Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 28 (02/03/2013) 

 Tác giả Trịnh Bình An
CLB thơ Cung VHLĐHN Việt Tiệp, Hải Phòng
 

1- RƯỢU CẦN XUÂN TÂY BẮC

Váy xòe đẹp đóa quỳnh hoa
Láy đen hút trọn hồn ta mất rồi
Khèn ai tha thiết bìa đồi
Trăng chiều xao xuyến bồi hồi rừng nghiêng…
Vít cần nhấp ngụm rượu tiên
Gần-xa, thực-ảo chung chiêng mơ màng
Ai đem ánh lửa mắt nàng
Ướp đằm men lá lại càng đậm say…
Nợ tiền có trả có vay
Nợ nhau ánh mắt biết ngày nào xong…
Đành lòng nén nỗi ước mong
Vào trong ché rượu làm cong trúc cần
Uống mắt em mới một lần
Dẫu cho thế sự xoay vần vẫn say!
 
 

2- CHIỀU NGHIÊNG

  

Chiều nghiêng xuống biển biển vàng
Chiều nghiêng vào núi mơ màng lam xanh
Xô chiều em nghiêng vào anh
Thành ngôi sao biếc long lanh cuối trời
Bản tình ca của bao đời
Nhành phong lan tím một thời đắm say
Nghiêng hoàng hôn cánh diều bay
Nghiêng câu quan họ ngất ngây cõi lòng
Nghiêng thu sữa lúa ngậm đòng
Nghiêng hương sen giã cốm vòng trăng cong
Nghiêng đời gạn đục khơi trong
Nhân tình thế thái đếm đong ưu sầu
Nghiêng thơ chạnh nhớ tình đầu
Sao xanh hoa tím và màu chiều nghiêng.
 
 

3- NGƯỜI ĐẸP ẨN CƯ

Trong xanh gương nước giếng làng
Nở bông súng tím rộn ràng ban mai
Mặn mà như nụ cười ai
Hồn nhiên duyên dáng trúc mai sân đình.
Hoa không ưa cắm độc bình
Như ngàng Tố Nữ một mình càng duyên
Màu hoa tím biếc trinh nguyên
Duyên hoa của những thuyền quyên anh hùng
Sắc hoa thắm đến lạ lùng
Tình hoa chung thủy tận cùng có nhau.
Những ai trăng khuyết tình đầu
Nao lòng hoa ấy nhịp cầu tương tư
Bách niên Hoa hậu Tố Như
Còn em người đẹp ẩn cư giếng làng.
 
 

4- ĐẾN TÂY HỒ NHỚ TÂY THI
 
Tôi đến Tây Thi đã ra đi
Tây Hồ một khúc tình si bồng bềnh
Mơ hồ hoàn cảnh lênh đênh
Thái Hồ bỏ lại nhẹ tênh sự đời.
Đời xô dạt… Thuyền đời trôi
Bể dâu vật đổi sao dời thịnh suy
Thiên tình sử… ướt đẫm mi
Tình yêu đau khổ hùng bi thăng trầm
Lẽ đời vô cảm lặng câm
Con tim có lý âm thầm ưu tư.
 
 

5- CÂY THÔNG KỶ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ

  

Cây nào đẹp nhất rừng thông
Chừng như cây ấy em trồng ngày xưa
Bao mùa nắng mấy mùa mưa
Mai sau cổ thụ sớm chưa chim về
Trồng cây từ thuở tóc thề
Vô tư chả hẹn thơ đề cùng cây
Bây giờ tóc đã điểm mây
Đi tìm kỷ niệm đâu đây góc rừng.
 
  

6- DƯỜNG NHƯ

  

Dường như ngày ấy chưa xa
Năm mươi năm lẻ đi qua đời người…
Dường như còn đó tiếng cười
Trẻ trung lửa trại nổ đồi Thiên Văn.
Ngượng ngùng câu nói khó khăn
Dại khờ biết vượt ngưỡng ngăn thế nào?
Xa nhau cách một chòm sao
Để anh phải gửi thơ vào hư không
  Thế rồi bóng xế chiều đông
Dường như nỗi nhớ vẫn không phai màu.

 


 
T.B.A

 

 
 
Tác giả Vũ Xuân Hồng
ĐT: 0912031643
Email: trangbach01@yah.com
Địa chỉ: Mạo Khê, Đông Triều, Quảng ninh
 
 

1. PHÉP MẦU

 

Thỉnh bao nhiêu tiếng chuông ngân
Mà bông hoa đại trắng ngần tinh khôi
Chở bao khát vọng cõi người
Mái chùa tịnh độ giữa trời rêu phong
Vô thường sắc sắc không không
Muôn điều huyền diệu bởi lòng thành tâm…

2. CHÙA GIẢI OAN

 

Cầu mong đời bớt oan khiên
Cho nên hậu thế xây lên ngôi chùa
Đất trời vần vũ nắng mưa
Đời người may rủi, được thua, thăng trầm
Nhớ câu Phật ở tại Tâm
Từ bi - trí tuệ phép mầu cởi oan.
 

3. XUÂN YÊU THƯƠNG

  

Chớ mê cầu phước khắp nơi 
Hãy làm việc phước giữa đời yêu thương
Thế gian một cõi vô thường 
Đạo trời soi sáng chặng đường trần gian
Kiếp người bao nỗi gian nan
Yêu thương hóa giải muôn vàn nỗi đau
Lòng lành ta nắm tay nhau ....
 
 

4. MỖI NGÀY

 

Mỗi ngày ươm  một mầm xanh
Là ta gieo ngọn gió lành cho ta
Tiếng chim ríu rít quanh nhà
Muôn đôi mắt biếc yêu ta mỗi ngày
Siêng làm việc tốt điều hay  
Là ta gieo những vận may cho mình.
Đời vui khúc hát ân tình
Tự nhiên ta cảm thấy mình đáng yêu… 

V.X.H

 

Tác giả Trần Đình Thư
ĐT: 0909657525
Email: dinhthu4338@yahoo.com
67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu

 
1. VIẾNG LĂNG BÁC
 
Bốn ba năm Bác đi rồi
Hôm nay con đến viếng Người, Người ơi
Con như vẫn thấy nụ cười
Nở trên khuôn mặt rạng ngời lung linh
 
Tưởng như tuyên giữa Ba Đình
“Nước mình độc lập, dân mình tự do”
Con thăm bốn chiếc ô tô
Những khi công cán Bác Hồ thường đi
 
Nhà sàn Bác ở một thì
Căn phòng làm việc - như khi Bác còn …
Chiếc đài xinh xắn con con
Với đôi dép lốp đã mòn vẹt sau
 
Cạnh ao nuôi cá có cầu
Cong cong cung nỏ sơn màu xanh xanh
Nột đàn cá lượn quanh quanh
Trên bờ tha thướt xanh cành liễu buông
 
Lòng con luống những bâng khuâng
Biết bao sự tích trào dâng trong lòng
Từ lăng Bác tỏa ánh hồng
Màu hồng khai sáng cho đồng bào ta.
 
  

2. HỒN QUÊ

Phồn hoa phố thị nhớ về
Hương đồng cỏ nội chân quê đậm đà
Đêm về dưới ánh trăng ngà
Kéo co, nhảy múa, hát ca một thời
 
Cũng non cũng nước cũng trời
Trăng quê vằng vặc diệu vời trăng quê
Trăng quê như có bùa mê
Phát ra “ma thuật” rủ rê hồn mình
 
Hồn quê níu giữ ân tình
Để ta tỏa sáng lung linh hồn người
Đê mê dìu dặt, chơi vơi
Tưởng như đang được ngụp bơi trong hồ…
 
Hình như pha chút ngây ngô
Mới là sắc thái điểm tô cho đời
 
Để đời pha chút chơi vơi
Chơi vơi - men giúp hồn người lâng lâng.
 

3. MẸ

Sinh ra từ đất đồng chiêm
Chỉ quen cày cuốc hái liềm đất đai
Mùa đông ngày ngắn đêm dài
Mẹ thường giã gạo canh hai chưa dừng
Bắt cua mò ốc đã từng
Mới ngoài bốn chục, mẹ lưng đã còng
Mâm cơm gạo trắng nước trong
Mấy ai biết mẹ lưng còng vì đâu?
 
Một đời giãi nắng mưa dầu
Niềm vui trâu nái ruộng sâu nuôi hồn
Hồn dâng - khoả lấp nỗi buồn
Hồn dâng nuôi dưỡng sinh tồn tồn sinh.
 
 

4. TỰ HÀO DÒNG MÁU QUANG VINH

Quá trình gìn giữ nước non
Tự hào có những đàn con quên mình
Xả thân vì nước hy sinh
Tự hào dòng máu quanh vinh Tiên Rồng
 
Dựng nên đất thép thành đồng
Buộc bao thế hệ xâm lăng nhừ đòn
Dù cho sông cạn đá mòn
Công ơn liệt sĩ vẫn còn thiên thu
 
Hàng hàng mộ chí gió ru
Bằng lời non nước cho dù nắng mưa
Làm nên sức mạnh thượng thừa
Thương binh liệt sĩ ngày xưa tài tình
 
Xả thân giải phóng quê mình
Nước nhà thống nhất hòa bình về ta
Công ơn ấy dẫu hải hà
Cũng không đong đặng phần ba ân tình
 
Giờ lên mộ chí nghiêng mình
Cầu cho anh chị yên bình thiên thu
Hàng hàng mộ chí gió ru
Bằng lời non nước cho dù nắng mưa
 
 

5. BÁNH CHƯNG XANH

Xanh xanh chiếc bánh chưng xanh
Thịt heo nếp đậu tỏi hành lá dong
Cả tâm me gói vào trong
Lạt dang chữ thập buộc vòng giữ linh
Đinh ninh một dạ đinh ninh
Bánh chưng ngày tết, bóng hình Liêu Lang
Gói vào cả tấm lòng vàng
Vẹn trung vẹn hiếu của chàng Liêu xưa
Muôn năm dân tộc kế thừa
Ấy hồn dân tộc, tết đưa trình làng.
    

6. NGÔI SAO CÔN ĐẢO ANH HÙNG
 
Ngôi sao Côn Đảo anh hùng
Tận trung với nước tận trung với đời
Bí thư tỉnh ủy một thời(*)
Người tù lao một rạng ngời chiến công(**)
Tứ bề Côn Đảo biển Đông
Tù nhân Côn Đảo quyết không đầu hàng
Kiên trinh một dạ sẵn sàng
Quyết đem chí thép gan vàng đấu tranh
Đánh đu mạng sống chỉ mành
Chắt chiu hơi thở để dành hiến dâng
Vàng mười thử lửa - trâng trâng
Để luôn tỏa rạng một vầng hào quang
Nước trao danh hiệu huy hoàng (***)
Anh hùng lực lượng vũ tang Trọng Bình
Vì dân vì nước kiên trinh
Tận trung với Đảng vẹn tình với dân
Không nề tính mạng bản thân
Đủ đòn tra tấn địch dần tả tơi
Trọng Bình chỉ nói một lời
“Lý tưởng cộng sản diệu vời thiêng liêng”
Căm thù nung chảy xích xiềng
Cái chung ở giữa cái riêng vẹn tròn
Ngày nay thế hệ cháu con
Soi vào nết đẹp vàng son một thời
Cùng nhau khẳng định một lời
Dựng xây, bảo vệ đất tời quê hương.
 
 T.Đ.T
________
Ghi chú:
(*) - Năm 24 tuổi là Phó bí thư tỉnh ủy Bà Rịa
(**) - Lao 1 nhà tù Côn Đảo
(***) - Cuối năm 2012 Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho 5 tù nhân lao 1 Côn Đảo, trong đó có Phan Trọng Bình.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Xuân Trường - xuantruong45@gmail.com... - 0914730499 - 37|3 Thiên Hộ Dương Gò vâp tp HCM  (Ngày 24/03/2013 18:39:00)

Bài số 4 của tác giả Trịnh Bình An câu đầu có 7 chữ có phải đánh máy
nhầm không

Các bài khác: