CLB thơ Khu C Kim Thành Hải Dương thành lập và sinh hoạt trên15 năm. Mỗi năm ra một tập thơ chọn lọc, đầm ấm tình người tình quê hương Hải Dương với những cánh đồng lúa vàng bát ngát, những vụ đông xuân dưa hấu, củ đậu, rau màu… xanh thắm đồng trên, bãi dưới bội thu. CLB đã ra mắt tập thơ Hương Quê (NXB Văn Học năm 2009) nồng nàn sắc thắm, ngọt ngào như trái chín đầu mùa, như nước sông quê êm đềm chảy mãi, mang màu xanh đến mọi quê hương.
Các tác giả vùng quê chân chất thật thà Khu C Kim Thành thì thể thơ Lục bát cũng được mọi người yêu mến, BTV Lucbat.vn tập hợp, biên tập và giới thiệu chùm thơ Lục Bát của CLB Thơ Khu C Kim Thành Hải Dương góp vào trang mạng cộng đồng Lucbat.Việt nam để bạn đọc thưởng thức.
CHỮ TÌNH
Tặng LS
Một chân bỏ lại chiến trường
Đời thường nay đã điểm sương mái đầu
Cuộc đời biết mấy bể dâu
Đắng cay đã trải ân sâu vẫn đầy
Mặc cho con tạo vần xoay
Hiếu trung tình nghĩa rộng ngày hiển vinh
Bởi ta trọn một chữ tình
Đoàn Trọng Khiển
ĐẸP TRỜI QUÊ TA
(Thương yêu tặng CLB thơ khu C)
Mười lăm năm ấy mình ơi
Chắt chiu từng giọt nắng trời cuối đông
Thế rồi một sớm mai hồng
Mình như cây lúa giữa đồng tỏa hương
Mặn mà biết mấy yêu thương
Hương quê ngời sáng vấn vương tình đời
Mười lăm năm ấy mình ơi !
Câu thơ xanh thắm – đẹp trời Khu C
7/2011
Đoàn Trọng Khiển
HV CLB thơ Khu C
MẸ TÔI
Từng giờ nhìn mẹ lưng còng
Con mang tháng lửa của lòng để hơ
Quặn đau mẹ lặng từng giờ
Con chao thúng lệ để hơ, để chườm
CHIỀU THƠM XUỐNG LÀNG
Lửa hun uốn ngọn tre cong
Hồn nhiên lửa chín nặng vòng tay ôm
Sân nhà quấn quýt rạ rơm
Trời rơi một mảnh chiều thơm xuống làng
Lưu Xuân Khoái
CN CLB thơ Khu C Kim Thành HD
GÁNH NƯỚC- GÁNH TRĂNG
(Nhân đứng ngắm giếng làng xưa)
Giếng làng ai nỡ bỏ quên
Trăng in đáy nước vẫn nguyên thuở nào
Xưa em gánh nước trăng vào
Anh cồn cào khát em trao giọt vàng
Tiếng đồn xưa con gái làng
Tóc dài chấm gót đôi hàng mi cong
Cái duyên tắm nước giếng trong
Bao trai xã bạn ước mong ngỏ lời
Bây giờ giếng vẫn đầy vơi
Không ai gánh nước để rồi gánh trăng
Tóc dài cắt ngắn uốn xoăn
Hồn anh khao khát vầng trăng giếng làng.
Đặng Xuân Cửu
HV CLB thơ Khu C
ẤM ÁP HƯƠNG QUÊ
Mỗi năm cứ độ xuân về
Nồng nàn ấm áp Hương Quê xum vầy
Mỗi vần thơ đượm hương say
Đậm đà hương cúc ngất ngây hương đời
Những vần thơ đẹp tuyệt vời
Đưa ta về với đất trời xa xưa
Ngọt ngào tưới những hạt mưa
Trong cơn khát giữa nắng trưa cháy lòng
Vàng như giọt nắng mùa đông
Ủ say sợi nhớ say nồng sợi thương
Vần thơ ánh sáng soi đường
Vạch tương lai, hướng tình thương mặn nồng
Lương Sinh
HV CLB thơ Khu C
HAI QUÊ MỘT TÌNH
Quê anh đồng lúa rung rinh
Con kênh nước mát mái đình cây đa
Ở nơi sóng vỗ bao la
Biến nhiều tôm cá ấy là quê em
Tơ hồng trời đã xe duyên
Hai người xa lạ mà nên vợ chồng
Em về cấy lúa trên đồng
Sáng chiều tắm mát con sông đầu làng
Anh say biển biếc mênh mang
Đêm ngày tung lưới từng khoang cá đầy
Tình người cùng biển chung xây
Tình yêu đôi lứa mỗi ngày đẹp thêm
Anh yêu biển bạc quê em
Mặn mòi trung hậu anh còn mê say
Nâng niu cây lúa hôm nay
Đất vàng đất bạc từng ngày thương yêu
Đời dù gian khổ còn nhiều
Đồng xanh biển biếc tình yêu chúng mình
Lúa đồng vẫn mãi còn xanh
Biển mặn chung thủy tình anh ngàn đời.
Bùi Thế Truyền
HV CLB thơ Khu C
CÂY-TUỔI GIÀ
Tuổi già được ví như cây
Như cây cổ thụ đan dày vòm xanh
Vòng tay ôm chặt gió lành
Rung rinh lời hát ngọn ngành lộc non
Cây cao bóng cả mãi còn
Đời đời nối tiếp sắt son vẹn toàn
Tình yêu nhựa sống chứa chan
Hòa vào chối biếc muôn ngàn màu xanh
Màu xuân lộc thắm – tươi cành
Vòng quay thế hệ - cây xanh – tuổi già.
TIẾNG DUYÊN TÌNH
Một duyên hai nợ ba tình
Nợ thì đã trả, duyên tình còn mang
Tiếng xuân nghe vẫn dịu dàng
Tiếng duyên đứt đoạn, tiếng tình lặng thinh
Thế là mình lại một mình
Bâng khuâng nỗi nhớ duyên tình ngày xưa
Mặc trời khi nắng khi mưa
Tiếng duyên tình vẫn sớm trưa hẹn…cùng !
Hoàng Thị Khôi
HV CLB thơ Khu C
HƯƠNG QUÊ
(Kính tặng CLB thơ khu C Kim Thành)
“Hương quê” thơ của khu C
Xem rồi cứ thấy say mê lòng người
Cây nhà với lá vườn thôi
Mến yêu sao những cuộc đời quanh ta
Hội viên lên tuổi ông bà
Mà phong cách sống như là trẻ trung
Đã thương – thương đến vô cùng
Đã yêu – yêu thuở má hồng giai nhân
Trang thơ đầy ắp mùa xuân
Anh em bè bạn xa gần muôn phương
Nồng nàn chín nhớ mười thương
Dịu dàng thắm sắc dâng hương cho đời
Hỡi miền quê của tôi ơi
Yêu sao yêu thế những người làm thơ
Cho đời hồng những ước mơ
Cho người vươn tới bến bờ thân thương
“Hương quê” hay tiếng quê hương
Cứ trong tôi suốt chặng đường tháng năm
Bình Dân 5/7/2011
Nguyễn Duy Ảnh
HV CLB thơ Khu C
LUÔN ĐỢI TA VỀ
Bạn ơi về với Cẩm La
Đồng xanh loáng nắng ngân nga sáo diều
Hoàng hôn nhộn nhịp chợ chiều
Trường cao bóng mát dập dìu trẻ thơ
Làng quê đổi mới như mơ
Ngày xưa so với bây giờ khác xa
Chuyện làng như một bài ca
Đường lên đổi mới nhà nhà sánh vai
Bây giờ gái giỏi trai tài
Làm ăn khoa học hơn mười cha ông
Quanh năm xanh mát cánh đồng
Bí, dưa, củ đậu xoay vòng lúa ngô
Ngày xưa Tai Nghé Đống Sồ
Đồng Kênh, Rộc Khởi, Đống Dù, Đống Than
Lúa còn nhiều vụ hỏng ăn
Rau màu đất rắn khó khăn ai trồng
Tháng Ba bồ thóc rỗng không
Đống, gò mồ mả khắp đồng đan xen
Làm ăn cực khổ bần hàn
Câu ca như tiếng thở than ngắn dài
“Cẩm La mình chẳng bằng ai
Ăn cơm thì ít, ăn khoai thì nhiều”
Vài gian nhà rạ liêu xiêu
Dân cư rải rác ruộng nhiều chân tre
Về làng không có đường xe
Muốn xem chiếu bóng phải è vai khiêng
Nhọc nhằn đầm bãi rộc chiềng
Khu cao khu thấp, nghiêng nghiêng khu vàn
Cát thì cát bỏng như rang
Gập ghềnh những nỗi gian nan bao đời
Bây giờ ngẫm lại mình ơi
Dồn làng, chuyển đất một thời vần xoay
Hồ ao, thùng vũng lấp đầy
Đống cao, gò thấp chung tay san bằng
Bờ lô, bờ thửa thẳng căng
Dọc ngang mương máng đan chăng kín đồng
Đường làng trải nhựa, bê tông
Nhà nhà điện sáng, qua sông có cầu...
Hỏi con sông mấy nông sâu ?
Mà sông chứng kiến bao câu chuyện làng
Bao người- đời đã sang trang
Làm nên cuộc sống rộn ràng sắc Xuân
Ơi người qua bước gian truân
Yêu quê xin hãy một lần thăm quê
Câm La luôn đợi ta về...
Đỗ Bá Di
HV CLB thơ Khu C
BẾN XƯA
Ra đi chẳng kịp hẹn hò
Bây giờ gặp lại bến đò năm xưa
Phong trần tắm nắng gội mưa
Bến cũ còn đó-đò xưa đâu rồi
Mênh mông đứng giữa đất trời
Biết bao kỷ niệm một thời quen nhau
Hữu tình chẳng quản thương đau
Bến cùng ta vẫn nhớ nhau một thời
Trận mạc góc biển chân trời
Lòng ta nhớ bến - nhớ nơi sinh thành
Đoàn Văn Bình
HV CLB thơ Khu C
TIẾNG MẸ
Thiêng liêng hai tiếng mẹ ơi
Con là của cả cuộc đời mẹ yêu
Thương con mẹ quý mẹ chiều
Mong con khôn lớn làm nhiều việc hay
Nuôi con chẳng quản tháng ngày
Biết bao vất vả đắng cay nhọc nhằn
Đến nay con đã trưởng thành
Công ơn dưỡng dục mẹ dành cho con
Trăm năm bia đã cũng mòn
Đạo con tình mẹ sắt son vững bền
Công mẹ ví tựa bể, non
Mẹ là ánh sáng soi con dặm đường
Đến nay tóc mẹ pha sương
Chúng con xin giữ đạo đường hiếu trung
Chăm lo cây phúc mẹ trông
Đơm hoa kết trái kế dòng trắng trong.
Đoàn Thị Hạnh
HV CLB thơ Khu C
YÊU
Kìa bông liễu rủ mặt hồ
Soi gương trải tóc thẹn thò như em
Má hồng cô gái Lọ Lem
Dù không trải tóc vẫn thèm được yêu
HƯƠNG
Hương hoa thơm ngát cho đời
Hương cây đọng lại tuyệt vời trái thơm
Hương trời, hương đất thân thương
Chẳng bằng hương mẹ dẫn đường đời con
Mẹ cho những giấc mơ tròn
Bát cơm tấm áo, cho con tiếng cười
Đến khi con lớn thành người
Tóc mẹ điểm bạc đồi mồi trên da
Bao nhiêu ngày tháng đã qua
Vì con mẹ đã tuổi già kề bên
Mẹ ơi lòng mẹ nước nguồn
Chẳng bao giờ cạn trong con trọn đời!
Đoàn Thị Yến
Hội viên CLB Khu C
Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc.
Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
(Ngày 12/06/2013 17:01:19)
Ngày 2/6/1972, bốn mươi đoàn viên Đoàn TNLĐVN huyện Kim Thành (Hải Dương) đã hội cùng 80 đoàn viên Đoàn TNLĐVN huyện Văn Lâm và Yên Mỹ (Hưng Yên) thành lập nên đại đội TNXP chống Mỹ cứu nước mang phiên hiệu C723-N39-P31. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển hàng, bảo vệ đường và phục vụ chiến đấu trên chiến trường Quảng Bình - Quảng Trị - Nam Lào, trở về đời thường, hằng năm các anh chị em vẫn họp mặt ôn lại những chuyện chiến trường và động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống mới… Trong số các hội viên CLB khu C Kim Thành có nhiều anh chị em cựu TNXP, Tiến xin gửi tặng các anh/chị bài thơ viết về Con đường mà năm xưa chúng ta đã đi qua |