Thứ sáu, 03/05/2024,


Lễ Tổng kết năm đầy chất thơ của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên) (31/01/2013) 

            Những hoạt động của CLB trong năm 2012 đã được điểm lại trong buổi tổng kết vào ngày 27 tháng 1 năm 2013. Với sự có mặt của nhiều đại biểu, khách quý và 70 hội viên CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY).
            Nhà Thơ Đặng Vương Hưng đại diện BBT web luc Bát .vn kết hợp với lãnh đạo Trung tâm phát triển GD thường xuyên( Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam) . Trao phần thưởng cho 11 cá nhân xuất sắc trong năm 2012 của CLB. Nhà thơ cũng tặng quà cho CLB và lời phát biểu của nhà thơ để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi người có mặt dự Hội nghị.
            Mặc dù thời tiết có mưa và còn rét . Các CLB bạn đã có mặt tại địa điểm vào 7h 30 .
Chúng tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của các anh trong CLB thơ Viên Nam Xanh do anh Lê Văn Kháng chủ nhiệm CLB của huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình dẫn đầu về dự. CLB thơ Tầm Xuân Hà Nội các anh, các chị đến rất sớm 7h10 chiếc ô tô 12 chỗ đã dừng bánh tại địa điểm xã Trưng Trắc. Các CLB khác như CLB Trang Văn quận Hà Đông (Hà Nội) CLB thơ huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) và nhiều CLB trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trời mưa không ngăn được những người yêu thơ tìm đến với nhau trong sự đồng cảm. 7h30 những tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị tổng kết được bắt đầu. Các chị trong trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu, đan xen với những giọng ca vàng đến từ các CLB bạn.

         Ai cũng phấn khởi rạng rỡ trong không khí chan hòa, ấm áp tình người, tình thơ trong những ngày đầu năm mới. Sau bản báo cáo thành tích hoạt động của CLB năm 2012 được CN thông qua tiếp đến những vần thơ giao lưu được chắt lọc trong tâm hồn của mỗi người cứ hòa quện, quấn quýt lấy nhau. Mọi người mải mê cho đến 11h 30 vẫn chưa muốn kết thúc.
         Bữa cơm thân mật chan chứa những tâm tư, chia sẻ, chúc tụng đến 13h chiều mà vẫn chưa muốn chia tay. Mọi người ra về trong sự lưu luyến, những cuộc hẹn hò trong năm 2013 lại được kết nối từ đây.
Khách ăn cơm trưa xong đoàn lại hành trình về thắp hương tại nhà tưởng niệm cố tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

             BBT Lucbat.vn trân trọng giới thiệu một số hình ảnh và chùm thơ lucbat giao lưu trong buổi lễ tổng kết năm 2012 của CLB Lucbat Đoàn Thị Điểm ( Hưng Yên) ngày 27-1-2013.

 

Tặng hoa và tổ chức lễ tổng kết năm 2012

PHẦN GIAO LƯU THƠ

 

DUYÊN THƠ “LỤC BÁT”

 

Bao đời tháng bẩy mưa ngâu

Ngưu Lang – Chức Nữ lệ sầu gặp nhau.

Vần thơ câu sáu ở đâu?

Để cho câu tám bên cầu ngẩn ngơ.

Ai như lúng liếng chân quê

Nghiêng ô ai đã mẩn mê ba tầm

Gặp nhau tay bắt mặt mừng

Cơi trầu cánh phượng say nồng trang thơ

Bao giờ cho đến bao giờ

Duyên thơ lục bát mộng mơ trao tình

Lẻ duyên câu lục một mình

Bén duyên lục bát như quỳnh gặp trăng

Túi thơ níu chặt chị Hằng

Tỉnh say bầu rượu bông quỳnh đưa hương./.

Phùng Văn Ban

Điện thoại: 0915243004

 

TIẾT XUÂN

 

Mưa xuân trời đất êm đềm

Sinh sôi, khắc họa mọi miền an miên

 

Hạt nào nhắc nhở về em

Cây đu ký ức bay lên hội này.

 

Nhãn quê hoa nở thơm lây

Lúa nghe đồng hát đong đầy ước mơ.

 

Đã từng thừa nắng thiếu mưa

Trạm bơm thao thức canh khuya sao mờ.

 

Ngô non tong tẩy mở cờ

Nét buồm cong chở câu hò ngân nga.

 

Tiết xuân vạn vật thăng hoa

Nụ cười no ấm bốn mùa trao nhau./.

Xuân Quý Tỵ  -

Dương Xuân Diễn 

 Điện thoại:01648759822

 

TỰ SỰ DÒNG SÔNG

 

Lục bình nhuộm tím sông mơ

Một con đò nhỏ, một bờ sông say

Vấn vương chở nặng chuỗi ngày

Chiều thu gọi gió heo may cuối mùa

 

Ngắn dài khi tạnh khi mưa

Gió hiu hắt gió, chiều ngơ ngẩn chiều

Đường về ai gọi mà theo

Để sông chất chứa bao điều đắng cay.

 

Lở bồi đâu chuyện hôm nay

Đầy vơi đâu phải một ngày của sông

Lá rơi vào chốn hư không

Đừng quên câu hát: tình sông lở bồi.

Phương Dung

 Điện thoại: 01272789669

                           

CẶP KÈ

Bổ câu quan họ làm đôi

Nửa nàng giữ lại, nửa tôi mang về

Đêm đêm nửa tỉnh nửa mê

Nửa câu bên ấy cặp kè bên tôi./.

 

TƠ TRỜI

 

Tơ trời ai mắc nơi nao

Để tôi một bước vương vào một dây

Tránh sợi đắng gặp sợi cay

Bao nhiêu sợi đứt càng dầy sợi thêm

Tưởng rằng tơ sợi mỏng mềm

Nào ngờ vững chắc kết bền đương tơ

Càng giăng, càng mắc đến giờ

Quện muôn ngàn sợi ấm bờ yêu thương./.

Đinh Tiến Đăng   

Điện thoại: 01686717454

 

 TÌNH CHIẾU

Tình chiều như tiếng hát ru

Để ai gom nhặt lá thu xuộm vàng.

Phòng khi gió rét đông sang

Gió lùa đã có nắng vàng chở che.

Đêm đông vẳng tiếng cuốc hè

Cúc vàng lại nhớ đào khoe sắc hồng.

Để về đêm ngóng ngày trông

Tình chiều liệu có tơ hồng chỉ se./.

Duy Hiền

 Điện thoại: 01299103344

                               

CHÙA ĐỒNG

 

Chưa đi chưa biết chùa Đồng

Đi rồi thấy cảnh tinh không đất trời

Khí thiêng Yên Tử tuyệt vời

Bồng bềnh mây trắng cảnh đời hư không.

Hoa Yên, Bảo Sái, chùa Đồng

Giải Oan, Tháp Tổ, Ngọc Đồng, Vân Tiêu.

Công trình văn hóa đáng yêu

Trần Nhân Tông Thánh cao siêu khác thường.

Sẵn sàng từ bỏ ngai vàng

Không ham danh lợi, chẳng màng thú  riêng

Trở về với cõi thần tiên!

Đào Hồng Kiểm

Điện thoại: 0948687642

 

 CHỌN CHỮ

 

 Làm người phải có chữ Nhân,

Sống sao như chữ nhọc nhằn lắm thay.

Nghĩ sâu chữ Đức thật hay,

Sáng ngời nhân nghĩa thời nay càng cần.

Chữ Tâm đẹp tựa hoa xuân,

Như duyên gắn với chữ Nhân mặn nồng.

Cội nguồn của mọi thành công,

Tôn thờ chữ Nhẫn hẳn không phải bàn./.

  Lương Văn Khánh

 Điện thoại: 0983566935

 

UỐNG CẠN DÒNG THỜI GIAN

 

Khi trời vừa mới hừng đông

Uống đi cho cạn hết dòng thời gian

Hôm qua: rũ bỏ  lo toan

Ngày mai: khoan đoán hợp tan, xa gần.

Hôm nay: loan phượng quây quần

Hẫy hừng hực lửa...để vần vũ mây

Đời như gió cuốn mây bay

Vô tư hưởng lạc hôm nay đi nào./.

Lê Liêm

 

 

NÉN NHANG THĂM CHA MẸ TẾT VỀ

 

Hôm nay trong tiết đại hàn

Con thăm cha mẹ nơi ngàn giấc yên

Người về với cõi Phật tiên

Lòng con buốt giá giữa miền đất quê

 

Đông vùi hoa cỏ tái tê

Nến nhang con thắp nhớ về xa xăm

Quặn lòng gạn đục khơi trong

Mỏi mòn đời mẹ, thân tằm đời cha

 

Cũng là một kiếp người qua

Chõng tre vời gió, gian nhà mỏng manh

Nào đâu cơm áo ngọt lành

Tuổi xuân trôi giữa tấm mành phù vân

 

Tình cha, nghĩa mẹ trong ngần

Hương thơm, trái ngọt dành phần đời con

Một ngày trời đất héo hon

Tháng năm dài mãi lối mòn chia li

 

Nén nhang nói hộ những gì

Nghẹn ngào lời khấn, bờ mi ướt đầm.

 

Hương Sinh

 Điện thoại: 01237124046

 

 

 CHÙM THƠ BỐN CÂU

 

Mây Tam Đảo

 

Ra đường gặp sợi mây rơi

Mới hay Tam Đảo đất trời chạm nhau.

Trời thì rộng, đất thì sâu

Bốn bên mây quấn ngang đầu thành khăn. 

 

Tìm

 

Người dưới biển, ta trên non

Mỏi chân vẫn cứ xoay tròn cối xay

Người thì ngọt, ta thì cay

Bên kia dốc đứng, bên này dốc nghiêng./.

 

Chẳng tạc

 

Bốn trời hội tụ về đây

Câu thơ bạn, chén rượu đầy hồn tôi.

Lung lay đất, ngả nghiêng trời

Mà sao chẳng tạc một lời vào nhau./.

 

Vẫn là thơ

 

Vẫn là thơ, chỉ  là thơ

Của ai thì cũng tin – ngờ thế thôi.

Lời của đất, ý của trời

Hòa chung làm hạt mưa rơi ướt lòng./.

  

Không đề

 

Lá bùa đã chót mang hong

Nửa tim còn đọng, nửa lòng lặng im

Nhẹ thì nổi, nặng thì chìm

Hoàng hôn lặn vẫn mải tìm hoàng hôn./.

 

Nguyến Văn Thích

Điện thoại: 016550968

 

 

 

 

  

 Biên tập và giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 05/02/2013 16:58:57)

Hoành tráng quá ,trang trọng quá ,ý nghĩa quá và tình cảm quá .Tuyệt vời .Xin chúc mừng CLB thơ LB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên đã gặt hái được nhiều thành quả .Chúc mừng ,chúc mùng nhân dịp Xuân mới MẠNH KHỎE , AN KHANG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC .Xin được chia sẻ đôi vần thơ

DUYÊN THƠ LỤC BÁT dạt dào
Trẩy về hội nghị đúng vào TIẾT XUÂN
TỰ SỰ TỪ MỘT DÒNG SÔNG
Đầy vơi đâu phải hư không tình đời
CẶP KÈ quan họ sánh đôi
TÌNH CHIÊU ngóng đợi chơi vơi cõi lòng
Hẹn nhau cùng đến CHÙA ĐỒNG
Chọn câu CHỌN CHỮ ta cùng giải oan
Cùng UỐNG CẠN DÒNG THỜI GIAN
Về quê thăm chốn niết bàn mẹ cha
NÉN NHANG KHẤN ÔNG ,KHẤN BÀ
Để mong phù hộ độ trì cho con
MÂY BAY TAM ĐẢO chẳng sờn
LÊn rừng , xuống bể ,LÊN NON để TÌM
Bầu trời cánh nhạn ,con tim
Mà sao chẳng tạc vẫn in dáng hình
Hưng Yên quê nhãn vẹn tình
Thi huynh ,thi hữu chúng mình kết giao

Lương Điền

  Vũ Đình Long - Vulong444@yahoo.com.vn - 0915982463 - CLB Trang Văn Quận Hà Đông  (Ngày 04/02/2013 21:19:00)

Bài Uống cạn dòng thời gian của tác giả Lê Liêm : Tư tưởng người cao tuổi mà SỐNG GẤP thế sao ?

  Huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)  (Ngày 04/02/2013 11:23:48)

Xin chào anh Vũ Văn Thịnh! Cảm ơn anh đã dành thời gian và tình cảm với CLB LB Đoàn Thị Điểm chúng tôi. Anh quan tâm cổ vũ , động viên trong các chùm thơ của CLB cũng như các tác giả . Các bác xúc động lắm, các T/G nhờ tôi có lời cảm ơn anh giúp , vì các bác không sử dụng được vi tính.Nhân dịp năm mới Hương Sinh xin thay mặt CLB gửi lời chúc sức khỏe tới anh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Rất mong anh có nhiêu ý kiến động viên CLB chúng tôi. Xin cảm xúc cùng anh đôi dòng mộc mạc.

Kiến Xương đâu phải là xa
Qua cầu Yên Lệnh quê ta Thái Bình
Người nơi đây thắm nghĩa tình
Thuần nông mộc mạc ta , mình trước sau
Dòng sông chung một chiếc cầu
Tắm chung dòng nước , cùng nhau ngọt bùi
Bên này hương Nhãn đầy vơi
Nhìn về bên ấy khôn nguôi nỗi lòng.

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 01678199195 - Thi Trấn Thanh Nê- Kiến Xương-T.B  (Ngày 02/02/2013 21:02:41)

Xin chúc mừng C.L.B Đoàn Thị Điểm,được xem lễ tổng kết năm trên ảnh và
được xem rất nhiều bài thơ hay,thật sự chúng tôi ghen với các bạn đấy
Hoành tráng,năng động,thơ hay,không phải C.L.B nào cũng làm được như
vậy,chúc sức khỏe toàn thê C.L.B và Chủ tịch Hương Sinh bác Xuân Diễn
nhân đây tôi cũng góp mấy câu

Duyên Thơ. lục bát ngân nga
Tiết Xuân. hoa nhãn quê ta trắng ngà
Dòng Sông Tự Sự. lời ca
Cặp Kè. Quan họ tình xa chia đều
Tơ Trời. càng mắc càng yêu
Tình Chiều. ngóng đợi bao điều ước ao
Chùa Đồng. Yên Tử núi cao
Tĩnh không một cõi,ra vào thần tiên
Chọn Chữ. Tâm,Đức thánh hiền
Rèn người chữ nhẫn lối liền thành công
Đại hàn thời tiết mùa đông
Kính Cha Kính Mẹ.thơm nồng khói hương
Cảnh Trời Tam Đảo. mây buông
Bốn bài tứ tuyệt,vấn vương trong lòng

Những vần lục bát sáng trong
Mừng câu lạc bộ,thắm nồng lời ca

Vũ Văn Thịnh

  Le Hong Si - lesi1231@gmail,com.vn - 0945251533 - CLB tho Nguyen G Thieu,Ngu Thai , TT, BN  (Ngày 02/02/2013 12:52:21)

Chúc mừng CLB LB Đoàn Thị Điểm HY. Trong lúc kinh tế khó khăn của cả nước nói chung. CLB thơ lại càng khó khăn hơn nhiều trong kinh phí hoạt động . CLB lục bát Đoàn Thị Điểm HY hàng tháng vẫn duy trì được ngày sinh hoạt cố định vào ngày 21 (âm lịch) . Đặc biệt hai năm nay CLB tổ chức được ngày tổng kết cuối năm thật là hoành tráng. Mỗi lần tổng kết, lại có phần thưởng động viên những cá nhân xuất sắc. Các anh , các chị thật năng động thì mới làm được như vậy. Chúng tôi là những người bạn thơ thường được đến giao lưu cùng các anh , chị trong CLB . Các chị trong đội múa thật đẹp mắt và chuyên nghiệp lắm. Tôi thật sự ngưỡng mộ CLB lục bát Đoàn Thị Điểm HY. Năm mới xin chúc Ban chủ nhiệm, Các anh, các chị mạnh khỏe , hạnh phúc và tổ chức nhiều cuộc vui hơn nữa.

Các bài khác: