Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 22 (28/01/2013) 

Tác giả Nguyễn Văn Bổng
ĐT: 01.696.240.975
gia han visa
Địa chỉ: Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định
 

1- CHUYỆN NGOẠI KỂ
Kính tặng Đại Đức Thích Thanh Trường - Chùa Quy Hồn
(Nguyên là Bộ đội phục viên)
 

gia han visa

         
Chuông ngân đổ bóng chiều nghiêng
Con về quê Ngoại chùa thiêng Quy Hồn
Tiếng chim gọi bạn hoàng hôn
Gió lay hương muỗm quanh vườn thoảng đưa
Đất lành tắm nắng gội mưa
Nuôi cây cả bóng bốn mùa thanh cao
Con nghe lời Ngoại ngẹn ngào
Tâm linh trời đất quyện nhau tỏ mờ.
Ngoại rằng: Lịch sử chùa xưa
Nơi chi bộ Đảng ra đời tụ dân
Pháp càn, nguỵ quét bao lần
Xăm hầm bí mật, lột trần Ni cô
Cướp chuông, đập tượng, đốt cờ
Khảo tra trăm bận - Oan mờ trời cao!
Vùng lên hỡi kiếp cần lao!
Mít tinh hội họp dương cao cờ hồng
Chẳng phân già trẻ, công nông
Giáo, lương đoàn kết một lòng đánh Tây
Mặc cho bom réo đạn cầy
Chùa như lim đứng chẳng lay tấc lòng
Cháo rau san sẻ góp công
Hầm bem cán bộ thoát vòng hiểm nguy
Mưa đòn giặc khảo, giặc truy
Việt Minh - Cộng Sản khôn thì khai mau?
Trước sau chỉ một - Lắc đầu!
Thù nhà nợ nước thân đau xá gì
Chết vinh chẳng chịu sống quỳ
Nghiến răng chịu đựng khổ gì cũng qua.
Tiểu Trường cởi áo cà sa
Tình nguyện nhập ngũ quyết ra chiến trường…
Giặc tan về lại đời thường
Lại lo kinh kệ khói hương đêm ngày
Cầu mong Quốc thái từ đây
Dân an bạn với đường cầy canh nông
Ai ngờ giặc Mỹ cuồng ngông
Máy bay bắn phá khắp vùng gần xa
Đền chùa, thánh thất, cầu phà
Nhà thương, chợ họp đều là mục tiêu
Máu rơi chẳng kể sớm chiều
Từng đàn em nhỏ cháy thiêu sân trường…
Chùa thành nơi giữ kho lương
Tiễn đưa bao đợt lên đường tòng quân
Cứu thương bộ đội mấy lần
Mít tinh hội họp góp phần chiến công.
Chẳng cần suy tính thiệt hơn!
Sư Ông lần nữa gửi đơn lên đường
Cà sa gửi lại Quy Hồn
Chiến trường xa gọi chân dồn bước nhanh
Dọc ngang thế trận tung hoành
Đáp lời sông núi quyết giành Tự Do…
Non sông nay rợp bóng cờ
Đã liền một dải đôi bờ Bắc Nam
Lại về cửa Phật khói nhang
Từ bi, hỷ, xả Niết bàn như xưa.
Chuyên cần kinh mõ sớm trưa
Không không sắc sắc, cửa chùa tĩnh tâm
Nào ngờ đời lắm gian truân
Vết thương còn đó âm thầm chiến tranh
Da cam man rợ hoành hành
Quái thai, thực vật chẳng thành chúng sinh
Sida, nghiện hút rập rình
Bao tiềm ẩn mất an ninh khôn lường
Trẻ côi không sách tới trường
Cạm bẫy trăm đường tha hoá thanh niên
Rủi ro tai hoạ thiên nhiên
Đói nghèo, dịch bệnh bao phiền luỵ theo…
Động lòng Đại Đức bấy lâu
Đứng ra vận động thỉnh cầu thập phương
Gom tiền xây quỹ tình thương
Chữa bệnh, khuyến học, mở trường dậy may
Trẻ em tàn phế lâu nay
Cầm tay chỉ việc từng ngày dụng công
Góp phần gạn đục khơi trong
Bớt đi mặc cảm trong lòng cộng sinh
Chung tay xã hội gia đình
Cứu người như thể cứu mình quả nhân
Kể từ nghĩa cử thiện căn
Chùa như ngọn nến toả ngàn phép thiêng
Âm thầm chia sớt chung riêng
Biết bao số phận vượt lên chính mình
Như phù sa của văn minh
Đắp bồi năm tháng mà thành Thiên duyên
Aó nâu thơm toả trăm miền
Phải đâu cứ có nhiều tiền mà lên
Cứu khổ cứu nạn đừng quên
Hà sa phúc đẳng xây nền tòa Tâm.
Dấu son Nhà nước ghi công
“Di tích lịch sử” - Nức lòng toàn dân.       
Ngàn xưa gương sáng trong ngần
Xây đời tải đạo văn nhân thành đồng
Xứng danh con Lạc, cháu Hồng
Vua tôi cùng một chữ đồng mà lên
Bền gốc, sâu rễ, vững bền
Trúc Lâm lập viện - Vua lên Phật Hoàng
Trải ngàn dâu bể quan san
Mà như còn đó mênh mang sóng cồn
Mái cong che chở linh hồn
Đồng dân tộc Việt trường tồn ngàn năm.
Tưởng đâu chuyện của xa xăm
Đã thành cổ tích rêu phong quê mùa!
Những là chuyện của người xưa
Âm dương, nhân quả, nắng mưa ngọt ngào
Đất dầy gần lại trời cao
Lắng trong lời Ngoại xiết bao ân tình…
Ngẫm trong trời đất chúng sinh
Chuyện xưa lại hoá chuyện mình muôn sau.
           

2- THƠ

Thoảng tan vào tiếng chuông ngân
Thơ thành thánh thiện trong ngần hồn tôi
Bể dâu trầm tích lấp bồi
Ngàn năm trải mấy kiếp người sắc không
Tham sân si mãi đục trong
Chi sơ bản thiện nảy mầm quả nhân
Trải qua vệ quốc bao lần
Mới hay vận nước xoay vần dại khôn
Mái cong che chở linh hồn
Để thành bão táp sóng cồn biển dâng
Nhấn chìm ác mộng xâm lăng
Ngàn năm còn mãi ngàn năm bến người.

N.V.B

 
Tác giả Hải Ba
Tên thật Đinh Văn Hởi
ĐT: 0913. 504. 305
Địa chỉ: 167 Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định
 

CÂU THƠ GỬI LẠI CHO ĐỜI
(Nhân đọc thơ Trương Hán Siêu)
 
Câu thơ gửi lại cho đời
Làm siêu dáng núi nhớ người trung trinh
 
Cửa thiền đọng tiếng chân kinh
Buông câu mà ngẫm sự tình nước non
 
Sông xanh nước quyện đá mòn
Thúy Sơn ơi tấm lòng son thuở nào
 
Dòng trôi theo giấc chiêm bao
Hồn thơ hoa cúc thấm vào hồn quê

H.B 

           
Tác giả Nguyễn Ngọc Hoài
ĐT: 0983843868 – 03503843047
Địa chỉ: 123 Nguyễn  Hiền, Trần  Đăng Ninh, Nam Định 
                                      
 
1- TIẾNG CHUÔNG ĐỒNG LỘC
 

Tiếng chuông điểm gió, vọng mây
Xen trong giấc ngủ ngàn cây nơi này
Ngã ba Đồng  Lộc chiều nay
Hiện mười cô gái tháng ngày bên nhau
Vui cùng, chết trọn chung đau
Thành gương lẫm liệt, thành mầu tiếc thương
Đây vùng đất lửa chiến trường
Một thời bão lửa, bom vương đan cầy
Từng mi-li-mét đất này
Cứ san đất, cứ dang tay mở đường
Người, xe cuồn cuộn tiền phương
Bước chân lan tỏa coi thường cam go
Thiêng liêng lời  Bác dặn dò …
Mặc bom rơi vẫn câu hò ngân vang
Các em đi, độ xuân sang
Ngã  Ba thơm nắng, giọt vàng hồn chuông.
 

 

 

2- PHẬT HOÀNG 

 

Đang trên đỉnh tháp vàng son
Bốn mươi  tuổi đã nhường con trị vì
Lui về tĩnh trí ngẫm suy
Nỗi đau dân tộc, hiểm nguy rập rình
Tìm đường cứu độ chúng sinh
Hướng theo Đức Phật tu hành xuất gia
Lộc quyền, cung điện... rời xa
Thâm sơn Yên Tử trăng, hoa... bạn bầu
Luyện tu Phật Pháp nhiệm mầu
Trúc Lâm Thiền  Phái khởi sâu đạo nhà
Phật Hoàng hiển hiện trong ta
Hành hương Yên Tử hương hoa… gặp  Người
Hào quang lồng lộng đất trời
“ĐứcVua” ngự trị rạng nơi Niết Bàn
Chức quyền… rồi cũng tiêu tan
Vàng tâm trụ vững, hương tràn lòng dân.

N.N.H

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quốc Ánh - nguyenquocanh1965@gmail.com - 0917017087 - TDP - Nguyễn Thọ - TTCồn - HH - NĐ  (Ngày 17/03/2013 10:23:04)

Nguyễn Quốc Ánh
TDP - Nguyễn Thọ - Thị trấn Cồn - Hải Hậu - Nam Định
ĐT`0988198737.
nguyenquocanh@gmail.com

Đôi lời tâm tình cùng “Chuyện ngoại kể”

Một mạch lục bát dài dẫn tôi vào một câu chuyện hấp dẫn vừa xa vừa gần cho đến khi chạm câu kết, câu 106, và tôi khẽ xít xoa; Được lắm.
Chuyện ngọai kể hay Nguyễn Bổng kể bằng thơ đều hay nhưng hay hơn ai đó đã đọc đều tò mò đọc cho đến hết rồi lại kể cho người khác nghe mới có chuyện. Chuyện thơ, thơ truyện, chuyện xưa và nay, nhân quả, chung riêng, phần Vua tôi, phần đời phần đạo cứ xoắn bện vào nhau tạo thành một dòng chảy nhất quán, khúc triết, trong sáng xuyên suốt chủ đạo từ cội nguồn đến hiện tại và tới muôn sau mà bình dị như mọi việc bình dị vậy để nuôi một cái hồn dân tộc mới đáng bàn.
Một nhà tu hành “ sư Trường” chùa Quy Hồn Nam Định đã hai lần gửi lại cửa Phật áo cà sa để khoác chiến bào…quyết dành Tự Do, Độc Lập trong hai thời điểm Tổ Quốc lâm nguy nhất. Khi giặc tan chẳng đòi hỏi công danh lại trở về cửa chùa vâng lời Phật và lại tiếp tục khắc phục hậu quả của chiến tranh…nghèo đói, thiên tai vẫn dai dẳng, quyết liệt của cái thiện cái ác mang tính toàn cầu là một chuyện cổ tích cho mọi lứa tuổi. Tác giả dùng rất nhiều hình tượng tươi mới của chân dung cũ để dẫn dụ hấp dẫn người đọc một cách rất duyên trong thể thơ lục bát.
“Chùa như ngọn nến toả ngàn phép thiêng”
“Aó nâu thơm toả trăm miền
Phải đâu cứ có nhiều tiền mà lên”
“Như phù sa của văn minh
Đắp bồi năm tháng mà thành Thiên duyên”
Tôi thích nhất hai câu lục bát:
“Mái cong che chở linh hồn
Đồng dân tộc Việt trường tồn ngàn năm”
Và hai câu kết có hậu:

“Ngẫm trong trời đất chúng sinh
Chuyện xưa lại hoá chuyện mình muôn sau”.
Cảm ơn cuộclục bát tâm linh, cảm ơn tác giả đã cho tôi món quà quý.
.
 

Các bài khác: