Thứ sáu, 03/05/2024,


Chùm thơ của CLB Lục Bát Sài Gòn tháng 01/2013 (23/01/2013) 

GIẬN

Thế rồi tôi giận thơ tôi
Không trau chuốc được những lời yêu thương.
Em giờ vời vợi tha phương
Còn tôi đứng lại bên đường trông theo.
Giận câu thơ chẳng mỹ miều
Chẳng lời đường mật, chẳng nhiều gấm hoa
Giận thơ tôi chẳng mượt mà
Để cùng em bước kiêu sa đường dài
Đã từng hò hẹn đắm say
Từng vun đắp chuyện sum vầy mai sau
Thế mà tan giấc mộng đầu
Muối gừng phai nhạt, trầu cau úa vàng.
Thôi thì em bước sang ngang
Tôi về gom lại tro tàn thơ tôi
Nhấp ly rượu đắng làm vui
Nói cười sao thấy lòng bùi ngùi đau.

Lê Hà Thăng


TÔI YÊU

Tôi yêu “Núi Ấn Sông Trà”
“Thiên Bút Thi Hữu” cùng là “Thi Nhân…”
Tôi yêu sức khoẻ vô ngần
“Nhịp Cầu Sức Khoẻ”... bước chân tìm vào.

Tôi yêu thơ tự lúc nào
Mà lòng cứ mãi dạt dào tình thơ
Lắm lúc ngẩn ngẩn, ngơ ngơ
Thơ thơ, thẩn thẩn đi vào đi ra

Chỉ vì một từ gần xa
Một câu hợp lý đi ra, đi vào…
Rồi nắng lên! Nắng lên cao;
Thơ tôi đầy ý tuôn trào niềm vui

Gởi đi khắp bốn phương trời
Rồi hoá thành nhạc cuộc đời đẹp sao!
Thơ tôi như nắng trên cao
Cho con ấm áp lời ru thuở nào

Thơ tôi như nắng hồng đào
Dâng lên Cha mẹ tình cao, nghĩa đầy
Thơ tôi cũng lắm men say
Thắm tình bằng hữu dù ngày hay đêm

Thơ tôi cũng làm dịu êm
Nỗi lòng người vợ gạo cơm hàng ngày.
Làm thơ lắm lúc trắng tay
Cơm nhà, áo vợ… thơ hay cứ làm!

Tấn Xuân

 

ĐÊM TRĂNG BUỒN

Đêm nay trăng rọi bên thềm,
Sương khuya thấm lạnh ướt mềm cung tơ
Không gian quạnh vắng bơ vơ
Mây trời theo gió lững lờ vấn vương

Nỉ non tiếng dế sầu thương,
Côn trùng rỉ rả đêm trường miên man.
Ánh trăng hiu hắt võ vàng
Cố nhân biền biệt lỡ làng tình xưa

Quên lời ước hẹn đêm mưa
Nửa vầng trăng khuyết như vừa tàn rơi
Trách thầm ai xẻ làm đôi
Để trăng buồn khóc bồi hồi câu thơ

Kiều Huệ


LẠC

 

Mặc đêm
dan díu trăng ngà

Chuông ngân
Khản giọng ru hòa thế gian

Hương sen
lạc giữa Niết Bàn

Ta còn
lạc với thênh thang ân tình.

Lê Minh Dung

 

 

 


CÁI HÔN MUỘN MÀNG

Cái hôn quả thực bất ngờ
Dù tôi… có ý đợi chờ từ lâu

Đời sao lại lắm bể dâu
Đến bây giờ mới gặp nhau làm gì?

Thà em cứ ngoảnh mặt đi
Thà tôi chẳng nói năng chi những lời…

Tình ơi! Ơi hỡi tình ơi!
Yêu mà mắt lệ đẫm đời xót xa

Hoàng Vân

 

 

 

 

TƠ NHỆN

Bây giờ tôi ở thật xa
Chiều buông con nhện thật thà giăng tơ
Sợi tơ trong suốt tôi mơ
Những chiều nắng đẹp vần thơ lưng đồi

Nhớ hồi nàng đã cùng tôi
Đắm say trong mộng hồng ơi là hồng
Bây giờ cách trở núi sông
Tôi đi biền biệt để trông để chờ

Nhớ thôi nhớ đến ngẩn ngơ
Nhớ đôi chim hót bên bờ suối trong
Nhớ đàn cá lội thong dong
Vạn lời thơ chảy hòa trong đất trời

Bây giờ đối bóng mình tôi
Nhớ ơi là nhớ nhớ hồi chắt chiu
Bâng khuâng tiếng vịt kêu chiều
Hoàng hôn tím ngát buồn hiu nhớ người

Chiều nay tơ nhện vẫn tươi
Tươi mà chi nữa vắng người tôi yêu
Tơ tình giăng đã quá nhiều
Mà tơ lòng rối trăm chiều nhện ơi

Thu về lá ngập đường rơi
Cũng không lấp nổi tình tôi nhớ nàng
Nhớ nàng tôi chỉ nhớ nàng
Nhớ nàng - Ừ - Chỉ nhớ nàng không thôi

Hoài Nhơn

 

TÌNH ĐAU

Sương khuya ướt đẫm vai gầy
Nghe trong hơi gió đong đầy nỗi đau
Má hồng phai nhạt còn đâu
Tình xưa chạy trốn lạc màu thời gian

Bên kia suối vắng lang thang
Em ngồi hong tóc mơ màng ngày xưa
Còn đâu ngày tháng đong đưa
Gốc cây kỷ niệm tình ta ấm nồng

Lá vàng rơi rụng mênh mông
Con tim hóa đá trống trơ nỗi lòng
Sao đời cứ mãi long đong
Sóng tình xào xạc chờ mong gặp người.

Bùi Đức Ánh

 

 


CHIỀU XUÂN

Chiều xuân
Đà Lạt đón tôi
Ngàn thông vi vút lưng trời sương bay

Vàng hoa thi với xanh mây
Tươi như thiếu nữ nõn đầy tơ măng

Nắng về gọi thảm sương giăng
Vào đêm vó ngựa níu trăng ảo huyền

U buồn phút chốc thoắt quên
Bâng khuâng tôi lạc giữa miền yêu thương

Lương Sơn

 

 

 CHIỀU PHỐ NÚI

Em về, nhè nhẹ bước chân
Chiều nghiêng phố núi thấm dần hoàng hôn

Sương buồn lạnh, gió dỗi hờn
Để anh choàng ấm môi hôn đẫm tình.

Hà Nhung

NHÂN DUYÊN


Đêm qua trăng rụng viễn vông
Thiếu chi ánh đuốc chẳng lồng vào nhau
Đợi em niên kỷ mày chau
Chở đầy ước vọng kiếp sau hão huyền
*
Ngõ nào mây khói bây giờ
Tung ra đóng lại bất ngờ thực hư
Kích chiều là cõi thứ tư
Hay là Từ Thức ngày xưa lạc vào
Nguyệt Quế

 

LẮNG NGHE

Lắng nghe đêm, lắng nghe mình
Lắng nghe thiên cổ phụ tình thiên thu

Đêm trường huyễn mộng âm u
Còn nghe vẳng khúc tương tư nhớ người

Thi nhân chẳng đợi luân hồi
Giai nhân cũng chẳng đợi người tri âm

Đêm xô bao đợt sóng ngầm
Đón bình minh ngọn triều dâng giữa đời

Hoàng Linh

VỤN VẶT NHỊP 6,8



Hừng hực nắng
rỉ rả mưa
con tim rừng rực vẫn chưa đủ đầy
Mưa buồn thắt
nắng vui thay
nhịp thơ nhún nhẩy lắt lay hồn người

Mặt tươi rói
mắt sụt sùi
này hoa! trong héo ngoài tươi ai màng?
yêu lầm lỡ
trao vội vàng
bức tranh tình úa dở dang khung màu

Dặt dìu bước
hắt hiu sầu
Paso rộn rã, Boston xa vời
một góc khuất
chiêm nghiệm đời
ai vui thật sự
ai lời đớn đau?

Phạm Thị Cúc Vàng

 


ĐỌC THƠ BẠN THƠ

Ừ thì
Mình
Đọc
Thơ nhau.

Khuyết tròn
Dang dở
Nông sâu tình đời…

Câu thơ
Nào
Biết
Gọi mời.

Câu thơ
Nào dễ
Thay lời áo cơm.

Trương Nam Chi



Nghệ sĩ ngâm thơ Hồng Liên

Tổng hợp giới thiệu: Cúc Vàng - Nam Chi

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Văn Trí - thaybnuisap@gmail.com - 01663954227 - 105 D/11/5 Lê Văn Thọ, P9, Gò Vấp  (Ngày 15/05/2013 10:35:22)

NGÀY CỦA MẸ
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm tấm, lưởi lừa cá xương
Móm từng miếng đượm tình thương
Nuôi con chân cứng, trăm đường liều thân
Tóc đen nhuốm bạc thưa dần
Nhốm màu mây gió, chiều tàn ngồi trông
Dấu chân cò lội nát đồng
Cái tôm, cái tép cùng chồng nuôi con
Giờ đây sức mẹ hao mòn
Cố vui khi thấy đàn con thành người..
 

  MÂY TẦN - tranvutuan@yahoo.com.vn - 0937225837 - 278/1 lê thị riêng, thới an , quận 12  (Ngày 01/03/2013 0:49:02)

Buồn rong chơi trên mạng! bất chợt lại gặp thơ ...Không trả lời không được. Sợ mang tiếng hững hờ!!!
Đọc thơ chị tôi tâm đắc cách dùng từ giản dị nhưng diễn cảm.
"Câu thơ nào biết gọi mời"
Vâng! nhưng lại có sự chiêu cảm vì: Thơ là mật sống phấn đời làm nên.
Và người làm thơ giống như 1 kiếp tằm, khi: Nhả tơ nhả suốt cả đời. không mong cầu, không vụ lợi, nên: "Câu thơ nào dễ thay lời áo cơm".

  lê văn trí - thaybanuisap@gmail.com - 01663954227 - Tp HCM  (Ngày 24/01/2013 16:06:30)

Câu thơ
Nào
Biết
Gọi mời.

Câu thơ
Nào dễ
Thay lời áo cơm.
----
Có ai thương tiếng ve sầu
Không ăn, không uống, xạt xào lời ca
Kiếp đời gắn ngủi xót xa
Mà gieo giọng hát mặn mà tuổi thơ
Có ai thương nó bao giờ
Chỉ mê tiếng hát thẩn thờ giậu thưa...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 24/01/2013 10:26:17)

TÌNH THƠ*

Tình thơ
để
nhớ
trong nhau.

Gần xa
quen lạ
trước sau gửi đời...

Dửng dưng
tha
thiết
gọi mời!

Yêu thương
cháy bỏng
lòng người áo cơm...
Phạm Tự
*họa "Đọc thơ bạn thơ" của Trương Nam Chi

Các bài khác: