Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ Lục bát giao lưu kỷ niệm ngày 30-4 và lễ dâng hương tại Đài chiến thắng Bình Giã (26/04/2013) 

 Ngày 24-4-2013 Tại huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ viếng dâng hoa, thắp hương Đài chiến thắng Bình Giã, Đền thờ liệt sỹ huyện Châu Đức và giao lưu thơ ca nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5. CLB Thơ ca huyện Châu Đức (nhà thơ Hải Dương trưởng đoàn). CLB Di sản Thơ Lục bát Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (nhà thơ Ngô Doãn Dậu P.CN trưởng Đoàn). CLB UNESCO VH-ĐA VN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (nhà thơ Đại Lộc trưởng đoàn). Sau lế dâng hương tại Đài chiến thắng Bình Giã, Đền thờ liệt sỹ Huyện Châu Đức là buổi giao lưu thơ, ca chào mừng ngày 30-4. Với những bài thơ của nhiều tác giả trong đoàn viết về chiến tranh về sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, về các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã đóng góp cho ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4. Đoàn tổ chức thăm quan thác sông Ray một điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 

Đài chiến thắng Bình Giã

DÂNG HƯƠNG

Nhân kỷ niệm 48 năm, ngày

Chiến thắng Bình Giã (1964-1965)

 

Tượng đài chiến thắng uy nghi

Bốn mùa lộng gió, khắc ghi nghĩa tình.

Dâng hương tưởng nhớ các anh

Một thời son sắt, trung trinh với đời.

 

Bốn tám năm, cứ lặng trôi

Từ ngày Bình Gĩa đất trời vùng lên.

Chiến thắng vang dội khắp miền

Góp phần diệt Mỹ, giữ yên quê nhà.

 

Bốn tám năm, các anh xa

Trập trùng con sóng, bao la đất trời.

Dâng hương lòng những bùi ngùi

Nhớ về đồng đội, nhớ thời đã qua.

 

Tượng đài chiến thắng Bình Giã

24-4-2013

Ngô Doãn Dậu

Điện thoại:0932660033

 

Trước Đền thờ Liệt Sỹ huyện Châu Đức Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

CHỈ MÌNH EM HIỂU

Một mình trở lại Hàm Nghi

Nhớ khi đánh giặc anh đi bên nàng

Cải trang trai gái giầu sang

Đến ngày toàn thắng huy hoàng mất em

Nghĩa trang xóm Chiếu anh tìm

Mộ bia ghi rõ tên em bạc màu

Tim anh ứ máu quặn đau

Quân thù hủy hoại tình đầu xót xa

Chỉ mình em hiểu tình ta

Mối tình trong sáng như là pha lê

Hòa bình chiến thắng trở về

Người xọa, cảnh cũ tái tê cõi lòng

Sài gòn 30-4-1975

Hoàng Hữu Cát

Điện thoại:01635811094


 

GẶP EM CÔ GÁI HẢI LĂNG

(Tặng các o du kích Hải Lăng)

 

Tình cờ chộp được mắt nhìn

Long lanh trong sáng bên làn tóc xanh

Cuống cuồng em vội “chào anh”

(trong lòng bối rối thì đành vậy thôi)

Có chi mà sợ em ơi

Anh là giải phóng cũng người bên em

Tuy rằng mới biết chưa quen

Ngó trông cử chỉ anh hiền em thương

Em đi giải phóng quê hương

Gặp anh, đồng chí cùng đường em đi

Anh đi An Phú , Hải Qui

Anh đi Hải Thượng lại về Hải An

Trong em thoang thoảng hương Lan

Gió chiều vờn nhẹ lên làn tóc em

Dịu dàng một cặp mắt đen

Đôi môi thắm đỏ đang viền ước mơ

Nhìn em anh ngỡ nhà thơ

Tâm hồn trẻ mãi bao giờ buồn đâu

Sống trong kìm kẹp khổ đau

Mà sao em vẫn một màu sáng trong

Em đi, đi với chiến công

Em cười, cười với non sông nước nhà

Hỡi người con gái quê ta

Nhìn em anh cứ ngỡ là ánh trăng.

Tây Quảng Trị 22/6/1974

Hà Văn Tất

Điện thoại:0913181338

 

 

KHẮC GHI LỜI BÁC DẠY

Đầu quân mười tám, đôi mươi

Chiến trường khu bốn sáng ngời niềm tin.

Mười năm “chân cứng đá mềm”

Vâng theo lời Bác, đáp đền núi sông.

 

Bốn mươi năm một tấm lòng

Hy sinh, thử thách, ta không quản gì.

Một đời theo Đảng ta đi

Một đời lời Bác khắc ghi trong lòng.

 

Phan Xuân Hòa

Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại:0989360811

 

TÌNH MẸ

Sáu giờ được lệnh hành quân

Ba lô, dép lốp…xa dần quê hương

Mẹ ơi ! Con mẹ lên đường

Trông về quê mẹ càng thương nhớ nhiều.

Giã từ quê mẹ thương yêu

Con quên sao được những điều mẹ răn

Bây giờ đi giữa hàng quân

Vẫn còn vọng mãi giọng ngân mẹ hiền.

Con đi, mẹ nhé bình yên

Nước nhà thống nhất hai miền con ra.

Chặng đường diệt Mỹ còn xa

Đâu riêng con phải xa nhà, mẹ ơi !

Rồi đây góc bể chân trời

Tình mẹ ấm mãi một đời trong con.

Chí Linh, Hải Dương

Bắt đầu của chặng đường hành quân vào Nam chiến đấu

29-11-1967

Ngô Thanh Tùng

Điện thoại:0932660033

THĂM ĐÀI TƯỞNG NIỆM

Nhân kỷ niệm 48 năm, ngày

Chiến thắng Bình Giã (1965-2013 )

 

Tượng đài tưởng niệm các anh

Chiến công Bình Giã ghi danh một thời.

Tình ta mãi mãi khôn nguôi

Gương hy sinh đó, muôn đời còn ghi.

 

Thăm anh biết nói điều gì

Gió hưu hưu thổi mây đi, nắng về.

Phượng hồng đỏ thắm lời thề

Vườn ai cây trái xum xuê trĩu cành.

 

Đài sen tỏa ngát hương trầm

Mang theo nỗi nhớ, dương trần tới anh.

Một thời chiến đấu liệt oanh

Hồn thiêng sông núi ghi danh sử vàng.

 

Bây giờ sử đã sang trang

Quê mình cuộc sống đàng hoàng hơn xưa.

Máu anh tô thắm sắc cờ

Bóng hình anh mãi là thơ cho đời.

Tượng đài chiến thắng Bình Giã

24-4-2013

Trấn Hậu

 

 

 

 

MẸ TÔI

 

Từng đêm mẹ với canh thâu

Xâu thương gút nhớ mà khâu vết buồn

Nợ duyên mỏng cánh chuồn chuồn

Trái ngang trĩu gánh tình suông héo gầy

Yêu tha thiết nhớ đêm ngày

Giấu đau vào đáy mắt cay tiễn người

Chia tay nén lệ gượng cười

Cau vàng trầu úa mẹ ơi trót già

Tháng năm sợi nhớ dài ra

Tuổi xuân ngắn lại dần xa độ thì

Hai mùa chinh chiến qua đi

Một lòng giữ nước sá gì cho nhau

Thuyền tình chìm nổi bể dâu

Càng thêm nỗi nhớ càng sâu nỗi hờn

Hoàng hôn níu bước hoàng hôn

Tình xưa mẹ với đỉnh buồn chân mây

 

Nguyễn Thành Sĩ. (Bút danh Đại Lộc)

Điện thoại : 0937490919

 

KỶ NIỆM CHIẾN THÁNG 30-4

 

Chúc mừng chiến thắng tháng tư

Ba mươi hai năm vẫn như ngày nào

Quân ta thần tốc sóng trào

Ầm ầm thiết giáp tiến vào nội đô

Hiên ngang bộ đội cụ Hồ

Đỉnh dinh Thống Nhất cắm cờ ánh sao

Mừng vui náo nức dâng trào

Việt Nam đại thắng xuân nào vui hơn

Bắc Nam rộn rã xóm thôn

Tin mừng thắng lợi nẻo đường lan nhanh

Vui chung nhịp hát thanh bình

Việt Nam độc lập định hình tương lai

Ba hai năm chặng đường dài

Việt Nam mở cửa sáng ngời tự tin

Ân cần bác dạy đinh ninh

Đồng tâm một khối thắm tình nước non

Tháng tư cột mốc vàng son

Ơn sâu nhớ Bác chúng con ghi lòng.

Vũng Tàu, 27/03/2007

Đinh Quang Huy

Điện thoại:01227619455

 

 

NHỚ  THƯƠNG EM

 

Mưa rào cá vượt bờ ao

Cùng em hàng xóm bắt vào giỏ chung

Khi anh nắm phải tay không

Em cười khúc khích má hồng thêm xinh

 

Cá rô anh bắt nấu canh

Với rau cải lá non xanh em trồng

Cùng nhau ăn bát canh chung

Cá rô rau cải mặn nồng tình quê

 

Xuân qua rồi lại đến hè

Em thành thôn nữ tràn trề sức xuân

Xung phong em chẳng ngại ngần

Lên đường nhập ngũ tiếp chân bao người

 

Đạn bom cày xới tơi bời

Em cùng đồng đội giữa nơi chiến trường

Chiến trận ác liệt bi thương

Em tôi ngã xuống trên đường hành quân

 

Đồng đội đắp vội mộ phần

Em nằm yên nghỉ phong trần rừng xanh

Những năm gian khổ chiến tranh

Bao người anh dũng hy sinh không về

 

Anh về thăm lại làng quê

Thăm vườn rau cải liền kề bờ ao

Nỗi nhớ em lại dâng trào

Nhớ canh rau cải ngọt ngào ngày xưa

 

Ngắm nhìn cảnh cũ ngẩn ngơ

Nhớ em anh cứ thẩn thơ quanh nhà

Thắp nén nhang trước bàn thờ

Nhớ thương em gái ngây thơ ngày nào.

 

Bùi Văn Hoa

Điện thoại:0908720220

 

Tốp ca hát bài " mừng ngày 30-4 " sáng tác của nhạc sỹ Đặng Khắc Mâu

SẮC XUÂN DÒNG DẦU…VẮNG EM

(Nhớ em liệt sỹ Trường Sơn)

 

Làn môi em gái tươi cười

Lòng anh ngỡ tưởng một trời đầy hoa

Ngày mai anh lại đi xa

Nơi giàn - khoan - giữa nắng nhòa biển xanh

Thiếu em thiếu mái tóc xanh

Thiếu làn môi ấm, thiếu nhành hoa xuân

Xa con suối nước trong ngần

Xa trời quê- Buổi trăng ngàn tâm linh

Em ơi! Xuân của chúng mình

Dẫu xa xôi thế-nhưng tình không xa

Đuốc dầu tỏa đẹp như hoa

Dòng dầu đen chảy - ngỡ là mắt em

Sóng xanh vỗ mạn tàu êm

Ngỡ làn môi ấm của em hôn vào

Mùa xuân trên biển sóng trào

Nơi giàn khoan- thấy ! ngày nào cũng xuân

Năm mươi năm đã bao lần

Xa em nhưng thắm sắc xuân dòng đầu

 

Đỗ Đức Yên

Điện thoại:0944331569

 

MẸ THỨ

MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

 

Mẹ đi rồi – mẹ Thứ ơi ! *

Tấm gương của mẹ muôn đời không quên

Đời mẹ đau khổ triền miên

Mười con liệt sĩ cho nền tự do

Tiễn con lòng mẹ mong chờ

Khắc khoải từng giờ ngóng đợi tin con

Thế rồi lòng mẹ héo hon :

Báo tử ! báo tử ! các con không về

Nỗi đau lòng mẹ tái tê

Tưởng không qua khỏi, phải về tổ tiên. 

Qua rồi mẹ lại vượt lên

Tiễn con, tiễn cháu tiếp thêm quân hành

Vì Tổ quốc phải đấu tranh

Diệt tan lũ giặc để giành tự do

Tin con cháu vẫn xa mờ

Lại tin báo tử, lại giờ phút đau

Bây giờ nước mắt còn đâu

Héo hon năm tháng, mái đầu bạc phơ

Các con đi cả, mẹ chờ

Thắp hương trước ảnh mẹ mơ con về… 

Mẹ đi rồi – mẹ Thứ ơi !

Tấm gương của mẹ muôn đời không quên.

Tổ Quốc ghi nhớ mẹ hiền

Tượng đài của mẹ dựng trên Tam Kỳ.

14-12-2010

Phạm Quang Quý

Điện thoại:064359784

* Mẹ Nguyễn Thị Thứ- Mẹ VNAH. Mẹ đã hiến dâng cho Tổ Quốc 11 liệt sĩ, gồm :

Chồng, 8 con ruột, 1 con rể, 1 cháu ngoại. Con gái cũng là mẹ VNAH. 

- Mẹ Thứ mất lúc 1g40 phút ngày 14-12-2010 ( thọ 107 tuổi ).

- An táng mẹ tại nghĩa trang Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Tượng đài Mẹ Thứ dựng tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Nhà thơ Ngô Doãn Dậu Phó CN CLB di sản Thơ Lục bát VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

CN CLB UNESCO VH-ĐA VN Tỉnh BR-VT Đại Lộc giao lưu thơ

Nhà thơ Hải Dương CN CLB thơ ca Huyện Châu Đức

Giao lưu thơ

Thăm thác sông Ray Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc (ảnh Ngô Doãn Dậu)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: