Thứ sáu, 03/05/2024,


Chùm thơ CLB Lục Bát Lâm Thao Phú Thọ đón xuân mới 2013 (07/02/2013) 

 CLB Lucbat Lâm Thao Phú Thọ tổng kết năm 2012, chuẩn bị đón năm mới 2013.BBT LucBat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả :Lê Thuận, Ngô Thái, Trần Thị Biên, Kiều Việt, Nguyễn Quang thuyết, Nguyễn Thị Lộc, Đỗ Đức Năm, Nguyễn Sỹ Hoàn, Nguyễn Phúc Nghị, Bùi Văn Phẩm, Trần Quang Nền, Lê Quang Cảnh, Trần Bạch Nhật

 

Chụp ảnh lưu niệm buổi họp mặt cuối năm 2012

 

MỪNG XUÂN

 

Sân thơ lồng lộng trời Nam

Tình yêu non nước ham làm thơ xuân

Mài nghiên cầm bút mỗi lần

Gió mây cây cỏ nhạc vần trào dâng

Tiễn đưa năm cũ bâng khuâng

Dắt xuân Kỷ Tỵ lâng lâng chúc mừng

Nhân gian trời đất tưng bừng

Chữ NHÂN – PHÚC - ĐỨC mãi cùng chữ ta

 

 

 Tác giả Lê Thuận

LỊCH

 

Mỗi ngày tờ lịch êm rơi

Hương về ngan ngát đất trời thăng hoa

Mỗi ngày ô lịch đi qua

Dịu dàng Phúc Lộc vào nhà cầm tay

Ba trăm cộng sáu lăm ngày

Thọ trường mạnh giỏi mãi say với đời

 

Lê Thuận

 

 

Tác giả Ngô Thái 

 

TÌNH QUÊ

 

Mỗi người đều có một quê,

Một thời nhỏ dại, vụng về, vấn vương.

Ầu ơ, cánh võng thân thương,

Vườn xanh… Nhài thỏang. Ngát hương gió hè!

Cây đa, bến nước, rặng tre,

Chăn bò, đuổi bướm, bắt ve chốn nào.

Thả diều bay tít tầng cao,

Nhẩy dây “bịt mắt” tắm ao, giỡn đùa…!

Ngôi trường mẫu giáo ngày mùa,

Bố mẹ gặt hái, Bà đưa đến trường.

Thầy Cô bè bạn mến thương,

Khơi nguồn trí tuệ, rạng  đường ánh mai!

Lớn lên thời buổi “ tranh tài ”

Biết bao cám dỗ, hỏi ai bạn cùng?

Dòng đời thay đổi lạ lùng

Em ơi hãy nhớ một vùng  cỏ non!

Có người mẹ đã héo hon

Âm thầm tần tảo, vì con với chồng.

Đêm ngày muôn ngóng, nghìn trông,

Dù Em có chồng  Mẹ vẫn dõi theo !

Quê mình tuy vẫn còn nghèo,

Âm vang câu hát  điệu chèo đón xuân.

Tình làng nghĩa xóm quây quần,

Ngày nào cũng nhắc người thân xa nhà..

Đình làng.  Bến nước, cây đa.

Em còn xao xuyến, thiết tha trở về…?

 

BÊN EM...

 

Vũng Tầu "Nắng Hạ" dịu  êm

Thì thầm gió biển gợi thêm tình người

Để lòng ai cứ chơi vơi

Bồng bềnh… say sóng… ở nơi biển này!

Cốc bia chưa uống đã say

Bởi chưng đôi mắt.. ngất ngây đọng vào

Lắng nghe sóng biển rì rào

Như lời tâm sự… ai trao tâm tình ?

Giọt cà phê... đọng môi xinh

Quán Ô Cấp I chúng mình bên nhau

Dọc theo bờ Trước bãi Sau

Bên em đi dạo bến Tầu đêm nay

Đung đưa mái tóc nhẹ bay...

Con tim vương vấn... hương say... Vũng Tầu!

 

Ngô Thái

CLB Lục bát Lâm Thao–Phú Thọ

Email:ngothaibbpt@gmaul,com

ĐT:0983181320

 



Tác giả Trần Thị Biên

NGỠ NGÀNG

 

Ngỡ ngàng nắng ấm gọi xuân

Ngỡ ngàng trời đất xoay vần  đổi thay

Ngỡ ngàng lộc biếc trên cây

Ngỡ ngàng hoa nở tỏa đầy hương thơm

Ngỡ ngàng mai nở vàng ươm

Ngỡ ngàng đào nở thắm thêm hương đời

Ngỡ ngàng xuân đến xuân ơi

Ngỡ ngàng vì thấy đất trời bao la

Ngỡ ngàng cây, cỏ , lá, hoa

Ngỡ ngàng xao động lòng ta xuân về.

 

HỒN QUÊ

 

Thân thương hai tiếng làng Trình

Quê hương mang nặng nghĩa tình thuỷ chung

Quê tôi hương nội gió đồng

Thảo thơm nghĩa mẹ, ấm nồng tình cha

Quê hương tình cảm đậm đà

Ân sâu nghĩa nặng mặn mà biết bao

Quê hương chùm khế ngọt ngào

Câu ca xưa cũ thấm vào lòng ta

Mái đình - bến nước - cây  đa

Lời ru của mẹ thiết tha thủa nào

Quê hương hai tiếng ngọt ngào

Từ trong ký ức thấm vào hồn tôi

Làng Trình kỷ niệm đầy vơi

Cho tôi nhớ lại một thời  đã qua.

Quê hương nơi có mẹ già

Sớm hôm tần tảo chợ xa bước dồn

Quê hương nơi có lối mòn

Để ai xa xứ vẫn còn nhớ quê

Quê hương xanh những luỹ tre

Từng đàn cò trắng bay về xốn xang

Làng Trình đồng bãi mênh mang

Có ngôi chùa cổ - Linh Quang - nghĩa tình

Yêu sao đất mẹ làng Trình

Có đền - Vũ Duệ - nặng tình nước non

Ra đi giữ tấm lòng son

Trung thần tiết nghĩa sắt son lời thề

Bâng khuâng trong bước người về

Nghe trong sâu thẳm - hồn quê ấm lòng.

 

Trần Thị Biên

  

 

Tác giả Kiều Việt

HOA TRẠNG NGUYÊN

 

Hoa kia đứng ở bên đường

Có ai thấy nó học trường nào đâu

Mùa thi nó khéo bắc cầu

Cho nên nó đỗ hàng đầu … trạng nguyên

 

LỜI CỦA GIÓ

Lọt qua khe cửa thì thào

Gió rằng người ấy gửi vào lời thương

Gửi theo bao nỗi vấn vương

Tới người bạn gái quê hương năm nào

 

THIẾU

Giao thừa mà thiếu em ơi

Rượu hoa đủ cả còn người thì không

Tây Nguyên chẳng có mùa đông

Nhưng lòng giá lạnh vẫn trông vơi đầy

Thực lòng biết nói sao đây

Giá như có phép… là bay đến liền

Một là được ở bên em

Hai là sưởi ấm con tim lạnh lùng

 

Kiều Việt

 

 

 

Tác giả Nguyễn Quang Thuyết

 

LỤC BÁT LÊN TRỜI

 

Ta đem lục bát lên trời

Phải đâu chỉ để dạo chơi chị Hằng

Cũng không phải dưới đất bằng

Đất thành chật trội lên tầng mây cao

 

Ở đây cũng lắm ngọt ngào

Với nhiều cay đắng với bao phận người

Ở đây cũng lắm bạn chơi

Cũng nhiều tri kỷ - lắm lời tri âm

 

Có chàng Từ Thức bâng khuâng

Có bác Hề gậy giữa tầng trời cao

Câu hát thì cứ ngọt ngào

Nụ cười vẫn đó thời nào vẫn vui

  

Ta đem lục bát lên trời

Để câu thơ nhớ một thời chấm com

 

Nguyễn Quang Thuyết

 

Tác giả: Nguyễn Thị Lộc

NHỚ NGƯỜI XƯA

 

Người ơi người bỏ đi đâu ?

Để ai ở lại lòng âu viễn hoài

Đêm đêm trăng chếch non đoài

Trong lòng thao thức ngắm hoài theo trăng

 

HỘI

 

“ Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba ”

Trong lòng náo nức gần xa

Đường quê nhẹ bước câu ca ân tình

Chân trời góc biển lênh đênh

Nhớ về đất tổ quê mình nơi đây

Bồi hồi nhìn lá cờ bay

Nghe hồi trống hội đắm say lòng người

 

Vua Hùng dựng nước một thời

Giang san gấm vóc ngàn đời từ đây

 

Nguyễn Thị Lộc

 

 

Chủ nhiệm Đỗ Đức Năm

Email : doducnam44@yahoo.com.vn

 

THƠ XUÂN

 

Giao thừa lất phất mưa bay

Xuân sang hương sắc đắm say lòng người

Ta đi bước giữa dòng đời

Bâng khuâng nghĩ lại một thời xa xưa

Đã từng trải mấy nắng mưa

Niềm vui giây phút giao thừa đón xuân

Vui cùng bầu bạn xa gần

Giao thừa ta gửi đôi vần thơ xuân (*)

 

(*)  Phút giao thừa nhắn tin chúc nhau qua điện thoại

 

 CUỐI CHIỀU

 

Nguyên tiêu lồng lộng trời trăng

Gió se se lạnh - sao giăng đầy trời

Thới yêu dấu… đã xa rồi

Mà sao hoa tím vẫn rơi cuối chiều

 

Đỗ Đức Năm

 

 

Nguyễn Sỹ Hoàn

Phó chủ nhiệm CLB lục bát Lâm Thao

 

TÌM VỀ

 

Đậm đà nước vối hương quê

Mát lòng thiên hạ trưa hè nồng oi

Ngọt thơm đọng lại bờ môi

Người đi để nhớ xa xôi tìm về

 

MIẾNG TRẦU

 

Em mời ăn miếng trầu cay

Chiều lòng xin nhận cầm tay mang về

Nữa mai nồng thắm duyên quê

Chọn ngày anh đến em về làm dâu

 

CAO NGUYÊN

 

Cao Nguyên gọi gió thông reo

Sương tan, nắng nhuộm xanh đèo Ban Mê

Từ trong giọt đắng cà phê

Không gian thơm đến bốn bề xôn xao

 

Nguyễn Sỹ Hoàn

 

 

Tác giả: Nguyễn Phúc Nghị

 

ĐẤT LÀNH

 

Đất lành sinh mẹ Âu Cơ

Lăng Sương Trăng Động con mơ hay là

Xanh xanh một dải sông Đà

Cao cao núi Tản mây sa trắng ngần

Trời thu mà ngỡ sắc xuân

Con nghe như có bước chân mẹ về

Bãi sông mặt sóng se se

Nắng vàng trải lụa con đê ôm làng

Lối nào hoa cải trổ vàng

Lối nào dâu đã xanh ngàn bãi xưa

Lối nào mẹ đã gặp cha

Sinh bào, sinh bọc thành ra giống nòi

 

Bốn ngàn năm đã qua rồi

Cháu con vẫn nhớ về nơi đất lành

Nơi mà núi biếc sông xanh

Âu Cơ tên mẹ dệt thành hồn quê

 

Nguyễn Phúc Nghị

 

LỜI RU CỦA BIỂN

 

Núi cao biển rộng sông dài

Câu ca mẹ hát vọng ngoài đáo xa

Từ ngàn xưa đảo là nhà

Ngực trần khoả sóng phong ba mãi gần

Sóng không xoá nổi dấu chân

Trăng nghiêng soi mảnh phù vân đổi màu

Nụ cười trao lại cho nhau

Tay ôm tay níu trước sau lời nguyền

Tuổi hai mươi mãi trinh nguyên

Cọc tiêu Tổ quốc - chủ quyền giang san

Mặc cho nắng lửa mưa chan

Mênh mang biển hát vọng ngàn lời ru

 

Bùi Văn Phẩm

 

 

CƠN MƯA BẤT CHỢT

 

Hội về qua cánh rừng sim

Cơn mưa bất chợt, áo em ướt rồi

Mưa giăng trắng cả vùng đồi

Tay anh tàu cọ che người cho em

Vai kề má ửng đỏ lên

Con tim rạo rực, mắt  đen thẫn thờ

Ngọt ngào mưa cũng làm ngơ

Nép mình trong lá mặc cho mưa hoài

Ước thầm mưa mãi mưa ơi

Tình hoa nấp bóng cùng người trong mơ.

Tạnh rồi mà cứ ngẩn ngơ

Đã buông tàu cọ ngỡ ngờ trên tay .

 

Trần-Quang-Nền

 

 

HỮU TÌNH

 

Bồi hồi nhận được thơ anh

Nét riêng chung của chúng mình với nhau

Nhớ đêm cuối chạp năm nao

Trời khuya thấu lạnh gió xào xạc đưa

Lửa hồng ai gửi ai lo

Tiếng lòng ai gẩy ai so cung đàn

Để cho vọng đến nhân gian

Để cho tình ấm nồng nàn như xưa.

Niềm vui bay bổng câu thơ

Theo vào giọt nắng cuối thu tặng người .

 

Lê Quang Cảnh

 

 

CÓ PHẢI HOA TÀN

 

Nào ai lại bảo hoa tàn

Cánh nâu là bởi thời gian dãi dầu.

Hoa tàn có ở nơi đâu?

Trong tôi hoa vẫn đượm màu hương xuân.

Bạn đời là nghĩa tương thân

Trăm năm còn một Châu-Trần bên nhau .

 

Tràn Bạch Nhật


 Biên Tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị Kiều Việt  - vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - khu 15 Tứ xã lâm thao Phú thọ   (Ngày 11/02/2013 20:58:49)

Xin chao Anh Đỗ nơi xa
cũng bởi vì mấy ngày qua bù đầu
Hôm nay mới có mấy câu
Về thăm Anh đã đến ...Cầu Thăng Long

MONG ƯỚC
CÁM ƠN ANH ĐỖ LƯƠNG ĐIỀN
HAI MƯƠI BẢY TẾT , TỪ MIỀN XA XÔI
LÊN THĂM ĐẤT TỔ QUÊ TÔI
LÊN THĂM XOAN GHẸO BÊN ĐỒI BIẾC XANH
VỘI VÀNG ĐÁP CHUYẾN TÀU NHANH
KHÔNG KỊP RA ĐÓN , MONG ANH LƯỢNG TÌNH
THU ĐÔ CẢNH ĐẸP NGƯỜI XINH
MONG NGÀY NÀO ĐÓ CHÚNG MÌNH GẶP NHAU
NHƯ TRẦU XANH ĐƯỢC GẶP CAU
TAY TRONG TAY ĐỂ TRAO NHAU THƠ TÌNH
XUÂN SANG HOA NỞ ĐẸP XINH
HOA TRẠNG NGUYÊN VẪN MỘT MÌNH...BUỒN THAY
MONG SAO CÓ ĐƯỢC MỘT NGÀY
ĐẾN THĂM XUÂN ĐỈNH NƠI NÀY ...TỪ LIÊM
MUA VỀ MỘT GIỎ HỒNG XIÊM
MỒNG MƯỜI GIỖ TỔ DÂNG LÊN VUA HÙNG
NĂM MỚI KÍNH CHÚC ANH CÙNG GĐ MẠNH KHỎE,HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 07/02/2013 17:06:24)

Nhận lời mời của Anh Năm cùng họ LƯƠNG ĐIỀN vội vàng đáp chuyến tầu tốc nhanh về Lâm thao .Chúc CLB thơ LB Lâm thao đón xuân Vui tươi,hạnh phuc ,An khang ,thịnh vượng và ngày càng có nhiều thơ hay .Xin được chia sẻ cùng Thi huynh ,thi hữu

VỀ VỚI LÂM THAO

Xuân về -đến đất Lâm thao
MỪNG XUÂN đông đủ đón chào bạn thơ
Nhìn TỜ LỊCH thấy bất ngờ
Đã cận kề Tết ,đón chờ TÌNH QUÊ
BÊN EM tất bật bộn bề
NGỠ NGÀNG trước cảnh HỒN QUÊ thanh bình
Trăm hoa đua nở đẹp xinh
HOA TRẠNG NGUYÊN đứng một mình cao sang
LỜI CỦA GIÓ lướt nhẹ nhàng
THẾU em buồn cả chặng đàng về quê
Câu then ngày hội đam mê
Đi vào tâm thức người nghe suốt đời
Mang CÂU LỤC BÁT LÊN TRỜI
NHỚ NGƯỜI XƯA đã một thời HỘI vui
THƠ XUÂN chia sẻ ngọt bùi
CUỐI CHIỀU lưu luyến tìm lời tiễn nhau
TÌM VỀ nguồn cội từ lâu
Cùng mời ăn MỘT MIẾNG TRẦU tình duyên
Thông reo gọi gió CAO NGUYÊN
ĐẤT LÀNH chim đậu tận miền quê xa
LỜI RU CỦA BIỂN thiết tha
CƠN MƯA BẤT CHỢT nhạt nhòa rừng sim
HỮU TÌNH anh mải đi tìm
Vẫn còn nồng ấm nỗi niềm nhân gian
Ai hỏi CÓ PHẢI HOA TÀN
Trong anh mãi đượm muôn vàn yêu thương


Lương Điền

Các bài khác: