Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ tháng 4-2013 của CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (18/04/2013) 

 

MỘT THOÁNG DÂN CA

Dân ca như ngọn mùng tơi

Vẫy người bên ấy sang chơi bên này

Để thành muối mặn gừng cay

Để thành cau héo, trầu gầy nhớ thương

Để thành ngọt ớt, cay đường

Tiếng ai gọi bống đoạn trường ngày xưa

Ai mê táo rụng sân chùa

Để ai treo cái lẳng lơ giữa trời

Dùng dằng : »Người ở người ơi... »

Có về với ngọn mùng tơi về cùng.

Nguyễn Luật

 Điện thoại: 0436770634

 

CÔ ĐƠN

Cô đơn phận chủ đã đành

Cún con ngóng chủ cũng thành cô đơn

Chủ buồn thơ thẩn sớm hôm

Cún buồn ngóng chủ bồn chồn còm nhom

Chừng khuya tiếng ử nỉ non

Biết rằng chủ khóc hay con cún cười.

Sao mai lưu lạc giữa trời

Canh non cún ngủ, ru người cô đơn.

Lê Liêm

Điện thoại: 01655814502

 

MUỘN

Hoa xuân đến muộn vườn chiều

Vẫn tỏa hương, vẫn bao điều  đầy vơi

Gặp nhau ở giữa dòng trôi

Nửa xuôi, nửa ngược để rồi  đớn đau

Giá mình đừng có gặp nhau

Thì đâu có những  nỗi  đau bây giờ

Ông Giời không nối duyên tơ

Thuyền sao gặp được bến bờ sông thương

Anh đừng giăng sợi tơ vương

Để em lặn ngụp đêm trường mông lung

Sự đời có có, không không

Hồng nhan nhòa nhạt, bòng bong rối đầy

Ông Giời có thấu nỗi này

Thôi thì đành để qua ngày thế  thôi

Đắng cay đi nốt cuộc đời

Tình yêu em hẹn gặp người kiếp sau.

Lệ Quyên

 Điện thoại: 0972158753

 

TRƯỚC BIỂN

Tôi chưa đến biển một lần

Nên nghe sóng vỗ tưởng lầm là  mưa

Giật mình bừng tỉnh giấc trưa

Ô hay gió, sóng vẫn đùa bên nhau

Gió tung cho sóng bạc đầu

Lạ chưa? Biển vẫn xanh mầu  áo em

Xô bờ sóng chẳng dịu  êm

Mới hay sóng cũng nỗi niềm như  ta

Đứng, ngồi trước biển bao la

Lòng ta con sóng theo qua cuộc đời.

Nguyễn Văn Thích

 Điện thoại: 01655050968

 

 

 

 

HƯƠNG BƯỞI

Đón xuân hương bưởi trổ hoa

Bâng khuâng em nhớ người xa chưa về

Nhị vàng bông trắng xum xuê

Ngẫm thì hoa nở có bề xôn xang

Tiết giêng năm ấy anh sang

Còn như đâu đó sắc hương mặn mà

Xuân này anh ở đảo xa

Ngẩn ngơ hoa bưởi vườn nhà nhớ anh

.

Dương Xuân diễn

 Điện thoại: 01654807920

MẸ

Con đi thăm mẹ chiều nay

Ruộng xa bóng mẹ hao gầy đồng xưa

Đòng đong tép mại tôm cua

Nón mê áo vá gánh trưa nắng hè

Khói lam chiều mái rạ quê

Ấm êm lời mẹ vỗ về con yêu

Nén nhang gửi ngọn gió chiều

Bên con mẹ vẫn răn điều dại khôn

Mái nhà nay sáng màu son

Con mong có mẹ, đâu còn mẹ ơi !

Phù vân cả một kiếp người

Vai gầy mẹ gánh khoảng trời gian lao.

Vũ Thanh Thế

 Điện thoại: 01653367289

CÂY TRE

Giản đơn tre chỉ là tre

Mà mang nặng  cả hồn quê mặn nồng

Ruột rà gắn với nhà nông

Đốt liền với đốt thẳng cong lẽ đời

Sẻ san nắng lửa, mưa trôi

Rễ xòa bám đất chẳng rời chẳng xa

Măng non bên lớp tre già

Ngọn cao ríu rít bài ca thanh bình

Lạt mềm buộc nghĩa, buộc tình

Cột kèo nâng mái rạ xinh khói chiều

Hiền hòa mộc mạc thân yêu

Tre ngà Thánh Gióng bao nhiêu tích truyền

Mênh mông sóng gió mạn thuyền

Chông tre diệt giặc giữ yên quê nhà

Muôn đời tre vẫn bên ta

Mang hồn đất Việt bài ca anh hùng.

Nguyễn Gia Nhì

 Điện thoại: 0936265838

GÁI QUÊ

 

Em như cô Tấm thảo hiền

Sớm trưa tần tảo giữa miền đồng chiêm

Nắng hè chan lửa vai em

Đồng chua , nước mặn gót mềm hôm mai

Hương đưa sóng sánh hoa nhài

Nón nghiêng thấp thoáng để ai nặng lòng ?

Chiều chiều ra ngõ ngóng trông

Mắt chìm trong mắt cho lòng thỏa thuê

Cọng rau, con trắm, con trê

Chắt chiu , lặn lội mải mê ngoài đồng

Chẳng son tô cặp môi hồng

Phấn đâu mà vẫn má nồng nàn say

Em về thưa với mẹ thày

Chiếu hoa anh trải đợi ngày gửi thưa !

Nguyễn Văn Nức

 Điện thoại: 0947626711

 

GẶP DÒNG SÔNG XƯA

Dòng sông Đà vẫn lở bồi

Ùa về kỷ niệm trong tôi thuở nào

Trăng tròn ký ức ngọt ngào

Mây nghiêng mặt nước , sóng trao nghĩa tình

Nhớ xưa chuyện của chúng mình

Bên dòng sông , dưới trăng thanh mơ màng

Thuyền ai lỡ chuyến đò ngang

Để người bên ấy muốn sang không đò

Nay về tìm bóng người xưa

Lời thề hoa cỏ vẫn chưa phai mờ

Còn đây ! Núi vẫn ngẩn ngơ

Nhớ về ngày ấy thẫn thờ chiều nay.

Lê Thị Duyên

 Điện thoại: 097987850

 

CỔ TÍCH CHỢ RẰM

Chợ Rằm xưa ở quê tôi

Ngả nghiêng phên nứa nằm phơi nắng chiều

Chợ Rằm mái rạ tường xiêu

Cột lều đã vẹo , cái kèo lại cong

Chợ Rằm đầy ắp gió đông

Đoàn người hành khất vẫn không chỗ ngồi

Gió đâu quất rát mặt người

Áo tơi che tạm một thời mưa sa

Chợ rằm bán mẹt cà già

Bán xâu ếch cốm rổ na cuối mùa

Chợ Rằm bán mấy xóc cua

Bán nồi đất méo người mua cũng nghèo

Xo ro con hủi nằm liều

Vắng câu hát xẩm làm xiêu lòng người

Chợ Rằm níu mãi hồn tôi

Có Rằm mà chẳng sáng ngời trăng trong

Tôi về bước qãng đường cong

Năm mươi năm bước, còn không chợ Rằm.

Nguyễn Đức Bình

 Điện thoại: 0988067898

 

VIẾNG ĐỒNG ĐỨC BỐN

Chiều nay gió lộng ngoài đê

Viếng Đồng Đức Bốn có về hay không

"Chăn trâu đốt lửa trên đồng"

Mải chơi nướng củ khoai hồng thành tro

Bây giờ đã hết âu lo

Hồn thơ lục bát thơm tho khắp đồng.

Vũ Đình Long

Điện thoại: 0915982463

TÌM VỀ NHÀ MẸ

Một vùng khoai lúa mênh mông

Tìm về nhà mẹ giữa đồng chiều nay

Đườn xưa ngập gió heo may

Mỏng manh áo mẹ cho dày áo con

Đâu đây dáng mẹ vẫn còn

Tóc mây hương bưởi chập chờn trong mơ

Ruộng chiêm sương đẫm cánh cò

Bữa cơm ăn đứng bên bờ nắng chang

Bước chân thơm rạ rơm vàng

Chịu ơn cày cấy mùa màng đất nâu

Ạ ời còn mãi mai sau

Lời ru đậm ngọn bí bầu vườn xanh

Tay thon khéo vá mặc lành

Mẹ làm lên ngọt cơm canh sớm chiều

Nay về nơi mẹ ta yêu

Bống ru năm tháng cánh diều tuổi thơ.

Mai Xuân Sổ

Điện thoại: 0165939869

 

 

CÁNH BÈO TRÔI

Tôi về thăm bến đò neo

Cửu An sông cũ qua nhiều thời gian

Tìm em xưa lái đò ngang

Ngắm sông mà thấy ngỡ ngàng sông ơi !

Vẫn còn bên lở bên bồi

Mặt sông phẳng lặng không người lại qua.

Hỏi em, em đã thành bà

Hỏi nhà em cũng rời xa lâu rồi

Bến đò chỉ một mình tôi

Ngẩn ngơ nhìn cánh bèo trôi giữa dòng

Bao năm vẫn nhớ, vẫn mong

Nhờ bèo mang giúp tấm lòng thủy chung.

Phạm Đồng Tâm

 Điện thoại: 01657477268



Biên Tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLBLB Doan Thi Diem( HY)  (Ngày 21/04/2013 22:38:47)

QUÊ NHỚ!

Dòng sông Hồng vẫn lở bồi
Phù sa in dấu chân người xa quê
Tuổi thơ diều thả triền đê
Vần thơ vấn vít nhớ về xa xưa
Nhớ chum nước múc gáo dừa
Nón mê đội nắng giữa trưa nắng hè
Quả cà muối, bát tương quê
Ban mai vẫn ngóng người về Người ơi!

 

  Lệ Vui - levui1971@gmail.com - 0984682522 - CLBLB Doan Thi Diem( HY)  (Ngày 21/04/2013 21:13:32)


Xin chào anh Đỗ Lương Điền
Thủ Đô mà nhớ tới miền đồng chiêm
Thơ từ rơm rạ quê em
Củ khoai, hạt đỗ se lên điệu vần
Vai gầy đè gót chân trần
Đội mưa , gánh nắng nhọc nhằn mưu sinh

Động viên, cổ vũ nghĩa tình
Gửi lời xin cảm ơn anh thật nhiều.
 

  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLBLB Doan Thi Diem( HY)  (Ngày 21/04/2013 20:45:44)


Cảm ơn bác Nguyễn Tiến Bình
Quan tâm sát cánh quê mình Hưng Yên
Tuy rằng có tiến bộ lên
Vẫn chưa đạt ý, tươi duyên điệu vần
Chúng em xin học dần dần
Chùm sau Bác đọc có phần khá hơn.

Xin kính chúc Bác cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Bác có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa.

  ĐOÀN GIAO HƯỞNG - giaohuongdaklak@gmail.com - 0917758008 - Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk  (Ngày 19/04/2013 18:55:56)

Nhớ quê !

Thăng hoa chùm cải vườn nhà
Mùa xưa tím nụ vườn cà trổ bông
Đồng xanh bóng cá rô đồng
Thời gian chua, ngọt ... long đong phận người !

Tôi về - thị rụng tả tơi
Vắng xa nàng Tấm chiều - vời - vợi - hanh...
Vum tay hứng chút hư danh
Thắp thành hương - tạ lòng thành - với quê !
19/4/2013
Đ.G.H

  Hương Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB thơ Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 19/04/2013 17:08:58)

NGHE TIẾNG TƠ NGÂN

Tiếng tơ từ đỉnh Hà Giang

Cất lên thánh thót ngân vang lưng trời

Bổng trầm khoan nhặt người ơi!

Rót vào khe núi, vọng nơi đồng bằng



Thả vào dòng suối xanh trong

Chim lành nhả hạt xuống vùng đất hoang

Tằm khôn dệt sợi tơ vàng

Hoàng hôn” NHỚ MẸ” khẽ khàng” CHIỀU ĐÔNG”



Xa xôi thương trái nhãn lồng

Đêm sương ngày nắng, gánh gồng gầy hao

Đêm đêm trong giấc chiêm bao

Tiếng tơ ấm áp trải vào tâm can.

Hương Sinh

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 19/04/2013 15:38:03)

NHỚ VỀ HƯNG YÊN

Về thăm quê nhãn Hưng Yên
Hồn thơ lục bát sáng duyên lòng người
Sông quê bên lở bên bồi
Đôi bờ thương nhớ sóng dồi nắng mưa!

Thương người đi sớm về trưa
Chắt chiu gom nhặt cay chua ngọt bùi
Giấu lòng để dạ buồn vui
Đắng cay đâu biết,ngậm ngùi ai hay?

Nghĩa quê khuya sớm hao gầy
Xa gần thơm thảo đong đầy sắc hương
Nồng nàn chan chứa yêu thương
Đẹp người đẹp nết sáng gương khắp miền...

Nhớ về quê nhãn Hưng Yên
Tìm người lục bát ngoan hiền đất thơ !
Phạm Tự

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 19/04/2013 9:30:03)

Chúc mừng CLB thơ LB Hưng Yên đã ra mắt chùm thơ hay cho bạn đọc được thưởng thức .Xin chia sẻ cùng CLB

NHỚ EM QUÊ NHÃN

Đang vào mùa nhãn ra hoa
Bỗng dưng MỘT THOÁNG DÂN CA mời chào
Đang CÔ ĐƠN thấy dạt dào
Tuy rằng có MUỘN - tự hào , đáng yêu
Như đứng TRƯỚC BIỂN chiều chiều
Nhớ về HƯƠNG BƯỞI bao điều vấn vương
MẸ hiền đợi chốn quê hương
CÂY TRE , bến nước người thương đợi chờ
GÁI QUÊ đẹp quá bất ngờ
Như gặp SÔNG CỦA NGÀY XƯA hẹn hò
CHỢ RẰM vẫn dáng cổ xưa
Nhớ về đồng đội lòng chưa phai mờ
Viếng HỒN BẠN CŨ bơ vơ
TÌM VỀ NHÀ MẸ tuổi thơ hiện dần
CÁNH BÈO trôi dạt tuổi xuân
Nhớ em quê nhãn bâng khuâng nao lòng

Lương Điền

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyenx@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 8-3, Hà Nội  (Ngày 18/04/2013 22:49:05)


Hồ Đình Bắc với Hương Sinh
Chọn chùm Lục Bát quê mình đều hay
Nói chung là đã đều tay
Riêng Nguyễn Văn Thích là tay có nghề
Nhưng còn vài chỗ "gồ ghề"
Bởi từ chưa vận,nên mê nửa vời!

Các bài khác: