Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 30 (15/03/2013) 

 Tác giả  Lê Văn Đức

Bút danh: Thiền Lạc
ĐT: 0166.890.99.33
Email: vanduc1791@gmail.com
Địa chỉ: Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình.
 
 

1. CÔNG CHA NGHĨA MẸ 

Sớm ra quang gánh rau dưa
Năm ba đồng lãi thấu trưa mới về
Niềm vui hoa mắt tràn trề
Nước chan khen thấm liệu bề Cái trao.
Con học theo bước lên cao
Ùa vui chúng bạn xã giao kết tình
Đốt đêm thâu - rõ bình minh
Gánh nào gánh cả thân hình đảo điên.
Bạn trăm ngàn bạn muôn tên
Quay đầu ngóng đến thảo hiền phận con
Câu ca khuyết nữa có tròn?
Công cha nghĩa mẹ sắt son tạc lòng!
 
 

2. BÃO BIỂN

Ôi chao xinh đẹp tuyệt vời
Biếc xanh ngàn sóng êm trôi lững lờ
Có con thuyền thấp thỏm chờ
Dập dìu thổn thức trong giờ ra khơi
Hai ông đá - Một bầu trời
Hiên ngang dáng đứng con người Việt Nam
Trung kiên bất khuất đảm đang
Đơn sơ mộc mạc giỏi giang vô cùng
Ôi! phi lao giữa muôn trùng
Bao mùa nắng gió bão bùng giữ yên
Cho ngày nắng mới căng thuyền
Ngàn đời tiếp nối vẹn nguyên không sờn
Cát dài rèn chí sắt son
Cùng nhau đoàn kết một lòng tiến lên
Mùa nay con nước êm đềm
Hăng say chuẩn bị sắm thêm đồ nghề
Dong thuyền lên - Chí tràn trề
Hướng ra biển mặn thỏa thuê cá đầy
Bắt con cá lớn cá bầy
Chừa con cá bé hẹn ngày cháu con
Tương lai phát triển sáng rờn
Một lòng với biển công ơn nên người
Vài cơn gió dữ sóng dồi
Thuyền chao với sóng - Hết thời gió yên
Vài cơn mưa sét uy quyền
Ung dung tay lái chí thêm vững vàng
Dầu xăng dựng đó cả giàn
Bạn bè hợp tác lại càng vươn xa
Tung lên bao cá Cờ là
Sang Thu cơm đủ áo hoa ấm lòng
Trích ra từ chuyến thành công
Sửa sang đục mối hỏng ngông rập rình
Nhà nhà thắm nghĩa thắm tình
Dựng xây nét đẹp quê mình bền lâu
Dù mai bão lớn giăng đầu
Tay trong tay nguyện cùng nhau chặt – bền
Hàng phi lao chắn gió rền
Con đê chắn nước cống xuyên một dòng
Vững núi nhà cửa chắc song
Thu lôi uống cả cơn giông trùng trùng
Chỉ huy quyết chẳng ngại ngùng
Quân dân đoàn kết hào hùng vượt qua
Đường không - Đường nước thông ra
Kịp thời tiếp cứu như là Thần Binh
Ngại chi vũ bão thình lình
Từ muôn năm vẫn thái bình muôn năm
Kế thừa tinh túy vẻ vang
Dựng xây đất nước huy hoàng cơ ngơi
Biển xanh cảnh sắc tuyệt vời
  Tự hào đón bạn muôn nơi tụ về.

L.V.Đ

 

 


Tác giả Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư, Thái Bình
ĐT: 0987736365
Email: phamigia@gmail.com
  


1. MÁI ĐẦU TÔ THỊ NHÒA SƯƠNG
 
Xuân người hái lộc cầu duyên
Nhiễu điều tìm chị tôi quyên chữ tình
Chẳng là hoa nhất nhì xinh
Chị tôi đẹp xứng chiến chinh kiên cường.
Người đi để lại lọ tương
Cà ra hoa, muống ngoài mương mượt bờ
Con tôm con tép lượn chờ
Đó treo giàn bếp bao giờ lại đơm.
Má hồng đất bật mùa thơm
Buồn đôi đũa mốc… bỏ cơm nguội rời
Trở mình mép chiếu tả tơi
Giường thương nửa chiếu đợi người vẹn nguyên.
Mắt duyên thắp đỏ lời nguyền
Lòng trong son sắt, màu huyền quên gương.
Mái đầu Tô Thị nhòa sương
Người không về mãi mãi đương xuân thì.
 
  

2. THƠ NHÀ GỬI CHÁU TRƯỜNG SA
 
Trăng rằm vằng vặc nước non
Ngàn ngôi sao chạy lon ton theo bà
Phật quê không lễ mâm gà
Lòng thành thanh tịnh hương hoa lên chùa.
Vào chùa thấy oản đòi mua
Thấy chùm khế ngọt thì đua leo rào
Cháu bà đã chói ngôi sao
Làm trai đi dấn thân vào phong ba.
Mỗi lần nghe bão biển ta
Ngực bà lại rộn như là trống khua
Nằm mơ tiếng trẻ nô đùa
Hoà cùng tiếng mõ chuông chùa Trường Sa.
Cây bàng vuông nở nhiều hoa
Rằm dâng Liệt sĩ - Di đà thiêng linh.
Nàng Tiên Cá nick nêm tình
Đừng quên con gái làng mình rất duyên.

P.M.G

 

 
Tác giả Tân Linh
Email: tanlinhbvh@yahoo.com.vn
  

TIẾNG CHUÔNG CHÙA Ở TRƯỜNG SA

Giữa trùng xa một Trường Sa
Ngàn năm Tố quốc vẫn là thiêng liêng
Giữ  "Đất vua"  với "chùa làng"*
Vững vàng Tổ quốc giữa  ngàn bão giông.
 
Lạ lùng một tiếng chuông ngân
Nơi biển lớn gợi bâng khuâng trong chiều
Ở đây giông bão quá nhiều 
Tiếng chuông thỉnh một tín điều bình yên.

T.L

______

*"Đất vua - chùa làng": Thành ngữ Việt cổ vềchủ quyền quốc gia và cộng đồng đối với lãnh thổ, cùng  trách nhiệm quản lý, bảo vệ gìn giữ...
 

 


Tác giả Nguyễn Thị Phụng
 Pháp danh: Diệu Sự
Bút danh: Hoàng Linh Lan, Ngọc Thư
ĐT: 0643570437 - 0908622537
Địa chỉ: 67 Trần Quốc Toản, P6, TP Vũng Tàu


1. SỐNG

   
Sống sao cho xứng là người
Gieo nhân nhận quả đắm môi đôi phần
Tiền tài là vật ngoài thân
Thiện chân vô ngã nó lần đến thôi
Người thơ chỉ mỉm miệng cười
Dẫu cho sạch nhẵn… hỏi đời ai hơn?
Gạo vơi, túi rỗng chẳng buồn
Tim ươm đầy chữ sướng hơn lắm tiền
Đời thơ chẳng biết muộn phiền
Hương hoa rộ nở khắp miền vô vi
Tranh giành lợi lộc mà chi ?
Dành đôi câu chữ đậm ghi cho đời.
 
 

2. CUỘC TRẦN  

Có tin tưởng đấng Linh Thiêng
Mới mong thoát khỏi ưu phiền quắt quay
Xóa tan ngàn vạn đọa đày
Thiện nhân ác quỷ phơi bày quanh ta
Đời là một bãi tha ma
Tham lam cướp giựt hét la động trời
Cuộc trần dỡ khóc dỡ cười
Đắng cay chua chát oi tươi mặn mà
Hãy tin tưởng ở tâm ta
Chính là cửa Phật vươn ra ánh vàng
"Gieo nhân nhận quả" rõ ràng
Thấm sâu cuộc sống nhịp nhàng lượn chao
Mắt ngời trong tựa ánh sao
Hương sen tỏa ngát dạt dào hoa tim.
 
 

3. TIM THANH THẢN  

Mõ kinh chao gợn sắc duyên
Giúp người tan vạn ưu phiền khổ đau
Tim thanh thản dạ tan sầu
Vầng quang soi rạng nhiệm mầu lắm thay
Hương đưa nhòa mắt cay cay
Sắc không không sắc thoảng lay giữa vời
Thần chung vang vọng đất trời
Xóa tan bi thảm giọt vơi giọt đầy.
 
 


4. HẠNH PHÚC NÀO HƠN
Kính Tặng Cô Ba Tô - Lộ Me (Gò Công) 
 

Quê tôi Lộ Đá ươm hoa
Tỏa hương ngan ngát Cô Ba dịu hiền
Thiếu thời duyên dáng như Tiên
Học “Trường Áo Tím”(1) khắp miền ai hơn?
“Phước”(2) chao cánh phượng tỏa lan
Đi về ông chở chứa chan dạt dào
Yêu thầm không ngỏ… vì sao?
Vì sao ấp ủ thế nao hỡi Trời
Nhà nàng hoa sứ tuyệt vời
Ông trồng sứ kiểng cho vơi nỗi niềm
Ngày ngày tưới sứ liên miên
 Không ngờ sứ lại “về miền Bồng Lai”(3)
Qua bao gian khổ dạn dày
Về làm "cô lái" đậm đầy tình thương
Truyền muôn câu chữ tinh tường
Chồng chồng vợ vợ chẳng vương vấn tình
Đắp bồi tâm nguyện ươm tin
Chẳng màng hạnh phúc riêng mình mà vui
Ba lần “Ong Hải”(4) tới lui
Đặt trầu cau để đắp bồi men yêu
Hoa lòng chỉ ước một điều
Hướng về Phật Pháp với nhiều lo toan
  “A Di Đà Phật phát Tâm”(5)
“Giúp đời”(6) tránh khổ nhặt mầm an nhiên
Công tác xã hội gieo duyên
Đi cùng muôn nẻo lạc quyên giúp người
Cô vui khi giúp ích đời
Chút mầm cứu khổ cô cười hân hoan
Tình thương trải rộng sẻ san
Khắc sâu tâm huyết lòng chan chứa lòng
Khói lam chiều thoảng qua song
Mang theo hơi ấm mênh mông bạt ngàn.
 
_____
Chú thích:
(1). Trường nữ Trung học Gia Long
(2). Bạn đồng hương của Cô Ba
(3). Ngày ngày ông tưới sứ hai lần, chịu không nỗi sứ úng rồi chết
(4). Người láng giềng cùng lứa với Cô Ba
(5). Gia đình Cô có truyền thống ăn chay trường xưa nay
(6). Rất nhiều bà con, bá tánh nghèo thường xuyên vào Chùa Hưng Thành nhận quà cứu khổ ở Chùa Hưng Thành vào mùa lễ hội Vu Lan, hiện giờ 81 tuổi Cô Ba Cô vẫn còn công quả ở đây.
 
  

5. HỌC NÓI 

Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Tiếng lòng mỏng mảnh gửi trao
Khiến tim xao động nhớ nhau suốt đời
Tình làng nghĩa xóm đầy vơi
Nhìn nhau trao gửi nụ cười với nhau
Chưa hẳn người kiến thức cao
Mà câu chào lại dạt dào lắm ru?
 


6. BIỂN ẢI

Sanh linh khốn khổ khôn tường
Mấy ai chan rót tình thương tặng đời?
Sương hòa máu lệ đầy vơi
Đói cơm rách áo gọi mời xót gan
Đường trần vạn nỗi lầm than
Ai đem hơi ấm hòa chan mặn nồng
Cuối đời là một số không
Vun nhân nhận quả chất chồng quanh ta.

N.T.P
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: