Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 40 (30/05/2013) 

Tác giả: Minh Trí

ĐT: 0903419483
Email: minhtri910@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Công ty Đất Việt, số 246 Đà Nẵng, Hải Phòng.
 

1- CHIỀU BẾN VUA

Bồi hồi dạo bước Bến Vua
Nghe chiều đang xuống thuyền thưa mái chèo
Tiếng gà Làng Phú Kê theo
Xóm Đoài xưa với gió reo gọi người.
 
Trên đường kinh lý ngược xuôi
Thuyền Vua ghé bến lâu rồi sông trôi
Chỉ nghe Đồng Cống gửi lời
Đường Rồng ghi dấu một thời vinh hoa.
 
Nghe trong câu hát chưa nhòa
Tìm trong bia đá tích xa gọi về
Chiều Bến Vua sóng như mê
Đất trời Tiên Lãng sông quê dạt dào.
 

2- LỄ HỘI CẦU MƯA

Mình về lễ hội cầu mưa
Ngũ linh từ thắp lời thưa đất trời
Trầm thơm đảo vũ Cựu Đôi
Hạt mưa linh ứng cho người hân hoan.
 
Mưa thơm mát mặt trái xoan
Mưa ngây ngất lúa đồng làng quê ta
Để Xuyên, Đại Thắng mưa hoa
Kinh Sơn Đền Đá mưa qua ngõ đình.
 
Mưa Đền Gắm gửi tâm tình
Sang đền Hà Đới cho mình thương nhau
Đền Long Bì hạt mưa mau
Đất đai bong bóng qua cầu ban trưa.
 
Xin hẹn lễ hội cầu mưa
Cùng sang Tiên Lãng đón đưa nhau về.
 
 

3- NGÕ ĐÌNH

Ngõ như một sợi chỉ hồng
Lối đình sương khói hư không qua mùa
Hội đình xe đón người đưa
Lối quen một khoảng cho vừa bước ai.
 
Bao nhiêu oan trái phôi phai
Tuần hương đình mở vòng tay nhân từ
Ngõ ngày nắng lúc chiều mưa
Đêm thanh tinh khiết trăng vừa mới lên
 
Ngõ đình mình đã nên duyên
Trăm năm một kiếp tình thêm mặn nồng.
 
 
 

4- KHÚC XUÂN QUÊ
 
Khúc xuân quê đã gọi về
Hội làng vừa mở đam mê sang mùa
Bồi hồi phong tục ngày xưa
Cơi trầu khói thuốc lời thưa câu mời.
 
Ngõ hoa bừng sắc nắng tươi
Hồng trên đôi má của người tri âm
Lòng thành biện lễ tùy tâm
Sân đình tiêu trúc còn ngân khúc tình.
 
Khúc xuân mời gọi chúng mình
Cho bao thương nhớ in hình quê hương.
 
      

5- NGUYÊN QUÁN

Lúc đi vịn gió bến sông
Bao năm giọng hót còn mong gọi mùa
Bà thường nhang huệ lên chùa
Ông thường phơi thuốc nắng trưa nhuộm vàng.
 
Chị tìm một chuyến đò ngang
Qua thời trái ngọt rụng sang quê chồng
Mất đã mất, còn còn không
Đêm trăng buồm vắng thầm trông thủy triều.
 
Cỏ quê xanh thuở mến yêu
Bay về nguyên quán cánh diều đồng hương.
 
    

6- PHỐ HOA PHƯỢNG

 

Ngời ngời phượng đỏ đơm hoa
Bừng lên sắc phố nuột nà yêu thương
Nhà ai ở cuối con đường
Tim yêu nhen lửa giục vương vấn hè?
 
Nỗi niềm rêu phủ chân kè
Bỗng nhiên tỉnh giấc lặng nghe sóng chiều
Mùa về gió ngỏ lời yêu
Gọi thuyền về bến nói điều thiết tha.
 
Bên em rạo rực phố hoa
Mênh mang khúc hát ngày xa hào hùng.
 
 
 M.T

 

 
  

Tác giả Ngô Văn Thái
Bút danh: Ngô Thái
ĐT: 0983181320

Email: ngothaibbpt@gmailo.com
Địa chỉ: T
.T Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ
   

1- SÔNG QUÊ
(Với Pham Huy Thông)

Sông quê, tắm mát đồng quê
Nắng vàng trải thảm ven đê sớm chiều.
Mây xanh lơ lửng bóng diều
Vẳng nghe tiếng sáo… dễ xiêu lòng người.
 
Mênh mông đất. Mênh mang trời
Bồi hồi nhớ lại… cái hồi còn son.
Dù đi ngàn dặm nước non
Tình quê vẫn quyện, sắt son không mờ.
 
Ai đi xây ước dệt mơ
Ta về sống lại tuổi thơ thuở nào.
Lòng người đâu dễ gửi trao
Gom  đầy nỗi nhớ dệt vào thảm mơ.
 
  

2- HƯƠNG QUÊ

 
Minh Nông…
Mùa gặt tôi về
Đường làng, ngõ xóm bộn bề rạ rơm
Thoảng mùi gạo mới… Cơm thơm
Dẻo săn giống lúa Nàng Hương quê nhà. 

Bát canh cua, đĩa dưa cà
Vị quê đau đáu đậm đà xiết bao
Bước đi dù ở phương nào
Minh Nông mùa cấy hanh hao hẹn về.
 
(Chạnh lòng da diết chốn quê
Chiến tranh qua, mấy người về, người không?)
Tình quê lắng xuống cánh đồng
Cánh cò chao nắng, mây bồng bềnh trôi.
 
Mái đầu bạc, nước da mồi
Cháu con dắt díu ra nơi thị thành
Chiều xanh, gợi nhớ ngày xanh
Hương quê cứ mãi ngọt lành tình quê…!
 
                                                

3- NHỚ CÂU XOAN GHẸO

Hỏi Xoan có tự bao giở?
Để cho ai đợi, ai chờ… bâng khuâng
Tưng bừng hội mới vào Xuân
Phất phơ tà áo tứ thân yếm đào.
 
Nâng tầm câu hát lên cao
Bay qua biên giới… đi vào hồn thơ
Vượt thời gian… đến bao giờ…?
Mới nghe Xoan - Ghẹo đã mơ hội làng.
 
Gần xa bao dạ xốn xang
Hương xuân ngây ngất… mênh mang tình người!
 
 
  

4- ÁO TỨ THÂN
 
“Tứ thân”  có tự bao giờ
Để cho anh cứ thẫn thờ, phân vân…
Rộn ràng ngày hội vào xuân
Phất phơ tà áo tứ thân yếm đào.
 
Em xinh em đẹp làm sao
Từ xa xưa lắm… đi vào hồn thơ
Để cho đến tận bây giờ
Nét duyên tà áo, vẫn mơ hội làng…! 

 

5TRƯỜNG SA GIÓ LỘNG

  

Trường Sa gió lộng, sóng trào
Thương người lính trẻ gian lao, dạn dày
Giữ yên biển dảo đêm ngày
Vững vàng súng chắc trong tay từng giờ...!
  

6- TẦM CAO ĐẤT VIỆT
 
Non cao Nghĩa Lĩnh* ngút trời
Giang sơn Tổ quốc rạng ngời tựa tranh
Văn Lang một thuở lừng danh
Ngàn năm Đại việt trường thành bền lâu...
 
Dựng xây Tổ quốc mạnh giầu
Cùng nhau giữ nước, ơn sâu Vua Hùng
Non sông một dải điệp trùng       
 Tầm cao Đất Việt lẫy lừng năm châu.

N.T

________
* Nơi có  Đền thờ các Vua Hùng,

thuộc  xã Hy Cương. TP Việt Trì – Phú Thọ 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0903224077 - Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng  (Ngày 04/06/2013 14:52:49)

XT chúc mừng CLB lucbathp, và chúc mừng Minh Trí đã có những bài thơ hay

  Hoa Trúc - hoatruchp@gmail.com - 01668962933 - Cầu Tre- Ngô Quyền- Hải Phòng  (Ngày 04/06/2013 7:16:27)

Hoa Trúc chúc mừng chùm thơ lục bát dự thi TQVĐP của 2 tác giả Minh Trí - Ngô Thái. Chúc các bạn đạt giải đem về Đât Tổ và Cửa Biển.
Mong được đọc nhiều thơ hay trên LB.

  Vũ Kim Liên - kimliendato@gmail.com - 0982759766 - Tạp chí Đất Tổ- Phú Thọ  (Ngày 04/06/2013 0:54:46)

Đúng là chất của Lục Bát, đọc ngấm ngay vào máu, mềm mại và dễ chuyển tải cảm xúc hơn tất cả các thể thơ khác. Chúc mừng CLB của các anh, chị. Chúc các anh, chị luôn có nhiều sức khỏe và dành nhiều thời gian cho thể thơ truyền thống của dân tộc mình để nó được bay cao, bay xa hơn nữa...

Các bài khác: