Thứ sáu, 03/05/2024,


Chùm thơ giao lưu đầu năm của các thành viên CLB Lục Bát Sài Gòn (17/02/2013) 

Ngày 16/02/1013, CLB Lục Bát Sài Gòn có buổi sinh hoạt giao lưu đầu năm giữa các tác giả và một số văn nghệ sĩ Thành phố, Các thành viên của CLB vui mừng được đón tiếp nhà thơ Bùi Chí Vinh, "Lão tướng" Lục bát Nguyễn Đình Trọng, các nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ, nhạc sĩ- nghệ sĩ ngâm thơ Kim Lệ, nhạc sĩ Trần Thanh Nga... nhân dịp này CLB cũng đón nhận thêm một số thành viên mới.
Sau đây là chùm thơ trình làng đầu xuân của CLB Lục Bát Sài Gòn

Nhà thơ Bùi Chí Vinh đọc thơ


Nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ


Nhạc sĩ Kim Lệ


Nhạc sĩ  Trần Thanh Nga

 
"Lão tướng" Nguyễn Đình Trọng


Mùa Xuân

Ô hay trời đất tưng bừng
Trùng phùng duyên nợ tủi mừng là đây
Kìa xem hoa lá cỏ cây
Cũng xôn xao suốt tháng ngày hồn nhiên.

Rong rêu

Tay nâng chén rượu xuân đầy
Mượn câu thơ trả tình vay nợ Người
Em về tràn những đêm vui
Tôi về cạn hết một đời rong rêu.

Tương tư

Ai đưa xuân đến thật gần
Để xiêm áo lệch để chăn chiếu nhàu
Tưởng rằng còn mãi bên nhau
Ai ngờ trăng xế bên cầu tương tư.

Lê Hà Thăng


Tiếc Xuân

Tháng giêng buổi sáng trong vườn
Long lanh cỏ biếc ngậm sương nồng nàn
Thoảng cơn gió nhẹ mơn man
Xuân qua lòng vẫn mơ màng đắm say

Hương Xuân lưu luyến còn đây
Tinh khôi quyến rũ ngất ngây lạ thường
Tháng giêng gội nắng yêu thương
Chồi xanh nẩy lộc đơm hương cho đời

Tình Xuân thắm mãi trong tôi
Dạt dào hạnh phúc tình người trao nhau
Tiếc thầm Xuân đã qua mau
Câu thơ hò hẹn Xuân sau đợi mùa.

Kiều Huệ


Mẹ Âu cơ

Thẫn thờ khoác áo mùa xuân
Mây vương tỏa dệt sông ngân phủ trời
Lung linh ẩn hiện chơi vơi
Bụôc dây ngũ sắc đợi chờ cố tri

Sớ dài dải lụa chép ghi
Trăng khuya thạch nhũ giấy mi trang nhiều
Dàn chương thi tập truyện Kiều
Tri tân ôn cố nhiễu điều vô thanh

Bếp than thổi bánh chưng xanh
Ngoài hiên ánh nắng hanh hanh hao mòn
Âu Cơ mẹ của vuông tròn
Tròn vuông mẹ đỡ chẳng còn lo âu.

Nguyệt Quế


 

Xuân thơm

Xuân thơm phiến lá xanh màu
Ngất ngây hàm tiếu bung chào bình minh

Rộn ràng nắng hé lung linh
Trúc mai yểu điệu rót tình đôi ta

Mùa vui nối tiếp hoan ca
Trao câu lục bát làm quà đầu Xuân.

 

Kim Hương

 

Cô hàng bánh rán chiều đông

Thùng bột trắng, chảo dầu sôi
Bánh khoai, bánh chuối em tôi rán giòn

Chiều đông cái rét hon hon
Bánh ngô thơm phức trẻ con thích nhiều

Vỉa hè mọng má đỏ yêu
Lúng la lúng liếng sóng triều cũng dâng

Nắm tay hẹn đến mấy lần
Tôi không về được chiều trăn trở chiều

Xa rồi Hà Nội thêm yêu
Có người rán bánh rán chiều tương tư!

Nguyễn Chính

 

 

Nhớ quê


Đường về khuất nẻo phù sa
Trông về quê cũ xót xa tấc lòng

Cả đời lận đận ngóng trông
Lá vàng mong rụng bến sông thuở nào

Buồn không tên

Miếng cơm manh áo xứ người
Trộn đầy nước mắt nụ cười héo hon
Đêm đêm khắc khoải mỏi mòn
Đong đầy tiềm thức nỗi buồn không tên.

Việt Thắng


 

Tình quê

Trăng quê cong vút đao đình
Nửa soi giếng nước, nửa tình nghiêng đê
Cỏ may dan díu lời thề
Trống chèo hát khúc xuân quê rộn ràng

Tre xanh ôm ấp xóm làng
Tơ vương mái dạ khói lam ban chiều
Vi vu gió lộng sáo diều
Sông quê bồi đắp bao nhiêu ân tình

Nửa đời dấn bước phiêu linh
Ta về tắm mát nghĩa tình sông quê
Bao nhiêu phiền muộn, não nề
Hư vô tan giữa dòng quê thanh bình.

Hà Nhung

 


Thảo nguyên

Thảo nguyên xanh, thảo nguyên xanh
Cố trôi vào những mong manh ráng chiều

Kìa em – cô gái chăn cừu
Có nghe thông nói những điều huyền mơ

Lông cừu óng mượt như tơ
Cỏ non níu lại như đùa sớm mai

Hai mươi – tóc lửng bờ vai
Em chưa từng chạm tay ai - một lần

Gặp tôi ngơ ngẩn bước xuân
Và đôi mắt cứ tần ngần nhìn theo.

Lương Sơn

Dập dềnh câu hát

Xuân lên dốc Đặng thật êm
Khúc thương nhớ bạn còn mềm ngang đê

Lăm răm sóng Ngũ Huyện Khê
Rượu Vân chếnh choáng đường về thuyền em

Mưa xanh líu ríu thả rèm
Trượt qua lúng liếng, xõa bên má buồm

Lơ ngơ dải gió đầy sương
Vấp lời quan họ, sà buông mạn thuyền

Men say, nước chảy… “Còn duyên” *
Dập dềnh em hát… khắp miền tơ giăng.

 

*Tên một làn điệu quan họ
Vũ Đức Trọng

 

Qúa khứ chập chờn

Một lời chưa nói ngày xưa
Từng đêm giăng mấy cơn mưa qua lòng
Em còn trách giận tôi không
Câu thơ mắc nợ giữa dòng đời trôi

Trơ trọi

Lá rơi vào cõi thu sang
Như ngàn nhịp bước thuở vang vọng tình
Lìa cành run rẩy đức tin
Lá rơi không biết một mình tôi đau

Bùi Đức Ánh

 

 

Nở một nụ cười
(Quý tặng anh Nguyễn Kinh Doanh)

Chiều xuân nở một nụ cười
Dư âm vang vọng những lời dễ thương
Bên nhau hát khúc vô thường
Xa xăm tình nghĩa lòng vương vấn người.

Bao mùa hoa hậu xinh tươi
Ngàn sau mãi nở nụ cười long lanh
Lối về theo gót chân anh
Bóng xưa kỷ niệm dỗ dành ước mơ.

Tình yêu như một bài thơ
Như tia lửa ấm xanh bờ bình yên
Một mai trong cõi ưu phiền
Trăm năm còn đó nỗi riêng trao người…
Sài Gòn, 25.01.2013

Tấn Xuân


 

Xuân nhớ

Ước gì giọt nhớ vỡ đôi
Anh pha mật ngọt gói rồi trao em
Khi hờn em nhớ giở xem
Thấy anh trong đó đang len lén cười!

Ước gì mai mãi vàng tươi
Anh vun thêm nắng gởi người anh yêu
Bây giờ xa biết bao nhiêu
Mai lùi xùi héo, người liêu xiêu buồn.

Ước gì Trái Đất bỗng vuông
Hai mình hai góc bắt chuồn chuồn chơi
Chuồn em cứ thích đùa lơi
Chuồn anh vẫn vượt biển trời tìm em.

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

 


Suông

Rượu suông
Nhạt mảnh trăng thề

Tình suông
Vạt cỏ ven đê hững hờ

Tiếng chuông
Điểm giọt thẫn thờ

Chiều buông
Nắng phải
Nương nhờ
Bóng đêm.

Trương Nam Chi

 

 

Quên

Chiều quên
đổ nắng dốc tình

Chân chiêu,
vấp phải bóng mình sô lô

Mây lang thang
bước hải hồ

Bỏ quên bến gió
câu hò lạnh tanh.

Ngàn dâu sóng
biếc trời xanh

Búp măng quên gẩy
héo cành thanh tân.

Lê Minh Dung



Biên tập giới thiệu: Cúc Vàng - Nam Chi

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T.B  (Ngày 19/02/2013 15:04:06)

Đầu xuân năm mới kính chúc CLB Lục Bát Sài Gòn an khang hạnh phúc
có thật nhiều thơ hay

Ba bài tứ tuyệt ;Mùa Xuân
Tương Tư; bên những nợ nần ;Rong Rêu
Tiếc Xuân; con tạo trớ trêu
Xốn xang quyến rũ bao điều trao nhau
Xuân Thơm; cảnh sắc khoe mầu
Lung linh yểu điệu vận câu chúc mừng
Xa rồi; Bánh Rán Chiều Đông
Bên hè Hà Nội ngồi chung quây quần
Nhớ Quê; hình ảnh xoay vần
Buồn Không Tên; biết mấy lần ngóng trông
Tình Quê;nhớ mảnh trăng cong
Vấn vương mái rạ,dòng sông ân tình
Dập Dềnh Câu Hát; sân đình
Ngọt câu Quan Họ ta mình ngẩn ngơ
Chập Chờn Qúa Khứ; trong mơ
Cành trơ trọi lá,vật vờ thu sang
Nở Nụ Cười;nhớ bạn vàng
Biết bao kỷ niệm mênh mang trao người
Nhớ Xuân;len lén lả lơi
Ước gì hai chốn thắm lời tìm nhau
Suông; hờ hững suông nhạt mầu
Nắng trời khuất nẻo, trên đầu ánh trăng
Quên; Đi để được cân bằng
Hải hồ bến gió,búp măng hao gầy

VŨ VĂN THỊNH
















  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 18/02/2013 14:17:33)

TM/BCN và các thành viên CLB Lucbat.vn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xin chúc mừng chùm thơ trình làng đầu xuân của CLB Lục Bát Sài Gòn.
Nhân dịp năm mới kính chúc các anh các chị trong BCN,các thành viên CLB lucbat Sài Gòn một năm mới mạnh khỏe,gia đình hạnh phúc,an khang,thịnh vượng, chúc có nhiều thơ hay góp phần cho trang mạng Lucbat Việt nam ngày càng phong phú, hấp dẫn.
Hồ Đình Bắc
CLB Lucbat.vn Tỉnh BR-VT

Các bài khác: