Thứ bảy, 04/05/2024,


Chùm thơ CLB chúc mừng 8-3 (Nguyễn Đình Trọng) (08/03/2013) 

 

CHÙM THƠ CHÚC MỪNG 8-3


Nguyễn Đình Trọng

1.
Nhân ngày mùng Tám tháng Ba
Vài câu Lục Bát gọi là... Chúc nhau:
Chúc cho Quý Chị giàu mau
Và mong tuổi tác còn lâu mới... nhiều!

2.

Nhân ngày mồng Tám tháng Ba
Chúc cho quý Chị, quý Bà an khang

Trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng,
Giỏi giang việc nước, đảm đang việc nhà

Bao giờ lại đến… tháng Ba?
Chị em khoẻ đẹp… Phe ta vui mừng!

Chúc người mát mãi… sau lưng
Vẫn yêu thương nhớ… Người Dưng suốt đời!

3.

Mừng ngày mùng Tám tháng Ba
Chị em phái đẹp
Như là...
Tây Thi!

Nhìn sao chẳng khác... Uyển Nhi
Còn hao hao một...
Quý Phi,
Điêu Thuyền!*

Nét tươi roi rói diu hiền
Chúc mừng các chị
Như... Tiên
Ghi hình!

 

  __________
Tác giả Nguyễn Đình Trọng
CLB Lục Bát Sài Gòn

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ KIM HOÀNG DUNG BD Hoàng Lê - hoanghien81.ktpt@gmail.com -  01696370838 &  - Số nhà 17 Ngõ số 6 Đai lộ Nguyễn Thị Minh Khai Phường Hưng Bình Thành Phố Vinh tỉnh Nghệ An  (Ngày 14/03/2013 20:02:38)

HƯƠNG CHÈ XANH
Em về xứ Nghệ quê Anh
Hương thơm quyến rũ chè xanh chát nồng
Buổi đầu yêu tặng hoa hồng
Giờ đây dâu thảo hương nồng chè tươi
Đón Em móm mém Mẹ cười
Thật thà Mẹ bảo chè tươi om rồi
Thật thà chất phác Mẹ tôi
Biểu tượng Đất Nghệ quê tôi hương chè
Địa linh ;nhân kiệt ;ông Nghè
Đồ Nghệ ; Cá gỗ ; bạn bè ban khen
Đấu tranh giai cấp rối ren
Cục - gàn - ích kỷ -nhỏ nhen - nóng khùng
Khí hậu nằm Bắc miền Trung
Gió Lào- rét đậm -nóng nung mùa Hè
Người Dân chống chọi " xác ve "
Lụt bão lên tiếp rời Quê thưa dần
Thăm quê ngao ngán bần thần
Thương người cao tuổi dò lần bước đi
Nam thanh nữ tú mọi khi
Tha hương lập nghiệp ít khi ghé về
Đàn cò sải cánh đồi quê
Hương đồng cỏ nội tình Quê đâu rồi
Chợ Dùng , chợ Rộ quê tôi
Chợ Cồn , chợ Phuống lên đồi cả chưa ?
Ven sông trải thảm cải dưa
Gió Thu khẽ thổi đung đưa bướm vàng
Ngắm sông Lam em rộn ràng
Nắm tay Anh bước đường lang Quê hương
Em về thăm Mẹ Thanh Chương
Ngon khoai chợ Rộ , nhớ tương Mẹ làm
Chiều ra tắm mát sông Lam
Thương người bên Nội siêng lam hay làm
Từ Bắc cho chí phương Nam
Trái tim thổn thức phải làm gì đây ?
Góp làn gió mát hàng cây
Quê nhà NGUYỆT BỔNG rồi đây khác nhiều
Chè xanh hương vị tình yêu
Thờ Cha , Kính Mẹ ... sớm chiều YÊU ANH
Mời Anh một đọi* chè xanh
Nác** chè ngọt giọng THƠ ANH gieo vần ./.
Nguyệt Bổng xuân Quý Tỵ 2013
* Tiếng Địa phương : Dọi la bát , Nác là nước

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Saigon  (Ngày 08/03/2013 15:45:56)

Cảm ơn những đóa hoa tươi
Niềm vui hạnh phúc nụ cười tặng nhau
Cảm ơn các đấng mày râu
Hôm nay trân trọng gởi câu thơ mừng
Chị em con cháu Bà Trưng
Tư hào gương sáng anh hùng vẻ vang
 

Các bài khác: