Thứ bảy, 20/04/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT THÁNG 6 NĂM 2013 của CLB THƠ LAM KINH (06/06/2013) 


Tháng 7 năm 2012, CLB thơ Lam Kinh ra đời. Đến ngày 5 tháng 12 năm 1012, Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP. Hồ Chí Minh ra quyết định công nhận CLB thơ Lam Kinh trực thuộc hội. Chỉ trong thời gian ngắn, CLB đã kịp thời cho ra đời : THƠ LAM KINH – tập I. Tập thơ đã quy tụ 174 bài thơ của 31 tác giả là người quê hương Thanh Hóa và yêu quê hương Thanh Hóa. Ngay từ khi xuất bản, tập thơ đã tạo được dấu ấn trong lòng bạn đọc tại Thành phố Hồ Chí Minh, quê hương Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng và nhiều địa phương khác trong nước cũng như bạn bè ở nước ngoài.

Hiện nay (tháng 6/ 2013), Ban Chủ nhiệm, Ban Biên tập CLB thơ Lam kinh đã có kế hoạch xuất bản: THƠ LAM KINH  - tập II, vào dịp cuối năm 2013. Sau đây CLB thơ Lam Kinh xin giới thiệu đến bạn đọc xa gần một số bài thơ Lục bát rút từ tập bản thảo của các hội viên sáng tác gần đây:

 

CLB Thơ Lam Kinh Thành phố Hồ Chí minh

LỄ CHÙA

 

Về quê năm ấy tháng hai

Nông nhàn, vào hội gặp ai lễ chùa

Rừng mơ non ngát nắng trưa

Lựa lời cha mẹ em vừa nhận cau.

 

Duyên tôi phận hẩm đến sau

Tháng hai mười sáu nhớ nhau tìm về

Chút riêng em đã yên bề

Lễ chùa đúng hẹn lòng quê… ngậm ngùi.

 

Trần Căng

Điện thoại: 0989018661

 

NGỘ

 

Về đâu một kiếp phù sinh

Nửa đời vẽ bóng tô hình tầm duyên

Hoàng hôn đã rọi của thiền

Câu kinh gieo hạt cõi miền đa mang.

 

Dốc trăng rót cạn ánh vàng

Vương khuya nghiêng chén. Ngỡ ngàng… Thiện tai!

Nhạt nhòa sóng mắt, khóe môi

Chợt nghe chuông chín. Ngộ lời…Nam mô.

 

Lê Minh Dung

 Điện thoại: 0937999939

 

TẠ LỖI DÒNG SÔNG

 

Cúi đầu tạ lỗi dòng sông

Dòng sông quê mẹ chiều đông lặng buồn

Con ngồi vớt bóng hoàng hôn

Nghe tim thổn thức mạch hồn vía quê.

 

Mừng ngày ríu bước chân về

Cỏ may tím rịm bờ đê cuối chiều

Mặt sông cuộn xoáy bao điều

Hẳn đời sông đã chịu nhiều bão giông.

 

Con như lạch nước chảy vòng

Dời vòng tay mẹ mãi không trở về

Nửa đời lạc bến bờ mê

Hay đâu nguồn mẹ cũng tê tái dòng.

 

Thẹn lòng lỗi hẹn cùng sông

Câu thơ tạ tội lại không có vần

Tiếng rằng:... như thể thương thân

Vẫn không ngăn nổi mấy lần lệ rơi.

 

Biết sông bên lở, bên bồi

Chỉ thương bao cánh bèo trôi lững lờ

Nổi nênh đất khách bơ vơ

Gió mùa thổi lạnh mấy bờ lau thưa.

 

Dấn mình vào cõi nắng mưa

Trước sông cúi lạy dạ thưa – tạ từ.

 

Lê Hải

 Điện thoại: 01628103299

 

LỠ YÊU

 

Đỏng đảnh chi hỡi áng mây

Đong đưa cơn gió quắt quay muộn màng

Chiều buông bao giọt nắng vàng

Để buồn con mắt đa mang cuối trời.

 

Câu thơ vụng dại một thời

Lỡ yêu nên phải nhận lời bão giông

Mối tình mới có lại không

Lắt lay gió thổi má hồng lợt phai.

 

Mưa tuôn – thác đổ sông dài

Mắt buồn sóng sánh tháng ngày xa xưa

Vòng tay lạnh lẽo như thừa

Bâng khuâng lạc lõng đong đưa tình đời.

 

Chiều buông tím một góc trời

Buồn trong đáy mắt dõi người đã xa.

 

Thu Hường

 Điện thoại: 01262541470

 

 

 

LỤC BÁT GIAO THỪA

 

Mới vừa thay một khúc mùa

Đã ăm ắp nõn những ngơ ngẩn chồi.

 

Phút linh diệu

tiếng

chuông

rơi

Chạm thiền môn.

Động tâm người.

Bừng xuân…

 

Trần Mai Hường

 Điện thoại: 0912767257

                

HOA XOAN

 

Có về quê ngoại tháng ba

Mà nghe rời rợi sắc hoa của trời

Chao nghiêng cánh trấu mỉm cười

Tím xanh níu cả một thời bâng khuâng.

 

Sương mù vẫn mải giăng giăng

Khăn sương voan tím dịu quàng vai em

Bờ kênh lả lướt cỏ mềm

Thuyền ai hờ hững nhẹ êm cắm sào.

 

Sầu đông vẫn thoảng lao xao

Gió rơi thơm thảo cài vào tóc em

Hoàng hôn thả bóng bên thềm

Gọi về cổ tích ru đêm quê nghèo.

 

Chuyện bà ngoại kể đêm nào

Khung cửi cô Tấm xoan đào võng đưa

À ơi kẽo kẹt giấc trưa

Chiều nghe gió trả hoa xưa về trời…

 

Quê ơi mấy nẻo đường đời

Bao năm sầu đọng quê người… hoa Xoan.

 

Sơn Khê

 Điện thoại: 0918189007

 

NHẬT KÝ BẾN SÔNG

 

Tặng sông Đáy – tuổi thơ

 

Ta về viết ký bến sông

Viết bao nhiêu vẫn chưa xong một bài.

 

Mục đồng chuyên mót trộm khoai

Dấu vào vạt áo ra ngoài chân đê

Vùi trong ngọn lửa tình quê

Hương thơm dân dã vẫn đê mê hoài.

 

Trần truồng xuống bãi bò toài

Bùn sông trát kín hở hai mắt nhìn

Tắm sông đứa nổi, đứa chìm

Lặn mò dưới nước đùa dìm lẫn nhau.

 

Đâu rồi cái bãi chăn trâu

Bông lau, kiếm gỗ đánh nhau mù trời

Bao nhiêu nặng nhọc thề bồi

Lưng trâu cõng hết một thời đa mang.

 

Vẫn còn bao chuyến đò ngang

Nhói tim một sớm em sang nhà chồng

Anh toan mặc áo nâu sòng

Bâng không chiều nhạt bờ không có chùa.

 

Ném câu chuyện thật như đùa

Xuống dòng sông – đến bây giờ nhặt lên

Ta như cây cỏ đồng chiêm

Trâu ăn lại mọc dầy trên đất làng.

 

Ta như ngọn gió mênh mang

Không thành bão cứ xốn xang đổi mùa

Nổi trôi năm tháng có thừa

Ta về tìm bến sông xưa… giật mình.

 

Lê Đình Liệu

 Điện thoại: 0909049123

 

PHẬN CÁT

 

Qua bao mưa nắng xiết mòn

Dạt trôi đời cát lăn tròn thiên di

Chẳng đài cao vọng danh uy

Ven sông góc biển thịnh suy hợp thành.

 

Cát dù bé nhỏ mỏng manh

Lấp khơi, vùi cả hoàng thành đấy thôi

Vô tư sinh giữa đất trời

Khép mình thầm lặng mong đời bình yên.

 

Phận may bãi sóng êm đềm

Số đen dâu bể truân chuyên dập vùi

Nghĩ thương từng hạt sa bồi

Bao chìm nổi vẫn hát lời nước non.

 

Vũ Đình Nguyệt

 Điện thoại: 0988881342

 

QUÊ NHÀ ƠI

 

Đất làng bên đoạn sông cong

Lúa tương tư giữa cánh đồng tháng Năm

“ Mười tư chưa phải là rằm”

Câu ca dao cũ nhắc thầm trời quê.

 

Hoa cải vàng ngát bãi đê

Gió mùa lạnh ngắt chiều xê xịch về

Ta như lạc giữa cõi mê

Tìm trong đêm muộn lời thề lả lơi.

 

Dáng xưa người của ta ơi

Đang lang thang giữa dòng đời chênh vênh

Thân cò chới với bờ kênh

Tìm con tép vặt buồn tênh đồng chiều.

 

Trăng khuya rơi tiếng sáo diều

Quê nhà ơi lạc tình yêu mất rồi

Bất ngờ vì sao đổi ngôi

Hình như mắc nợ xa xôi một thời.

 

Chốn xa xăm mộng mơ tôi

Cái duyên tình đã đánh rơi anh và…

 

Nguyễn Vũ Quỳnh

 Điện thoại: 0917489335

 

THƠ NHƯ LAU TRẮNG

 

Viết xong lại xóa em ơi

Xây xong đập đổ để rồi lại xây

Cuộc đời như cái con quay

Thương thân cò vạc đêm ngày lội sông.

 

Biết mình phận mỏng, duyên chùng

Nương nhờ dưới bóng bách tùng che thân

Ai ngờ vào cõi phong trần

Cũng nghiêng ngả đổ – cũng vần vũ xoay.

 

Ngàn trang chữ nghĩa ai hay

Thơ như lau trắng giữa ngày đầy đông

Đời người trong cõi mênh mông

Phận ta diều giấy bão giông xoay tròn.

 

Nguyễn Văn Thanh

 Điện thoại: 0979738094

                

NGỠ LÀ HUẾ GỌI

 

Anh về nằm cạnh sông Hương

Cánh tay ghì chặt vô thường nỗi đau

Trở nghiêng về phía con tàu

Tiếng còi như tiếng gọi nhau rã rời.

 

Không quen – mà Huế chẳng mời

Anh đang đứng trước một thời Huế xưa

Ngỡ là Huế gọi, anh thưa

Anh đâu biết Huế cũng vừa ngủ yên.

 

Đi qua mấy nhịp Tràng Tiền

Anh lâng lâng giữa mờ đêm nội thành

Anh nhìn Huế – Huế nhìn anh

Cả hai ánh mắt trònh trành lắc lơ.

 

Ngỡ là Huế gọi, anh thưa…

Trịnh yến

 Điện thoại: 0988460837


Biên tập & giới thiệu:

LÊ HẢI

Chủ nhiệm CLB thơ Lam Kinh

 BTV Lucbat.vn: Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tường Duy - dff@yahoo.com - 0943206908 - TPHCM  (Ngày 18/11/2013 16:06:43)

Tôi đến thăm em một buổi chiều
Em ngồi em ỉa cạnh cầu tiêu
Gió thổi hiu hiu chùm lông đích
em ỉa thì ích mà địch thì nhiều.

  Phung Hữu Nhâm - phunghuunham@gmai.com - 0918519771 - 1023/9,KP3, P.Tân Mai. Biên hòa .Đồng nai  (Ngày 11/09/2013 18:00:52)

LỜI MẸ !

Lời mẹ lục bát ái ân
Tiếng tơ lòng ấy cung đàn khắc sâu
Mẹ ru lục bát từng câu
Thấu vào lòng dạ ban đầu cho con

Nhỏ dại cho đến lớn khôn
Đến khi lập nhgiệp vẫn còn mang theo
Phận nghèo lòng mẹ reo neo
Câu thơ lục bát vẫn theo bên mình

Thấm bao thình nghĩa ân tình
Cho con ý chí vươn mình bay cao
Lòng mẹ lục bát dạt dào
Quốc thơ dân tộc đi vào sử sanh

Con nguyện theo bước sinh thành
Tô thêm vẻ đẹp vinh danh thơ nhà
Thỏa lòng mong ước mẹ cha
Bảo yên đất nước giữ nhà ,giữ quê.

11/9/2013. Phùng Hữu Nhâm.

  Phùng Hữu Nhâm - phunghuunham@gmail.com - 0918519771. - 1023/9,KP3,Phường Tân mai .TP.Biên hòa, Đồng nai  (Ngày 04/09/2013 10:47:39)

Tôi giử bài thơ Ngày giỗ Bác:
Hôm nay ngày dỗ Bác Hồ
Chúng con tưởng nhớ cơ đồ Bác cho
Cả Đời Bác Đã chăm lo
Cho dân cho nước ấm no yên bình

Năm Châu bốn biển một mình
Đi tìm ánh sáng văn minh cho đời
Giải phóng dân tộc , con người
Khỏi ách bóc lột những vòi Thực dân

Bác gặp lý tưởng trong lành
Lê-Nin tỏ sáng đàn anh dẫn đường
Luận cương giải phóng tình thương
Bác về tổ chức dẫn đường cho dân

Vũ trang khởi nghĩa, lập quân
Đánh Pháp đuổi Nhật tiến thân giành quyền
Tự do độc lập dân nguyền
Bác đem dân chủ bình quyền cho ta.

Bây giờ Bác đã đi xa
Công ơn Đảng , Bác thiết tha mặn nồng
Quốc khánh dưới ngọn cờ hồng
Ngày giỗ của Bác non sông ơn Người.

02/9/2013. Thơ Phùng Hữu Nhâm.
Cám ơn CLB Thơ Lam kinh- TP. HỒ Chí Minh.



  phùng hữu nhâm. - phunghuunham@myopera.com - 0918519771. - 1023/9, kp3, phường tân mai ,tp biên hòa, tỉnh đồng nai  (Ngày 26/08/2013 18:16:40)

Cám ơn và chúc mừng CLB Thơ lục bát Lam Kinh ở TP Hồ Chí Minh có một sân chơi thơ trí tuệ cho mọi người tham gia.
Tôi gửi các bạn bài thơ:
ĐẤT LAM KINH
Ai về thăm đất Lam kinh
Cho ta gửi bạn tâm tình quê hương
Xa quê biết mấy yêu thương
Tuổi xuân phơi phới lên đường chiến chinh

Non sông đất nước hòa bình
Xây dựng kinh tế cho mình cho ta
Vẫn luôn nhớ tới quê nhà
Tấm lòng son sắt thiết tha bao tình

Thương về Thanh hóa Lam kinh
Bây giờ đổi mới văn minh hơn nhiều
Làm trai xứ Thanh thân yêu
Ra đi kháng chiến nhớ điều Bác răn

Giải phóng dân tộc lầm than
Độc lập dân chủ bình an dân mình
Ra đi nào quản hy sinh
Cho dân cho nước hiển vinh mọi nhà

Đi đâu cũng nhớ quê ta
Cái tình cái nghĩa ấy là khó quên
Xây nền kinh tế vững bền
Thanh hóa đổi mới đi lên mạnh giàu.
26/8/2013. Phùng Hữu Nhâm.

  phùng Thị Nhu - phungthinhu@gmail.com - 01256350296 - Thành An ,Thạch Thành,Thanh Hóa  (Ngày 13/06/2013 18:21:40)

Xin chúc mừng CLB thơ LAM KINH TTtẠI thành phố HCM
Xin tặng hội bài thơ:
VỀ LAM KINH ( bài đăng cm Văn hóa Tâm Linh số 10 )

Hôm nay đến đất Lam Kinh
Bàng hoàng thấy cảnh thần tiên giữa đời
Nơi đây cây Ôỉ biết cười
Nơi đây là cả đất trời Vua lê

Rừng Lim cành lá xum xuê
Lăng-Bia đây đó lời thề trăm năm
Bình Ngô đại cáo âm vang
Lam Sơn dấy nghĩa ngàn năm anh hùng

Xin chúc CLB thơ Lam Kinh gặt hái thành công

  Lê Hải - lehaix15@gmail.com - 01628103299 - Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 07/06/2013 9:42:28)

Thay mặt CLB thơ Lam Kinh cám ơn tình cảm của Kiều Huệ đã giành cho CLB; đặc biệt bài thơ đã bao hàm hết tình cảm của các tác giả. Chúc KH khỏe và có nhiều tác phẩm hay hơn nữa- LÊ HẢI, Chủ nhiệm CLB

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 06/06/2013 10:38:26)

Chúc mùng CLB Lam Kinh đã quy tụ những TG nổi tiếng nên cống hiến bạn đọc những bài thơ Lục bát quá hay ,KH thân chúc các thi hữu luôn có sức khỏe tốt,nhiều sáng tác mới . CLB luôn phát triển vững mạnh .


Tháng hai hạnh "Ngộ" "Lễ Chùa"
"Hoa xoan" đơm nụ giữa mùa bâng khuâng

"Quê nhà ơi" mãi nhắc thầm
Ta về "Tạ lỗi dòng sông " bồi hồi

"Lỡ yêu" vụng dại một thời
"Thơ như lau trắng" ngỏ lời năm xưa

Ngọt ngào "Lục bát giao thừa"
"Ngỡ là Huế gọi, anh thưa " thật lòng

Tìm về "Nhật ký bến sông"
Dập vùi "Phận cát" theo dòng nổi trôi

Các bài khác: