Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 43 (17/06/2013) 

Tác giả: Hoàng thị Ngọc Hồi 
ĐT: 0913591359
Email: hoanghoilehop@yahoo.com
Địa chỉ: 22A ngõ 337 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

1- TÌM CHA

 

Cha ơi! Ai gọi gió trời…
Để cho rét buốt mưa rơi não nùng
Nghĩa trang hương khói lạnh lùng
Chiều ba mươi tết khôn cùng tìm cha.
Dưới ba tấc đất thôi mà
Âm dương cách biệt hồn cha nơi nào?
Con xin khấn lậy trời cao
Nỗi đau thắt ruột lặn vào đất sâu.
Cha ơi! Nắm đất dãi dầu
Gió sương mưa nắng cơ cầu xót thay
Cho con  lậy mấy  lậy này
Mời cha xơi rượu, đất dày thấu chăng?...
Thôi đành gửi gió giăng giăng
Xin đừng lạnh lẽo đất nằm cha tôi!
  

2- NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN

Nắng chiều bỏng rát Trường Sơn
Nghĩa trang trùng điệp trắng non sao vàng
Các anh ơi! Vẫn hàng hàng
Chưa về với mẹ nhỡ nhàng nằm đây
Bồ Đề che chở tán cây
Ru yên giấc ngủ bàn tay dịu hiền
Ngoài kia quê mẹ trăm miền
Quặn đau thắt ruột nỗi niềm nhớ thương
Lời chào gửi nén tâm hương
Hồn nơi chín suối nhớ đường thăm quê.
                                                   
 

3- TẶNG NGƯỜI CHÂN QUÊ

Quê hương tháng rộng ngày dài
Nét quê anh vẽ sớm mai cánh cò
Cái tôm, con tép đi mò
Bờ tre, giếng nước, con đò em sang
Nắng quê bỏng rát đường làng
Khế chua, sung chát anh càng thương em
Yêu quê anh chẳng đua chen
Tình cha, nghĩa mẹ đồng chiêm anh về
Yêu quê, yêu cả bộn bề
Đồng sâu, nước lụt, đất lề, thói quê
Vòng tay ôm cả triền đê
Tặng cho ai cũng chân quê như mình.
                                                      
 

4- THĂM MỘ THẦY CHU VĂN AN
 
Con về thăm viếng mộ Thầy
Cheo leo sườn núi đường đầy đá lăn
Dốc cao rừng thẳm thông xanh
Dòng người ngưỡng mộ lòng thành vẫn leo
Người xưa ai ngược lưng đèo
Đưa thầy yên nghỉ, đỉnh treo Phượng Hoàng
Địa linh xưa – Kiệt Đặc* làng
Từ quan ở ẩn không màng công danh
Giận quan tham, xót dân lành
Trình thất trảm sớ, lòng thành dâng vua
Hình dung những mái lều thưa
Bóng thầy dậy học, trò xưa miệt mài
Dốc tâm dồn sức thành tài
Thương dân, đức độ, chớ sai lời thầy
Rừng cây thăm thẳm vơi đầy
Đất thiêng thế núi, bóng thầy uy nghi
Vẳng nghe trong nắng thầm thì
Thờ thầy chữ “HỌC” vượng khi mai ngày
Chu Văn An, ngôi mộ Thầy
Thiêng liêng trời đất tràn đầy tâm linh!
                                                           
    

5- THẮNG CẢNH CHÙA BÀ ĐANH
 
 Đường dài trải nắng quanh co
Lúa đồng mới gặt cánh cò bâng khuâng
Triền đê lặng nước lâng lâng
Gió hây hây thổi, sông nâng con sào
Mái chùa Kim Bảng thanh tao 
Thờ bà Đanh, đón khách vào thênh thang
Hồ xây bậc đá mơ màng
Núi cao bái vọng, dịu dàng bóng cây
Linh thiêng hướng ngả về tây
Dáng bà tọa lạc tràn đầy uy linh
Đẹp xinh thần nữ hiển vinh
Đoan trang nhân hậu nghiêm minh tỏ tường
Cho nên nhân thế khôn lường
Sợ bà quở mắng, không thương, lại phiền 
Thôi đành cảnh đẹp chùa thiêng
Thập phương khách vắng chỉ riêng chùa Bà
Người ta đi lễ thật thà
Cầu tài, cầu lộc, cầu nhà, cầu danh
Cầu cho buôn bán tốt lành
Cầu tình chung thủy tươi xanh vẹn tròn
Riêng tôi dâng chút lễ con
Nén nhang thắp cháy mãi còn hương thơm
Khói bay lan tỏa uốn vờn
Vấn vương xin một tâm hồn cho thơ.
                 
                         

6- THU VÀNG ĐÁ CHÔNG
(Kỉ niệm về thăm K9 - Đá Chông)
 
Thu vàng nắng trải vân mây
Xum xuê K9 trĩu cây bưởi bồng
Cam vàng trái ngọt Đá Chông
Non xanh gần gũi giữa lòng miền quê
Gửi vào mạch đất đá thề
Giữ gìn lịch sử Bác về nơi đây
Sông Đà, núi Tản, rừng cây
Lặng thầm nhớ Bác, những ngày thân thương
Bác đi muôn dặm nẻo đường
Ra đi lần cuối: Lặng giường Đá Chông
Trầm nhang lan tỏa ấm nồng
Hình như bóng Bác việc quân vẫn bàn
Hàng cây nghiêm đứng giữa ngàn
Du dương tiếng hát muôn vàn tri ân
Bác ơi! Cơm nắm duyệt quân
Nhìn ra thế núi, thế sông dự phòng
Nghìn năm con cháu Tiên Rồng
Có thêm hồn đất Đá Chông nhớ người.

H.T.N.H

 

Tác giả: Nguyễn Thị Long
ĐT: 01255 636 828.
Địa chỉ: Khu 21, TT Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu.


1- NGÁT HƯƠNG GIỮA ĐỜI

Ngã ba Đồng Lộc là đây
Mười cô thiếu nữ như bầy chim non
Đôi mươi mười tám tươi giòn
Mười đóa hoa đẹp mãi còn ngát hương
Gian nguy, vất vả coi thường
Vì tiền tuyến có hậu phương vẹn tròn
Những người dũng sĩ phá bom
San đồi bạt núi sớm hôm mở đường
Cho xe thẳng tới chiến trường
Mười đóa hoa đẹp nêu gương sáng ngời
Hương thơm để lại cho đời
Ngã ba Đồng Lộc một thời sắt son
Ngàn năm vọng giữa nước non
Tiếng chuông Đồng Lộc mãi còn ngân vang.
 
 

2- NẮNG LÊN
                           
Bao ngày sùi sụt mưa rơi
Cái đông trở lại lòng người tái tê
Mây giăng dày đặc tứ bề
Mưa tầm mưa tã mà nghe nẫu lòng
Hôm nay nắng hửng trời trong
Cho ai e ấp má hồng nét duyên
Chim ca thánh thót ngoài hiên
Bước chân nhộn nhịp, nón nghiêng mái đầu
Nắng lên đẹp sắc tươi màu
Rập rờn bướm lượn dưới bầu trời xanh
Nắng lên ấm áp trong lành
Dưới ao cá lội, trên cành chim ca
Nắng lên tỏa sáng muôn nhà
Nắng lên khoe sắc, hương hoa ngọt ngào
Nắng lên trời rộng mây cao
Tình cây, tình đất, đẹp sao tình người. 

N.T.L

 

 

Tác giả Vũ Nhang
ĐT: 0987307314
Email: quehuonglaple@gmail.com
Địa chỉ: Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
  

1- TÌNH MẸ

Mẹ ơi! vất vả vì con
Tháng năm cực nhọc vẹt mòn đôi vai
Chân trần lặn lội sần chai
Con đò gồng gánh sắn khoai đi về
Liêu xiêu dáng mẹ triền đê
Giữa hanh hao nắng chiều quê thân gầy
Tuổi xuân ít ngọt, nhiều cay
Bữa cơm nhạt muối chan đầy nắng mưa
Phận nghèo áo vá nón thưa
Bờ sông bãi sú lần mò sớm hôm
Mùa đông chiếu rách ổ rơm
Đêm hè lặng gió thay bờm quạt mo
Chiến tranh bom đạn rình mò
Thương con mẹ vẫn vượt đò qua sông
Bát cơm độn sắn đỡ lòng
Chân run mẹ cấy ngoài đồng mạ non
Lớn lên con vượt Trường Sơn
Đường xa tình mẹ như còn nặng mang
Ngày về trở lại quê hương
Nhìn lên tóc mẹ gió sương bạc mầu
Cuối chiều chân chậm da nhàu
Lời ru xưa đã đi vào thời gian.
 
 
 

2- PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG
 
Người đi từ bỏ ngai vàng
Dấn thân vào chốn non thiêng tu hành
Vì vua cung nữ gieo mình
Suối giải oan, biết oan tình về đâu
Một lòng hướng thiện thẳm sâu
Quên đi thế thái nỗi đau trần đời
Vui cùng mây gió thảnh thơi
Tay lần tràng hạt, chuông lơi sân chùa
Không màng gấm lụa ngôi vua
Áo cà sa với muối dưa chay lòng
Cõi thiền “sắc sắc, không không”
Gập ghềnh lối trúc, trập trùng non xa
Tháp am, kinh kệ ngân nga
Sương giăng, chim hót, rừng già âm u
Trọn đời một kiếp chân tu
Quang minh cữu rỗi, nhân từ trong tâm
Phật Hoàng ơi! bẩy trăm năm
Non thiêng Yên Tử hương trầm nơi đây
Hồn còn phảng phất ngàn cây
Suối trong có rửa nỗi này oan khiên
Thông reo vi vút tiếng đàn
Cửa từ bi cứ miên man nỗi lòng
Chuông ngân thỉnh vọng Chùa Đồng
Đỉnh Phù Vân, trắng mây bồng bềnh bay
Đường về đất Phật là đây
Trúc Lâm Thiền Viện đức dầy Quân Vương.
 
 

 

3- TIÊN LÃNG QUÊ ANH

Em về Tiên Lãng cùng anh
Thuốc lào đang vụ lên xanh mướt đồng*
Mới qua đã thấy say lòng
Điếu cày ai nhả khói vòng như mây
Dòng sông Văn Úc vơi đầy
Bên đông thì lở, bên tây thì bồi
Văn bia ai dựng bao đời*
Nắng mưa trải mấy kiếp người phôi pha
Em ơi chớ ngại đường xa
Về vui Đền Gắm có ta có mình*
Hội đông tiếng trống thậm thình
Mắt ai lúng liếng sân đình làm duyên
Đến hồ nước nóng, suối tiên*
Tắm bùn, phơi nắng cho thêm má hồng
Quê anh mảnh đất anh hùng*
Chống càn, diệt giặc lẫy lừng chiến công
Một thời chờ đợi qua sông
Bây giờ cầu Khuể nối thông hai bờ
Người xưa để lại vần thơ*
Viếng thăm quê Trạng còn ngơ ngẩn lòng
Chiếu hoa nên vợ nên chồng*
Chợ vui tấp nập người cùng bán mua
Xa rồi lại nhớ Bến Vua
Hẹn anh lễ hội cầu mưa em về.

V.N
 
________
*Thuốc lào Tiên Lãng nổi tiếng là ngon được trồng nhiều ở thôn Nam Tử 1, xã Kiến Thiết (quê ngoại của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm).
* Tiên Lãng có số lượng văn bia nhiều nhất nước tổng số 234 tấm bia, đến nay đã được phiên âm, chuẩn bị cho ấn hành.
* Hội đền Gắm, Làng Cẩm Khê diễn ra 7 ngày từ 16-22 tháng Giêng hàng năm.
* Khu du lịch tắm nước khoáng nóng, và tắm bùn có khả năng chữa bệnh ở xã Bạch Đằng.
* Tiên Lãng là một huyện anh hùng, nổi tiếng với thành tích chống càn trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1953).
* Những câu thơ sấm trạng của Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm.
*Làng Lật Dương có nghề dệt chiếu cói nổi tiếng, chợ chiếu cói bán vào chiều chợ đông vui nhộn nhịp.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmai.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định   (Ngày 18/06/2013 8:13:18)

Qua những bài Thơ trên đã nói lên tấm lòng và tâm trạng của tác giả được thể hiện cô đọng trong mỗi câu Thơ nỗi niềm và tâm trạng của nỗi nhớ mong gia giết... Bằng tình yêu quê Hương t/g đã để lại trong mỗi người đọc một bức tranh quê và di tích danh thắng đẹp tuyệt vời...Chúc các t/g vui... Khỏe ...hạnh phúc...

QUÊ TÔI...
Quê tôi phong cảnh hữu tình
Thượng Nông mảnh đất làng mình hôm nay
Xóm làng tất cả đổi thay
Đẹp như áo mới tung bay giữa trời
Còn in dấu ấn một thời
Ngọc Giang - Cầu Thượng lưu đời cháu con
Điểm tô như một dấu son
Người xưa ban tặng nước non quê mình
Thượng Nông phong cảnh hữu tình
Ngôi chùa Phật đứng Thủy Đình nghiêm trang
Lung Linh trong nắng trang hoàng
Đêm đêm tỏa sáng hào quang diệu kỳ
Lũy Tre đồng lúa xanh rì
Gió đưa Hương thoảng người đi nhớ về
Tưng bừng trống hội Xuân quê
Vui Xuân đón Tết mời về Thượng Nông
Một lần ai đã từng chông
Nếm thanh Kẹo Lạc ngắm đồng quê ta
Quê Hương chắp cánh bay xa
Hồn quê đọng mãi trong ta tháng ngày
Ai về làng Thượng hôm nay
Ngất ngây phong cảnh mê say trong hồn...
Dương Trung

Các bài khác: