Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ của CLB Lucbat Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (08/03/2013) 

  BBT lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ và hình ảnh sinh hoạt mới của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên

HỒN CHUÔNG
 
Chuông chùa gác mái tam quan
Sớm chiều buông tiếng ngân vang xa gần
Giai nhân lánh cõi tục trần
Nâu sòng nghẹn búp thanh xuân đương thì
Nương nhờ cửa Phật từ bi
Tụng kinh gõ mõ sớm khuya ru lòng
Chuông chiều vang vọng thinh thông
Hồn chuông thương xót má hồng dần phai
Tiếng chuông reo lúc sớm mai
Dây oan buộc cõi trần ai hững hờ
Đường tu biết mấy cho vừa
Ni Cô thả tiếng chuông chùa đổ mau.
 
Vũ Đình Long
ĐiệnThoại:09159824
 
NGÚNG NGUẨY MỒNG TƠI
 
Nhà bà ở cạnh nhà tôi
Cớ sao để ngọn mồng tơi vượt rào
Bà rằng: Nó vượt đâu nào
Nó bò sang chứ tôi nào dám xui
Ông rằng thôi thế thì thôi
“Bà” sang cùng hái nấu nồi canh chung
“Bà” lườm nấu nướng tùy “Ông”
Lần sau còn để tôi không cho bò
Ông cười “Bà” chẳng phải lo
Nếu nó ngại bò, tôi đỡ nó sang
 
Chiều chiều hây hẩy nồm nam
Ngọn mùng ngúng nguẩy lúc sang lúc về./.
2003
Nguyễn Luật
ĐiệnThoại:0436770634
 
 
 
LÀNG DỒI
(Kính tặng làng Dồi – quê hương)
 
Cánh cò chở nắng đi xa
Trái tim tôi chở quê nhà đi theo
Mái đình cong vút điệu chèo
Dòng sông soi bóng trăng treo đêm rằm
Vi vu diều sáo bổng trầm
Hương sen thơm cả tháng năm giếng làng
Ai về vẫn chuyến đò ngang
Cây đa, bến cũ đã sang hôm nào
Vẫn kia cái dậu bờ rào
Dốc đê mòn lối đi vào nhà ai
Mẹ thầy đã vắng hôm mai
Ngẩn ngơ sân gạch, liếp cài ngẩn ngơ
Buồn tênh con nhện chăng tơ
Liếp hờ khép cổng, con chờ mẹ ơi!
Sớm mưa, trưa lụt: làng Dồi (1)
Cầu Tây, cầu Dậu, xóm Ngoài, xóm Trong
Xóm Đình, xóm Điếm, Dộc Sông
Chợ Rằm, chợ Thứa gánh còng đôi vai
Cái ngày thơ bé một hai
Mong mẹ về chợ, đón ngoài bờ tre
Cha đi cày dưới nắng hè
Mẹ cấy nhọ mặt chưa về, ruộng ai
Chuông chàu điểm tiếng thở dài
Bốn bàn tay trắng biết ai thương mình …
 
Trúc xinh thì trúc vẫn xinh
Sân đình sấu rụng, một mình sấu rơi
Dù đi khắp bốn phương trời
Không nguôi nỗi nhớ làng Dồi – quê hương./.
 
(1) Làng Dồi là làng Yên Xá, Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên
 
Nguyễn Đức Bình
ĐiệnThoại:0988067898
 
 
                              HOANG MANG
                                  Tặng PD
 
Dằn lòng khi ngắt bông hoa
Em băn khoăn với “xót xa nỗi niềm”.
“Đường này” đã trải ưu phiền
“Một con đường nhỏ” chạnh niềm hanh hao.
Nhớ người thuở ấy hôm nào
“Lời thề” đoán chắc khát khao chung tình
“Về thăm” chốn cũ hận mình
“Tìm ai” ai nỡ dứt tình của ai
“Lời thề ngày ấy” đánh rơi
Để bao đau xót ngậm ngùi em mang
Thời gian đằng đẵng thời gian
Nỗi đau dằn vặt – đa mang: một mình
Đắn đo trước mọi hành trình
Cành cong chim sợ-giật mình...hoang mang
 
 
                             Hoàng Kỷ
                     ĐiệnThoại:01663666864
 
EM TRAO
 
Cái nhìn e thẹn em trao
Vài lần như thế đan vào tim tôi
 
Biển tình nhiều lúc đầy vơi
Cứ mơn man thế để rồi nhớ lâu
 
Tôi như người khách đợi tầu
Cháy lòng khao khát bởi câu …em chờ
 
Xuân nuôi chồi biếc non tơ
Căng tràn nhựa sống đón chờ bình minh
 
Gió nâng cánh bướm dập dình
Như đang níu kéo chúng mình … kìa em./.
 
 
Đỗ Bá Chi
ĐiệnThoại: 0979272617
 
 
HƯƠNG BƯỞI
 
Đón xuân vườn bưởi trổ hoa
Bâng khuâng em nhớ người xa chưa về
Nhị vàng bông trắng xum xuê
Ngẫm thì hoa nở có bề xốn xang
Tiết giêng năm ấy anh sang
Còn như đâu đó sắc hương mặn mà
Xuân này anh ở đảo xa
Ngẩn ngơ hoa bưởi vườn nhà nhớ anh./.
 
Dương Xuân Diễn
ĐiệnThoại:01648759822
 
 
 
 
LỜI ĐẦU XUÂN
 
Ta còn ta với giao thừa
Có thêm tuổi mới đón mùa xuân nay
Bao nhiêu hạnh phúc trên tay
Bấy nhiêu mưa nắng vơi đầy gần xa
Ngày xuân ta lại chúc ta
Biến không thành có cũng là vì nhau
Hoa đào nở thắm vườn sau
Đất trời xao xuyến đượm màu nhân gian./.
 
Dương Xuân Diễn
ĐiệnThoại:01648759822
 
TỰ SỰ DÒNG SÔNG
 
Lục bình nhuộm tím sông mơ
Một con đò nhỏ, một bờ sông say
Vấn vương chở nặng chuỗi ngày
Chiều thu gọi gió heo may cuối mùa
 
Ngắn dài khi tạnh khi mưa
Gió hiu hắt gió, chiều ngơ ngẩn chiều
Đường về ai gọi mà theo
Để sông chất chứa bao điều đắng cay.
 
Lở bồi đâu chuyện hôm nay
Đầy vơi đâu phải một ngày của sông
Lá rơi vào chốn hư không
Đừng quên câu hát: tình sông lở bồi.
 
Phương Dung
ĐiệnThoại:01272789669
 
 
 
SỢI TƠ
 
Tơ trời ai mắc nơi nao
Để tôi một bước vương vào một dây
Tránh sợi đắng gặp sợi cay
Bao nhiêu sợi rối thì bây nỗi niềm
Chiêm bao tơ sợi mỏng mềm
Ngỡ ngàng soắn suýt mà bền đường tơ
Càng giăng, càng mắc ngẩn ngơ
Quện muôn ngàn sợi ấm bờ yêu thương./.
 
Đinh Tiến Đăng
ĐiệnThoại:01686717
 
TÌNH EM
(Tặng nữ KS ra đa VT Bạch Mai)
 
Hỏi rằng em đã yêu ai?
Em cười đã trót yêu đài ra đa.
Mục tiêu ta - địch gần- xa?
Khẩn trương, chính xác đó là tình em
Thương anh trắc thủ ngày đêm
Canh trời giữ biển cho em miệt mài.
Với nghề, với nghiệp, với ai
Mang tình yêu dẫn Sao Mai cùng trời./.
 
Lương Văn Khánh
ĐiệnThoại:0983566935
 
 
MUỘN
 
Trách xưa chẳng gặp được người
Nay làm thơ tặng một thời xa xăm
Cái thời chỉ gió với trăng
Người yêu thơ đã mênh mang biển trời
Với thơ chỉ thế mà thôi
Ngược dòng trong đục, lở bồi sông quê
Phận hoa trước gió bộn bề
Bao nhiêu giăng mắc nên về với thơ
Còn đâu văng vẳng tiếng tơ
Vười chiều hiu hắt nắng mờ, trăng suông
Kiếp sau buộc nhớ vào thương
Một vầng trăng khuyết vấn vương nhọc lòng.
 
Nguyễn Lan Phương.
ĐiệnThoại:01683312457
 
 
VÔ ĐỀ
 
Mấy lời mộc mạc quê nhà
Cũng vừa ra mắt cũng là mừng xuân
Xa xa vọng tiếng em ngân
Con tim lay động bần thần dậy men
Lạ mà như đã thân quen
Mơ màng được nắm tay em bên đời
Hương từ đâu quện hồn tôi
Rượu đâu mà thấy đất trời ngả nghiêng
Vườn chiều nghe gió dịu êm
Chong đèn thao thức, nỗi niềm xa xăm
Ngoài kia hoa cỏ ướt đầm
Đơn côi song cửa lặng thầm trăng khuya.
 
Bùi Kiên Quyết
ĐiệnThoại: 01258283701
 

 Biên tập và giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Haianhyeunhacvietnam - haianh_yeunhacvietnam@yahoo.com.vn - 02403858794 - NHÀ THUỐC LƯƠNG LẬP Số 103 LÊ LỢI - THÀNH PHỐ BẮC GIANG  (Ngày 20/03/2013 9:26:50)

Haianhyeunhacvietnam xin kính chào CLB Lucbat Đoàn Thị Điểm Hưng Yên.
Haianhyeunhacvietnam thường vào đọc thơ trong lucbat.com và thấy ban biên tập đăng một số bài thơ của CLB,ngẫu hứng Haianhyeunhacvietnam đã trọn bài thơ : EM TRAO của tác giả thơ : ĐỖ BÁ CHI để phổ nhạc... nhờ ban biên tập lucbat.com gửi tặng bản nhạc này tới CLB lucbat Đoàn Thị Điểm. đây là đường nik bản MP3 trên trang nhạc của Haianhyeunhacvietnam bên sannhac.com

http://sannhac.com/mp488571/EM-TRAO-haianhyeunhacvietnam.htm

Chúc các Anh Chị trong câu lạc bộ thơ vui khoẻ.
haianh_yeunhacvietnam@yahoo.com.vn

Các bài khác: