Thứ tư, 24/04/2024,


Sinh hoạt và giao lưu chương trình thơ “ Tháng 5 nhớ Bác” (21/05/2013) 

          Ngày 20/5 sinh hoạt thường kỳ CLB Di sản Thơ Lục bát Việt Nam Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giao lưu chương trinh thơ nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tham dự có nhà thơ Tùng Sơn - Ủy viên CLB Di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm Trung ương, Trưởng Ban đại diện khu vực Miền Nam và 51 hội viên (chính thức) gồm các nhà thơ, nhà văn, nhà báo, CB CNV, giáo viên... hội viên hội Văn học nghệ thuật tỉnh BR-VT, hội viên CLB Văn học điện ảnh UNESCO Việt Nam tỉnh và các CLB thơ văn trong tỉnh. Còn có Nhà thơ Nguyễn Bình Diệp nguyên Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Bà Rịa Vũng Tàu và nhiều tác giả, bạn đọc yêu thơ Lucbat tham dự và chính thức đăng ký hội viên để sinh hoạt CLB. Với số lượng như hiện nay trên 60 người, Ban Chủ nhiệm, Ban Cố vấn đã có kế hoạch tổ chức thành 4 Ban Hội viên để phù hợp với địa bàn sinh hoạt. Ngoài ra CLB còn có đội ngũ ca sỹ. nhạc công với những bài hát dân ca trữ tình 3 miền Bắc, Trung, Nam càng tô điểm cho nét Di sản Văn hóa Việt nam cùng với thể thơ Lucbat truyền thống mà mọi người yêu thích.

         Ngoài những bài thơ được giao lưu trên hội trường cùng với những bài thơ tập hợp trong buổi sinh hoạt chưa được giao lưu, BTV Lucbat.vn biên tập và giới thiệu trên trang mạng cộng đồng Lucbat.vn là nguồn cổ vũ, động viên các hội viên trong sáng tác.

       BTV Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ lucbat và những hình ảnh trong buổi giao lưu của CLB.

 

Chụp ảnh lưu niệm sau buổi giao lưu thơ.

NGÀY ẤY…

                  THÁNG 5

Bồi hồi ngày ấy...THÁNG NĂM*

Con vinh hạnh gửi thư thăm Bác Hồ

Thay Liên đội- thảo bút thơ

Báo công dâng Bác vô bờ hân hoan

Thiếu niên "trò giỏi con ngoan"

Làm ”nghìn việc tốt” kết đoàn đua thi

“Năm điều Bác dạy” khắc ghi

Nghi Phong** Liên đội quyết vì ngày mai

Khăn quàng đỏ thắm trên vai

Nhắc nhau rèn đức, luyện tài - bền gan

  Nức lòng thế hệ "cháu ngoan…”

Đọc thư, chắc Bác muôn vàn yêu thương!

 

Bác ơi! năm chục năm trường

Phong thư ngày ấy vẫn hồng tim con!

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Điện thoại: 01252699286

 

 

*Tháng 5-1965 nhân dịp sinh nhật Bác- tác giả được thay mặt liên đội

Thiếu niên tiền phong trường cấp 2 Nghi Phong viết thư báo công dâng Người

** Nghi Phong: tên Liên đội TNTP trường cấp 2 Nghi Phong huyện Nghi lộc, Nghệ an

 

NHỚ NGÀY

Nhớ ngày đất nước hồi sinh

Miền Nam nay đã in hình bóng quê

Nắng vàng trải khắp bờ đê

Bắc Trung Nam giữ lời thề Bác cho

“Vì độc lập – vì tự do”

Việt Nam đất nước một kho sử vàng

Con đường cách mệnh thênh thang

Mùa xuân đại thắng huy hoàng hôm nay

Ba mươi tám năm nhớ lại ngày

Tháng tư lịch sử đổi thay rất nhiều

Đường làng trải rộng thương yêu

Nông thôn thành thị dập dìu cờ hoa

Những ngôi sao đất nước nhà

Bắc Trung Nam hát bài ca thanh bình

 Hồng Quân

 Điện thoại: 0909403319

 

Tốp ca CLB hát bài "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân"

VIẾNG LĂNG BÁC

 

Bốn ba năm Bác đi rồi

Hôm nay con đến viếng Người, Người ơi!

Con như vẫn thấy nụ cười

Nở trên khuôn mặt rạng ngời lung linh

 

Nắng vàng trải khắp Ba Đình

Nước Nam Độc Lập, dân mình Tự do

Con thăm bốn chiếc ô tô

Những khi công cán Bác Hồ thường đi

 

Nhà sàn Bác ở một thì

Căn phòng làm việc như khi Bác còn…

Chiếc đài xinh xắn con con

Với đôi dép lốp đã mòn vẹt sau

 

Cạnh ao nuôi cá có cầu

Cong con cung nỏ sơn màu xanh xanh

Một đàn cá lượn loanh quanh

Trên bờ tha thướt xanh cành liễu buông

 

                                      Lòng con luống những bâng khuâng                                    

Biết bao sự tích trào dâng trong lòng

Từ Lăng Bác tỏa ánh hồng

Màu hồng khai sáng cho đồng bào ta

 

 

Trần Đình Thư

Điện thoại: 0909657525

TÌM EM: ”CÔ GÁI VÓT CHÔNG”

 

Đi tìm “Cô gái vót chông”

Đến Tây Nguyên giữa mênh mông nắng vàng

Đây rồi mảnh đất Kbang

Sông Ba mùa cạn - khẽ khàng dòng trôi

Người xưa:”cô gái“ đâu rồi?

Vót chông đánh giặc một thời chiến công

Em rào buôn rẫy bằng chông

Đánh cho giặc Mỹ đến không đường về

Nhớ em “cô gái”  Ê Đê

Đuổi Kơ-sóc Mỹ bằng tre rừng già

Giặc tan tre lại làm nhà

Người Ê Đê với Ba Na xum vầy

Tây Nguyên giữa tháng năm này

Tìm em “cô gái” những ngày vót chông?

Chỉ còn rừng núi Kon Dơng

Chim Kơ-tia liệng-chứ không thấy người

Chiến tranh qua đã lâu rồi

Lớp người xưa đã về nơi “yên bình”

Giờ còn con, cháu

đẹp xinh                                                                            

Tóc thon vẫn búi - soi hình sông Ba                          Nhà thơ Tùng Sơn CLB DS thơ văn TT và HN VN 

Tây nguyên tháng 5-2013                                                                    giao lưu thơ                                                                                                                                 

Hồ Đình Bắc

Điện thoai: 0912280375

 

 

TÌNH THƠ VÀ NỖI NHỚ

 

Con người ta thật lạ kỳ

Cách xa vạn dặm biết gì mà thương

Chỉ vì một ánh văn chương

Ngờ đây sợi nhớ sợi thương buộc vào

Trống lòng gõ nhịp chênh chao

Muốn quên nhưng vẫn thấy sao xuyến lòng

Giọt buồn lặn mãi vào trong

Cớ sao vẫn thấy nhớ mong chất chồng

Hay chi tình cảnh đèo bòng

Muốn quên chẳng được cõi lòng xôn xao

Sóng tình mỗi lúc dâng cao

Nhấn chìm ta giữ cồn cào nhớ thương

 

Tùng Sơn

CLB DS thơ văn TT và Hán Nôm VN

 

THÁNG 5 NHỚ BÁC

Mỗi khi cứ đến ngày vui

Con ngồi con lại bùi ngùi nhớ thương 

Bác lo vất vả trăm đường 

Cho dân cho nước quê hương giống nòi 

Bác chăm sóc tất mọi người 

Lo ăn, lo ở, lo nơi học hành 

Bác chẳng chú ý phần mình 

 Lao tâm khổ tứ chỉ dành cho dân 

Trước khi từ gĩa cõi trần

Di chúc Bác dặn muôn lần kính yêu 

Tháng năm con nhớ Bác nhiều 

Quyết tâm thực hiện những điều Bác răn 

 

Phạm Quang Quý 

Điện thoại: 0643597844

 

PHÉP MÀU THỜI GIAN

 

Xuân đi nhường nhớ cho hè 

Phượng khoe sắc đỏ, ve khoe giọng sầu. 

Cúc tần đợi nắng vườn sau

Tình yêu đợi một phép màu thời gian.

Vũng Tàu, 01-5-2013

 

THÁNG NĂM

Hè sang phượng đỏ sân trường

Ve kêu rả rích, nắng vương sợi buồn.

Chênh chao, cao thấp cánh chuồn

Cúc tần một giậu trước vườn lặng thinh.

 

Ngô Thanh Tùng

Điện thoại: 0932660033

  

 

KHAU VAI - NGƯỜI HẸN

 

Duyên trao miền đá sao quên

Khau Vai lễ hội - lỡ duyên vợ chồng

Nhớ thương dài mấy con sông,

Chợ tình người hẹn ngóng trông tháng ngày 

 

Rượu ngô xưa uống nay say

Đùm xôi hôi hổi mai này vấn vương

Áo chàm thấp thoáng thung sương

Váy xòe chân nõn... má hường dở dang

 

Lửa hờn đêm với chênh chang

Bông hoa rừng nỡ đa mang lời thề

Khèn môi níu bước đam mê

Trập trùng đá xám người về trong  mơ

 

Bóng chiều in suối lững lờ

Lời ca réo rắt …đợi chờ năm sau

 

Hồng Vân 

Điện thoại: 0914721957

 

GIÀN TRẦU

Nhà em có giàn trầu cay

Chị ăn mà thấy ngất ngây trong lòng 

Mùi thơm hương của ruộng đồng

Gợi bao nỗi nhớ dòng sông quê nhà

Cơi trầu thưa với mẹ cha

Qua cầu anh đón em là dâu ngoan 

Tình ta đẹp tựa sắt son 

Vọng lời ru, mẹ còn thơm mùi trầu 

Răng đen áo cánh nhuộm nâu 

Mẹ ta mưa nắng dãi dầu vẫn xinh 

Đến nay cuộc sống văn minh 

Miếng trầu truyền thống lãng quên

mất rồi 

Ngửa tay đếm được mấy người 

Khi vui nhớ lại cuộc đời hàn vi 

Nhà em giữ chút hồn quê 

    Gừng cay muối mặn lời thề không phai.

Ban CN và tác giả Đinh Văn Danh ( 2 bên phải ) tác giả Thi Thơ (phải

Thi Thơ

Điện thoại:0982684013

 

VUI THƠ

Người đi đãi cát lấy vàng

Tôi nay lọc chữ sẽ sàng làm thơ

Tìm câu lục bát tôi mơ

Ghép vào từng chữ vần thơ xuôi dòng

Thơ vui luôn ở trong lòng

Những câu lục bát chờ mong yêu đời

Thơ và bạn hữu vui chơi

Cùng nhau gửi trọn cuộc đời vào thơ

 

Kim Thoa

Điện thoại: 01657858527

 

EM LÀ TẤT CẢ

Em là con suối thượng nguồn

Tưới cho mát những tâm hồn mộng mơ

Anh là lữ khách bơ vơ

Một đời khát một đời chờ suối trong

Em là biển cả mênh mông

Anh là con sóng giữa dòng nhỏ nhoi

Em là trăng sáng giữa trời

Anh là chú cuội suốt đời chăn trâu

Em là hố thẳm vực sâu

Em là vui sướng khổ đau kiếp người

Em là tất cả em ơi

Đắng cay cùng với ngọt bùi là em

 

Đinh Văn Danh

Điện thoại:0909010966

 

SÔNG DINH

Em đi nhặt mảnh trăng thề

Con sông Dinh uốn làng quê nặng tình

Cánh bèo dính bức thư xinh

Dạt dào sóng nước, lung linh màu hồng

Bèo trôi về tận cánh đồng

Thổi hồn non nước em mong, em chờ

Sông Dinh đôi nước xanh bờ

Hòa chung cánh nhạn vào thơ trữ tình

Thuyền qua mặt nước lung linh

Đẹp ơi phố biển bóng hình người yêu.

Phi Diếu

Điện thoại: 0643818817

 

VÌ SAO

Vì  sao trời đổ cơn mưa

Vì  mây che khuất giữa trưa nắng hồng

Vì  sao lỡ chuyến đò sông

Vì thời tiết xấu em không xuôi chèo

Vì sao rong ruổi tình nghèo

Thăng trầm chinh chiến cuốn theo duyên nồng

Vì sao em vội lấy chồng

Bướm ong bay lượn chạnh long đơn côi

Vì sao vương vấn xa xôi

Thuyền tình dừng bến nổi trôi ngập ngừng

Năm em mười tám cái xuân

Nhớ thương hò hẹn mắt rưng lệ sầu

Nửa chừng xuân mối tình đầu

Hương xưa rơi rụng dài lâu một thời

Men tình lúc cạn lúc vơi

Em buồn em hỏi cuộc đời vì sao

Hà Thị Đông

Bút danh: Trước Xuân

183/50A Bình Giả  P8 , TP Vũng Tàu

 

MẸ

Từng đêm mẹ với canh thâu

Xâu thương gút nhớ mà khâu vết buồn

Tuổi xuân  gửi trọn chiến trường

Trái ngang trĩu nặng tình suông héo gầy

Yêu tha thiết nhớ đêm ngày

Giấu đau vào đáy mắt cay tiễn người

Chia tay nén lệ gượng cười

Cau vàng trầu úa mẹ ơi trót già

Tháng năm sợi nhớ dài ra

Tuổi xuân ngắn lại dần qua độ thì

Hai mùa chinh chiến qua đi

Một lòng giữ nước sá gì cho nhau

Thuyền tình chìm nổi bể dâu

Càng sâu nỗi nhớ càng cao nỗi hờn

Hoàng hôn níu bước hoàng hôn

Tình xưa mẹ với đỉnh buồn chân mây

 

Đại Lộc

Điện thoại: 0937490919

 

MẶT TRỜI CẦU MAY

Cùng em về thành phố Dầu

Với em và biển Vũng Tàu cầm tay

Càng nhìn ta lại càng say

Một vùng non nước dang tay đón mời

Tàu thuyền rẽ sóng ra khơi

Thùy Vân rộn rã tiếng cười trẻ trung

Biển vui nô nức sóng tung

Nhẹ hôn môi khách trăm vùng về đây

Mặn nồng tình biển ngất ngây

Với muôn hoa hậu tháng ngày thỏa mong

Lung linh qua lớp nước trong

Thong dong đũa ngọc song song mịn màng

Ta nằm cho sóng mơn man

Biển xanh ve vuốt trên làn da em

Dày dày bờ cát dịu êm

Biển thu bao dấu chân mềm cất đi

Biển ơi trăn trở những gì

Nếp nhăn vầng trán nghĩ suy tháng ngày

Mặt trời như uốn cầu may

Say tình biển mặn ngày ngày bên nhau

Mọc lên từ biển Bãi Sau

Lặn vào Bãi Trước một màu hồng tươi

Muốn hôn gương mặt bao người

Hẳn ghen với biển với người ta yêu.

Nguyễn Bình Diệp

Điện thoại: 01212121954

 

ƯỚC MONG

 

Bấy lâu tôi đã mong chờ

Mừng ngày họp mặt hội thơ Vũng Tàu

Di sản Lục Bát đẹp sao

Thể thơ truyền thống cùng nhau giữ gìn

Đồng lòng khôi phục hồi sinh

Vườn thơ muôn sắc tôn vinh Vũng Tàu

Thi đua sáng tác cùng nhau

Muôn vần thơ đẹp ngàn sau lưu truyền 

 

Hồ Đức Thi

99 Nguyễn Văn Linh TP Bà Rịa

 

 

VỀ THĂM QUÊ BÁC

 

 

Vui sao đất nước đẹp tươi

Sau ngày giải phóng hơn mười lần xưa

Sông Lam vọng tiếng đò đưa

Con về quê Bác cũng vừa sáng nay.

 

Con như thấy Bác còn đây

Bên hàng râm bụt, bên cây tre ngà

Mái tóc Bác đã sương sa

Thân thương giọng nói như là suối trong.

 

Kim Liên nhớ Bác hằng mong

Đi xa Bác dặn mà lòng vấn vương

Bác yêu câu ví giận thương

Điệu hò xứ Huế sông Hương ngọt ngào.

 

Đục trong làn điệu ca dao

Người về, người ở xôn xao đất này.

Hôm nay con trở về đây

Nén hương dâng kính công dày ơn sâu.

 

Quê hương đất nước mạnh giàu

Non sông gấm vóc muôn màu đẹp tươi

Nam Đàn nhớ Bác khôn nguôi

Công lao của Bác đời đời khắc ghi.


Thanh An

Điện Thoại: 0909701616

 

Biên tập & giới thiệu: BTV lucbat.vn Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@yahoo.com.vn - 064.3818.817  - 286/17 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu  (Ngày 31/05/2013 21:55:16)

Chú Diệp thân mến!
Bài Sông Dinh của tôi Câu: Sông Dinh đôi nước xanh bờ
Hòa chung cánh nhạn vào thơ trử tình
( Chữ THƠ ) Được in rõ ràng.
Mời chú độc lại.
Cảm ơn chú nhiều
P.D

  nguyễn Bình Diệp - thanhphobien1954@.com.vn - 01212121954 - 69/5 LEHONGPHONG P7 TP VT  (Ngày 25/05/2013 23:17:10)

kg anh HỒ ĐÌNH BẮC-giao lưu Lục bát.

GIÂT MÌNH
Câu thơ lục bát tôi yêu
Từ trong trang sách Truyện Kiều rút ra:
" Nghĩ mình phương diện quốc gia
Quan trên trông xuống người ta trông vào".
Đâu riêng chức trọng quyên cao
Nguyễn Du đã viết cho bao lớp người.
Làm người sống ở trên đời
Giật mình tỉnh giấc trước lời tiên tri !

Nguyễn Bình Diệp
Vũng tàu.
 

  nguyễn Bình Diệp - thanhphobienvt1954@.co.vn - 01212121954 - 69/5 Lê Hồng Phong P7 TP Vũng tàu  (Ngày 23/05/2013 23:44:36)

Kính gửi BBT CLB bài "LỜI CỦA ĐÁ!"
Lục bát tỉnh BR-VT (Kỹ niệm về nguồn - Côn Đảo)

Trơ trơ đá núi đá rừng
Côn Lôn đá cũng đã từng xót xa.
Khổ sai đập nát đá ra*
Xây thành địa ngục cỏi ma giữa trần.
Chuồng bò ngâm chết bấy thân
Chuồng cọp xiềng xích nuốt chân người tù.
Hầm Xay lúa chốn mịt mù
Cầu Ma Thiên lãnh âm u đường về
Ngập tràn bao cảnh tái tê
Hàng Dương thây chất dầm dề thịt da.
Trăm năm mất nước mất nhà
Cầu Tàu còn đó như là bia chung.
Máu xương hai vạn anh hùng
Ngấm vào mảnh đất muôn trùng biển khơi.
Như là nhân chứng một thời
Trơ trơ tự đá nói lời hờn căm!
Nguyễn Bình Diệp.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 23/05/2013 14:52:20)

VŨNG TÀU THƠ

Vũng Tàu đẹp mãi Người ơi
Hồn thơ lục bát say lời biển xanh
Long lanh vị mặn… ngọt lành
Mênh mông bát ngát - biển dành cho thơ…

Yêu thương đâu bến đâu bờ
Trải dài miền cát hẹn hò gửi trao
Bông hoa dại tím ngọt ngào
Để lòng nhung nhớ… sóng trào bờ tim!

Bao năm giông gió nổi chìm
Bể dâu cát bụi… chặt bền tình thơ
Trái tim thắp sáng ước mơ
Từ trong sâu thẳm đâu ngờ nên xuân ?

Ban mai... tiếng hót trong ngần
Hoa đời rộ nở xa gần mừng vui
Câu thơ sinh nghĩa ngọt bùi
Hồn quê đất Viết ấm lời Mẹ ru !
Phạm Tự

  nguyễn Bình Diệp - thanhphobienvt1952@emai.com - 01212121954 -  69/5 Lê Hồng Phong P7 Vũng tàu  (Ngày 23/05/2013 13:31:08)

BÀI "SÔNG DINH" CỦA PHI DIẾU RẤT HAY.NHƯNG CUỐI CÂU THƠ THỨ 3 DƯỚI LÊN
..."TRƠ" TRỮ TÌNH,HAY LÀ "THƠ" TRỮ TÌNH ?

  NGUYỄN BÌNH DIỆP - sacviet5252@gmail.com - 01212121954 - 69/5 LÊ HỒNG PHONG - P.7 - TP. VT  (Ngày 21/05/2013 17:56:54)

Thơ quá hay!

Các bài khác: