Thứ sáu, 03/05/2024,


Chùm thơ lucbat của CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình (05/03/2013) 

BBT lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ lucbat của CLB thơ Đà Giang thuộc TTVH Tỉnh Hòa Bình gồm các tác giả: Vũ Dũng, Bùi Thị Điền, Bùi Quang Ngoạn, Bùi Thị Nụ, Đỗ Văn Quỳnh, Lưu Hồ Lăng, Lê Văn Kháng.

 
RÉT
 
Rét về cho rụng lá xoan
Cho dong xanh lá, cho bàng ngủ đông
Rét cho bếp lửa thêm hồng
Cho thơm men lá, cho nồng rượu tăm
Rét cho thắm chỉ thêu khăn
Rét cho gối đệm chăn nằm nhớ nhau
Để cho cây mận vườn sau
Biết mùa xuân đến đổi màu trổ hoa
Đâu đây hương bưởi thoảng qua
Trên làn tóc buộc đuôi gà em tôi
Ta về tết trái còn* đôi
Chờ ngày mở hội ngỏ lời trao em
 
Trần Thị Hồng Hạnh
Điện thoại: 0973487648
* ném còn
 
HOA NỮ HOÀNG
 
Nữ Hoàng duyên dáng đáng yêu
Để anh nhớ mãi những chiều bên em
Ta ngồi ngóng đợi trăng lên
Cho trăng soi bóng hoa bên bóng mình
Nép vào anh nụ cười xinh
Tình em ôm cả bóng hình của hoa
Cuối thu gió thổi nhẹ qua
Mây che trăng khuyết sương xa tóc mềm
Ước gì khắp cả thế gian
Nồng nàn hoa thắm chứa chan nghĩa tình
 
Vũ Dũng
Điện thoại: 01683718527
 
                                  XUÂN VỀ
 
Xuân về như buổi ban đầu
Lá xanh mang gió thả màu nắng tơ
Mây bay như nỗi mơ hồ
Đôi tim đập giữa đợi chờ nhớ mong
Trời cao núi biếc má hồng
Mắt anh không dấu nổi lòng bên nhau
Sao anh không nói một câu
Để em thổn thức đợi màu nắng xuân
 
Bùi Thị Điền
Điện thoại: 0968867624
 
NỢ THƠ
 
Sinh ra duyên nợ làm thơ
Ươm vần trồng chữ lãi lờ biết chi
Đường thơ cung bậc ngâm thi
Bút nghiên tri kỷ những gì yêu thương
 
Thơ là đất nước quê hương
Trái tim ấp ủ vấn vương bao đời
Nợ thơ không trả người ơi !
Tìm vần trọn nghĩa một đời dễ đâu
 
Bùi Quang Ngoạn
Điện thoại: 01667563032
 
THÀY VỀ
 
Thầy về ấm lại thời gian
Dấu xưa tím mực còn loang lửa lòng
Thầy về bút mở nét hồng
Phượng đơm hoa thắm nở bừng cánh ve
Sân trường mắt nắng tròn xoe
Còn ươn ướt rụng bên hè chiều nay
Ba lô thủ thỉ đêm ngày
Lặng nghe thầy kể dặm dài …Lặng nghe
 
Bùi Thị Nụ
Điện thoại: 01677399405
 
 
 
XUÂN NHỚ QUÊ
 
Hoa xuân nở trước hiên nhà
Thuyền em nhẹ lướt sóng xa đợi người
Qua bao mùa nhớ xuân ơi !
Bờ đê vẫn tiếng sáo mời gọi trâu
Xa rồi bóng dáng còn đâu
Em tôi chải tóc trên cầu thướt tha
Đón xuân nhớ đến quê xa
Bờ tre gốc lúa mái nhà thân yêu
Khói lam mẹ nấu cơm chiều
Xa quê nhớ tiếng sáo diều trẻ thơ
Bây giờ đâu có ai chờ
Sông sâu chẳng dám sang nhờ thuyền ai
 
MAI CHÂU
 
Mai Châu đèo dốc quanh co
Còn nghe văng vẳng câu hò năm xưa
Đỉnh Thung Khe buổi ban trưa
Dừng chân giữa dốc gió đưa rì rào
Lòng tôi thổn thức nôn nao
Hai tai ù đặc độ cao lên dần
Yêu nhau xa cũng nên gần
Tình thương giá rét thành xuân ấm nồng
Sườn non mây chở nắng hồng
Vượt sang bên ấy cho lòng nhẹ tênh
Thi Bình tái độ xuân xanh
Còn tôi với mảnh trăng thanh mượt mà
Hoàng hôn chao nhẹ trời xa
Bên đường thác đổ như là suối mây
Ghi hình tạc dạ nơi đây
Chia tay Bản Lác hẹn ngày lại lên
 
Đỗ Văn Quỳnh 
Điện thoại: 0915804936
 
TÌM LẠI NGƯỜI XƯA
 
Tôi đi tìm lại người xưa
Đến nơi trời đổ cơn mưa một mình
Mưa ướt hoa, mưa ướt tình
Ô hay sao lại vô tình ướt tôi
Nghĩa trang hơn cả ngàn ngôi
Ngôi nào hương thắp mưa rơi vẫn hồng
Mộ em hoa trắng nhiều bông
Ngả đầu tưởng nhớ hương bùng cháy lên
Lậy trời em hãy khôn thiêng
Tâm linh đồng đội anh nghiêng mũ đời
Chiến tranh qua đã lâu rồi
Nhìn hương anh thấy nụ cười ngày xưa
Lạy trời xin bớt cơn mưa
Để tôi ngồi cạnh người xưa trọn tình
 
Lưu Hồ Lăng
Điện thoại: 0985237157
 
SƠN QUÊ
 
Đất kia có tự bao giờ
Cổ xưa nay vẫn ruộng bờ bậc thang
Đâu cần mương máng dọc ngang
Anh trên em dưới nhường tràn cho nhau
Tầng tầng lớp lớp trước sau
Chập trùng như sóng bạc đầu biển khơi
Thiên nhiên tạo hóa bao đời
Cảnh quan vô nhị đất trời sơn quê
Xin mời du khách ghé về
Thăm di vật thể miền quê Dân Hòa
 
Lê văn Kháng
Điện thoại:01684931296
 

                                                                                       Biên tập và giới thiệu: Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tuấn Phong - Nguyentanphong1212@gmail.com - 0986088217 - Tân Lạc  (Ngày 12/05/2017 17:00:14)

Những bài thơ rất hay. Mình cũng thích thơ lắm. Mến chúc các anh chị em mạnh khỏe, nhiều thơ hơn nữa.
Mình xin gửi một bài thơ của mình mới tập.
KHẼ
 
Khẽ khàng một chiếc lá rơi
Tìm về đất mẹ ấm lời ru xưa
Vẳng xa một tiếng chuông chùa
Mênh mông uốn lượn như đùa khách thơ
......,, .
Khẽ khàng một dạ ai chờ ?
Dấu chân trên cỏ chưa mờ vệt yêu
Giọng em cười, bóng anh xiêu
Lơi lả trong chiều gió cũng hoan ca !
.........
Khẽ khàng ... Nối gót đường xa
Má hồng em thắm mặn mà phấn rơi
Mặt trời xuống, bóng trăng vơi
Muốn nói bao lời sao cứ lặng im ?!
.........
Khẽ khàng khóc... Khẽ ngoảnh nhìn
Run run tay nắm mà tim dập dồn
Khẽ khàng ... Suýt chạm môi hôn
Khẽ khàng ngượng lắm ... Khẽ hồn lâng lâng .....
......
TP
28/8/2015

  Hoàng Thi Sơn - thihoang.hoangthi@gmail.com - 0946026021 - Yên Khánh Ninh Bình  (Ngày 05/03/2013 22:27:46)

TÌM LẠI NGƯỜI XƯA

Tôi đi tìm lại người xưa
Đến nơi trời đổ cơn mưa một mình
Mưa ướt hoa, mưa ướt tình
Ô hay sao lại vô tình ướt tôi
Nghĩa trang hơn cả ngàn ngôi
Ngôi nào hương thắp mưa rơi vẫn hồng
Mộ em hoa trắng nhiều bông
Ngả đầu tưởng nhớ hương bùng cháy lên
Lậy trời em hãy khôn thiêng
Tâm linh đồng đội anh nghiêng mũ đời
Chiến tranh qua đã lâu rồi
Nhìn hương anh thấy nụ cười ngày xưa
Lạy trời xin bớt cơn mưa
Để tôi ngồi cạnh người xưa trọn tình

Lưu Hồ Lăng
Điện thoại: 0985237157

Thi Hoàng có cảnh ngộ như nhân vật trữ tình
trong "TÌM LẠI NGƯỜI XƯA" của anh Lươ Hồ Lăng. Xin cho Thi Hoàng chia sẻ bằng bài thơ sau:

HOA QUÊ VIẾNG ANH

Người xưa nay đã xưa rồi
Tình xưa còn lại bồi hồi trong ta.
Nhớ ngày xa thật là xa
Chúng mình chung lối hai nhà gần nhau
Nắm tay anh dắt qua cầu
Đêm trăng mình đã nói câu hẹn thề...
Bữa nay trở lại miền quê
Chỉ mình em với bộn bề nhớ thương
Còn anh nằm lại chiến trường
Viếng anh chỉ có khói hương thôi mà
Có thương nhau hãy về nhà
Thăm em viếng mẹ viếng bà nhé anh...
Trời chiều một khoảng trong xanh
Nghĩa trang em đến một nhành hoa quê.

13.3.2012 Thi Hoàng

 

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 05/03/2013 16:42:23)

Bài thơ này VH làm từ ngày ấy, hôm nay được gặp tất cả các anh, các chị, các bạn thơ , Huỳnh thật là vui...nên tìm lại bài thơ này kính tặng các anh chị, chúc năm Quý Tỵ Sức khỏe dồi dào, Hạnh phúc, An khang và hội thơ Đà Giang càng ngày thêm sung túc..

HỌP MẶT
Tặng các bạn thơ Đà Giang

Từ ngày hội ngộ bạn tôi
Bắt tay diện kiến bồi hồi nhìn nhau
Ta quen nhau tự thưở nào ?
Câu thơ xướng họa mà sao thắm tình

Bạn xa xôi tận Hòa Bình
Đà Giang nước chảy xanh dòng phù sa
Vũng tàu nhân dịp được ra
Qui Nhơn hội diễn thơ ca tỉnh,thành

Bây giờ mới gặp Tâm Thanh
Anh Thi, Thị Nụ, Như Quỳnh bạn thơ
Quán thơ ché rượu đợi chờ
Cần cong uống cạn đợi chờ bấy lâu

Chia tay tiễn bạn rầu rầu
Ba ngày chửa cạn …rượu sầu lòng tôi
Tập thơ tặng bạn… hôm rồi
Nghe sao còn thiếu tiếng cười bạn thơ!

Vân Huỳnh
 

Các bài khác: