Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 37 (07/05/2013) 

Tác giả Lương Thế Phiệt
ĐT: 0977491935
Email: luongthephiet2@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Làng Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng 


1- MO CAU

Giữa vườn rơi cái mo cau
Mỗi lần rụng một lần đau luân hồi
Khi xanh tung kiếm ngang trời
Lúc già lại nguyện làm đời quạt mo
Khi làm gió nhỏ gió to
Khi thân chổi rễ quét cho sạch nhà
Chẳng hề oán trách kêu ca
Dẫu mòn vẹt tận thịt da từng ngày
Đi từ xanh thắm về đây
Vùi thân góp với đất dầy ngàn năm
Ngày nghe nắng gió xa xăm
Đêm nghe sương những giọt trầm rơi rơi
Nếu mai lại kiếp luân hồi
Thì ta chẳng ngại giữa trời làm cau.
 
 

2- Ổ RƠM HƠI ẤM VẪN CÒN

Con về ngồi tựa đống rơm
Nhặt tia nắng sớm nhặt cơn mưa chiều
Tìm hình cha chốn hoang liêu
Mà nghe hoa cỏ khóc nhiều hơn con
Ổ rơm  hơi ấm vẫn còn
Tiếng chuông chùa vẫn sắt son quê nhà
Vẫn hàng râm bụt đỏ hoa
Thương từng tiếng mõ vang xa nhói lòng
Ruổi rong phố chật người đông
Miếng cơm manh áo đục trong cõi người
Mẹ giờ như mảnh trăng vơi
Con như thân cải giữa trời mồ côi
Tháng năm đau bước qua rồi
Đò ngang bến cũ lở bồi vẫn đây
Còn thương quê ánh trăng gầy
Còn như mắc nợ chốn này cố hương
Chiều nghiêng bóng đổ trên đường
Bước chân về phố hồn vương quê nghèo.
  

3- CHIỀU ĐAU

Ngày con vừa khóc chào đời
Là ngày mẹ nở nụ cười thương yêu
Ngày con chập chững liêu xiêu
Mẹ vun nắng sớm gió chiều chở che
Những khi oi nóng đêm hè
Từ bàn tay mẹ gió về mơn man...
Giờ con mơ ngược thời gian
Mong sao gánh đỡ cơ hàn mẹ xưa
Một ngày tang trắng tiễn đưa
Cạn khô nước mắt vẫn chưa hết buồn.
Chiều nay đau tím hoàng hôn
Mồ xanh cỏ dại hương hồn mẹ đâu?
Vơ làn sương mỏng trắng đầu
Lặng thầm con gói những câu thơ buồn.
 
 

4- TIẾNG GẬY KHUA
 
Người mù đeo kiếp lang thang
Gậy khua cơm áo dọc ngang bốn mùa
Mang nghèo bán chẳng ai mua
Nhiều khi  thành thứ trò đùa thế gian
Người nhìn dọc - kẻ nhìn ngang
Nửa thì cay đắng nửa nhàn nhạt trôi
Tiếng khua vào tận tim người
Mà nghe nhoi nhói mảnh đời bão giông
Tiếng nào lùa giữa đêm đông
Tiếng canh cách buốt tiếng cồng cộc đau
Tiếng thì lạc giữa tàn thâu
Tiếng trôi nức nở những câu héo gầy
Mãi mơ nhìn rõ ban ngày
Để xem trời đất vơi đầy ra sao
Chẳng cần biết thấp biết cao
Gậy khua từng tiếng chọc vào nhân gian.
 
  

5- ĐỔI THAY
 
Ta về sông cỏ ngậm sương
Cánh cò nhặt nắng mà thương quê nghèo
Nước từ đâu nước reo neo
Thuyền từ đâu một mái chèo bơ vơ
Hỏi xem chốn cũ bây giờ
Còn ai vật lộn bến bờ sông quê
Và ai cúi mặt khi về
Những ai ăn cháo rồi chê bát sành
Đồng làng xưa vẫn ngát xanh
Đường cày lật đất còn tanh máu người
Thị thành vẫn một chốn chơi
Một cơn cốc chén một đời nông dân
Sông quê giờ đã cạn dần
Đồng trong, ngoài bãi mấy lần đổi thay
Nói lời như mượn như vay
Bờ mom bóng mẹ héo gầy ngác ngơ.
  
  

6- NỤ CƯỜI
 
Nụ cười rơi giữa câu thơ
Nhặt lên tôi cứ ngẩn ngơ bao ngày
Giữ thì sợ vướng bùa say
Bỏ đi sợ những đêm gầy nằm mơ

L.T.P
 
 
 
Tác giả Vương Văn Kiểm
Địa chỉ: 47 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh, Nam Định
ĐT: 0127.723.0806
Email: vuongkiemnd@yahoo.com.vn
 
 
 1- VÔ ĐỀ

Phật tiền, hỉ xả tỏa hương
Từ bi vang vọng dặm trường gian truân
Bọt bèo trôi nổi trầm luân
Bụi trần rũ sạch, tu thân vì đời.
 
  

2- NHỚ

Nhớ sông, sóng biển bạc đầu
Nhớ biển, dòng nước đỏ mầu phù sa
Ngàn năm sông biển giao hòa
Nghĩa tình sông biển mặn mà thủy chung
 
 

3- MẸ ĐÂU

Nhớ xưa mẹ đứng lặng thầm
Đêm đông gió bấc, mưa dầm, mẹ ơi !
Thương con phiêu bạt đất trời
Chiến tranh gây cảnh quê tôi tiêu điều
 
Con về vui nhịp trống chèo
Từ bi, hỉ xả chuông gieo lòng người
Bước chân rạo rực bồi hồi
Cửa thiền rộng mở, đường đời thênh thang
Nhà cao, cao cả tình làng
Tám thơm, thơm nghĩa họ hàng… thương nhau
 
Một thời cay đắng khổ đau
Bây giờ bùi ngọt, mẹ đâu không về ?
Lậy trời Phật, thăm làng quê
Tâm nhang con thắp, máu về con tim
Nguyện cầu mẹ sớm lên Tiên
Cỏ ơi hãy nở hoa trên mộ người.

 

 

4- LÒNG MẸ
 Kính tặng mẹ Trần Thị Nguyệt
TP.Nam Định, nuôi con bỏ rơi, nay thành đạt
 

Lang thang kiếp sống cút côi
Tay bị, tay gậy nhờ đời nuôi thân
Đường trường xuân sắc phai dần
Lỡ thì cau úa, héo dàn trầu xanh
Lẻ loi phận bạc ngẫm mình
Cuộc đời trôi nổi lênh đênh biển trầm
Đêm ngày mẹ tích chân tâm
Năm tháng âm thầm nuôi trẻ “không may”
Ngày nào đôi mắt thơ ngây
Khát dòng sữa ngọt, lắt lay lối mòn
Mẹ gầy thương búp măng non
Vòng tay nhân ái, lòng son với đời
Nghĩa vàng tâm Phật mẹ ơi
“ Cứu một mạng người, phúc đẳng hà sa”
Nam Mô Đức Phật Di Đà
Cầu cho con thoát xót xa kiếp người
Đêm đêm giọt giọt sương rơi
Bao giờ hết cảnh sương rơi… ngậm ngùi
Bát cơm nhẫn nhịn chia đôi
Nửa nuôi con học, nửa nuôi thân già
Phượng bừng đỏ mỗi mùa hoa
Rạng rỡ nếp nhà, lòng mẹ thảnh thơi
Trời cao biển rộng mẹ ơi!
Phật trời phù hộ, tình người thân thương.

 

5- CỞI ÁO CÀ SA
Tặng các vị tăng ni chùa Cổ Lễ, Nam Định.

Quê tôi rợp bóng cây xanh
Chuông chùa êm ả, dân lành ấm no
Lúa xanh mơm mởn non tơ
Thuận trời mưa nắng, phất cờ mà reo 
Ầm ầm bom nổ lửa thiêu
Xương tan máu chảy, xóm nghèo tan hoang
Khắp vùng quê trắng khăn tang
Một ngày… chung giỗ, hồn oan oán hờn
Khói hương ngát quyên thiền môn 
Hồn siêu níu quyện xóm thôn nghĩa tình
Nguyện cầu đất nước hòa bình
Linh hồn siêu thoát, sinh linh an lành
Tăng ni phật tử chân thành
Góp phần đẹp đạo, tươi xanh cuộc đời
Dù cho vật đổi sao dời
Vì nước vì người, gửi lại cà sa
Lên đường dẹp giặc giữ nhà
Cửa thiền – vong ngã vị tha… lưu truyền (**)
                                                          

V.V.K
_______

(*) Chùa Cổ Lễ, Nam Định có 27 vị sư tham gia Quân đội bảo vệ Tổ Quốc, thời kỳ kháng chiến
(**) “Vong ngã vị tha” tức là: quên mình vì người.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 16/05/2013 9:55:36)


Cám ơn hai tg Lương Thế Phiệt và Vương Văn Kiểm đã cho đọc những dòng lục bát mượt mà nhuần nhuyễn đầy trở trăn và tâm sự,có chiều sâu liên tưởng,thăng hoa hương lắng lòng người! đôi chỗ tư duy sâu sắc!Đã lâu mới được đọc trên LB.vn những bài thơ như thế!...
Bình Thanh

Các bài khác: