Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ tháng 4-2013 của CLB lục bát Lâm Thao Phú Thọ (12/04/2013) 

BỜ YÊU


Miền Trung - Mũi Né  cát hồng
Bên bờ biển biếc ngàn trùng đại dương
Trải ngàn cây số đường trường
Gặp người trong mộng yêu thương thuở nào.

Dâng đầy bao nỗi khát khao
Chia tay lưu luyến… Thầm trao nụ buồn!
Sao đêm lấp loáng  đầu nguồn
Tóc mây ai xõa?. Gió luồn đảo xa

Mênh mông Biển dát trăng ngà
Chập trùng mây nước, thiết tha sóng dềnh
Buồm căng giục gió nổi nênh
Giữa trùng khơi…  cứ lênh đênh mạn thuyền

CHỊ ƠI
Chị ơi!. Hai tiếng thân thương
Suốt đời tần tảo, vấn vương nghĩa tình,
Không son phấn, chị vẫn xinh!
Thức khuya dậy sớm, một mình đảm đang.

Nuôi em ăn học đàng hoàng,
Còn mình chịu đựng, chẳng màng chuyện riêng!
Nết na nổi tiếng  thục hiền,
Lớn lên phiêu dạt khắp miền đất xa…

Mỗi khi em đến thăm nhà,
Đau lòng thấy chị  vào ra một mình.

Ngô Thái

 

Điện thoại: 0983181320 

 

CÒN RỪNG - CÒN BIỂN
Biên cương, hải đảo là nhà
Còn rừng, còn biển, còn ta, còn mình
Tháng ngày khuya sớm đinh ninh
Nước non đâu chỉ riêng mình với ta.

Đất trời rừng biển bao la
Giữ yên cho ấm mọi nhà sớm hôm
Con thơ ước đẹp vuông tròn
Mẹ già canh ngọt, cơm ngon sáng chiều

…Một lòng giữ  đảo quý yêu
Biển rừng giầu đẹp như diều giữ dây
Cho âm thanh vọng trời mây
Ngân nga tiếng sáo, ru say lòng người!

Phan Chúc 
Điện thoại: 01655 223 630

 

ÁO DÀI VIỆT NAM

Aó dài ơi, áo dài ơi
tôi nhìn mà thấy tinh khôi lại mình
trong xanh lại những vô tình
đi qua năm tháng mà mình chẳng soi

Áo dài ơi, áo dài ơi
vạt nào nắng đỡ, mưa rơi vạt nào
ống tay hạt bụi vương vào
ươc gì che được mà bao bên ngoài
cứ  nhìn sợi tóc bờ vai
thả buông theo vạt áo dàì lại thương
cả đời dầu dãi gió sương
phố xa thì bụi, ruộng vườn lấm lem
áo dài mẹ để cho em
chiễc áo mẹ mặc những đêm hội làng

Áo dài nón trắng dịu dàng
mà thành một cõi trời Nam bao  đời
tinh khôi cho cả mọi thời
áo nâng dáng vóc con người thêm cao

Nguyễn Hưng Hải
 Điện thoại: 01684949459

  

 TÌM

Mưa xuân rây bột trắng ngần

Gọi hoa đào dậy, chúa xuân đến rồi

Lá vàng rơi búp non chồi

Tiếng chim gọi bạn sáng ngời nắng xuân

Tiếng cười ríu rít vang ngân

Ơi đàn em nhỏ nhanh chân đến trường

Nước non tươi đẹp thân thương

Tấm lòng rộng mở bốn phương hoá gần

Giơ tay khẽ chạm vào xuân

Con tim rạo rực bước chân bồi hồi

Giật mình tưởng tuổi hai mươi

Tôi đi tìm lại một thời…

mộng mơ 

Vũ Thị Thanh Minh

 Điện thoại: 0915 942 915 

 

VỤNG ĐƯỜNG KIM

(Tặng các bà mẹ làng SOS) 

Vụng về mũi chỉ đường kim

Vá cho lành chỗ con tim nát nhàu (1)

Vá cho lành những nỗi đau

Cho lành chiếc áo bạc nhàu thời gian

Cho rừng trở lại xanh ngàn

Cho em lấp khoảng thời gian dại khờ

Vá cho lành những ước mơ

Cho lành câu chữ bài thơ cuộc đời

Con nhện vá víu cho trời

Còn em vá những mảnh đời bỏ quyên 

Bùi Văn Phẩm

 Điện thoại: 0986 673 309

 

LÀNG TÔI

Làng tôi không còn bóng tre

Cho nên cái nắng trưa hè chang chang

Bê tông khép kín đường làng

Nhà cao sơn trắng sơn vàng nhà cao

Làng tôi không còn chuôm ao

Thương cơn mưa rào nước chảy về đâu

Làng tôi ngày một thêm giầu

Thêm nhiều mái đầu phiêu bạt trời xa

Không còn cái đói tháng ba

Không còn xập xệ mái nhà đơn côi

Tình quê cũng khác xưa rồi

Nó mang dáng dấp tình nơi thị thành

Bởi không còn luỹ tre xanh

Lời ru của mẹ đã thành ngày xưa

“ Con cò đi đón cơn mưa”

Tre không còn nữa ai đưa cò về

Bao dung vẫn tấm lòng quê

Sang hèn chí cũng đa mê – bóng làng 

Triệu Vương Hà

Lâm Thao – Phú Thọ

 

TIỄN BẠN

(Tiễn biệt anh Trịnh Hoài Đức - Nghệ sỹ

Nhà báo – Nhà viết kịch – Nhà thơ tài hoa

Phó chủ tịch CLB thơ VN)

 

Trịnh Hoài…Anh Trịnh Hoài… ơi !

Biết nhau mấy chục năm rồi hỡi anh ?

Tiếc rằng khi tuổi còn xanh

Mỗi người một ngả nên đành xa nhau

 

Đến khi đã bạc mái đầu

Gần nhau ta lại trao câu ân tình

Thơ anh đâu chỉ cho mình

Thơ anh trao tặng - tâm tình người thân

 

Những năm tôi được sống gần

Học anh : Câu - Tứ - Gieo vần vào thơ

Hôm nay tin thật bất ngờ

“Anh đi” khuất núi  bến bờ xa xanh

 

Bao lời chia xẻ cùng anh

Trời sinh tử biệt nên đành vậy thôi

Cháu con muôn giọt lệ rơi

Tâm hương thành kính tiễn người “ra đi”

 

Thế là đôi ngả chia ly

Thế là gió cát người “đi xa” rồi

Người đi về phía cõi trời

Bao người thân thích khóc lời sót thương

 

Tiễn anh một nén tâm hương

Cầu mong cõi Phật thiên đường an vui

Đỗ Đức Năm

Email :

doducnam44@yahoo.com.vn

 

 

GIẤC THIÊN THU

(Thương tiếc  - Nghệ sỹ - Nhà báo

Nhà viết kịch – Nhà thơ Trịnh Hoài Đức

Phó chủ tịch CLB thơ VN)

 

Người con đất Tổ đi rồi

Hung tin như sét ngang trời thương đau

 

Sông kia gẫy một nhịp cầu

Tử sinh thôi thế xa nha mất rồi

 

Hỡi ôi ! nghiệt ngã cõi người

Cũng là cái kiếp luôn hồi biết sao

 

Còn đâu thơ- kịch gửi trao

Văn đàn thiếu vắng vì sao  đa tài ?

 

Nén hương tôi thắp thay lời

Mong anh yên giấc - giấc đời thiên thu 

Trần Mỳ

Hùng Sơn – Lâm Thao

 

CHIA XA

(Làm trong ngày mất của Nhà thơ Trịnh Hoài Đức

Phó chủ tịch CLB th ơ VN)

Trịnh Hoài ơi ! Trịnh Hoài ơi !

Nghe tin như cả đất trời nhói đau

Biết rằng người trước người sau

Lẽ nào lại phải tiễn nhau lúc này

Bẩy mốt xuân vẫn tràn đầy

Những dòng nhựa sống, những ngày bên thơ

Thực mà cứ ngỡ như mơ

Bên nhau thơ phú bây giờ còn đâu

Buồn trông những Tứ - Những Câu

Những lời, những chữ nối nhau… âu sầu

Gió đưa “Cái lẫn” về đâu

Để đau câu chữ nát nhàu trang thơ

 

Trịnh Hoài ơi ! đến bao giờ

Lại tìm thấy được bến bờ… gặp anh ?

Ngày 22/2/2013 

Nguyễn Thị Kiều Việt

Email : vitkiu@yahoo.com.vn

Ghi chú : “Cái Lẫn” Là tên bài thơ của Trịnh Hoài Đức

Biên Tập và giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thái - ngothaibbpt@gmail.com - 0983181320 - Phú Thọ  (Ngày 16/04/2013 0:04:47)

Cám ơn Phạm Văn Tự và Anh Lương Điền đã dành tình cảm đặc biệt quan tâm đến các bàithơ cua CLB thơ Lục Bát Lâm Thao trên lucbat.com. Đã có lời bình, tặng thơ, cổ vũ đông viên khích lệ anh chi em hôi viên CLB. Rát mong được các anh tiếp tục thường xuyên theo dõi va động viên. Chúc các anh vui vẻ Hạnh phúc, dồi dào thi cảm, thành công trong cuộc sông.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 12/04/2013 23:49:03)

TÍM LÒNG

Thơ hay đất Tổ - Vua Hùng
Nặng sâu tình nghĩa vui cùng nước non
Lời thề mây núi sắt son
Niềm tin áp ủ...mãi còn trong tim!

Cuộc đời bay mỏi cánh chim
Tình quê Phú Thọ...nỗi niềm khát mong
Sáng danh con Lạc cháu Hồng
Hồn quê đất Việt mặn nồng yêu thương!

Nhớ ai thao thức canh trường
Bến bồi bến nở...vấn vương để lòng
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Sông quê vẫn chảy một dòng...bến xưa!

Thầm nghe trời đất giao mùa
Nỗi lòng day dứt hoa mua...Tím lòng!
Phạm Tự

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 12/04/2013 16:21:18)

Hôm nay rẽ vào CLBLB Lâm thao lại được các bạn chiêu đãi cả một bữa ăn tinh thần thịnh soạn quá .Tuy nhiên xin lỗi các bạn bài nào cũng hay ,món nào cũng tuyệt ,đã là khách quen rồi cứ cho tôi tự nhiên .Hôm nay tôi xin chọn món ÁO DÀI VIỆT NAM ."Tung bay tà áo tung bay ".Không biết đã tốn hết bao nhiêu giấy mực trong văn học ,trong thơ ca trong âm nhạc để nói về Chiếc áo dài Việt nam
.Từ áo dài đã trở thành từ phổ thông .Khi tôi làm việc với khách nước ngoài mình không cần phải dùng từ (Long dress) ,mình nói thẳng từ áo dài bằng tiếng việt bạn hiểu ngay .Bài thơ ÁO DÀI VIÊT NAM của tác giả Nguyễn hưng Hải nhẹ nhàng , dung dị ,mềm mại và duyên dáng như những thiếu nữ Việt nam .
Áo dài ,áo dài ơi
Tác giả đã sử dụng 2 lần làm người đọc thấy mình như đang nhung nhớ
lưu luyến như nỗi lòng của tác giả
Từ so sánh chiếc áo dài dù ở đâu trên đất nước VN đều tinh khôi , duyên dáng
Áo dài mẹ để cho em
Chiếc áo mẹ mặc những đêm hội làng
Quả là tinh tế .Chỉ có 2 câu thôi đã nói hết tính kế thừa truyền thống
không thể mất đi được của áo dài việt nam .Đặc biệt áo dài của mẹ từng mặc đêm hội làng của thời thiếu nữ .Chiếc áo dài lại đi với nón trắng như đã tạo ra chân dung của thiếu nữ Việt nam ,tính cách của người Việt nam
Tôi rất thích 4 câu cuối
Áo dài nón trắng dịu dàng
Mà thành một cái trời nam bao đời
Tinh khôi cho cả mọi thời
Áo nâng dáng vóc con người thêm cao
Tuy nhiên trong câu thứ 2 tg để từ một cái tôi thấy nó ít ỏi quá vì đã là một thì sao nhiều được .Tôi muốn tg có thể thay từ này bằng BẢN SẮC hay TRUYỀN THỐNG thì hay hơn .Chúc tg có nhiều bài thơ hay .Chúc HV CLB thơ LB Lâm thao ngày càng phát triển và càng ngày càng có nhiều thơ hay để bạn đọc thưởng thức .Chúc mọi người mạnh khỏe và hạnh phúc .Chào thân ái
Hẹn găp lài !

Lương Điền

Các bài khác: