyên hoa nở có thì
Chiến tranh loạn lac đợi gì hả con
Quặn lòng gan ruột héo hon
Nuốt sầu gạt lệ sớm hôm qua đò

Khi quê hương sạch bóng thù
Đường xưa một buổi chiều thu tôi về
Lá vàng rơi khắp làng quê
Buồn vương khi biết còn gì nữa đâu
Ước gì trời đổ mưa ngâu
Một lần lại được che đầu bên em

Tháng 12/ 2011
Hoàng Văn Ngôn (ĐT: 01254316035)


NHỚ QUÊ

Lá chanh pha nước gội đầu
Hoa chanh ngan ngát níu nhau thêm gần
Ngắt bông mai nở trước sân
Cài lên mái tóc, thay phần lời yêu
Con tim lay động nắng chiều
Dòng sông bến nước thân yêu bao đời
Xuân sang năm mới tới rồi
Bâng khuâng trong dạ bồi hồi nhớ quê

Tết Nhâm Thìn 2012
Bùi Thanh Việt (ĐT: 01.267.111.517)

ĐI TRẨY HỘI LIM

Đầu xuân đi trẩy hội Lim
Nhớ câu đến hẹn trái tim bồi hồi
Ngọt ngào anh hát chị mời
Miếng trầu cánh phượng nhuộm môi thắm nồng
Cây đu phấp phới quần hồng
Trống dồn thôi thúc cho lòng ngất ngây
Vần thơ ai chắp cánh bay
Mượt câu quan họ đắm say lòng người
“Trúc xinh” trúc thắm nụ cười
“ Anh nắm vạt áo” em mời giao duyên
Đôi ta cùng bước xuống thuyền
Yếm đào gió lật làm quên đường về
Bâng khuâng như ngấm bùa mê
Giọng em ngọt lịm “ đừng về người ơi!”

Ngày 12 tháng giêng năm Quý Tỵ
Đặng Nhật (ĐT: 01.685.007.448)


TÌNH XƯA NỐI LẠI

Bằng lăng tím cả lối về
Heo may nhè nhẹ triền đê đầu làng
Bãi sông hoa cải nở vàng
Có đôi bươm bướm lượn vòng rong chơi
Chiều quê giấc mộng hồn tôi
Giận người sao nỡ đánh rơi giữa đường
Nhớ nhung lưu luyến còn vương
Mong sao chắp lại buồn thương tháng ngày
Nối tình nối lại đường mây
Nối ngày xưa lại chất đầy trái ngang
Bây giờ… biết
đã muộn màng
Tình xưa lại đẹp trăng vàng đêm thu

Tháng 5 năm 2013
Trần Đình Lương (ĐT: 090.6248021)

 

GỬI HỘI THƠ THĂNG LONG Ở CHÙA HƯƠNG

Hương Sơn trùng điệp non khơi
Hỏi người quân tử dạo chơi phương nào
Chèo khua Dòng Yến nao nao
Gập ghềnh chân bước đường vào Thiên Thai

Túi thơ gồng trĩu hai vai
Bóng chàng nghiêng giữa rừng mai lưng chiều
Hinh Bồng vách đứng cheo leo
Nàng thơ thổn thức vời theo bóng chàng

Tuyết Sơn mây phủ nhành lan
Giọt thương tí tách trong làn sương bay
Bâng khuâng cảnh đẹp tình say
Đường về Bến Đục
còn…
hay…
không về?!

11/12/2012
Đào Tuyết Thành Lưu
ĐT: 0123 228 2766, Email: daotuyetthanh@gmail.com


QUÀ CHO NHAU

Bà đi nằm viện mấy hôm
Phần tôi bế cháu, nấu cơm, quét nhà
Dọn chuồng, chăm lợn, nuôi gà
Mệt phờ vì bởi “món quà” bà giao
Bây giờ biết tính làm sao
Bỏ thương, vương tiếc tuổi cao mắt mờ
Bà ơi yên trí đừng lo
Mai về tôi lại đọc thơ tặng bà
Tôi, bà tuổi đã về già
Sống vui, sống khỏe là quà cho nhau

Tháng 5 năm 2013
Đặng Văn Sửu (ĐT: 01.686.556.815)


SÔNG HÁT

Hát Giang sông rộng mênh mông
Nước trong xanh biếc bên đồng ngô non
Địa danh lịch sử vàng son
Hồn thiêng Trưng Nữ vẫn còn bên sông

Nắng chiều soi má em hồng
Để ai vương vấn mãi không muốn về
Sông quê ôm mối tình quê
Một thời hai đứa đi về có nhau
Nhớ sao cái thuở ban đầu
Đêm trăng sông Hát bên cầu đợi em
Cây cầu đá nhỏ bắc ngang
Cầm tay anh dắt em sang bên này
Câu thề xưa cũ còn đây
Dòng sông mãi mãi vơi đầy tháng năm
Đêm thu vẫn mảnh trăng rằm
Mà người con gái bao năm chẳng về

Mùa thu 2012
Nguyễn Hữu Lưu (ĐT: 016.7831.7135)

Biên tập và giới thiệu: Đào Tuyết Thành Lưu

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  dangnhat  - dangnhat1945@gmail.comvn  - 01685007448 - VN phuctho HaNoi  (Ngày 19/11/2013 5:42:32)

Rất cảm ơn Đào Tuyết Thành.Anh cố gắng tập hợp bài để đăng hàng quí

  ĐẶNG NHẬT - ddawngjnhaatj@gmail.com - 016850078 - vân nam phúc thọ hà nội  (Ngày 04/09/2013 7:05:32)


Chào anh Tuyết Thành. Rất cám ơn anh đã tạo một trang thơ
Đoài Phương lục bát rât vui

  dangnhat  - dangnhat1945@gmail.comvn  - 0168500748 - vannamphucthohanoi  (Ngày 15/08/2013 6:37:29)

Rất vui khi đọc trang thơ Đoài Phương

  Bùi Minh Quang - minhquanglpt@gmail.com - 01658205755 - Phúc Thọ- Hà Nội  (Ngày 30/07/2013 14:41:08)

Trước tiên xin cảm ơn các nhà thơ ĐOÀI PHƯƠNG đã cho độc giả chúng tôi được đọc những bài thơ rất hay , những bài thơ mang nhiều cảm xúc. xong bài thơ GIỌT BUỒN của tác giả Trần Thư (Trúc Lâm )có câu :
Vắt bình khô kiệt mới hay
nhạt tênh rượu đế,mà say giọt tình .
MQ thấy băn khoăn tiếng "vắt" vì từ vắt thường người ta dùng cho các vật bằng vải( vật mềm )như quần áo chẳng hạn chứ bình rượu thường làm bằng thủy tinh ,sành sứ thì vắt làm sao được ạ . có lẽ nên thay tiếng vắt bình bằng tiếng(rốc bình khô kiệt mới hay )thì bài thơ sẽ mang giá trị thật của nó . Xin cảm ơn tác giả bài thơ Trần THư

Các bài khác: